#236: Trích đoạn birthday conference – Phần 2: Solos and moments

Đây, những “khúc rùng rợn” theo lời chị Mai là nằm ở phần này đây!

Lại cảm ơn chị Sol lần nữa vì đã record dùm em được một phần conference. Nhưng mà nói chung thế này cũng là đủ mĩ mãn lắm rồi. Mọi người nghe và đọc phần I đông hơn mình tưởng, thế nên nó là động lực để mình tiếp tục post phần còn lại. Gì chứ nhắc lại là làm cái này cực và mất thời gian lắm nhé, vì phải nghe đi nghe lại, cắt dán, loại bỏ những đoạn hỏng, thời gian chết,  chỉnh âm thanh bị bé hoặc to, và đặc biệt mấy chuyện riêng không thể công khai, phải soát cho kỹ.

Bé Ngọc hát đầu tiên vì còn phải thả cho đi ngủ, sáng hôm sau còn dậy sớm đi thi, chất lượng âm thanh không là vấn đề, vấn đề là bé ấy thật nhiệt tình và giọng hát thật hồn nhiên và “ấm nồng”. Muah bé Ngọc nhé, năm nào cũng có em kề bên.


Bảo Ngọc – Trưa vắng

NgocTruavang.mp3

Tình hình công nhận là skype bị một cái dở, là sóng nhiễu tùm lum nếu nhiều người cùng nói hoặc gây tiếng động cùng lúc là tiếng trở về “dưới lòng đất”.  Thủy Bông bị bắt hát thứ nhì, vừa nghe vừa buồn cười, khổ thân nhạc đi đằng nhạc, tiếng đi đằng tiếng, hát mãi không xong, làm mọi người cực kỳ căng thẳng để ngồi chờ cho tới đoạn nào để….vỗ tay.  Nhạc Thủy không ok, tới lúc Shin đánh vẫn chả nghe thấy gì, thế là kệ….cứ hát. Mà lúc đó ở VN ai cũng phải nghe headphone, mọi người đã đi ngủ hết, cứ tưởng tượng cảnh ngồi giữa đêm khuya thanh vắng, đeo cái headphone, vừa cười một mình, vừa hát rón rén, mắt nhắm nghiền….(vì mở mắt ra là buồn cười 0 hát được)

Uh nhưng mà cảnh hay hơn phải là cảnh bạn Hà ngồi ngậm chân lên miệng cơ (vì cười to sợ chị Sol quát)!!!!

Thủy – Ước mơ trong đời

ThuyhatUocmotrongdoi3.mp3

Trong lúc hát thì mọi người buôn điên đảo thế này đây, ai mở mắt ra thì ai hát được chứ, tớ kêu mọi người im là để cho bớt nhiễu sóng, thì mọi người cứ tán hết cả loạn, tim tiếc phập phồng không thể kiềm chế.

http://img682.imageshack.us/img682/2307/conferencebirthday.jpg

Buổi conference có sự tham gia của “khách mời” duy nhất và đặc biệt, đó là bạn Thương ở Huế, bạn hay hát cùng với Thủy Bông. Khổ thân Thương tình trạng cũng giống Thủy Bông và chị Moon, ngồi cứ len lén vì sợ chồng con bất an. Thương rất nhiệt tình tham gia góp vui cùng mọi người, đặc biệt nữa là Thương là đại diện miền Trung thực thụ (chứ không phải người ĐN nói giọng Bắc giống Ni), đó là cái giọng Huế dễ thương thì không có lẫn đi đâu. Thật tiếc là lúc Thương hát thì chị Sol đã out và 0 thu lại được, nhưng Thương đã “đền bù” lại bằng cách tự thu và gửi lại cho tớ bài hát Thương đã hát hôm đó. Và đây nhé, lại gần…trọn vẹn. (Chỉ vẫn tiếc là 0 có được bài Happy birthday của con chị Moon hát tặng, 3 tuổi mà hát nét và chuẩn kinh người).

Thương – Cho đời chút ơn.

Thuong_chodoichuton.mp3

Riêng mục này là mục Ni vào, 0 hiểu lặn đi đâu mà mãi khuya mới vào (mình vờ ghen tuông đanh đá tí). Mà nó rất chi là hồn nhiên trong diễn đàn, nghe giọng chị Mai ở đây mới gọi là super chọc ngoáy. Ni vào còn chả thèm chào bác (vì nó vẫn đinh ninh là “bác” là do tớ gọi bạn nào vui thế, chứ làm gì có….bác thật). Cái đoạn này cho Ni solo này:

Nivao_khoanhkhacdangnho.mp3

Ghét nhất là chất lượng âm thanh của bài của bé Kitotoro, buổi hôm trước thì hát rất nét mà tới hôm đó lại cứ hục hà hục hặc, mà ở đây có mỗi bé Nguyên là hát tiếng Trung chuẩn nhất và….hiểu nhất. Cho tới tận lúc bé Nguyên hát thì mọi người vẫn không hề nghe thấy tiếng của em Shin,  khi Nguyên hát gần kết bài thì Shin “ngứa miệng” lẩm bẩm dăm ba câu vào thì mọi người ngơ ngác hỏi: “Ủa, giọng ai chế nhỉ?” Bé Nguyên đang vừa hát vừa phập phồng không biết là giọng ai đang chen ngang, rất chi là trầm ấm mà lại cũng Ủa ai nỉ….như thật. Mọi người lại còn vu ầm ĩ cho bạn Hà là bạn ấy hát nữa chứ, Hà lại ôm chân vào miệng im thin thít….

Bé Kitotoro – Lao shu ai da mi

NguyenShin_Chuotyeugao.mp3

Trong lúc bé hát, mọi người ào ạt tuôn trào chóng hết cả mặt, vẫn choáng vì cái giọng cuối chen vào là giọng nào


http://img51.imageshack.us/img51/4126/nguyenhatchuotyeugao.jpg

Cuối cùng thì Shin cũng chịu lộ diện sau một hồi chỉ kiên quyết ngồi đánh đàn và chát (có phải Shin đệm bằng cái đàn piano điện của mình 0 nhỉ?).  Thế rồi em Shin khi cất giọng lên hát thì khiến các chị các em uýnh nhau xâu xé nhau ầm ầm, mà phải cái, mic bé Nguyên đang siêu….hàng TQ thì mic của em Shin lại rõ nét như Sony, như thể muốn tôn thêm giọng hát vàng. Thế là em ngồi hát làm mọi người cứ đứ đừ đừ. Riêng Ni phải hô hấp nhân tạo mãi mới tỉnh.

Shin : Tình thôi xót xa

Shin_Tinhthoixotxa.mp3

Mọi người nghe em Shin cất giọng mà nháo nhác hết cả lên

http://img189.imageshack.us/img189/6063/shinhat.jpg

http://img51.imageshack.us/img51/8351/shin7f.jpg

http://img51.imageshack.us/img51/6369/shinhat4.jpg

http://img682.imageshack.us/img682/8872/shinhat2.jpg

http://img262.imageshack.us/img262/3668/shinhat3.jpg

Tới mục Giáng Sol – Shin song ca, phải công nhận là Bằng Kiều cũng bó tay

Shin_chiSol_Traitim0nguyen.mp3

http://img509.imageshack.us/img509/9853/shinhat5.jpg

Lâu lâu em Shin lại im giọng ca vàng, rồi bất ngờ lại cất lên, mọi người xúc động khôn nguôi

Shin_Conduongtinhyeu.mp3

http://img209.imageshack.us/img209/2629/shin6.jpg

Tiết mục bài Con gà của chị Sol thì thôi rồi, mọi người cười té ghế té giường. Phải công nhận chị Sol về độ đẳng cấp pha trò, hài hước và sáng tạo. Lúc đầu mình thấy chị ấy bảo hát bài “Con gà con”, tưởng hát đùa chơi kiểu trẻ con, hóa ra chị ấy hát kiểu này, nghe lại xả stress đã quá, Sol ơi là Sol.

ChiSol_coconga.mp3

Nhưng mà tiết mục ấn tượng nhất và gây bất ngờ, xúc động nhất lại chính là tiết mục của chị Mai. Tất cả mọi người chơi với chị Mai suốt mấy năm qua, và đặc biệt thân như tớ, vậy mà chưa từng được một lần nghe thấy chị ấy hát, chỉ lâu lâu nghe cái giọng Nam bộ đặc sệt và chọc rất giỏi của chị ấy thôi. Nhưng không ngờ hôm nay chị ấy đã đặc biệt dành tặng tớ và mọi người một món quà.  Đúng là save the best for last! Sợ chị ấy không chịu hát, nên khi chị ấy bật nhạc dạo, mặc dù chả nghe thấy gì nhưng cứ nói đại là nghe thấy nhạc. Điều ngạc nhiên là chị Mai hát rất rõ và không hề bị nhiễu sóng một chút nào

Lúc chị ấy hát thì mọi người ngạc nhiên tột độ, em Shin đang là ngôi sao thì rơi tọp xuống bẹp dí. Điều xúc động nhất, không chỉ nằm ở việc lần đầu tiên được nghe chị Mai hát một bài hát và bằng một giọng hát đặc sệt Nam bộ, độc đáo, đầy tình cảm, mà là nó khiến cho 2 bác của tớ xúc động tới nghẹn lời.  Thử tưởng tượng xem, mấy chục năm trời ở xứ người rồi, bỗng nhiên vào một giây phút được nghe lại một bài hát Nam bộ của một người Nam bộ, là ai cũng sẽ vô cùng xúc động và nhớ nhà. Bài hát của chị Mai có thể coi là điểm nhấn đặc biệt của buổi conference, khiến cho sinh nhật xa của tớ thật vô cùng ý nghĩa.

Chị Mai : Dạ cổ hoài lang

chiMaihat.mp3

Hãy xem mọi người choáng váng

http://img209.imageshack.us/img209/9386/chimaihat1.jpg

http://img262.imageshack.us/img262/3669/chimai2.jpg

http://img682.imageshack.us/img682/3931/chimai3.jpg

http://img682.imageshack.us/img682/318/chimai4.jpg

Cuối cùng tớ post một bài hát tớ hát, không phải hôm conference sinh nhật (vì hôm đó tớ hát bài Stay và bài Chiếc lá đầu tiên thì chị Sol out rồi, không thu được). Bài này tớ hát hôm 26, khi conference cùng với  Huy và Hạnh, hát tặng lại 2 em nó. Bài Cô gái đến từ hôm qua. Nói chung bài này Thủy Bông đã in dấu ấn hằn không lấp xi măng nổi rồi, tớ cũng vì nghe bạn ấy hát nhiều quá mà đâm ra….lải nhải theo, và tớ có một khả năng rất chi là….nhiều người có, đó là….hát bài gì cũng phô, hihihi. Nhưng chả sao cả, mọi người đã dành cho tớ rất nhiều tình cảm và chả ngại ngần gì hát tặng tớ, thì có cớ gì tớ ngại phô ngại 0 hay mà 0 khoe ra chứ. Tất cả là nằm ở tấm lòng và tình cảm, niềm vui, chứ 0 phải là ở giọng hát, đúng không nào?

Hà Kin – Cô gái đến từ hôm qua

Hakin_Cogaidentuhomqua.mp3

Sinh nhật năm nay đã kết thúc, tớ cũng kết thúc một năm có nhiều điểm tăm tối. Mọi người thấy đấy, cho dù có chuyện gì xảy ra rồi cũng qua thôi, và, mình sống vui thì sẽ có bạn bè vui, mình sống thú vị sẽ có bạn bè thú vị, mình thế nào sẽ có bạn thế đó. Cũng chẳng cần gì hoành tráng cao xa cả, sống đơn giản thế này thôi, là hạnh phúc và vui chết đi được rồi, nhở nhở nhở……

Mọi người mong conference nữa quá, chờ nhé. Vì lần này về Việt Nam, tớ tổ chức hát live mặt đối mặt, và quay hẳn bằng 5D mark II luôn nhá, hehehe!!!!

(Visited 8 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

44 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Hic, không biết sao mà cái phần chat skype up lên đây nó bé tí, bực thế!!!

Dzúa
Dzúa
14 years ago

Wow, em ấn tượng nhất là bài hát chị Mai hát. Em cũng biết hát bài đó, nhưng hát ra chắc ai cũng chạy hihi

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

Chị thề, hôm đó vừa hát vừa run vừa mắc cười, đúng là như Kin nói, nhắm tịt mắt lại, vì mở mắt ra là chỉ có lăn ra cười với màn chát chít của mọi người, hát xong quay lại thấy mọi người bảo mình “lip” cười gần chít. Chị mở karaoke của Zing lên đấy hehehe nhưng ko có “lip” àh nha! live đàng hoàng =))

Đọc lại chat của mọi người ngượng quá, vì hôm đó toàn “sao bự” nên biết thân chọn một bài mà ko có ai chọn cho nó độc, ai dè độc thiệt =))

@Dzúa: tại bữa đó nữa đêm nên không ai chạy đấy thôi =)) vì biết chạy đi đâu =)) =))

Thuong Thuong
Thuong Thuong
14 years ago

Thương thích bài Con gà của chị Sol quá, đúng là chị Sol thật là đẳng cấp quá.hihi.
Còn chị An O Mai hát bài đó hay thôi rồi luôn ý. Công nhận nghe tự dưng nghiền đờn ca tài tử quá.

Thuong Thuong
Thuong Thuong
14 years ago

@ Chị An O Mai : Chị ơi, Chị hát hay thế sao Chị cứ phải hạ mình xuống nhỡ. Hihi. Em là em ngưỡng mộ Chị từ giọng nói cơ, hay quá . Mà sao hôm đó em làm gì Chị mà Chị bảo em là em làm Chị mắc cười quá cơ thế chị Mai ơi.

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Hehe, buổi tiệc sau đó còn kéo dài tới mấy giờ không nhớ nổi nữa, mà sao 0 thể hết chuyện được mới tài =)). Mà mình đói lả luôn, dậy từ sáng và chat xuyên chiều 0 cả kịp ăn cơm!!!

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

@Thương: chị thì lại thích giọn Huế của em cơ, chị nghe lại giọng mình giống hôm nọ em Ngọc nói “như mèo kêu” tại mọi người ưu ái mà khen thôi đấy chứ, còn cái vụ mắc cười là tại đoạn chát chít của mọi người, em xem lại đi =))

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Gớm, khen nhau hoài =)). Lăng nhau hết đi :))

Ms Moon
Ms Moon
14 years ago

Nghe chị Mai hát, rùi nghe Kin nói hai bác Tuấn – Yến khóc chị cũng muốn khóc theo…thực ra là rớm rớm rùi ^^!Khóc vì chị Mai hát tình cảm quá (chắc đúng tâm trạng ha?;)). Khóc nữa là vì ko hiểu hôm đấy mình bị sao mà ko thể nào join vào group conf được. Mấy lần Kin invite thì chỉ thấy join được có voice chứ ko chat được mà mình gọi cũng chẳng ai nghe thấy…chán quá đi ngủ!Tóm lại bây giờ bắt đền Kin vì đã ko thu được con hát tặng lại còn ko invite mẹ vào chat. Bắt đềnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn![-(!

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Đâu có đâu, em invite chị điên đảo mà, nhưng mà chị cũng chả thức được tới lúc đấy mà nghe chị Mai hát í, gớm, bà bầu đi ngủ sớm lắm cơ. Biết oy, không chừng mời vào conference rồi ngủ quên mà 0 nhớ ấy, giờ cứ bắt đền.
Mỗi tội công nhận vụ bỏ lỡ em Bông hát Happy birthday thì tiếc thật. Haizz!

LienDo
LienDo
14 years ago

Kin hát hay qá, giọng rất nhẹ và ngọt ngào. Happy belate birthday!!!^^

Ni
Ni
14 years ago

Nghe lại giờ mới shock quả: “Gà mà gáy sáng là MẸ GÀ CHA” -> tức là GÀ BÀ NỘI.

Ni
Ni
14 years ago

Chị Mai làm em bất ngờ nhất nhất đấy. Không ngờ mình quen với 1 tài năng ẩn dật bấy lâu này. Em mà mò vào SG kiểu gì cũng năn nỉ chị hát để ghi âm làm chuông điện thoại.

mr_shin
mr_shin
14 years ago

Vui thật, hôm nào cof tiếp đi =))

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

Bữa đó nhớ mọi người ngạc nhiên sao em Bông hát tặng chị Kin chuẩn thế, nhưng chợt nhớ lớp mẫu giáo khoảng 20 bé mà hát mãi thì cũng nhuyễn hahaha

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Ôi ôi có một người khen mình hát hay kìa, phù, may quá, chị Mai cứ cướp diễn đàn hoài, em cũng được khen nè!!! Cảm ơn bạn LienDo nhé!!!!

Duy Huynh
Duy Huynh
14 years ago

Trời, giọng của Kin, nghe sao mà nó…hiền và dễ thương quá. Thik bài của Kin với chị Sol nhất ^^

Ms Moon
Ms Moon
14 years ago

Trời ạ!Chị vẫn cố ngồi đợi nghe Nie hát xong thì mới đi ngủ mặc dù chẳng ai chat với mình, chẳng ai nghe mình cả í!Tủi thân ghê điiiii!haizz!

Thuong Thuong
Thuong Thuong
14 years ago

@Kin : Kin ơi, giọng nói của Kin và giọng hát của Kin rất rất là hay ( cái này nói thật không phải nịnh đầm đâu ). Tớ thích từ hồi bài hát trong cd New York love story cơ Kin ah. Nãy giờ ham tám mà không khen ,hic giờ thấy mọi người khen mới nhớ ra . Ngại quá đi .Nhưng mà giọng rất hay và véo von. Hôm nọ mới vào conference cứ hỏi Thủy giọng ai mà hay thế?hihi.
Thương cũng thích giọng chị Ô Mai nữa, giọng chị Sol nữa. Nãy giờ cứ bị bài Con gà ám ảnh, cứ lải nhải theo suốt.

Thủy Bông
Thủy Bông
14 years ago

Ối zời, đọc lại mà ngồi cuời sằng sặc, mệt quá =)). Sau khi cười lăn lóc, tớ chốt lại 1 số ý kiến chính sau ( e hèm)

1. Nghe ai hát cũng như ngạt mũi. Tớ cũng thế, nhạc đi đằng nhạc, hát đi đằng hát. Loa với cả míc, chán đời =)). Đề nghị lâp câu lạc bộ “Những người ngạt mũi” =))
2. Tớ thề là chị Mai hát nhép, nghi cực luôn í :s
3.Trước giờ cứ nghĩ chị Sol khó tính lắm. Tại lên tivi lúc nào cũng thấy nghiêm túc làm ban bánh khảo mà. Ko ngờ hôm đó lại vui, pha trò điên đảo luôn. Sợ nhất quả “Hôm nay chị bị ốm” của nàng =))
4.Tiếc là bản thu của em Nguyên bị chập chờn quá Kin nhỉ! Em NGọc mở màn hát rất nuột đấy chứ!
5. Đề nghị chị Mun bổ sung quả hẹp bì bớt đây của em BôngM đi nhá. Công nhận hát siêu đúng nhạc, hơn bạn BôngT là nhà em nhiều!
6. Shin ơi, Shin à! Hôm nào làm phát confe nữa đeeee
7. Phần này thiếu quả kẹt cửa với tiếng cười cạch cạch của bạn Hà nhờ 😀
8. Buồn cười quả chat bằng tay nữa. Ai hát cứ hát, thiên hạ vừa nghe vừa gõ bàn phím điên đảo. 2 bác còn để cái biểu tượng dancing mà tớ nhìn lúc đầu cứ tuởng là đang tập thể dục nữa chứ =))
9. Kin hát Cô gái ổn đấy chứ. Nghe trong trẻo. Giọng hơi bị baby one more time nhé, hé hé. Hôm đó hát stay cũng rất hay. Đề nghị bổ sung đi
10. Công nhận là quá vui! Ko bít sắp tới có dịp gì để tổ chức confe nữa ko cả nhà nhể!!! Nhưng đề nghị chọn giờ nào khác để em ko phải trùm chăn, đeo headphoné, hát rón rén giọng mũi vào lúc nửa đêm!
Báo cáo: hết cái phần comment dài như cái cầu Chương Dương =))

Thủy Bông
Thủy Bông
14 years ago

Ôi bạn Thương khen tất cả mọi người, trừ tớ, oa oa oa :(( =))

Ni
Ni
14 years ago

Hic… hôm đó em máu hát lắm nhưng bố mẹ ngủ ngay phòng bên nên chẳng dám ho he. Uất ức quá!

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

Hu hu hu sao lại cứ nghĩ chị hát nhép nhỉ!

Chị thì ko bất ngờ về Sol mà bất ngờ Thủy cơ, vì nghe Thủy hát cứ tưởng tượng một bạn gái dịu dàng nhỏ nhẹ, có phần hơi khép kín, ai ngờ nàng quậy thấy ớn lun.

Còn 2 bác thì đúng là dùng icon chat còn sành điệu hơn bọn mình 80 lần Thủy nhờ 🙂

Thuong Thuong
Thuong Thuong
14 years ago

@Thủy : Hic. Khen Thủy thì thừa quá, phải dành cho newbie chứ nhở ? Hahaha.Thủy thì quá sức đáng khen,chỉ ghét mỗi tội hay tự chê mình.hehehee.Iu nhắm í.

Ms Moon
Ms Moon
14 years ago

Ủa chị tưởng lúc BongM nhà chị hát Thuỷ Bông đã join đâu nhỉ?hehe!Mà chị Mai ơi lúc đầu em cũng tưởng về Thuỷ Bông như chị đấy và chị cũng tưởng về chị Sol giống như em đấy, Thuỷ Bông ah!haaaaa!

Thủy Bông
Thủy Bông
14 years ago

Ối zời ơi,vậy là phải làm vài cái con fờ rần nữa rồi, để tăng cơ hội giao lưu, tìm hiểu lẫn nhau các chị ạ. Mà sao nhiều người nghĩ về em giống chị Mai với chị Mun thế (khiếp, song ca M2M :)). nào là hiền lành, dịu dàng, khép kín, nhỏ nhẹ, dễ thương =)). Càng nghe càng ko thấy có chút nào của mình cả, hí hí. Em nhé: vui lòng tìm từ trái nghĩa của mấy cái từ nuột nà bên trên đi ạ =))

Chị Mai giọng hơi bị trong với cao nhé. Mà bài này buồn cừoi nhỉ, cái đoạn đầu í “bảo kiếm sắc phong lên ĐÀNG, vào ra thiếp trông tin CHÀNG..”, rồi cái gì mà toàn vần “ÀNG ÀNG” í. TIết mục này hơi bị ấn tượng lun =))

Giang Son
Giang Son
14 years ago

ôi các bạn cm nhanh như gió i nhỉ! hihi… Eo ơi Kin ơi em tung lên mạng thế này mất hình tượng chị quá! Sorry bác tác giả bài Con gà, hát sai lời lung tung! (Có cả gà BÀ NỘI):-D

Ha Nguyen
Ha Nguyen
14 years ago

Trong vụ này chị Sol vẫn đỉnh nhất pha trò.Shin đỉnh nhất của những bất ngờ.Dung đỉnh cao về ‘ngất’. mà chị Mai, em Nguyên cũng có điệu cười cũng dã man k kém đấy chứ. thích nhất quả’ ong bướm’ của chị quá.Kin hát bài cuối hay thía…
Mà cái clip nào cũng bắt đầu bằng mộ điệu cười nhẩy…

Ly
Ly
14 years ago

Cha^n em cung da han sau vet rang roi. So funny…Happy bday chi Ha kin.

Anh Giai
Anh Giai
14 years ago

Em gai oi.. Anh thich nhat la tieng go may tinh dao cua em… Ngoai ra hinh nhu ha kin vua hat vua “NGA’P” thi phai 🙂

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

Trời ơi giờ mới rảnh nghe lại đoạn có mình, chả nghe nhạc nhẽo gì hết hèn chi mà mọi người cứ thắc mắc sao chuẩn bị lâu thế =)) =)) rồi vỗ tay khi chưa hết bài =)) =)) làm bữa đó cứ thắc mắc sao mọi người nói gì ko hiểu.

@Hà: chị chả hiểu sao cái bài “Dạ cổ hoài lang” qua tai em nó lại thành bài ” ong bướm” nhỉ???

thuthuyqnm
14 years ago

Toàn sao là sao, ngưỡng mộ ngút ngàng.

hoangngoc
hoangngoc
14 years ago

ui, thích nhất bài Con gà của chị Sol, quá hay, xin phép chị cho em sử dụng lại trong các buổi party nhé :))
giọng chị Kin thì hay xưa nay rồi, nghe rất đặc biệt
bác Mai giọng đặc sệt Nam Bộ, mà nào giờ xem lén các anh chị và các bác, thấy nick Ăn Ô Mai tưởng em teen :D, bác quá trẻ trung, hihi
các bạn còn lại hát cũng quá hay luôn

trễ rồi nhưng vẫn chúc chị Kin năm mới nhiều niềm vui hơn nữa với những người bạn tuyệt vời của chị nhé 🙂

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Copy comment của bạn LamNganLe bên facebook đã, xong rồi mình comment xử các bạn, hihihi.

After reading the first entry about your birthday conference. I had some thoughts and really admire that you have been blessed with so many wonderful people in your life. I have lost faith in the word “friendship” but…. now it’s different 🙂 I thought about writing you an email… perhaps I will.. 🙂

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

@hoangngoc: =)) trời ơi chị vẫn còn teen lắm em ơi 🙂 chưa lên đến hàng bác đâu, ở đây chỉ có bác Tuấn và cô Yến thôi =)) =)) =))

Thủy Bông
Thủy Bông
14 years ago

ừm đúng roài, chị Mai vẫn còn “tin” lắm!!! =))

phamthaibaongoc
phamthaibaongoc
14 years ago

e hat’ kinh wa’ @@@@@@@

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

Chỉ có Thủy mới hỉu =))

Ngọc Hân
14 years ago

Nghe tiếng chị Hà Kin dễ thương wá đi.

Thủy Bông
Thủy Bông
14 years ago

@Ngọc: em hát kinh bình thường Ngọc ah. Kinh bằng chị, bằng mọi người hôm đó thôi í =))

Ha Nguyen
Ha Nguyen
14 years ago

@chi Mai : chi có 2 lần ‘ đường dù xa ong bướm’ mà …nhưng em chỉ nhớ 2 chữ ‘ong bướm’ thoai…

An O Mai
An O Mai
14 years ago

@Hà: eh hèm! coi bộ cái từ “ong bướm” có ấn tượng với em ghê he???? kakaka

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Ôi giời, biết vui thế này, mình đỡ phải làm cái bài trưng cầu dân ý. Kể ra thì mất 2 ngày ngồi mò mẫm cắt cắt dán dán, rồi làm 2 cái entries cũng thật là bõ. Mọi người cứ sung sướng âm ỉ đến tận bây giờ. Mà đúng là tớ phát hiện ra là mình thế nào có bạn thế đó, mình ham bà 8 thì các bạn ham bà cố, hehe.
Vui vậy nên là mỗi năm tớ chỉ làm….một lần thôi, vào đúng sinh nhật thôi. Để cho mọi người cứ đến sinh nhật mình là sẽ háo hức và…nhớ.
Đứa nào bỏ lỡ những dịp như thế này thì cứ đi mà tiếc đi nhá (á, 0 liên quan tới anh giai em nhé, vì anh giai còn bận tổ chức sinh nhật của anh, hihihihi).
Cuối cùng thì bảo bạn Hà, phần nào cũng bắt đầu bằng một nụ cười là bởi vì, cả buổi conference cười từ đầu đến cuối, cắt đâu cũng vào nụ cười thôi!!!!!
Chờ hẳn buổi ca nhạc live mặt đối mặt nhé!

Lan Anh
Lan Anh
14 years ago

Chị sẽ luôn là người hạnh phúc!