#237: Không chỉ là blog….mà còn….

Tải hình ảnh về điện thoại di động, dtdd, download photo, SMS

(bìa sách)

Cuối cùng thì tớ cũng có thể nói được dăm ba lời về cuốn sách mới của mình. Cuối cùng thì….

Chẳng phải là tớ giữ bí mật gì cho cam, hay là tớ thích nghẹt thở, thích nhồi chưởng Kim Dung để mọi người hồi hộp chờ những “hồi tiếp theo”. Lâu lâu thấy tớ buông một câu vu vơ về sách mới trên status rồi này nọ rồi lại….im thít. Không phải tớ nổ, không phải tớ thích bí ẩn, không phải tớ thích mọi người hồi hộp, mà là vì…..bây giờ thì mới có gì chắc chắn là….cuốn sách này thực sự “có thể” sẽ ra đời thật.


Có lẽ năm qua như tớ đã nói đi nói lại, đó quả là một năm tồi tệ với nhiều điều tăm tối, nhưng bù lại nó có những điều rất thú vị, nó không tốt ngay trong năm đó, mà để nó hệ quả tốt sang năm nay. Tớ tin vào một năm mới tốt đẹp hơn rất nhiều, và có lẽ cuốn sách này muốn ra mắt trong một năm mới tốt đẹp, chứ không phải trong một năm tăm tối.

Rất kỳ lạ nhé, nếu có ai đã đọc đoạn mở đầu của NYLS rồi, sẽ thấy tớ nói vì sao tớ viết lại NYLS, đó là khoảng thời gian với bao nhiêu khủng hoảng, đen đủi, xấu xa. Chính sự ra đời của NYLS đã khiến cho tớ có một năm tuyệt vời tới không thể ngờ.

Cuốn sách bây giờ, tuy không là một cuốn sách vừa viết xong, mà là những thứ được viết ra từ bấy lâu nay, nhưng nó cũng là – một – cuốn – sách. Và nó cũng sắp được ra khi tớ vừa trải qua một năm thật tồi tệ. Ấy, nói đến đây tự nhiên thấy sợ ghê, chả lẽ bây giờ cứ muốn giải đen là phải có…..một cuốn sách sao, thế thì e là kham không nổi mất.

Mọi người đừng ngạc nhiên nhé, cách đây 6 tháng, cuốn sách này đã tưởng như là ok hết rồi, xong hết rồi, và có lẽ chỉ tháng 8 là sẽ có một cuốn sách (nên tớ mới cứ dăm ba lần thậm thụt định khoe). Mọi việc tưởng là xong hết rồi nhé, nhưng tớ tự bảo bản thân: “Không thể nào trong một năm như thế này mà mọi việc lại suôn sẻ được đâu, không chừng có lẽ qua năm mới mới có sách”. Vậy mà tớ độc mồm quá, tưởng xong mà không xong, nhiều vấn đề này sinh tới mức cả trong tưởng tượng của tớ cũng chả nghĩ tới được. Chắc tớ sẽ kể lại thành từng kỳ cho việc ra được cuốn sách này. Cực kỳ ly kỳ, mọi người cứ chờ nghe tớ kể mà coi!!!

Từ giờ chắc những chuyện thú vị về cuốn sách sẽ được tớ kể dài dài trên đây, tha hồ cho mọi người theo dõi!

Còn về nội dung cuốn sách, nhìn vào cái tiêu đề là thấy rõ ràng rồi đó nhé. Nó chính là BLOG. Có thể nói sơ qua thế này:

Đây là cuốn sách tổng hợp và chọn lựa lại tất cả những bài viết và HÌNH ẢNH hay và thú vị nhất trên blog của tớ suốt từ ngày mới bắt đầu có 360 và cho tới tận….bây giờ. (Sách delayed thêm nửa năm nên lại thêm được vài bài).

360 đã chết, và tất nhiên những bài viết, những hành trình blog suốt 3 năm trời của tớ ở 360 cũng thế mà chết theo (tớ đã có save lại dữ liệu bên xalo blog, nhưng giờ xalo cũng chết queo rồi).  Nhưng nó đã được….hồi sinh lại qua cuốn sách này. Những bài viết và hành ảnh ở đây là những bài mà tớ cho là thú vị nhất, được đón nhận nhiều nhất, với đủ các đề tài và thể loại. Là những kỉ niệm thú vị của quá khứ hay hàng ngày, những sáng tác buồn cười, những hành trình về những miền đất đã đi qua, những chuyện vui, chuyện buồn, những điều mà bất kỳ ai trong bọn mình cũng đã có thể trải qua hoặc thấy thú vị khi bắt gặp, những điều mà đã làm nên một “Hà Kin hot blogger” như ngày hôm nay.

Những bài viết trong blog của tớ không có shock sex tình tiền, chỉ có những điều hết đỗi bình thường trong cuộc sống, những điều để chia sẻ với những con người cũng hết đỗi bình thường (chả phải phần lớn bọn mình đều thế hay sao?).

Nếu bất kỳ ai đã đọc Tốt tô chan – cô bé ngồi bên cửa sổ, và yêu mến câu chuyện này – thì tớ có thể nói rằng, cuốn sách của tớ là theo phong cách như vậy, chỉ là những câu chuyện bình thường đơn giản của cuộc sống mà thôi, rất đơn giản, rất bình thường, nhưng nó không chỉ là những câu chuyện chỉ ở trên blog….Chắc hẳn tất cả những ai theo dõi tớ cho tới tận ngày hôm nay, sẽ hiểu tớ đang nói gì.

Nói chung tớ có rất nhiều điều để nói về cuốn sách này, nhưng để tớ nói từ từ, từ từ, để mọi người theo dõi từ từ (ngay cái bìa sách cũng có chuyện để nói nhé). Và bởi vì tớ vẫn đang nín thở tiếp là còn có trục trặc gì nữa không….

Từ hôm nay blog lại có đề tài mới nóng hổi nhé. À mà thông báo là, tớ sẽ về VN ký tặng sách đó nhé. Hy vọng trước Tết sách sẽ ra!!!

Còn nếu thấy tớ lại im lặng thì…..

(Visited 8 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

26 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ms Moon
Ms Moon
14 years ago

Hey bài hát này…trong NYLS…hiii!
Đang mong đợi ngày cuốn sách xuất bản và kèm theo chữ kỹ tươi của em đây!Nhưng lần này chị sẽ mua nhá!!!^^

Thủy Bông
Thủy Bông
14 years ago

Chúc mừng Kin! Nhất định trong năm mới này mọi chiện sẽ êm chèo mát mái! Lần trước tớ mua NYLS, lần này có đuợc tặng ko?? (ngược lại với chị Mun nhỉ?!) ^^

Ni
Ni
14 years ago

Lại 1 sản phẩm mới mà em thai nghén và vất vả, chật vật với nó. Tất nhiên là đứa con lần này sẽ có nhiều cái đặc sắc và gần gũi hơn với người đọc bởi có thể chính họ sẽ là nhân vật chính trong tuyển tập này đúng ko em. Mày háo hức quá! Tin chắc sẽ lại có thêm 1 cơn sốt nữa. Ui ui… Mong quá đi!

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

Sẽ tốt mà cưng ơi! đúng là cuốn sách này quá nhiều chuyện để nói nhỉ! lần trước chị mua một cuốn (bị em chị cướp rồi :)), được tặng một cuốn (cũng bị bạn chị cướp luôn rồi :)) nên kỳ này chỉ mua một cuốn thôi (để ko ai cướp nữa hahaha).

Chị cũng nín thở cùng em chờ ngày sách ra nhé!

Thien Nguyen
Thien Nguyen
14 years ago

Congrats e hỉ! nhớ tặng a mấy cuốn hehehehe…
See u soon in VN 🙂

Thuong Thuong
Thuong Thuong
14 years ago

Hi vọng Thương cũng được mua sách có chữ ký tươi của Kin. hihi. Tiếc là ở Huế luôn đi sau nên mọi người có cả rồi mình vẫn chưa có. Chúc mừng Kin nhé.

Bác TuấnYến
Bác TuấnYến
14 years ago

Bác tiếc là không có mặt ở VN để xin được chữ ký của tác giả. Bác cũng mong sách từng ngày, mà mua chứ không tặng đâu nhe 🙂

SENDA EN ROSE
SENDA EN ROSE
14 years ago

Cũng không phải là fan ( cái máy quạt ) của Kin, nhưng vẫn chờ sách của Kin, quyết định vậy đi!

Mong phát hành sách suông sẻ, Kin ha! 🙂

Jade Lê
Jade Lê
14 years ago

Lâu rồi em mới nghe lại bài hát này… Chờ đợi sách của chị!!!

LamNgan
14 years ago

Voi nhung nguoi khong o VN thi lam sao “rinh” duoc quyen sach toi chu ky cua tac gia nhi????

phuong vy
phuong vy
14 years ago

Luc nao doc lai chuyen NTLS cung cam thay long minh that buon nhat la lai duoc nghe bai hat tren day. Ha Kin, hy vong cuon sach moi cua ban lai co nhung cau chuyen tinh cam xen lan vao that hay nhe!

Be meo mat bu
Be meo mat bu
14 years ago

Nhớ lúc trước hỏi chị rằng…khi nào em được đọc cuốn sách tiếp theo của chị?Chị chỉ cười mà đùa rằng…”Chị nào phải nhà văn đâu em”Vậy là em sắp được đọc rồi…Đúng là em bỏ qua quá nhiều điều chị viết trên blog thời gian qua rồi. Giờ thì yên tâm rồi…Nhớ lại hôm chị vào HCM tặng sách quá…Nhanh ghê, cũng hai năm rồi.

Sea_lvhc
Sea_lvhc
14 years ago

Mong có sách quá thôi… Bài hát cũng hay nữa… Sao thứ gì thuộc về Kin cũng hay thế nhỉ… Phải xem lại mình roài… Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp Kin nhé.

Dzúa
Dzúa
14 years ago

Wow, hồi hộp quá! Sách chị tặng em vẫn đang trong tay cậu em hihihi. Hy vọng em sẽ nghe được tin tốt khi chị về VN

evolon
evolon
14 years ago

Chúc chị thành công với cuốn sách mới.
Hồi hộp quá đi cơ ý, sẽ nhanh chóng mua nó khi chị phát hành.
Ah, em thích bìa sách, rất đẹp ý

Một Trăm Độ (NY)- Kết nối Cộng đồng blog Việt
14 years ago

Chúc mừng Hà Kin,
Một Trăm Độ sẽ rất vui nếu được promote cho cuốn sách này của bạn trên trang mottramdo.com, nếu thích Hà Kin liên hệ với mình nhé.

Cheers,
Linh

Tú Tommy Nguyễn
Tú Tommy Nguyễn
14 years ago

Em chẳng biết nói gì, chỉ công nhận là bìa này đẹp :X. Kết nhất quả Monitor 😛

lan
lan
14 years ago

Em ở tận kon tum lận. Nhưng rất mong chờ cuốn sách của chị,khi nào có sách em sẽ mua ngay lập tức. nhưng chị phải ký tặng cho em nhé, vì em iu chị rất rất nhiều. Cuộc sống của em nếu không có blog của chị có lẽ sẽ buồn tẻ lắm đó.

Minh Nhật
Minh Nhật
14 years ago

Chi ơi, chúc mừng chị nhé, em mong cho năm 2010 của chị sẽ rực rỡ như khi chi ra sách NYLS. Em sẽ chờ mua sách của chị, vì thật sự những gì chị viết trên blog đủ cho em được thấy mình, nhìn lại mình và đi cùng trời với chị qua những tấm hình chị chụp, gặp những người bạn dễ thương của chị trên blog. Em mong rằng chị cũng sẽ có một buổi gặp mặt tại Tp HCM để em nghe lại giọng hát thật, giọng nói thật của chị. Chúc cho chị lần ra sách này sẽ thành công chứ không còn gặp trục trặc nào hết.

Beecon
Beecon
14 years ago

Oai, cái màn hình bự quá. Trời oi em kết cái bìa sách quá đi mất. Nhìn chị đáng yêu lắm ấy. Dạo này đêm nào em cũng nằm mơ về chị, thấy chị thật đáng yêu và….kỳ diệu sao vậy. Chắc em bị hâm nặng rồi. Em xin đăng ký mua sách liền chân liền tay và theo dõi chị sát sao. Nếu sáhh chị rẻ em mua 5 cuốn, còn đắt thì thui 2 cuốn thui vậy, một cuốn để trưng và một cuốn để đọc. Hoặc sau này cứ ai sinh nhật em làm quà tặng, hì hì. Iu chị và luôn ủng hộ chị!

Beecon
Beecon
14 years ago

À nữa, dù bất cứ nơi nào em đi, bất cứ khi nào em nghe thấy bản nhạc này, là em nhớ tới chị. Cái cảm giác bồi hồi kỳ lạ lắm….

hot chocolate
hot chocolate
14 years ago

Em đợi cuốn sách của chị 😡 Một cuốn sách rất đặc biệt 🙂

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Cảm ơn tất cả tấm lòng của mọi người. Lần này sách xuất bản mà không hứa tái bản, hehe. Vậy nên mọi người tranh thủ ủng hộ nhé.
Mình sẽ cố gắng làm một buồi gặp mặt các bạn ở trong SG hoặc ở bất kỳ đâu mình và….sách có thể đến, hehehe.
Nói chung là cầu chúc cho mọi việc suôn sẻ, cần cảm hứng và may mắn để làm được thật nhiều việc tốt hơn. Cảm ơn vì những lời chúc và động viên của mọi người. Có lúc chỉ là một lời chúc, nhưng nó giúp cho một người khác rất nhiều.
Nhớ ủng hộ đó nhé.
PS: Em mèo mặt bự: Có sách không có nghĩa là nhà văn em nhé. Trên đời này có rất nhiều sách, không chỉ là sách của mỗi nhà văn viết đâu nhé!
Bạn Một trăm độ: Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhé, nhất định nhờ bạn giúp đỡ rồi!!!!!

Nie
Nie
14 years ago

Nhớ cuốn sách đầu tiên của chị đã đem chị đến với em, và đó thật sự là 1 cái duyên, vì vốn dĩ khi đó e mua cho nhỏ bạn. Nhưng tới cuốn sách này thì lại là 1 chương khác, có lẽ nó cũng ra đời trong bối cảnh mà chị gặp nhiều chuyện ko vui, những trắc trở v.v… nhưng rồi nó vẫn có thể “ra đời”; và sau đó thì chắc chắn nó cũng sẽ báo hiệu đem tới cho chị nhiều điều hạnh phúc như đứa con trước của chị. May mắn thay e có thể về đúng dịp mà đứa con tinh thần hấp dẫn này ra mắt. E mong chờ và ủng hộ chị luôn luôn đó nhé :X

Be meo mat bu
Be meo mat bu
14 years ago

Hy vọng lại được gặp lại chị ở Sài Gòn nha…em vẫn còn giữ 1 tấm hình chụp chung với chị năm đó nè…hihi.Tiếp tục thành công chị nhá.

Út Trang
Út Trang
14 years ago

Goodluck 2u and your book 🙂

count down…