Với những tác phẩm thành công, đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước như “Chuyện tình New York”, “Đập cánh giữa không trung”…thì sự kết hợp giữa Nhiếp ảnh gia/Đạo diễn Hà Kin (thông tin Đạo diễn – click) và Nhà sản xuất phim/Đạo diễn nổi tiếng Nguyễn Hoàng Điệp (thông tin Nhà sản xuất – click) với Dự án Phim ngắn “Ơ kìa, yêu thôi” lần này sẽ hứa hẹn nhiều điều mới mẻ. Bộ phim là câu chuyện tình lãng mạn giữa 2 con người cách biệt về ngôn ngữ nhưng lại đồng điệu trong tâm hồn. Dự án đang trong quá trình chuẩn bị, dự kiến sẽ bấm máy vào cuối tháng 5 tới, nhưng do kinh phí đang còn hạn hẹp nên chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các cá nhân, đoàn thể, doanh nghiệp yêu nghệ thuật tài trợ cho bộ phim này.

Tên phim: “Ơ Kìa, Yêu Thôi”         

Thể loại: Rom-com   (hài hước – lãng mạn)

Kịch bản và Đạo diễn: Hà Kin                      

Nhà sản xuất: Nguyễn Hoàng Điệp

Âm nhạc: Nhạc sĩ Giáng Sol – Nhạc sĩ Đức Minh

Thời lượng chiếu: 20 phút       

I – LỜI GIỚI THIỆU:

“Ơ Kìa, Yêu Thôi” là một bộ phim kể về hai con người xa lạ đến từ hai đất nước khác nhau, tưởng như có khác biệt và rào cản về văn hóa và ngôn ngữ nhưng lại cảm nhận được những ẩn ức trong tâm hồn của nhau.

Qua bộ phim này, Hà Kin muốn khắc họa những rung cảm tinh tế trong một mối quan hệ mơ hồ, thoáng qua, nhưng lại ẩn chứa những nguồn cảm xúc ngầm đầy dữ dội, đầy gợi cảm. Một Hà Nội trầm lắng và thơ mộng sẽ được thu nhỏ lại trong một quán trà giữa lòng thành phố, nơi sẽ xảy ra một câu chuyện tình yêu rất kỳ lạ, rất hài hước mà lại vô cùng bất ngờ và xúc động. “Ơ Kìa, Yêu Thôi” sẽ lãng mạn theo một cách rất riêng, rất Hà Nội như thể chưa bao giờ Hà Nội thế, và cũng sẽ rất Ơ kìa…

“Ơ Kìa, Yêu Thôi” cũng là một bộ phim Hà Kin mong muốn được thử nghiệm sự kết hợp kỹ lưỡng và hoàn hảo của Hình ảnh (Quay phim) + Âm nhạc/Âm thanh + Diễn xuất và ngôn ngữ hình thể của các diễn viên, với hy vọng mang đến một tác phẩm tưởng như đơn giản nhưng lại rất kỳ công, một sự thể hiện và giao lưu văn hóa thú vị và độc đáo, một bộ phim mà khán giả cảm thấy như được nhận một món quà khi xem xong.

Là một bộ phim phi lợi nhuận, “Ơ Kìa, Yêu Thôi” tập hợp những thành viên đa dạng nhiều ngành nghề, tình cờ khi hầu hết là phái nữ. Trong đoàn có nghệ sĩ hoạt động lâu năm, cũng có những người làm các công việc không liên quan tới nghệ thuật (như kế toán, nhân viên văn phòng, …) và cả những bạn trẻ vừa chạm ngõ điện ảnh. Nhưng tất cả đều có điểm chung là nhiệt huyết và say mê phim, yêu cái đẹp thuần túy, tinh thần tình nguyện cống hiến vì nghệ thuật, khát khao sáng tạo và cùng nhau tạo nên một tác phẩm điện ảnh chỉn chu và giàu nhân văn.

Tuy nhiên, với tài chính eo hẹp, ekip chưa có đủ kinh phí để triển khai dự án. Chính vì vậy, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ từ những người yêu nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng. Hy vọng bạn sẽ nán lại một chút, lắng nghe lời tâm tình từ tác giả, và cảm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Sự hỗ trợ của các bạn sẽ giúp câu chuyện và những nhân vật đáng yêu trên trang giấy được biến thành một bộ phim sống động, đầy xúc cảm.

II – GIỚI THIỆU DIỄN VIÊN:

1. Nam chính: Ryosuke Furomoto

•Sinh ngày: 10/02 tại thành phố Hiroshima

•Theo học diễn xuất tại học viện UPS (UPS Academy), sau đó sang Canada du học ngành diễn xuất điện ảnh. Xem hơn 300 bộ phim mỗi năm.

Bộ phim yêu thích: The Decalogue của Krzysztof Kieślowski.

•Sở trường: nói giọng vùng Hiroshima, Okayama, chơi tennis và trồng lúa.

•Gia nhập phim trường từ năm 2016, Ryosuke đã tham gia trên 15 bộ phim khác nhau, trong đó có 7 bộ phim anh đóng vai nhân vật chính. Anh cũng là nhân vật chính trong phim “En no Ami” (2017) của đạo diễn Kana Motomura, một bộ phim có mặt trong danh sách bình chọn cho giải thưởng phim xuất sắc PFF Award 2017 (Pia Film Festival của Nhật). Ngoài ra, Ryosuke còn tham gia đóng vai nhạc kịch cũng như đóng quảng cáo.

Ryo sẽ bay sang Việt Nam từ Nhật Bản để tham gia dự án phim. Ryo có một ngoại hình “soái ca” đặc trưng của một người đàn ông Nhật Bản, hứa hẹn sẽ trở thành một “chàng thơ” đầy lãng mạn và yêu thương của “Ơ kìa – yêu thôi”


2. Nữ chính: Hoàng Hà

Tâm sự của Hoàng Hà

Chào các bạn,

Mình là Hoàng Hà.

Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mình thực sự thấy mình là một cô gái “Hà Nội” theo cách riêng của mình. Và dù có đi tới bất cứ nơi đâu tuyệt lắm đi chăng nữa, thì cứ bất chợt vào một ngày nắng trong, có gió thổi se se nhè nhẹ mà được chạy xe giữa lòng thành phố này, hít hà hít hà… là mình lại thấy “ừ, đây đúng là Hà Nội của mình rồi”, nó mộc mạc và hiển nhiên kiểu vậy. Và có một chuyện cũng rất hiển nhiên với mình nữa, đó là dù có làm bất cứ việc gì thì mình vẫn là Diễn viên, mình theo đuổi Diễn xuất điện ảnh và làm nên những thước film thực sự điện ảnh. Mỗi ngày mình đều nghĩ về Acting, về câu chuyện, về nhân vật, về cuộc đời.

Mỗi khi nhận được một kịch bản có câu chuyện hay quá, là mình lại sung sướng lắm. Mình sẵn sàng tìm tòi, tư duy và chìm đắm trong cuộc đời ấy dù là vui hay buồn, dù là đẹp hay xấu thì mình vẫn thấy nó đẹp. Mình coi Acting là được sống nhiều cuộc đời khác nhau, mỗi bộ film lại là một câu chuyện riêng rất đáng để nhìn ngắm, và mình thì sống ở trong đó chứ chẳng phải là “diễn” nữa.

Khi tìm thấy “Ơ kìa, yêu thôi!”, đọc được kịch bản trọn vẹn thì mình thực sự yêu luôn câu chuyện ấy, với mình nó đẹp kinh khủng. Và việc được cùng mọi người trong ekip biến nó thành hiện thực quả là một may mắn của mình.

Mong rằng các bạn sẽ chờ đón “Ơ kìa, yêu thôi!” nhé!

3. Nhạc sĩ

Thực hiện phần âm nhạc cho phim sẽ là hai nhạc sĩ gạo cội : Nhạc sĩ Giáng Sol và nhạc sĩ Đức Minh. “Ơ kìa – yêu thôi” sẽ là bộ phim được trau chuốt, chỉn chu từng khuôn hình và từng nốt nhạc, bởi vì không có nghi ngờ gì khi những người tham gia dự án là những con người đầy tài năng và dạn dày kinh nghiệm.

Âm nhạc trong phim sẽ được thiết kế rất chi tiết, một số nhạc phẩm cũ và mới tinh của nhạc sĩ Giáng Sol sẽ được phối lại thành nhạc phim và sẽ được đến với công chúng với những bản hoàn toàn mới và sẽ rất nữ tính, ngọt ngào và đặc biệt mà bạn chưa từng được nghe thấy!

Nhạc sĩ Giáng Sol

*** Lộ trình thực hiện: 

Nếu kêu gọi vốn hỗ trợ thành công, “Ơ Kìa, Yêu Thôi” dự kiến bấm máy từ ngày 31/5 tới 4/6/2019. Sau đó, sẽ bước vào khâu hậu kỳ tới cuối tháng 7/2019.

Phim sẽ công chiếu vào tháng 8/2019 và dự định tham gia các liên hoan phim quốc tế như Busan International Film Festival, Toronto International Film Festival, Tokyo International Film Festival, Hanoi International Film Festival…và tất cả những liên hoan phim quốc tế có yếu tố văn hóa từ tháng 8/2019 tới tháng 8/2020.

Ngoài ra trong khoảng thời gian phim tham dự Liên Hoan Phim, bộ phim sẽ được trình chiếu tại nhiều địa điểm văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội, Sài Gòn và sẽ phát vé mời tới những bạn đã có đăng ký ủng hộ phim từ gói 500.000 VND trở lên (chi tiết các gói ủng hộ dưới đây). Những bạn ở xa sẽ gửi private links.

 III – CÁC MỨC KÊU GỌI CROWDFUNDING

Mục tiêu chúng tôi kêu gọi tài trợ là 200 triệu đồng (hai trăm triệu đồng). Đây là mức tối thiểu chúng tôi có thể thực hiện được dự án:

G1: Mức tài trợ 200.000 VND “Ơ kìa, yêu thôi” xin gửi đến bạn:

  • Thiệp cảm ơn (digital) từ đạo diễn
  • Credit cuối phim

G2: Mức tài trợ 500.000 VND “Ơ kìa, yêu thôi” xin gửi đến bạn:

  • 01 cặp vé xem phim dành cho 2 người (Ơ Kìa, Yêu Thôi)
  • Thiệp cảm ơn từ đạo diễn
  • Credit cuối phim

G3: Mức tài trợ 1.000.000 VND “Ơ kìa, yêu thôi” xin gửi đến bạn:

  • Private link soundtrack của phim, bao gồm một số nhạc phẩm của nhạc sĩ Giáng Sol sẽ được phối và cover lại theo phong cách acoustic dành cho phim.
  • 01 cặp vé xem phim dành cho 2 người (Ơ Kìa, Yêu Thôi)
  • Thiệp cảm ơn (digital) từ đạo diễn
  • Credit cuối phim.

G4: Mức tài trợ 3.000.000 VND “Ơ kìa, yêu thôi” xin gửi đến bạn:

  • 01 Cặp vé premiere (giao lưu, chụp ảnh với đoàn phim)
  • Private link bản phim full HD chất lượng cao 
  • Private link soundtrack của phim, bao gồm một số nhạc phẩm của nhạc sĩ Giáng Sol sẽ được phối và cover lại theo phong cách acoustic dành cho phim.
  • Thiệp cảm ơn (digital) từ đạo diễn
  • Credit cuối phim.

G5: Mức tài trợ 5.000.000 VND “Ơ kìa, yêu thôi” xin gửi đến bạn:

  • 01 Bức ảnh do Nhiếp ảnh gia Hà Kin chụp và ký tên (in khổ rộng 50x75cm)
  • 01 Cặp vé premiere (giao lưu, chụp ảnh với đoàn phim)
  • Private link bản phim full HD chất lượng cao 
  • Private link soundtrack của phim, bao gồm một số nhạc phẩm của nhạc sĩ Giáng Sol sẽ được phối và cover lại theo phong cách acoustic dành cho phim.
  • Thiệp cảm ơn (digital) từ đạo diễn
  • Credit cuối phim.

G6: Mức tài trợ 10.000.000 VND “Ơ kìa, yêu thôi” xin gửi đến bạn:

  • Logo/ tên doanh nghiệp/ tên cá nhân xuất hiện cuối phim và trong các tài liệu quảng bá phim.
  • 01 Bức ảnh nghệ thuật do Nhiếp ảnh gia Hà Kin chụp và ký tên (in khổ rộng 50x75cm)
  • 01 Cặp vé premiere (giao lưu, chụp ảnh với đoàn phim)
  • Private link bản phim full HD chất lượng cao 
  • Private link soundtrack của phim, bao gồm một số nhạc phẩm của nhạc sĩ Giáng Sol sẽ được phối và cover lại theo phong cách acoustic dành cho phim.
  • Thiệp cảm ơn (digital) từ đạo diễn

Gói BẠC: Mức tài trợ 20.000.000 VND “Ơ kìa, yêu thôi” xin gửi đến bạn:

  • 01 Bữa tối chia sẻ về nghệ thuật điện ảnh/ nhiếp ảnh với đạo diễn Hà Kin tại Hà Nội
  • Logo/ tên doanh nghiệp/ tên cá nhân xuất hiện cuối phim và trong các tài liệu quảng bá phim
  • 01 Cặp vé premiere (giao lưu, chụp ảnh với đoàn phim)
  • Bản phim HD 1440px (private link)
  • Private link soundtrack của phim, bao gồm một số nhạc phẩm của nhạc sĩ Giáng Sol sẽ được phối và cover lại theo phong cách acoustic dành cho phim. 
  • Thiệp cảm ơn (digital) từ đạo diễn.

Gói VÀNG: Mức tài trợ 100.000.000 VND “Ơ kìa, yêu thôi” xin gửi đến bạn:   

  • 01 Bộ ảnh chất lượng cao (digital) do đạo diễn/nhiếp ảnh gia Hà Kin chụp bạn/ Doanh nghiệp tại Hà Nội (trị giá 2000$)
  • 01 Cặp vé premiere (giao lưu, chụp ảnh với đoàn phim) – Mời phát biểu tại buổi lễ  
  • Logo/ tên doanh nghiệp/ tên cá nhân xuất hiện cuối phim và trong các tài liệu quảng bá phim
  • Private link bản phim full HD chất lượng cao 
  • Private link soundtrack của phim, bao gồm một số nhạc phẩm của nhạc sĩ Giáng Sol sẽ được phối và cover lại theo phong cách acoustic dành cho phim.
  • Thiệp cảm ơn (digital) từ đạo diễn

Gói KIM CƯƠNG:  Mức tài trợ 200.000.000 VND: 

  • Bạn là Aladdin và chúng tôi là Thần Đèn. 

MỌI SỰ ĐÓNG GÓP XIN GỬI VỀ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN CỦA HÀ KIN

Vũ Thu Hà, NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Sở Giao Dịch Thành phố Hồ Chí Minh, số TK: 060039740829

Hoặc nếu ở nước ngoài bạn có thể Paypal: [email protected]

Khi gửi tiền ủng hộ, mong bạn HÃY KÈM theo địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn ở lời nhắn để HK có thể liên lạc với bạn để gửi phim và quà khi bộ phim được hoàn thành.

Cứ ba ngày Hà Kin sẽ update danh sách những bạn đã ủng hộ một lần nhé.

Hiện tại Hà Kin đã nhận được

1. 11/05/2019: Sam Hà Nội: 500.000

2. 12/05/2019: Tạ Đức Nguyên: 1.000.000

3. 12/05/2019: Tâm Nguyễn: 3.000.000

4. 12/05/2019: Lotus và Phước: 1.000.000

5. 13/05/2019: Nguyễn Hoàng Linh: 1.000.000 (Mong Linh cho giúp email hoặc sđt gửi HK với)

6. 13/05/2019: Nguyễn Thị Hoài (Hoaiboon): 500.000

7. 14/05/2019: Le Thu Phuong: 200.000

8. 14/05/2019: Hoa si Pham Ha Hai: 3.000.000

9. 14/05/2019: Pham To Chiem: 1.000.000

10. 14/05/2019: Chi Duong Nu Khanh Thuong: 500.000

11. 15/05/2019: Nguyen Van Dong: 500.000

12. 15/05/2019: Thuy Bong: 1.000.000

15/05/2019: Ngoc Anh: 500.000

16/06/2019: Vu Tuyet Minh: 500.000

17/05/2019: Ẩn danh: 5.000.000

20/5/2019: Bạn Xuân Thủy: 5.000.000

20/05/2019: Mẹ Min Le: 500.000

21/05/2019: Chị Trần Thị Anh Đào: 500.000

21/05/2019: FT19141…: 1.000.000

22/05/2019: Vivian Pham: 1.000.000

23/05/2019: Nguyen Hien Giang: 1.000.000

23/05/2019: Ngoc Nguyen: 500.000

23/05/2019: Phuong Thanh: 200.000

24/05/2019: Thuy Lan: 500.000

24/05/2019: Bạn Ý Như: 10.000.000

26/05/2019: ft19147…: 1.000.000

27/05/2019: Robbey: 500.000

Paypal:

  1. Linh Nguyen (Thần Chuối) 80 USD
  2. Thu Trang Nguyen: 32.35 USD (Trang giúp nhắn cho HK email hoặc sđt của bạn nhé)
  3. Chị Christine Phan: 20 USD
  4. Lam Ngan: 200 USD
  5. Chị Kathy: 100 USD
  6. Thi: 100 USD
  7. Ken: 250 USD

    (Xin lỗi các bạn không hiểu sao phần này nó không làm cỡ chữ to lên được)

(Visited 467 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments