#364: Thông báo offline tại Sài Gòn – Kế hoạch thứ nhất!

Tớ có 2 kế hoạch này tại Sài Gòn. Kế hoạch đầu tiên là “optional”, nghĩa là nó có được tổ chức hay không phụ thuộc vào việc các bạn có hào hứng hay không. Kế hoạch thứ hai cũng là …“optional”, nhưng mà việc tham gia là tùy thuộc vào các bạn chứ nó thì tớ CHẮC CHẮN TỔ CHỨC!

Kế hoạch đầu tiên, là một kế hoạch giao lưu nói chuyện ca hát thân thiện, tớ tự đặt tên là: “Café với Hà Kin”.


Thực ra thế này, tớ rất thích cái không khí giao lưu ấm cúng mà từ hồi sinh viên hay cả phổ thông tớ từng được tham gia. Những buổi đi cắm trại hay đi tham quan xa, xong rồi buổi tối mọi người ngồi quay quần hát hò và kể chuyện vui, tâm sự này nọ, vui ơi là vui. Còn hồi đại học, thì tớ quen được bao nhiêu là bạn hát hay cùng trường. Lâu lâu lại rủ các bạn làm một buổi vào quán café ngồi hát hò với nhau, rủ thêm bạn bè của nhau tới hát cả tối. Có những bài bình thường nghe ca sĩ hát chả bao giờ thèm nghe mà các bạn hát lại thì thấy hay ghê, cổ vũ ầm ầm! Ngoài ra, tất nhiên là ở mấy buổi giao lưu ra mắt sách cũng đem lại cho tớ rất nhiều cảm hứng. Vì những lúc được nói chuyện và làm quen với những con người lạ, những người biết khá nhiều về mình mà mình chả biết gì về họ. Những tâm sự về những ý tưởng, lý  tưởng, quan điểm cuộc sống và cả những thắc mắc của họ rất thú vị và làm tớ học hỏi được nhiều điều.

Có một điều này nữa. Trước đây tớ vô cùng nhút nhát và sợ đám đông. Thậm chí nghĩ ra được nhiều và nói được lắm (khi ở nhà tinh vi), mà đứng trước đông người thì run sợ và đơ lại. Kỉ niệm đau thương nhất là khi tớ bị cả lớp bắt đi hát hò trước cả trường. Và vừa cầm cái mic, thấy đông người quá tớ hồn vía bay tít lên trời và không hát nổi cái của nợ gì luôn. Nghĩ lại vẫn thấy kinh hãi!

Vậy mà rồi không biết đời tớ run rủi thế nào mà cứ phải đứng trước đám đông. Từ một vài người rồi…cả một đống người. Xuất phát cũng là từ sự ham chơi, máu mê rủ rê và hét lên để…theo ý mình. Rồi vì hay quen với các bạn hát hay nên cứ thích rủ các bạn đi hát, mà rủ các bạn đi hát thì mình phải …tự tổ chức. Rồi lại sau nữa khi NYLS ra đời, tự nhiên trong đời tớ biết thế nào là….ra mắt sách. Vẫn nhớ buổi ra mắt sách đầu tiên ở HN. Chưa bao giờ tớ thấy….nhiều người thế, mà ai cũng nhìn chằm chằm tớ mới ghê. Thế là tớ liều mình đứng bịa ra đủ thứ vì…sợ. Tuyệt nhiên không có một cái kịch bản nào. Thế mà cũng tới…4 lần ra mắt sách rồi đó mới tài. Giờ thì tớ….vẫn sợ, nhưng tớ đã công nhận rằng tớ lớn lên được rất nhiều. Có thật nhiều lợi ích từ những chuyện lớn lên, mà muốn lớn thì phải tự rèn luyện thôi!

Cuối cùng, mục đích có một buổi giao lưu như vậy rất đơn giản vì tớ và tớ tin là có rất nhiều độc giả của tớ muốn có một buổi giao lưu nói chuyện, gặp gỡ. Để nói về đủ thứ họ tò mò, tớ tò mò, để học hỏi chia sẻ lẫn nhau, để có một buổi tối thật nhẹ nhàng và thú vị, để có một niềm vui nho nhỏ cho mọi người. Rất đơn giản là thế. Và tất nhiên được nghe mọi người đàn hát tặng cho tớ (và những người khác), thì còn gì bằng!

Tớ không phải là ca sĩ, người mẫu, diễn viên nào nổi tiếng. Chỉ là một blogger, một nhiếp ảnh gia, một người bạn hết sức bình thường. Nên tớ không tổ chức một chương trình vì bất kỳ mục đích quảng bá tên tuổi, giọng hát….vì bất kỳ lý do gì trừ lý do…chia sẻ để vui vẻ!

Chương trình lần này sẽ tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, lý do là vì trong này tớ có nhiều bạn bè thân thiết hơn và vì ý tưởng…nảy sinh tại đây. Hà Nội có thể sẽ có, nhưng tùy vào việc tớ có đủ cảm hứng và sức khỏe hay không!

Tớ thích một môi trường thật ấm cúng, có thể ngồi bệt. Mọi người ngồi với nhau như những người bạn. 0 có khoảng cách giữa khán giả và sân khấu.

Dự định mời bác nghệ sĩ lang thang Tạ Trí Hải tới cùng góp vui đã vừa bị xịt vì bác ấy đang ở…Hà Nội. Nếu bác ấy mà vào lại SG trước khi tớ ra HN thì bác ấy ngồi hát vỉa hè ở đâu tớ sẽ tới đó vậy, hehe!

Hiện tại tớ đang có những gợi ý như sau:

Địa điểm định tổ chức: Ngôi Nhà Số 7 – Số 7 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, Tp. HCM

Thời gian dự định tổ chức: Thứ hai, ngày 23 tháng 5 năm 2011.

Thời gian dự định: Từ 19h30 tới 22h30

Nội dung chương trình: Đàn hát, trò chuyện, tâm sự. Không có kịch bản.

Những gì tớ cần cho chương trình:

–          Tớ cần mượn 1 cái đàn ooc nếu bạn nào có, biết đánh được luôn thì cứ gọi là tuyệt con bác huyệt. Trong trường hợp 0 có thì tớ đành phải đi thuê (nhưng người đánh thì rất chi là cần).

–          Mình muốn những bạn nào thích hát, thích chia sẻ, thích chuẩn bị câu hỏi, thích có gợi ý tâm sự hãy…chuẩn bị. Bạn nào có ý định hát thì nhớ chuẩn bị nhạc trong trường hợp…0 ai đệm được nhạc và nhớ đăng ký với mình trước nhé. CÁC BẠN ĐỪNG NGẠI, ĐỪNG ĐỪNG NGẠI! Hãy học tập sự rèn luyện của tớ!

–          Bạn nào có nhạc cụ hay bất cứ khả năng gì có thể chia sẻ. Có ý tưởng hay điều gì thắc mắc cứ thẳng tiến mà tới. Đây là một buổi tối tớ chia sẻ với các bạn và các bạn chia sẻ với tớ. Nếu cần thì cứ đăng ký với tớ để tớ cổ vũ tinh thần trước nhé!

–          Bạn nào có thêm ý tưởng cho chương trình hãy email ngay!

– CHƯƠNG TRÌNH 0 CẦN VÉ, CÁC BẠN CỨ TỚI (nhưng có thể thì cứ lên tiếng để tớ ước lượng số người). BẠN NÀO CÓ THỂ GIÚP TỚ ĐÀN ĐÓM HAY CÓ Ý TƯỞNG GÌ, ĐĂNG KÝ TIẾT MỤC GÌ THÌ MỚI CẦN PHẢI EMAIL NHÉ!

Tớ cần sự ước lượng đăng ký và ủng hộ của các bạn. Vậy nên trên facebook, các bạn hãy Like và comment đăng ký nếu có thể đến, hoặc nói trong blog này. Tớ sẽ tạo một event sớm trong facebook khi entry này lên và nhận thấy khả năng có một lượng các bạn nhất định sẽ tham gia. Vì ít quá thì chắc…quán sẽ không cho mượn được!

Vì tinh thần bảo vệ môi trường của chúng ta đang lên rất cao. Nên tớ dự định sẽ kết thúc buổi của chúng ta bằng bài Earth Song của Michael Jackson. Tớ sẽ hát đoạn đầu (mà ai hát được thì cứ hát theo), còn tới đoạn cùng gào thét để bảo vệ môi trường, các bạn không cần nude, các bạn chỉ cần gào theo thôi nhé. Nói trước vậy để các bạn coi qua lời và tập hét trước khi tới chương trình để chúng ta có một kết thúc thú vị, hihihi!

Các bạn hãy giúp mình vụ đàn đóm và đăng ký hát hò nhé. Tất cả những bạn ấy đều có quà đặc biệt, cứ chờ mà xem!

Đăng ký tại đây, tớ update email hàng ngày và sẽ gửi bạn số điện thoại để tiện liên lạc: [email protected]

Và các bạn lại lên tinh thần chuẩn bị, bởi vì sau chương trình này, sẽ là một kế hoạch khác, mà tớ mong tất cả chúng ta đều có thể tham gia, vì đó là một điều vô cùng độc đáo và có ý nghĩa. Với tớ và với tất cả các bạn. Các bạn hãy chờ chút nhé!

Tớ hy vọng chúng ta sẽ có một buổi tối thật vui vẻ và ấm cúng, tràn đầy tình yêu!

Nào, bắt đầu nào!

Đây là trích một tiết mục trong chương trình ra mắt sách “0 chỉ là blog, mà còn…” tại Hà Nội năm ngoái. Bạn Thủy Bông bạn í hát live với mic đểu mà hát hay rùng rợn như thế đấy. Khán giả cứ gọi là lặng hết đi!



(Visited 8 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

46 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Út Trang
Út Trang
12 years ago

cực kỳ thik 1 buổi như này ở Hà Nội nữa chị Kin ơi ;;) khi nào về lại Hà Nội chị tổ chức ở HN nữa đi!!!!!

Vo Cam Quy
Vo Cam Quy
12 years ago

Chao chi
Em (co be Aachen day) doc xong hao hung qua, mac du ko co o Vietnam nhung tu nhu long se doc het nhung bai tuong thuat cua chi ^_^.
Em co y kien nho the nay, ko biet chi co assistant ko, neu ko thi hang ngay ngoi check cai luong email khong lo gui ve (cho chuyen dang ki thoi ay ma) thi met lam ah :p (nhieu khi chi thich cung nen). Thuong moi lan to chuc su kien, em tao cai poll o http://doodle.com/, moi nguoi click vao, vi du toi se tham gia, toi se hat, toi se dan`, van van va van van. Theo em thay no tien hon va do ton thoi gian hon.
Julie Vo

My (Mắm)
My (Mắm)
12 years ago

Fb bọc rào hết rùi ss ơi, e hok vô được. E đăng kí ở đây lun nha. Thực ra e hok có tài ca hát nhưng cũng có thể là tài năng chưa được phát hiện. E mún tham gia “cafe cùng HK” để cùng nhau chia sẻ,để bít được cuộc sống có rất rất nhìu điều thú vị, có thể wa buổi offline này, tài năng của e tự nhiên bộc phát. hí hí ( e đang luyện công bài Earth song, ko hát tặng ss được thì cũng phải hát cùng ss ^^ ) Ah, ss cho e hỏi để dki’ có cần thêm thông tin j hok ạ?
*Chắc h này bên fb đang rần rần.:(

Bảo Nam
Bảo Nam
12 years ago

Em đăng kí một vé, em tham dự thôi, không đàn mà cũng không hát được. Em đến bằng tấm lòng của em hihi

Ngô Thùy Dung
Ngô Thùy Dung
12 years ago

Em đăng ký một chỗ nha chị! Em tham dự để cổ vũ cho chị và các bạn, để chia sẻ và học hỏi, hi.

Phương Lan
Phương Lan
12 years ago

hát được và rất rất rất muốn tham gia mà quá nhút nhát thì sao hở chị>”<

Nguyễn Vĩnh Bảo Châu
Nguyễn Vĩnh Bảo Châu
12 years ago

tớ đăng kí 2 vé nha bạn Kin!

Khoanh Khac
12 years ago

Em xin đăng ký 1 vé, ủng hộ chị Kin hết mình hihi

Lan Huong
Lan Huong
12 years ago

Đợi em ra HN!

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
12 years ago

Đăng kí 2 cái ghế ngồi nè chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii <3

piepie247
piepie247
12 years ago

em se ghe wa choi, nguong mo chi lau lam rau ^^

PhungLucie
PhungLucie
12 years ago

Sis ơi, em khuyên sis đừng tổ chức ở đây, em đã thấy 1 vài buổi offline ở đây, nhưng xảy ra ko mấy thuận lợi:
1. Ko có 1 ko gian hình tròn, vì vậy rất khó để mọi người có thể quây quần bên nhau. Các bàn đc phân ra thành từng góc nhỏ, thích hợp cho từng nhóm lẻ, từ 5-7 bạn/nhóm
2. Vào đông thì sẽ rất nóng( cái này em là nạn nhân)
3. Nước uống giá đêm ko hợp lý :<
4…Ui, còn vài vấn đề chủ quan ko tiện nói ra nữa.
sis đổi quán khác đi sisssssss ui 🙂

Cho em gợi ý 1 số quán nha :
1.CF DELIZIA
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150184441751951.307084.135833866950
2.CE DEJA VU
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150098160131951.277625.135833866950
3.CF THE JOURNEY
4. CF FLORAMISU
5….
Hihi, Sis suy nghĩ gợi ý của em nha. Chờ sis ở SG :-p

Lương Thanh Trúc
12 years ago

Chị ơi em đăng kí 1 chỗ nha chị 🙂
Em vẫn chưa quyết định là mình có nên đăng kí hát ko, nhưng dù gì em vẫn sẽ đến 🙂

Trang Võ
Trang Võ
12 years ago

c ới, ở HN tổ chức buổi picnic đi ;))

Chị Tâm
Chị Tâm
12 years ago

Chi Tâm xin 1 chổ nhé

Ms Moon
Ms Moon
12 years ago

Chị đăng ký một suất nhá! Nhưng ra HN cơ! Kin uu tiên các bạn HCM ghê!!!:D

Phương Lam
Phương Lam
12 years ago

Em đăng ký nữa nè ^^!
LOVE chị Kin.

MinhTu
12 years ago

What a wonderful video of you and lovely song! Love your idea of Cafe voi Ha Kin in Saigon. Wish I could be there! Have fun!!!

An Nguyen
An Nguyen
12 years ago

Em đăng ký 2 chỗ chị HK ơi. E đã like hết mấy cái link này trên FB lun, cũng tên An Nguyen.
Can’t wait <3<3

Tu Nghi
Tu Nghi
12 years ago

Cho mình đăng ký một chỗ nhé. Mình không biết đánh đàn nhưng nếu mình không ngượng thì mình sẽ hát 😛

Truc Linh
Truc Linh
12 years ago

Chị hát hay quá chị K ơi…

Trang
Trang
12 years ago

Trang dang ky mot cho nha.thanks

thom
thom
12 years ago

Chi Kin ơi, em đăng kí 2 vé cho em với em giá nhé. Mong chờ để gặp chị ^.^

Tink
Tink
12 years ago

Hà Kin ơi, Thủy Bông có youtube channel hay website nào ko ạ?
thanks.

Ly Zennie
Ly Zennie
12 years ago

How wonderful nite..<3
Mong chị HK lắm..

Mai Dung
Mai Dung
12 years ago

Em cũng đăng kí một vé cafe với Hakin nha chị, em ko có biết đàn hát múa lượn gì hết, em chỉ muốn đến bằng tình cảm quý mến chị Hakin thôi ^^.

Lee lee
Lee lee
12 years ago

Hà Nội, Hà Nội đi chị Kin ơi!!! 🙁

Pin Cụt
Pin Cụt
12 years ago

chị ơi cho em đăng kí 2 vé nhé ^^ mong gặp chị

Dương Dê Mùi
Dương Dê Mùi
12 years ago

Cố gắng bon chen tham dự để dụ chị Kin chụp ảnh cho, he he… 😛

Van Tran
Van Tran
12 years ago

Chị Kin ơi, cho em đặt cục gạch với nha. Nguyên 1 cục tổ chảng luôn ấy, chứ ko phải là dập dòm đâu. Em thích các tác phẩm của chị lắm. Em ko có khả năng ca lẻ cũng như ca sỉ nên hem có góp vui cho chương trình được, nhưng em rất muốn nghe tâm sự của các anh chị và đặc biệt là cùng trò chuyện với chị. Mong tới thứ 2 quá …

kopiko
kopiko
12 years ago

🙁 T2 e phải đi học mất rùi… sao chị ko chọn ngày cuối tuần nhỉ?? thôi, em cứ đăng ký 2 vé ^^

Tink Le
12 years ago

Em 2 vé nha chị! Em cảm ơn! 😀

Hoàng Kim
Hoàng Kim
12 years ago

Kim xin tham gia nữa nhé chị Kin!

tóc bím
tóc bím
12 years ago

cực kỳ thik giọng nói của chị Kin, hào hứng wa ah, cho e 2 chỗ nha chị,hjhjhj, để tối nằm vắt óc si nghĩ tiết mục góp zui hehehehehe

Phúc
Phúc
12 years ago

Cho em 3 vé nha chị Kin ơiiiiiii 😀

Violet
Violet
12 years ago

2 tickets 😉

Thủy Bông
Thủy Bông
12 years ago

Ôi, vụ này hay thế!!!!! Ghen tị với các bạn Sì Ghềnh quá điiii!
Các bạn quay phim chụp hình thật hoành tráng để tớ xem cho đỡ thòm thèm nhá!!!!!

My (Mắm)
My (Mắm)
12 years ago

Chị Thủy Bông làm 1 chuyến nam tiến đi. Đảm bảo zui hok thấy đường vìa lun. hì hì

Ngô Phương Thúy
Ngô Phương Thúy
12 years ago

cho mình đăng ký một chỗ nhé bạn Kin, mình muốn tham gia cùng mọi người thôi vì mình không biết đàn và cũng k biết hát, hi hi

tinyqueen
tinyqueen
12 years ago

Ban Kin cho minh dang ky tham gia voi nhe!!!

Poon
Poon
12 years ago

Có thể ngày đó em đi làm đến 9h mới ra, nhưng mà em vẫn muốn đăng kí một vé nhé chị để là xin chữ kí của chị vào hai quyển sách hihi !

PT
PT
12 years ago

Em đăng ký một chỗ nha chị!

Thuha
Thuha
12 years ago

Bạn Hà Kin ơi, mình đặt 2 tảng bê tông cho buổi “Cafe với Hà Kin” nhóe

Rainbow
Rainbow
12 years ago

Chào chị Hà Kin!
Em yêu quý tính cách và tài năng của chị từ lâu rồi rồi – từ khi em đọc NYLS phiên bản đầu tiên vào đầu năm 2008 đến nay. Em đã luôn dõi theo bước chân chị từ yahoo 360 sang hakinkin.net, facebook, hakinkin.net. Thật sự chị như một người bạn rất dễ thương và thân thiết trong tâm tưởng của em. Vì vậy em rất muốn được gặp chị ngoài cuộc sống thật, được lắng nghe giọng nói tiếng cười của chị, nghe chị tâm sự chia sẻ cuộc sống và giao lưu với chị. Một chỗ dành cho em chị nhé, em nhất định sẽ đến, nhưng em chỉ sợ là số lượng người đến quá đông ngoài dự kiến của chị và ko còn chỗ trống để em có thể ngồi tham gia. Em sẽ cố đến sớm.
Love you.