#292: Hát nào: “Em đi giữa biển vàng….”

Ảnh: Chiếc máy ảnh Zenit của bố, chụp cho tớ từ lúc tớ mới sinh ra, rồi chụp tớ bao tháng năm tớ lớn dần lớn dần. Giờ thì tớ lớn quá rồi, tớ lại ôm nó đi khắp nơi. Ít nữa tớ dành chụp cho con của tớ!

Xin giới thiệu với các bạn, một giọng hát (rất rõ ràng giới tính) nhưng phi tuổi tác: HÀ KIN!!!!

Có một điều rất thú vị khi tớ đi du lịch ở nước ngoài là, tới mỗi nơi này nơi nọ, tớ lại thấy nó giống những chỗ khác nhau ở những vùng đất Việt Nam mà tớ đi qua. Như là phố cổ San Juan thì giống phố cổ Hội An nhé, như là Ardeche thì giống y như cả Sapa lẫn đường lên Đồng Văn nhé, như là cánh đồng hoa dại ở miền nam nước Pháp thì giống y chang những bụi hoa dại ở Đà Lạt, như là góc biển Caribe ở PR thì giống y chang Cù Lao Chàm nhé….ôi nhiều cực, giờ 0 nhớ đâu, phải…đi lại vài lần nữa cơ!!!!

Không hiểu sao ở giữa đất Ý mà tự nhiên tớ nhớ ông bà ở quê. Tại hôm nay gặp một cô nông dân người Anh, làm tớ nhớ dì tớ, nhớ mẹ, nhớ mấy đồng lúa vàng và quả doi trong vườn nhà bà.

(Bà: Chị dâu của ông ngoại)

Thế là tớ gửi tặng các bạn một bài hát, tớ thu cách đây mấy tháng ở Việt Nam, do em Shin mix. Bài hát này gắn bó với tớ từ lúc bé tí ti, nghe lại lúc nào cũng thích. Có lúc buổi đêm đi trên đường phố HN lành lạnh cùng chị bạn thân là một nghệ sĩ đàn bầu, tớ bắt chị ấy hát bài này cho nghe suốt tối. “….làm lung lay hàng cột điện, làm xao động cả rặng cây….” cứ văng vẳng sau lưng. Yêu cực!

Nào, nghe tớ hát nhé. Post lại cả những tấm ảnh về lúa, về dì ruột mà tớ rất thích nữa!

Em đi giữa biển vàng


Lời: Nguyễn Khoa Đăng
Nhạc: Bùi Đình Thảo

B
ạn Hà Kin hát

DOWNLOAD HERE – CLICK (0 hiểu sao nó 0 hiện ra cái player, nên các bạn download về nghe vậy nhá!)

Em đi giữa biển vàng – Hà Kin


Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa ngát

Hương lúa chín thoảng bay
Làm lung lay hàng cột điện
Làm xao động cả rặng cây

Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát

Bông lúa trĩu í trong lòng tay
Như đựng đầy gió mưa
Như mang nặng giọt mồ hôi
Của bao người nuôi lớn lúa lúa ơi
Của bao người nuôi lúa lớn lúa ơi

(Visited 18 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

21 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
bui huong
bui huong
13 years ago

dang dow, nghe xong se com tiep

bui huong
bui huong
13 years ago

lần một nghe bản phối thấy hơi sên sến, có hơi hướng nhạc thúy nga, chắc tai em tưởng tượng kiểu bản phối trên đài tiếng nói việt nam ngày xửa.
lần hai vừa nghe vừa xem ảnh, có chút tưởng tượng và nhớ về quê cũng thấy rất hay…
nhưng túm lại là giong hát đẹp…[mỗi cái đoạn nuôi lúa lớn lúa ơi, em nghe ra kiểu khác…hihihi… :D]

Huong
Huong
13 years ago

🙂 hi… dung la giong hat phi tuoi tac :)) trong treo va hon nhien ch ah. Nghe xong them duoc ve Vn qua’, them duoc di lai giua dong luc vang va hat vang ca khuc nay nua…
(Khong chi hat tieng Anh hay, chi Kin hat tieng VIet cung Chuan khong can chinh, hehe)

hoanglan
hoanglan
13 years ago

Úi chị Kin hát hay quá!

Bác TuấnYến
Bác TuấnYến
13 years ago

Hay quá xá là hay. Giọng ngọt ngào, trong trẻo … , tưởng tượng đến cành lúa vàng đong đưa trong gió và thoảng mùi thơm của lúa …. ôi chao làm bác nhớ VN quá đi thôi.

Mark Ryan
13 years ago

Em vẫn thích bài “Ngày đầu tiên đi học” của chị Hà Kin hơn. Nghe rất mới lại rất hay. Thực ra là em rất rất thích ý chị ạ! :-p
Bài này em thấy buihuong nói có phần đúng ý chị ạ! :d Cơ mà vừa nghe vừa xem những loạt ảnh dưới thấy rất là tuyệt ý chị ạ! :D:D:D:D

LamNgan
LamNgan
13 years ago

em thi em chi thich vua nghe Kin hat vua nhai may trai trong tay cua Ba` thoi!!!! Chang con gi bang

Bé Min
Bé Min
13 years ago

Bài này đc chị Kin gửi cho lâu ùi, hùi đó hai mẹ con em ngồi nghe hoài lun, nhấn repeat 3 bài của chị 😀 mẹ còn nói, khi nào nói chị gửi thêm vài bản nữa để nghe 😡 em thích tấm hình chụp bông lúa 😡 nhìn nó ngon lành dễ sợ 😡

Thủy Bông
Thủy Bông
13 years ago

Không hiểu sao ko nghe được, cũng ko download về được ấy ah. Nhưng may là tớ đã có bản này trên laptop rồi! Đúng là mỗi người 1 gu nhạc. Tớ thì thấy rất hay, nghe trong trẻo hồn nhiên. Đố ai đoán được tuổi của ca sỹ nhỉ :D.
Tớ cũng thích nhạc nền của bài này, đặc biệt là tiếng sáo. Nghe nó cổ cổ, quê quê, chiêm chiêm. Nhưng sao mà khác đi được chứ, vì nó cần phải như vậy, để đúng ra chất đồng lúa, chất quê, chất nông thôn VN í, hé hé

Nga Phạm
Nga Phạm
13 years ago

He, các em hát nhạc thiếu nhi mà nghe Kin hát bài này chắc chạy tắt đài hết lun. Ngoài vẽ bằng 2 tay, ca hát, nhiếp ảnh,…còn tài gì nữa mà bọn tớ chưa bít nữa không thế ^^!

Diệp
Diệp
13 years ago

Chị theo dõi Kin từ khi biết đến NYLS. Hồi đó cũng định mua phiên bản có đĩa CD để nghe Kin hát nhưng lười lười nên lại thôi.
Tối nay ngồi nghe bài hát này tự nhiên thấy xúc động thế, không hiểu sao. Nghe nó nhiều lần trên tivi rồi nhưng cảm xúc lần này khác hẳn. Đọc hết blog của Kin mà chưa bao giờ comment nhưng tối nay thì không kìm được nữa, tự nhiên thấy thôi thúc phải viết cho Kin.
Giọng hát của em thật dễ thương, mà đặc biệt đúng là phi tuổi tác.
Cám ơn em đã cho chị nghe một bài hát thật hay.
Chúc em ngày càng vui sống và tươi trẻ.
Hy vọng sẽ có dịp nào đó được gặp em.
Chị Diệp.

Nutatu
13 years ago

Hà Kin viết hay thật đó, không biết bao giờ mới có thể bằng chị ấy nhỉ?

evolon
evolon
13 years ago

hihi, vẫn rất thích giọng của chị, nghe như trẻ con ý nhỉ, dễ thương lắm ý

Kenny
13 years ago

Hu hu, chưa bao giờ được đi giữa biển vàng cả, tủi thân quá :((
Nghe bạn Kin hát lại nhớ tới mấy em đội mũ ca lô hát trong chương trình Những Bông Hoa Nhỏ ngày xưa ý 😡

thanh thanh
thanh thanh
13 years ago

Cam on ban Hakin vo cung vi da hat bai hat nay.Minh sinh ra va o que 10 nam,nen yeu dong lua,yeu nong thon vo cung.Giong hat tinh cam cua Hakin nhu noi ho tinh cam cua minh voi que minh vay,nhat la minh lai dang o Nhat nua,cang nho que hon.Yeu Hakin the chu li,chuc ban luon hanh phuc.

mai dung
mai dung
13 years ago

nhìn những tấm hình chỉ biết nói rằng : em rất nhớ nhà.

Diority Kiel Lam
Diority Kiel Lam
13 years ago

Không biết bạn Kin bao nhiêu tuổi để gọi sao cho thân mật nhỉ? Mình sinh năm 86 ^^

Mình mới xem blog bạn gần đây. Càng đọc càng quý bạn hơn vì những bài bạn viết và hình ảnh bạn chụp. Bạn hát hay lắm, giọng rất nhẹ nhàng, trong trẻo và đáng yêu.

Nemo_it_khtn
Nemo_it_khtn
13 years ago

Hay wa’, nghe nhớ nhà wa’ trời luôn. Thèm dc đi dạo quanh cánh đồng lúa chín vàng.
Dọng hát trong veo. Hay ghê. Lần sau hát nhiều bài nữa nghe chị 😉 ^^
Ủng hộ chị nhiều!!!

chu ngoc thang
chu ngoc thang
12 years ago

chi Hakin oi chi co the cho em nhac nen bai hat Em di giua bien vang ma chi hat duoc ko ??
em rat thick nghe chi hat, bai hat nay, chi cho e chi nhe.

Bu Ngoan
Bu Ngoan
12 years ago

Ôi, chị thật là may mắn khi được bạn gửi cho web của Hà Kin! Hâm mộ em từ Chuyện tình New York cơ! Hôm nay mới biết em còn nhiều tài “chẵn” nữa!

Các bài viết vừa xúc động, vừa hóm hỉnh, vừa nhân văn làm chị vừa khóc xong đã cười :D.

Cám ơn Hà Kin nhiều.