#213: Hà Nội và sấu dầm

_MG_9210, photo, hinh anh, upload, download

Hà Nội có lụt khổ lụt sở như thế kia thì tớ vẫn cứ yêu Hà Nội nhất, là bởi vì:

Hà Nội có rất nhiều hồ

Hà Nội có những căn nhà rất xưa

Hà Nội có gió mùa đông bắc

Hà Nội có những hàng cây cổ thụ và những con đường rợp lá vàng rơi

Hà Nội có ốc luộc, có cóc me ổi xoài dầm, và có phở rất ngon

Hà Nội có những người bạn mến thương

….

Tất cả những thứ ấy, không tách riêng biệt điều gì ra cả, mà tất cả, mỗi thứ điểm tô một chút cho những hoạt động hàng ngày, khiến cho Hà Nội trở thành một nơi có thể níu chân rất nhiều người, cho dù có những lúc người ta muốn đi lắm rồi, mà vẫn cứ nhẩn nha kéo chân người ta ở lại….

Cũng chỉ vì nhớ hàng tối lượn qua Hồ Gươm tấp nập, hàng chiều dạo qua những con đường ngập lá rơi, mỗi sáng co ro trong chăn ấm vì gió mùa về, và những đêm rét ngồi húp bát phở nóng còn nghi ngút khói….và bên cạnh, lúc nào cũng ít nhất có một người bạn yêu thương, vậy nên, đi đâu chắc cũng lại về Hà Nội mất!

Năm nay mùa thu Hà Nội có vẻ nhiều mưa và ít lạnh nhỉ? Gió heo may không nhiều lắm, nhưng có một thú ẩm thực mê tơi bao người mỗi mùa thu về, đó là món sấu chín!

Hà Nội có những hàng cây sấu cổ thụ rậm kín những con đường trung tâm của thành phố. Cái cây to đùng, che bao nắng mưa cho hàng chục nghìn lượt người lướt qua dưới chúng mỗi ngày, và đến mùa lại mang kinh tế về cho những tay “cai sấu”, thỉnh thoảng qua đường thấy đang trèo tít cao và bẻ được hàng túm chùm cành sấu. Và từ lúc đấy, đi khắp nơi trong thành phố, nơi nào cũng có thể gặp những chị bán sấu rong, nếu tới chân cầu Long Biên thì hàng rổ sấu to bày bán la liệt. Và đến lúc sấu chin thì….vàng ươm phố phường mỗi lượt chị bán sấu đi qua.


Quả sấu có một vị chua thanh cực kỳ đặc biệt. Vị chua của sấu ngon và hợp khẩu vị hơn những cây quả chua khác. Này nhé, sấu dầm canh rau muống có thể húp ăn vã với cơm cũng hết vài bát, sấu om với vịt làm nước vịt vừa chua vừa, vừa đỡ béo, không bị ngấy, sấu cho vào mọi vị nấu canh chua thì hợp với đủ loại thức ăn, sấu mà dầm đường gừng làm nước giải khát vào mùa hè thì chắc không có món nước giải khát nào . Rồi sấu xào làm ô mai, vừa mặn, vừa chua, vừa ngọt, và có ăn hết gần nửa cân cũng chưa bị ê răng.

Và tất nhiên, không thể quên những quả sấu chin mà dầm với muối và ớt!.

_MG_9204, photo, hinh anh, upload, download

Quả sấu vàng ươm gọt vỏ, rồi cắt vòng tròn, trộn cùng với muối, ít đường, và ớt, ớt bột cũng được mà ớt tươi thì lại càng ngon. Quả sấu chin ngon tuyệt, vì nó không bị chua thé như quả xanh, chua mà lại ngòn ngọt, nhiều nước, có những quả mọng vừa ăn vừa hút được nước thơm chua chua ngòn ngọt ấy. Và với những hương vị ấy mà còn dầm với muối và ớt thì…..

_MG_9205, photo, hinh anh, upload, download

Vì sấu hái khó và không phải là thứ quả trồng đại trà sản xuất nên giá mỗi ký sấu khá đắt. Thường mùa vừa qua dao động cứ trung bình từ 30 ngàn đến 70 ngàn một cân sấu chin, và nếu mua riêng sấu đã dầm rồi thì ở trên mạn phố cổ, cứ khoảng là 10 ngàn được 2 lạng vài quả lèo tèo.

Và với đà lạm phát này thì giờ này năm sau tớ không thể dự đoán được giá mỗi ký sấu chín sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm!

Bây giờ đã hết mùa sấu, nếu cố đi lần mò trên những mạn phố trung tâm chắc vẫn gặp những người bán sấu chín dầm muối ớt, và càng cuối mùa càng đắt. Còn sấu xào ô mai, thì lúc nào cũng sẵn!

Hà Nội sắp sang đông rồi, chia tay một mùa thu đầy mưa gió và nóng bức. Nhưng may quá, sấu vẫn không thất bát, và vẫn kịp mua về vừa măm vừa….chụp ảnh đây, hahaha!

Thèm không nào chị Liên Khanh, thèm không nào chị Yes??? Hahahaha!!!

Tạm biệt mùa thu Hà Nội nhé, tạm biệt sấu chín, hẹn gặp lại sấu năm sau nhé sấu iu!!!

_MG_9203, photo, hinh anh, upload, download
_MG_9210, photo, hinh anh, upload, download
_MG_9212, photo, hinh anh, upload, download
(Visited 11 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

19 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Lien Khanh
Lien Khanh
14 years ago

Hôm nọ HN vừa gửi vào một hộp sấu, bọn nó tranh nhau ăn, nhưng mà chỉ là sấu xào ô mai thôi chứ ko phải sấu dầm, chẹp chảy cả nước miếng hehehe

Bernadette
Bernadette
14 years ago

I don’t think I have eaten this fruit before. What is it called in English?

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

@Bernadette: Then lucky you!
Some people would kill them self after reading this :)).
But it also is a pity if you have never tried this!!!!

Ms Moon
Ms Moon
14 years ago

Kin biết không ngày trước nhà chồng chị cũng có một cây sấu cổ thụ đấy, có lần buổi trưa bùn bùn, hai vợ chồng trèo lên cây ngồi vắt vẻo như khỉ ý. Rồi cứ đến mùa sấu chỉ cần ngồi ngay bậc cửa buồng cũng với tay hái được sấu chín. Ăn mãi, rồi hái ngâm, rồi đem cho, mà vẫn chưa hết. Đến lúc gọi những tay “cai sấu” vào bán vẫn còn tiền triệu. Thế rồi cách đây khoảng hơn hai năm thôi…chả hiểu bà Nội Bông xem bói ở đâu nói là cây này ở vị thế ko tốt, chặn giữa cửa, nên tranh thủ các con đi vằng gọi thợ về chặt mất.Hazza!Giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc, kể mà giờ vẫn còn rồi Kin về, chị Mai ra, Ni ra, Nie về thì làm một bữa sấu chín dầm muối ăn tha hồ vui!!!Dream is just dream!

Thái VIỆT
14 years ago

vị chua của sấu không tê răng như chanh hay me nên nấu canh khá là tuyệt. Nhà mình, mùa hè, có món canh bí với thịt bằm và 2 quả sấu. Nồi canh hơi đục do thịt tan ra nhưng chỉ hơi thôi. Những miếng bí hình khuyên vừa chín tới gần như trong suốt, lẫn vào màu nước. Nồi canh trông cứ nhẹ như màu nắng một buồi trưa mùa hè khi vừa thức dậy. Vị nước canh vừa chua, vừa ngọt; ngọt nhẹ mà chua cũng nhẹ. Đến miếng bí cũng tan nhanh đến không kịp cắn.
Hỗn hợp tuyệt vời ấy là do 2 quả sấu đó!
——-
Mình là con trai nên cái món sấu dầm này không quá mê. Ăn chục quả là cũng thôi. Ăn để còn nhớ; và bây giờ nhớ thật!

Mimipham
Mimipham
14 years ago

NHoHN qua di nhung ma hom nay dac biet nho Hn ma chay nuoc mieng moi la…Lau lam rui ko duoc nhan nha voi mon sau dam va nhung cuoc coc sau da mua he. chep chep……them wa them wa…

TuanYen Nguyen
TuanYen Nguyen
14 years ago

Con nhắc tới trái sấu làm Bác nhớ tới bát canh sấu mà đã lâu lắm rồi chưa được thưởng thức

Jade Lê
Jade Lê
14 years ago

Đọc bài chị xong, lại muốn ra thăm Hà Nội nữa … Nhớ bo bo cha cha, và cả kem chua ngoài đấy quá 😀

precyous
precyous
14 years ago

To*’ cha phai nguoi HN ma sao to lai yeu HN y nhu Kin vi nhung ly do o tren nho*? co’ le vi don gian la HN co qua nhieu cai de yeu.

Mabu
Mabu
14 years ago

Tao cũng vừa lên cơn thèm sấu hôm qua xong :((. Sấu dầm, nước sấu ngâm, ô mai sấu, canh sấu… mùa hè mà được ăn mấy thứ này thì tuyệt cú mèo! Nhưng hình như ng ta k kinh doanh trồng sấu lấy quả bao giờ mày nhỉ? Chỉ đi hái sấu trồng ở đường thôi. Mà cây cổ thụ lại đang dần bị chặt hết… hic hic

Ha Anh
Ha Anh
14 years ago

Oài Kin ơi, ai lại show ảnh giết ng hok dao thế lài, chi?

Ha Anh
Ha Anh
14 years ago

nhin ot ma them! haha may ma e con tuong tuong ra dc cai vi cua no… hehe

Uyen
Uyen
14 years ago

hic nhin mây quả sấu mà thèm nhỏ giãi …hic hic ..

Nhím xinh
14 years ago

Hehe em chui vào nơi heo hút thế này cm để nhỡ chị có thích thì cũng bí mật đc 😛 Em thấy sách chị sắp ra có tất tần tật mọi điều về blog mà ko có những bài hát của chị Thủy Bông, của Ngọc…thì mất 1 phần khá quan trọng ạ. Em chỉ chợt nảy ra ý này thôi, em cũng ko biết chị có thích ko í. Thế này chị nhé, 1 CD với những bài hát mà bạn chị tăng chị, đc thu âm lại rõ ràng, tặng kèm sách. Chị thấy thế nào? Nếu ko đủ thời gian thu lại thì cứ giữ nguyên những bản gốc cho chất (nhất là bài Dạ cổ hoài lang của chị Mai) hehe. Em lanh chanh góp ý tí cho xôm tụ í mà. Chúc chị thành công với sách mới nhé!

Jen
Jen
13 years ago

Sấu gọt vỏ cắt khoanh tròn tròn ngâm đường và gừng là No.1 😛

Huong
Huong
13 years ago

Chep chep, them qua chi oi, vua doc ma vua nuot nuoc mieng, :((

Louis Dao
Louis Dao
13 years ago

jiet toi diiiii….nuoc mieng day mom roi day nay….

bui huong
bui huong
13 years ago

hâhha… mình mang tiếng ở pháp mà tuần nào cũng có canh sấu ăn… đọc bài của Kin xong phải cảm ơn mẹ em mới được, luôn có sấu ở paris cho mình… cơ mà em cũng thèm sấu chín…

LamNgan
13 years ago

I have no idea what this fruit is…. but I want to try