#209: Đồ con chó!!!!

Con chó, tao tức mày quá rồi nhá!!!!

Cứ sáng nào ngủ dậy sớm cũng sẽ thấy một cảnh tượng đau thương. Bên cạnh những bãi mìn lỗ chỗ là cả một trời giày, dép lê, xăng đan….màu xanh màu đỏ, và cả chổi rơm chổi rạ, cả cái quần sịp nhà hàng xóm bị gió thổi bay sang….tất cả cùng te tua la liệt khắp sân khắp nhà.
Và trời ơi, nhìn kia. Đôi giày con bé mới mua, mới tinh, thơm mùi vải và mùi…keo Trung Quốc, ôi kìa, nó đang nằm ở dưới gốc cây cọ, và ôi kìa….tại sao cái dây giầy nó lại ở tân bên gốc cây…cau? Ôi kìa, nó chỉ còn có…một nửa, và bên cạnh đó, là chiếc giày cao gót ưa thích của đứa em chỉ còn có mỗi cái….gót!

Image Hosted by ImageShack.us

Vậy là ngu rồi, lại quên rồi, ai thương cho mình cái tính đãng trí đây?????
Bao lần rồi phải tự nhớ ra là đã về là phải…đi cả dép vào trong nhà cất giấu đi chứ? Vậy là 10 lần thì cũng phải quên…8, lần nào nhớ ra còn hộc tốc chạy đi cất vào trong nhà, còn lần nào quên thì coi như hôm sau đi mua đôi mới, và mua dép Trung Quốc cho chắc ăn, vì không thể có tiền nào kham nổi trung bình 3 ngày cần mua đôi giầy đôi dép mới.
Cả cái nhà này là nạn nhân của nó! Chưa có bất kỳ một ai thoát!
Nhưng nạn nhân nhiều nhất hiển nhiên là đứa nào….đãng trí nhất! Mà còn đứa nào vào đây nữa!
Thật không thể tưởng tượng nổi, có lúc không có nổi một đôi dép nào để đi, có lúc phải lấy….dép của bố để đi, vừa đi vừa bơi trong dép!
Thế mà lúc về nhà, lại quên bỏ ngoài. Hôm sau thấy tiếng kêu gào thảm thiết của bố, ồi ôi, bít oy!
Nó còn dám liều mình trộm vào tận trong nhà chôm ra ngoài để “tự sướng”. Điên thế chứ!
Và giờ nhà, ngoài những chiếc giày dép đã bị cắn cho tan nát, vài cái lành lặn, còn lại thì là một bộ sưu tầm….giày dép chỉ có một bên!

Những chiếc dép chỉ còn một bên, không phân biệt người nhớn trẻ em

Image Hosted by ImageShack.us

Những đôi dép cọc cạch

Image Hosted by ImageShack.us

Tức lắm, nhưng mà mắng chửi nó, nó cứ nhe nhởn ra, cười giả lả, mà nó có hiểu cái quái gì đâu, huhu. Giá mà có cái máy dịch tiếng người ra tiếng…chó nhỉ??? Ây mà không được, có cái máy đó thì ối người bị chó cắn chết!

Nhưng dù sao cũng không làm rì được nó, huhu, để nó còn bắt chuột mới trông nhà nữa chứ, huhuhu.
Đã mua cho nó cả cái cục xương mấy chục nghìn đem về nhà cho nó gặm, vì nghe theo nhời quảng cáo của anh bán chó là: “Cục này gặm được cả năm, yên tâm”. Ấy vậy mà 3 ngày chỉ còn mỗi cái…mác nó nhằn lại giả!
Thoy giờ chịu khó rèn luyện ý thức đi dép vào trong nhà vậy. Mai mốt bạn nào mời mình đến nhà chơi mà mình lại quên đi dép vào nhà bạn thì các bạn thông cảm và nhắc nhở mình nhẹ nhàng à nha, hung mình về mình lôi chó nhà mình tới gặm hết dép nhà các bạn nhá, hihihihihihi!!!!
Tình hình là giờ tớ đang hết dép, hết xiền mua dép! Hết chịu nổi mày rồi Tuti ơi, huhuhu!!!

KITOTORO EM IU, ĐỪNG GIẬN ĐỪNG GHÉT CHỊ À NHA. MÓN QUÀ TÌNH YÊU CỦA EM ĐÃ BỊ TUTI HÃM HẠI RỒI, CHẢ CÒN RÌ NỮA, HUHUHU….
THẾ ĐẤY, CHỈ VÌ NHỮNG LÚC ĐÃNG TRÍ….mà chả hiểu sao nó yêu đôi này đặc biệt, nó ngồi ngắm hàng giờ liền vậy, hic!

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Dép bố cũng không tha, giấu vào nhà và thỉnh thoảng vẫn đi….hic
Image Hosted by ImageShack.us

Cả đôi giày của tôi nữa,

Image Hosted by ImageShack.us

THỦ PHẠM ĐÍCH THỰC

Image Hosted by ImageShack.us

Đồ đáng ghét!!

Image Hosted by ImageShack.us

Xấu xí

Image Hosted by ImageShack.us

Tự sướng bằng cách “cưỡng ép” nó xin lỗi dư lày vậy, cho đỡ tức sưng nơ ron thần kinh!

Image Hosted by ImageShack.us

Vô duyên dễ sợ cơ í

Image Hosted by ImageShack.us

TÌNH HÌNH LÀ BÀI POST NÀY LÂU RỒI, NHƯNG MÀ MÌNH POST LẠI, VÌ MÌNH NHỚ NÓ DỄ SỢ. MÌNH SẮP GẶP ĐƯỢC CÁI CON CHÓ ĐÁNG GHÉT NÀY RỒI, VÀ SẼ ĐÈ NÓ RA HUN RỐI RÍT CHO BÕ GHÉT!!!!

(Visited 14 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

18 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Phuc
Phuc
14 years ago

Bùn cười nhất 2 tấm cuối, XXXXXXX……. =))

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

tình hình là đọc lâu rồi mà đọc lại vẫn thấy vui dễ sợ 😀

Bernadette
Bernadette
14 years ago

Haha!

Trang
Trang
14 years ago

tấm cuối: chị Kin tế nhị thế :)) :))

Rainie
Rainie
14 years ago

^^nhìn mặt e ấy ngáp trông iu quá, nhà e nuôi 2 bé, mà chẳng đứa nào dám cắn vì sợ mẹ e uýnh

Ms Moon
Ms Moon
14 years ago

:))!ui giùi lâu rồi mới được cười ko cưỡng được!
Entry cũ nhưng đọc lại vẫn thấy vui dễ sợ( bắt chước chị Ô Mai):))

Mai Hoang
Mai Hoang
14 years ago

Chuyen nay cua Kin cong nhan bun cuoi that :)) haha, con cho’ nhin mat van rat ti ton, ko he biet la bi noi xau =))

vietlinh
vietlinh
14 years ago

mặt em này đúng là ngây thơ vô số tội! ^_^

Thủy Bông
Thủy Bông
14 years ago

haha, bạn chóa này thật là lắm chiện. Mà sao thấy chê xấu người, xấu nết, vô ziên này nọ mà vẫn được lên nguyên 1 trang báo (của HK) này :))

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Ô hay, vô duyên cũng lên blog tớ suốt đó chứ cậu tưởng chỉ có đáng yêu à?
Có thể loại vô duyên rất chi là đáng yêu cũng lên.
Mà có thể loại vô duyên rất bựa cũng được lên. Hơi bị bình đẳng!

Mai Hoang
Mai Hoang
14 years ago

O o`, vi du vo duyen nhu TB (Ho* ho* minh ko viet ten thang,ai biet la ai thi tu biet la ai) ho` ho` ma cung duoc len Bao cua Kin nha :-” (Huyt sao dzot le)

Linhcall
Linhcall
14 years ago

chet cuoi! =))

Bui Hung Cuong
Bui Hung Cuong
14 years ago

ha ha ha chết mất!sợ HK luôn. thanh kiu vinamiu!

Tran Khoa
Tran Khoa
13 years ago

Yêu chó là phải chịu thoai

Út Trang
Út Trang
13 years ago

cái ảnh cuối, người chụp vô duyên thì có =)) =))
còn 1 em xù xù kia nữa, chị viết tiếp đi 😀

Nie
Nie
13 years ago

huhu cái kỷ niệm đau thương này…. ko biết fải giận chị Kin hay giận con chó nữa.. huhuhuhu… *tủi thân!* Nhưng mà thôi, đọc entry lại thấy buồn cười ko giận được ..huhuhu…

tuyet tuyet pham
tuyet tuyet pham
13 years ago

em rất thk chị,em đọc chuyện tình NY của chị cách đây 4 năm,nhưng mà bây giờ vẫn rất thk,hnay mới tìm đc fb của chị hihi

Hoang Hai
Hoang Hai
13 years ago

Em đọc cái này lâu lắm rồi, từ hồi còn ở blog cũ(cái blog mà mỗi lần muốn đọc tiếp phải bấm tiếp để nó chuyển tới một link khác để đọc tiếp í, xin lỗi tại em dốt tin, dốt cả tiếng Anh nên miêu tả hơi khó hiểu). Nhớ cách đây lâu lâu hồi chị chưa đi Mỹ, cái đợt chị còn chụp ảnh cho “em” Hà Linh của SMĐH em thu được quyển Chuyện tình NY của học sinh đọc trong giờ do chị viết, dính phải quyển sách lậu, đọc hơi kì nên lên mạng search lại rồi lọ mọ thế nào vào blog chị rồi thế là ngày nào cũng ngồi đọc blog theo cách lật ngược lại những trang chưa được đọc. Hầu như những bài chị viết đợt trước em đều đọc nhưng chưa bao giờ comment bởi em nghĩ, đọc và tự mình cảm nhận thích hơn là comment rồi không được trả lời lại (như thế thì buồn lắm) nhưng hôm nay không hiểu sao em lại comment. Chắc tại lâu rồi, từ hồi chị chuyển blog mới em chưa đọc(cuộc sống của em có một chút thay đổi, em không còn ưu tiên thói quen ngồi hàng giờ trước máy để đọc blog nữa). Hôm nay là ngày đầu tiên em đọc lại (thông qua một thằng bạn em mới biết chị có blog mới này). Cũng không có gì, văn phong lủng củng chắc chị sẽ buồn cười. Em chỉ muốn nói rằng, em học hỏi được rất nhiều từ chị. chúc chị luôn mạnh khỏe và thành công (thực hiện được mơ mục tiêu đi du lịch của chị :-)). Em nói thật là em không thấy chị xinh, nhưng không hiểu sao nhìn chị lúc nào cũng rạng rỡ và cuốn hút. Chắc do nụ cười “như mùa thu tỏa nắng” của chị :-P. Mong rằng sẽ luôn thấy chị cười như vậy. À, còn nữa chị chụp ảnh đẹp lắm, em thích những góc nhìn lạ của chị và cả những ảnh các em bé nữa vì em vốn yêu trẻ con. Comment hơi dài, chị không cần reply đâu.