#73: Thơ của bé Hương Thảo


Hihi, tớ “ăn cắp” được mấy bài thơ của em Hương Thảo, em gái của Thảo Hương bạn tớ. Lúc mò đến nhà bé í chơi, bé bảo rất hay làm thơ, tớ nịnh bé cho tớ ngồi đọc rồi lẻn lúc không để ý tớ lén lấy trộm về nhà, hihihihihihi.

Bé Thảo mới lên lớp 7 thôi, béo múp míp, lại còn cận nữa, không như bà chị chân dài của mình, nhưng được cái…hồn nhiên hơn hẳn… (thì rõ mà, hihihi).

Chả hiểu sao lúc đọc mấy bài thơ mang âm hưởng…Vi Thùy Linh của bé í mà tớ thấy dễ chịu kinh khủng, vì nó hồn nhiên thật, trong sáng tới dễ sợ luôn. (Ý tớ Vi Thùy Linh ở chỗ thơ chả có vần tẹo nào, hề hề!).

Đọc thơ trẻ con yêu thật đấy, nhưng mừ cũng giống một bệnh tớ hồi bé, vì trong sáng quá nên nhiều bé lớn lên cũng mắc chứng sống “lý thuyết” hơi nhiều!

Nhưng chả nhẽ trong sáng mà vẫn thực tế???? Áh, quên đê, hehe!!!

Tớ bây giờ mới cóp được ảnh vụ tuyển diễn viên cho phim hôm qua, tối về làm bài buôn chuyện với mọi người, há há!!!

Em Thảo đặc biệt có cảm hứng mỗi lần được tặng quà, chẹp chẹp!!! Chỉ được cái giống chị Hà Kin!


Cuộc sống tươi đẹp

Cuộc sống đẹp quá! Bạn ơi!

Tùng! Tùng! Ra sân ta cùng chơi.

Cuộc sống tươi đẹp quá! Bạn ơi!

Mặc quần áo đẹp, ta cùng đi chơi.

Cuộc sống đẹp quá! Bạn ơi!

Bầu trời xanh, đám mây trắng

Nào! Ta cùng đi chơi.

Chiếc máy giặt đáng thương

Chiếc máy giặt đáng thương

Mồ hôi lắn trên má

Nhưng chẳng ngại ngần gì

Máy giặt vẫn cần cù

Giặt quần áo trắng tinh

Bài thơ tặng sinh nhật Mẹ

Tật xấu

Bạn ơi! Nói dối là tật xấu

Các bạn đừng nói dối

Không thì mẹ sẽ ghét

Mọi người cũng ghét luôn

Nên bạn hãy nói thật

Kể cả bị điểm kém

Kể cả bị cô phạt

Bạn hãy nói thật nhé!

Mọi người sẽ quý bạn.

Giới thiệu

Tôi tên là Thảo

Là con bố Quang

Là con mẹ Hòa

Là em chị Hương

Tôi học bình thường

Lúc giỏi, lúc không

Tôi rất yêu mẹ

Xong rồi đến bố

Rồi đến chị tôi

Và đến em Giôn

Cuối cùng là mèo.

Các bạn ở lớp

Đều yêu quý tôi.

Buổi sáng

Sáng hôm nay đẹp ghê!

Nên em dạy rất sớm,

Ngắm cảnh đẹp sáng nay,

Bầu trời mênh mông trắng

Cao vút mấy tầng mây

Thỉnh thoảng có cơn gió,

Vi vua qua đầu em

Mát rượi cả mái tóc

Những hàng cây rung rinh

Múa chào mừng buổi sáng

Mot buổi sáng may mắn.

Một buổi sáng vui tươi

Một buổi sáng hạnh phúc.

Món quà

Buổi trưa em đi học về

Vác cặp sách lên nhà

Rửa ráy thay quần áo

Rồi vào nhà nghỉ ngơi

Chị tôi chỉ lên bàn

Tôi liền ngước mắt lên

Thấy bao nhiêu là bút

Một đôi tẩy xinh xinh

Túi nhãn vở ngộ nghĩnh

Vở kẹp sách dễ thương

Các bạn có muốn không?

Bảo anh chị mua nhé!

Nhưng đừng quên cảm ơn

Em cảm ơn chị ạ!

Ngày sinh nhật vui vẻ

Ngày sinh nhật năm ngoái,

Thật là vui bạn ạ.

Tối hôm qua tôi nói

Con muốn bàn Pi-a

Bố tôi không đồng ý

Tối đó tôi khóc lóc

Thế mà sáng hôm sau

Một cái bàn Pi-a

Ở trên ghế sa-lông

Tôi nhảy lên vui sướng

Rồi tiến đến gần bố,

Nói cảm ơn bố ngay

Bài thơ 1/6

Ngày 1/6, là ngày Tết thiếu nhi

Bác Hồ đã đặt ra:

Người lớn tặng trẻ em

Những món quà em thích

Đúng như lời Bác dặn

Sáng hôm sau thức dậy

Một bản nhạc du dương

Văng vẳng bên tai em

Ngước lên thì ngạc nhiên

Tỉnh luôn cả giấc ngủ

Một búp bê thiên thần.

Em quay sang ôm mẹ

Nói rằng cảm ơn mẹ!

Chú chó nhồi bông

Cũng ngày Tết thiếu nhi

Mẹ nuôi tôi tặng tôi

Một con chó to đùng

Ôm nó thích làm sao!

Đúng vào tháng mùa đông

Vừa ôm tôi nhớ đến

Rồi ngước nhìn mẹ Vang

Tôi nói cảm ơn mẹ!

Rồi đêm đó ngủ ngon.

Không bị lạnh đâu nhé!

Mơ những giấc mơ đẹp.

Công chúa trăng

Nhìn kìa! Nhìn kìa

Quả bóng trăng tròn to

Lơ lửng trên trời cao.

Đừng nói thế chứ bạn!

Công chúa trăng đấy nhé!

Ở vương quốc bóng tối,

Chỉ có trăng là đẹp,

Khoác lên mình bộ váy

Vàng lộng lẫy trên mình

Đứng chính ở giữa trời

Xung quanh là Sao Hôm

Đang bảo vệ công chúa

Công chúa cứ nhìn xuống

Xem bọn em chơi đùa

Chúng em đi đến đâu

Trăng đi theo đến đấy

Chắc là muốn chơi cùng

Em vẫy gọi từ xa

Trăng ơi xuống đây chơi

(Visited 2 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments