NHẬT KÝ XE ÔM: ĐẸP TRAI
Khai xuân được xe ôm đẹp trai quá, răng khểnh má lúm làm cho mưa xuân cũng phơi phới bay, đất trời trong lành muôn mầm non tươi xanh vươn cao tua tủa =))
Đã thế còn galant, đưa mũ bằng hai tay và trèo lên xe còn nghiêng xe xuống cho dù xe cũng không cao cho lắm. Tôi nghĩ thầm trời ơi ngon lành thế này kiểu gì cũng giàu thôi, chắc là đang chạy xe kiếm vốn làm lớn đây mà.
Tôi:
“Em giờ chạy xe thôi có làm thêm gì không?”
XO:
“À, em chạy vụ mùa thôi, bình thường em làm việc khác”
Tôi, vô cùng tò mò:
“Thế á, em làm gì thế? Em có liên quan gì nghệ thuật không?”
XO:
“Cũng hơi hơi chị ạ, gia đình em lai chim bán dép, cũng phải quay phim chụp ảnh chút diễn xuất và ăn nói ạ”.
Tôi:
“Ủa sao đang đi bán dép lại bỏ đi chạy xe à?”
XO:
“Không chị, đang mùa đông sao mà bán dép chị?”
Tôi (ớ ra):
“Ờ nhỉ, ơ thế em chỉ bán dép thôi à sao không chuyển sang bán gì khác nữa?”
XO:
“Thôi giờ chuyển bán thêm cái gì ngại lắm chị, em LƯỜI LẮM!”
Tôi (like oops):
“Ơ đẹp trai mà lười à?”
XO:
“Đẹp trai mới lười đấy chị, đã thế lại còn không thích học nữa, em đang học em còn bỏ vì học phải nghĩ nhiều mệt lắm”
Tôi (lầm bầm):
“Tiếc cho cái nhan sắc này ghê…”
XO:
“Em nghe thấy rồi nhé. Em lười thôi nhưng em cũng có ước mơ lớn đó chị”
Tôi: (người có ước mơ thì vẫn ổn rồi)
“Em mơ gì thế?”
XO:
“Là lấy được vợ NUÔI EM không phải làm gì, cho em lười thoải mái đó chị!”
!!!!!!!!
Tôi, thở dài, đánh cú chót:
“Thế bánh chưng đánh vần chữ Chưng là Tê rờ hay Xê hát?”
XO:
“Tùy chị, chị muốn Xê hát thì Xê hát mà muốn Tê rờ cũng được mà, chị bắt em phải nghĩ làm gì!”
OK I’m fine!!!
#nhatkyxeom#626