#560: Chuyện đêm thứ sáu ở OU

This is an untold story but I am just telling ya to be careful and behave yourself well when you’re walking home at late night dealing with OU drunk people!
While I was walking home, it was quite empty along the way, I saw a suspicious guy sneaking something in the dark, I was a bit scared but I had to look at him hard to make sure he would’t be going after me, and of course…he was doing something very strange, just like…I don’t know, but I was too curious….then he saw me and screamed out in anger: “What the hell are you looking at?”
So I saw double hells, the hell I was looking at and the hell which was out of me when he screamed out. And only until that moment I realized it was not anything mysterious but he was just…peeing and he thought I was trying to check on his penis. I felt a bit embarrassed so I turned around. But then another hell came out of me when he ran after me and stopped me from walking. He was pulling up and down his pant and said: “Do you want to see it? See it”. I swear to God I did not see anything because he was not pulling down for real or it was too fast (what a jerk, coward). Then I was too mad and I screamed back: “Oh wow, that is even smaller than I thought”
Then I ran like hell (just try to run after that hell which went out of me earlier). And all I heard was: “Oh fuck you ASIAN, AAAAH”
Man, anyway, I was lucky to be home alive. Phew! I should behave myself better next time!
******
Nói chung nếu ai ở OU, được biết tới mỗi thứ sáu thứ bảy, thanh niên tràn đường say rượu vừa hát vừa ôm cột điện, vừa hít đất, vừa trồng cây chuối, vừa đứng tuyên ngôn về bảo vệ môi trường và những vấn đề quốc tế trên phố mà bọn chúng đinh ninh rằng Putin là tổng thống của Mexico thì sẽ hiểu được phần nào cái danh hiệu “Trường đại học nhiều parties nhất nước Mỹ” nó là thế nào.
Khổ cái tớ hay phải đi học ở trường về khuya, vì suốt ngày phải máy với móc thực tập tới đêm. Thỉnh thoảng tối thứ sáu đi bộ về nhà có thằng lao ra đòi ôm giữa phố là chuyện bình thường. Mà nó ôm thằng bạn nó còn can ngăn lại rồi xin lỗi mình rối rít: “I’m sorry I’m sorry, he’s too drunk”. Xong rồi mình chưa kịp cảm kích thì thấy nó quay ra mắng thằng bạn nó: “Come on, are you crazy? You almost kissed HIM”. Con bà nó, thì ra thằng bạn nó còn say dữ dội hơn, nhìn tao thế nào thành đàn ông, thảo nào ngăn 0 cho bạn hôn. Tao biết sớm thế là tao đè thằng đó ra hôn cho chết nhục luôn rồi đấy (mạnh mồm đấy)!
Nhưng thật, có một hôm mà tớ sợ thật, để tớ kể cho các bạn nghe nha, rút kinh nghiệm đừng ngu dũng cảm như tớ nha!
Số là tớ đêm thứ sáu về nhà nè, đường hết đoạn ồn ã tới đoạn đồi núi hoang vắng, thì thấy lấp ló có thằng cứ đứng bí ẩn thập thò trong bóng tối. Thế là thót tim lại, sợ nó kiểu giết người hàng loạt hay đang giấu xác, làm gì mờ ám, đi vội nhưng không quên vẫn liếc đề phòng nó, mà hành động nó đáng ngờ lắm, nên là 0 tránh khỏi tò mò. Thì đi rồi nhưng vẫn cố nghển xem nó có hành động gì mà khó tả thế. Lúc đó cũng 0 nghĩ ra đang là…tối thứ sáu.
Thế rồi nó quay lại, mình giật bắt người, rồi nó hét lên: “Con bà mày nhìn cái gì thế?”.
Tời ơi thế là tim gan phèo phổi tớ lộn lên hết, chết mẹ rồi giờ sao, cái tội tò mò nhìn lung tung. Xong rồi lúc đấy tớ mới chợt nhận ra là bỏ mẹ rồi, thì ra là nó chả phải là giết người hàng loạt hay đang thủ tiêu xác ai, chỉ là nó đang… đái bậy thôi. Mà đang đái mà lại cứ có con đứng nhìn lấy nhìn để thì đúng là nó tưởng tớ muốn coi hàng của nó mà. Thế là tớ cũng hơi ngượng giả lơ quay đầu bước thật nhanh. Ai dè nó hổng có tha, nó chạy theo hung hục chặn đường, tời ơi tớ sợ quá ruột gan lại lộn lại đúng vị trí (chắc chỉ có mấy vị trí đó lộn qua lộn lại). Nó chặn lại, rồi kéo lên kéo xuống cái khóa quần, vừa kéo vừa gào lên: “Tộ xư mày muốn coi hàng tao à? Đây này, coi đi, coi đi”. Nhưng đương nhiên là tớ có mà coi được bằng mắt vì tộ xư nó có kéo thật đâu, hay là nó kéo nhanh quá, tớ nhìn mãi mà có thấy gì đâu. (Mè cái thằng hèn, tức ghê)
Nhưng thật lúc đó là tớ máu cũng lên não rồi, tớ hét lên: “Ôi giời ơi, tưởng thế lào, hóa ra còn nhỏ hơn là tao tưởng”.
Rồi tớ chạy thẳng cổ không một lời từ biệt, 0 một lần ngoái đầu, cố gắng còn chạy uốn qua các cột điện cho nó hoa mắt, vừa chạy vừa cười cho nó tức, và những gì tớ nghe lại là tiếng chửi vọng tuyệt vọng của nó: “Ơ cái đcm bọn châu Á chúng mày”.
(Công nhận để châu Á nó chê cho là bé đúng là nhục tỉnh cả rượu í chứ).
Dù sao về đến nhà cũng hết hồn, mà cũng 0 giận nó vì nó nói mình là châu Á, chứ 0 phải là Tàu (tại cái mặt tớ không thể nào mà nghĩ là tàu được =)), thấy nó say mà vẫn còn có đoạn thông minh. Mấy thằng tây say hay lộ racist ra lắm, còn tớ thì hông say nhưng mà tớ cũng thú thật là có chút racist vì tớ rất 0 thích bị gọi là Tàu! : ))
Thôi, đừng bắt chước tớ nha bmuahahaha. Chứ phải thằng nào nó điên nó túm cho nó…bắt nhìn thật là hết đường về đấy nhé!
PS: Viết xong tớ mới nhớ ra là lúc đó tớ 0 nhìn thấy gì có khi 0 phải là vì nó 0 dám tụt thật hay là nhanh quá, mà có khi vì bé quá nhìn không ra thật, hic!!!!
(Visited 30 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments