#52: Bí quyết làm thằng đàn ông hư


Tớ không muốn “bóc mẽ” chị em phụ nữ nhà mình đâu, nhưng “cuộc đời xô đẩy”

Bí quyết làm “thằng đàn ông hư”

Không quan trọng bạn già hay trẻ, kiếm được nhiều hay ít, đẹp hay xấu, những cô gái “đắt giá” sẽ vẫn theo bạn ầm ầm nếu bạn biết một vài bí quyết “nho nhỏ” khiến họ phải để tâm đến mình. Bí quyết của “người đàn ông hư”.

Bạn thấy đấy, tại sao trong cuộc sống có những cô gái cực kỳ xinh đẹp và quyển rũ vẫn có thể đắm say bên những người đàn ông rất “tầm thường”. “Tầm thường” ở chỗ : không nhiều tiền, ngoại hình trung bình, tuổi tác “lung tung”. Tại sao thế?

Có những cô gái bạn mải mê theo đuổi, tặng nàng và chiều chuộng bất kể những gì nàng muốn và bạn có thể làm được. Nhưng nàng vẫn “đi về nơi xa lắm” Tại sao thế?

Tính ra bạn cũng là một người khá thú vị, biết chịu đựng, biết chiều chuộng, nhưng mà thế vẫn chẳng ăn thua…

Đấy là bởi vì bạn chẳng biết làm gì khác ngoài việc thể hiện mình là một người thú vị, chiều nàng và cả ngày mòn mỏi để nhận được một cú điện thoại của nàng! Khi bạn tặng nàng tất cả những gì nàng muốn, bạn đã được liệt vào thể loại “đàn ông dễ dãi”, bạn chỉ là một người nhàn nhạt trong vô vàn những người đàn ông dễ dãi khác theo đuổi nàng mà thôi.

Thế này, phanh lại đến đây và thử ngồi tưởng tượng xem nếu là một người phụ nữ “đắt hàng” thì sẽ suy nghĩ thế nào nhé.


Là một người phụ nữ được nhiều người theo đuổi, bạn sẽ luôn sống trong tình trạng ve vãn của rất nhiều đàn ông. Dường như đàn ông trên đời không bao giờ bất đồng chính kiến với bạn. Thay vào đó, lúc nào bạn cũng đúng, kể cả việc bạn để con cún nhà mình tè bậy sang nhà hàng xóm. Kể cả hôm nay bạn có trang điểm hơi đậm hơn hôm qua một tí, cái váy thì lắm viền ăng ten quá, bạn gái của hoàng tử William vẫn xách dép chạy theo bạn.

Là một người phụ nữ “đắt giá”, bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn thích, có thể lên cơn “co giật” bất tử, hờn dỗi, nóng tính, than phiền, đòi hỏi, nhưng chẳng người đàn ông nào nỡ cáu lại bạn cả, họ còn tìm đủ mọi cách để bạn vừa lòng.

Tóm lại, nếu bạn là một người phụ nữ đắt giá, đàn ông sẵn sàng thề trên đầu thằng cha hàng xóm của mình để đem tới cho bạn mọi thứ anh ta có thể làm. Nói thật đi, bạn cũng đã từng như thế cho mà xem.

Là một người phụ nữ “đắt giá”. Sự cung phụng này lúc đầu có vẻ như là thú vui cuộc đời.

Nhưng thử tưởng tượng xem, nàng được “yêu thương” như vậy hàng ngày, hàng giờ, hàng tuần, rồi hàng năm…?

Đàn ông cuống quýt vấp cả chân vào nhau để đi theo bạn, bất kỳ nơi nao và bất kỳ lúc nào?

Tới lúc này, cảm giác đã bắt đầu nhàm chán, bạn sẽ có cảm tưởng như đàn ông đến với mình chỉ là một lũ ngu ngốc và vụ lợi, không còn sung sướng và tự hào nữa, bạn thấy mình như bị lạm dụng thì đúng hơn.

Nghĩ đến đây, stop tưởng tượng mình đang xinh đẹp lại, hãy quay trở về thực tại rằng bạn đang là một gã đàn ông si tình đi. Chúng ta đã rút ra được 2 bí mật lớn.

Thứ nhất: Những phụ nữ đẹp đã quen được có tất cả những gì mình muốn. Vậy nên, họ sẽ phát điên lên nếu có một ngày cái họ cần họ lại không có được.

Nếu là “người bình thường” thì việc không có được thứ mình muốn nó cũng…bình thường. Nhưng với một cô gái quen được muốn gì có nấy, thì sẽ là sự tổn thương ghê gớm, vì có cảm giác như mình đang bị “mất giá” vậy.

Lợi dụng tâm lý này, hãy xây dựng chiến lược cho mình. Trong khi nàng đang được bủa vây bởi những mỹ từ và sự cung phụng. Hãy có phong cách “lạnh lùng” riêng của mình. “Anh nghĩ em trang điểm hơi đậm đấy, mà mấy cái tua rua nhiều quá hơi chóng mặt. Chúc em vui buổi party hôm nay nhé, anh bận rồi nên không tham gia được!” Hãy băng giá nhưng pha chút nồng ấm, và nói xong nhớ ngẩng mặt mà đi, đừng đỏ lựng lên nhé.

Cả một ngày được khen, tự nhiên có một lời chê, đúng là “câu nói trong ngày”. Nàng không nhớ tới bạn mới là lạ đấy.

Thứ hai: Mặc dù có thể bản thân nàng cũng không rõ, nhưng nàng luôn thích có người sẽ tạo cho nàng cảm giác được đi chinh phục

Một cô gái kiêu hãnh lại luôn thích có một người đàn ông tạo cho mình trở ngại để “chinh phục”. Một người đàn ông thú vị, tuy không nhiều tiền, không đẹp trai nhưng tạo ra được cho mình một bức tường “khó tiếp cận” bao quanh sẽ khiến cho cô nàng tìm đủ mọi cách “phá tường”. Cô ấy xinh đẹp, sao bạn không quan tâm? Cô ấy đã có đủ thứ cô ấy muốn, nhưng sao cô ấy không có được bạn? Cô ấy không chịu như thế được.

Hai “bí mật” này là cẩm nang khá hữu dụng cho những chàng trai “tầm thường” muốn được tiếp cận với những cô gái “đắt giá”. Đồng thời cũng giúp đàn ông hiểu hơn được về tâm lý của phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ đẹp hay bị coi là “khó với” và “kiêu căng”. Hiểu ra vấn đề rồi, cần phải làm gì tiếp theo, là ở bạn nhé!

Hà Kin

Bài đằng trên Thanh niên tuần san số bao nhiêu chẳng bao giờ nhớ

(Visited 5 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments