#396: Happy birthday to me – Keep jumping and smiling…

Tìm lại bài entry năm ngoái được post vào cũng đúng ngày này, thấy số entry là 346. Entry này là 396. Vậy là cả một năm tớ chỉ viết có đúng 50 entries thôi. Và gần như tới 90% nội dung là về những chuyến đi và câu chuyện của những bức ảnh!

Thật không khác gì so với cô bé 18 tuổi rưỡi nọ đã tuyên bố và dự báo!

Cứ mỗi lần đến sinh nhật là tớ lại đồng nghĩa với việc biết một năm sắp qua. Có một điều rất thú vị và kỳ lạ, là cứ đến sinh nhật là y như rằng mọi thứ đều được “gói gọn” lại cho đủ vừa một năm. Những chỉ tiêu, kế hoạch, dự định (lớn) của năm, hay thậm chí cả những chuyện buồn phiền, chuyến vớ vẩn cũng cứ đúng tới ngày sinh nhật là tự nhiên được giải quyết hết!

Trừ…năm nay, có kế hoạch lớn sẽ phải dây dưa qua năm phải làm cho bằng được, và hy vọng năm tới con bé 18 tuổi rưỡi lần 2 này sẽ dự đoán đúng và em í sẽ được khoe thành quả vào entry của sinh nhật 2012.

Mỗi năm già đi tí xíu, cho dù tuổi vẫn nguyên si, là lại thấy yêu bố mẹ nhiều hơn nữa. Yêu Bố Mẹ lắm lắm í mà! Muah

Và đây là entry cho sinh nhật năm nay:

Nếu có kiếp sau, tôi muốn mình sẽ được sống “ngược lại”

Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống từ một cái chết

Tôi tỉnh dậy và thấy mình già nua trong một trại dưỡng lão

Và mỗi ngày qua đi, tôi thấy mình khỏe hơn

Rồi một ngày, tôi bị đuổi đi vì sức khỏe quá tốt.Tôi sẽ đi lấy trợ cấp xã hội, rồi bắt đầu đi làm. Tôi sẽ có một cái đồng hồ bằng vàng và một bữa tiệc hoành tráng vào ngày đầu tiên đi làm.

Tôi sẽ làm việc 40 năm cho tới khi cảm thấy mình đủ trẻ để về hưu và tận hưởng cuộc sống.

Tôi sẽ tiệc tùng, uống rượu, tôi sẽ chơi bời cho tới bến, và rồi tôi đã sẵn sàng để đi học trung học.

Rồi tôi đi học cấp hai, rồi học lớp 1, tôi sẽ là một đứa bé chơi đùa hồn nhiên. Tôi sẽ không phải có trách nhiệm gì hết. Tôi trở về là một em bé. Và rồi tôi được tận hưởng những tháng ngày trôi bồng bềnh như trong một spa hiện đại, được cung cấp thức ăn, được sưởi ấm, xung quanh cứ rộng rãi hơn mỗi ngày….

Và tôi kết thúc cuộc đời mình trong một tiếng rên nhục cảm!

(By Woody Allens)

Hà Kin nghĩ dù có quay ngược lại cuộc đời, thì thế nào mình cũng sẽ ở cái giai đoạn 40 năm lao động, và trong 40 năm đó thể nào cũng sẽ đi rất nhiều. Mà giờ chắc là HK đang ở giai đoạn đó đấy. Nên tranh thủ lắm! Giờ mong muốn là bộ sưu tập nhảy này, sẽ mỗi năm đầy lên nữa. Xem hết 40 năm nó sẽ đầy thế nào đây? Thôi cứ kiếp này trước đi đã nhỉ?

Click vào đây nếu các bạn muốn đọc về câu chuyện và địa danh của những tấm ảnh nhảy này:

Starting from today. We’re gonna have a very very special album. It is called: “Jump with me”.This idea came up to me 4…

Hà Kin's world 发布于 2011年9月23日周五

Một phần bộ sưu tập nhảy của tớ nè (tiếp tục cập nhật). Hy vọng sinh nhật năm tới, nó đầy kín vài trang, hehehe!

Và cả những người bạn đồng hành cũng nhảy theo nữa (nhiều lắm, làm hẳn bộ nữa)

HAPPY BIRTHDAY TO ME!

(Visited 7 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

20 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ngan Map
Ngan Map
12 years ago

Love it………..Next year will be even farther……and better……. May all the journeys continue….. So we could live vicariously through your lens….

An O Mai
An O Mai
12 years ago

Chuc mung sinh nhat co gai 19 tuoi, nho hai nhieu hoa, bat nhieu buom, va nhay cao hon nua o nhieu noi nhe cuc cung :*

Trần Huỳnh Thái Sơn
Trần Huỳnh Thái Sơn
12 years ago

Such beautiful images. I like your lifestyle. I want to live like you 🙂
Happy bỉrthday !!

Chíp Hấp
Chíp Hấp
12 years ago

i love you so much ^^

Chi Tam
Chi Tam
12 years ago

Ha Kin oi,

Happy Birthday em (too late), chi ra Haiphong tham chi gai, ko vao internet nen ko check mail, blog gi ca!

Loi chuc muon mang mot ty nhung van day ap nhung quy men danh cho em! Chuc em luon dat duoc nhung chuyen di day thu vi ma em mo uoc! (nhung dung co nhu chuyen Barcelona vua roi day nhe!!)

Chi Tam

Maria Thuy Linh
Maria Thuy Linh
12 years ago

“Không biết chị Hà Kin đi qua bao miền đất nước rồi……hjhj sinh nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc chị nhé ;)”

Đặng Phương Chi
Đặng Phương Chi
12 years ago

Gần đây, em mới được biết 1 vài entry của chị, những hình ảnh và câu chuyện của chị luôn khiến e cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều … có cảm giác như niềm vui của chị qua ống kính lúc nào cũng mới mẻ, đầy say mê như lần đầu cầm máy ấy. và chúc mừng sn chị nhé. chúc chị luôn thành công và luôn tươi cười như thế ấy 🙂

Morgiana Chân Ngắn Ngủn
Morgiana Chân Ngắn Ngủn
12 years ago

You are just lovely… 🙂 Happy Birthday to you… 🙂

KA-HP-VN
KA-HP-VN
12 years ago

Happy birthday to you! ^^
Chúc chị “mãi mãi tuổi 18 ” như thế này!

Hà
12 years ago

Lúc nào đọc blog của chị e cũng bừng bừng cảm hứng 😀 Chúc mừng sinh nhật chị:x

Ichi
Ichi
12 years ago

Tuổi mới tràn đầy sinh lực cho sức sáng tạo mới và những chuyến đi mới em nhé.

Happy (late) b’day.

Mẹ Mi Yên

hoanglan
hoanglan
12 years ago

Chúc mừng sinh nhật chị nha, em chúc mừng hơi trễ. Hình nhảy chị đẹp mà mấy hình đầu toàn thấy phía sau không thôi hà, hiii

wildlotus
wildlotus
12 years ago

Happy birthday chị! Em rất thích ý tưởng đếm ngược này của chị cho cuộc đời của mình! Forever young! Thank chị vì tất cả những niềm vui và cảm xúc đam mê chị đã đem lại cho em! :x:x

Moon
Moon
12 years ago

Bộ ảnh này thật là hoành tráng và cực quý giá!

Hienlazi
Hienlazi
12 years ago

Chuc mung sinh nhat chi nha. Really love the post and all the photos 😡

Ha Phuong
Ha Phuong
12 years ago

Bộ ảnh đẹp và có ý nghĩa quá chị ơi. Em thực sự khâm phục chị. Ước mơ của em cũng là đi khắp nơi và có nhiều bạn bè. Em đang bắt đầu hành trình chính xác là từ con số 0. Đọc blog của chị giúp em có thêm niềm tin vào ước mơ đó. Mong một ngày nào đó sẽ được gặp chị:X

Thùy Dương
Thùy Dương
12 years ago

Dù muộn nhưng em cũng muốn nói lời Chúc Mừng Sinh Nhật chị Hà kin, nhận nhé chị 🙂

Mẹ Gấu
Mẹ Gấu
12 years ago

Hi, trể rùi nhưng cũng chúc mừng SN bé kinkin.
Sống như em cũng đáng cuộc đời bé há.
À, một ngày nào đó có tính viết New York love story ko?

Mẹ Gấu
Mẹ Gấu
12 years ago

phần 2