#346: Câu chuyện cs của cô gái sắp bước sang tuổi 18 rưỡi!

Kìn Ha, là một cô gái ít tuổi nhưng chí lớn, tài cao, ước mơ rất to và một thân hình rất nhỏ! Số cô là nổi tiếng rồi, 0 tránh khỏi. Vì sao nổi thì hiện giờ các nhà khoa học, nhân chủng học, tử vi học, chính trị học, tôn giáo học, tình dục học….vẫn đang nghiên cứu!

Kìn Ha: Con người của tình yêu thiên nhiên bao la

Mỗi sớm mai – khi tiếng chim hót líu lo, khi những giọt sương mai còn đọng trên cành lá, khi những tia nắng đầu tiên cũng chỉ vừa mới nhú – là lúc Kìn Ha thức giấc. Chưa kịp ăn gì là cô đã lao ra hít thở hương thơm trong lành của buổi sớm. Cô có một sở thích trong sáng và ngọt ngào. Cô thích đi vặt hoa, bắt bướm, đuổi chim và tung tăng như con cún nhỏ đang đi tìm thức ăn giữa cánh đồng dở hơi toàn cỏ mà 0 có nổi một cục xương thỏ!

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Cô yêu thiên nhiên lắm, 0 chỉ thích vặt hoa, cô còn thích dí mặt ngửi hoa mỗi khi thấy xúc động vì thiên nhiên tươi đẹp ngay dưới chân mình. Ai đi qua cũng thấy cô lăn lê bò toài hít lấy hít để và 0 khỏi bùi ngùi sẻ chia tình yêu cuộc sống với cô. Có người còn phải thốt lên đầy yêu thương:  “Con bé đáng yêu quá, nó nhắc cho tôi hình ảnh thời thơ trẻ khi tôi bú nhầm chai bia đầy bọt vì cứ ngỡ là chai sữa của vợ!”

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Yêu hoa, đuổi bướm, cô rất thích bắt chim…0 biết bao lần vì muốn sờ chim mà cô ngã sấp mặt vỡ mày….Những tháng năm kinh nghiệm và sở thích đam mê đã khiến cô từng bày tỏ mong muốn viết một cuốn sách về cách bứt hoa trộm mà 0 ai biết và bắt đuổi sờ chim mà 0 bị ngã.
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Kìn đặc biệt yêu thích thổi bông bồ công anh. Mỗi khi bước chân trên những con đường rực rỡ hoa và nắng ươm vàng – bất kỳ bông bồ công anh nào thò ra ngoài đung đưa là bị cô vặt cho bằng sạch. Mỗi lần vặt được vài bông, cô lại ngồi bệt xuống thổi lấy thổi để. Thổi đến văng cả tóc, cả giầy, cả áo, đến lác cả mắt, nhưng vẫn thổi. Có nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy thống kê lượng hoa anh túc trồng gần nhà cô xen kẽ cùng bồ công anh đang tăng lên chóng mặt. Nên 0 có gì ngạc nhiên khi cô bị nghiện thổi bồ công anh (có vẻ liên quan). Nhưng trong cái rủi có cái  may, cô được thị trưởng xã tặng huân chương vì đạp hỏng hết nửa ruộng hoa anh túc, chỉ vì để đi tìm vặt bồ công anh để thổi!
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Thỉnh thoảng, trường học gần nhà có tổ chức diễn kịch. Vì yêu hoa cỏ, Kìn hay thích đóng vai Súy Mai, một nhân vật nữ kinh điển thích cho hoa lên cài tóc rất lãng mạn. Kìn toàn phải nhờ cô giáo ở trường đi cài hộ để chuẩn bị lên sân khấu cho nó hoành.
Nhìn mặt cô giáo căng thẳng lắm, vừa cài vừa giật mất mấy nhúm tóc của Kìn

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Kìn Ha: Cô gái yêu động vật

Nhà hàng xóm của cô có nuôi con chó béo múp, ngáy to tên là Botox. Đêm nào nó cũng ngáy vang núi rừng, cả mũi cả mông rung lên bần bật. Kìn Ha là một người đặc biệt yêu động vật. Mỗi lần chủ nhà của cháu Botox đi vắng, là cô mò sang nhà bắt cháu nó cùng đi thổi bồ công anh. Cô luôn thích chia sẻ những niềm vui và sở thích của mình với những con vật bé bỏng đáng yêu. Cô cũng mong muốn ép được cháu Botox cùng thổi bồ công anh, cùng đi hái hoa, cùng bắt bướm đuổi chim, thì cháu nó sẽ chữa được bệnh ngáy. Cho buổi đêm hai cái đầu gối cô bớt mất ngủ và mắc công cô ngồi chửi “TSB” một mình.

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Đây là cách cô gọi Botox

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Cô yêu Botox lắm, người bạn duy nhất của cô. Mẹ Kìn từng bảo: “Mày chỉ có chó nó thèm chơi”. Mẹ chưa bao giờ nói ngoa chút nào, kể cả chuyện mẹ bảo lúc nào Kìn cũng đi trên mây trên gió. Kìn đang sống trên cao nguyên cách mặt đất 3000km, quanh năm chỉ có mây có gió và có…chó!

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Để tăng thêm phần yêu thương gần gũi thiên nhiên và động vật. Cô nhận thêm việc từ một trạm thú y gần nhà. Đó là hàng sáng, sau khi dứt hết đám hoa cỏ và chỉ tiêu bữa trưa 2 con chim, cùng đám bồ công anh mới nhú đêm qua đang bay mù mịt. Cô sải bước trong mây trong gió để bắt đầu một công việc mới là đi chăn ngựa. Công việc của cô khá đơn giản, cứ đứng dứt cỏ rồi nhét vào mồm bọn nó!

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Kìn vốn dĩ ra là một cô gái cực kỳ hấp dẫn và xinh đẹp. Nhan sắc tuyệt trần của cô, cùng mùi thơm quyến rũ đến 0 chỉ người, chó, mà cả ngựa cũng phải yêu ngất ngây:

Hôm nào chăn ngựa trở về nhà cô cũng lâng lâng hạnh phúc vì tình cảm của những chú ngựa hám sắc dành cho mình. Chú ngựa nào cũng thích được thơm vào đôi má hồng mũm mĩm của Kìn. Mỗi lần nghĩ tới giây phút đó, cô lại cười vang núi rừng, không quên nhớ lại cả đoạn chú ngựa đẹp trai nhất được cô sủng ái nhét cỏ cho nghẹn lác xệch hết cả mắt giãy đùng đùng!
Sáng thì chăn ngựa, chiều cô lại đi dắt chó thuê. Chú chó mực tuyền mắc bệnh khó tính và hay hờn dỗi. Ông chủ của Mực rất hy vọng với tình yêu bao la và khả năng thấu hiểu giao lưu thần kỳ của Kìn với động vật sẽ khiến Mực sẽ ngoan ngoãn và cởi, mở hơn nữa. Hôm nào cũng vậy, Kìn dẫn Mực lên xe bus đi chơi, chơi chán thì lại dẫn đi thổi bồ công anh. Trên đường về nhà, thì vừa đi vừa hát cho Mực nghe. Nghe nói, từ dạo ấy, khi nghe giọng hát của Kìn, Mực yêu đời hẳn lên, cứ về đến nhà là nhe răng ra cười. Và từ bấy đến giờ 0 ngậm nổi miệng nữa!
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Cô còn nhận dắt thêm vài chó cún của cả xóm nữa. Đám chó cún của xóm của xã hôm nào cũng tháo chạy vui như tết vì được Kìn bắt thổi bồ công anh quá nhiều. Tới mức có cún còn phải thốt lên: “Hãy cho tôi sống đúng với bản chất của mình. Hãy cho tôi được ngếch chân lên tè như một con cún bình thường”. Kìn cũng nhẹ nhàng nhắc nhở: “Muốn luyện được Cửa Âm Chân Kinh, thì phải thổi linh tinh nó mới linh”. Đó cũng xuất phát từ sự nghiêm khắc và chân thành của Kìn mà thôi, nhưng quả thật hôm nào Kìn cũng phải cong mông đi tìm chó!
Mà nói chuyện được với chó cũng chỉ có Kìn là làm được!

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Kìn Ha: Cô bé năng động và hồn nhiên
Bên cạnh chăn ngựa dắt chó, thổi bồ công anh, diễn kịch. Kìn còn có việc theo thời vụ. Mỗi khi xóm có hội, cô lại tranh thủ kiếm thêm những đồng tiền vất vả từ việc nhào lộn thuê cùng những anh chàng đẹp trai nhất xóm. Những tiết mục của cô và những cậu chàng luôn khiến cả xóm nín thở và say mê. Cô đẹp và diễn hay tới mức, có những lúc cao trào, 0 chỉ thị trưởng xã, toàn bộ anh em cố hữu, láng giềng gần xa, mà còn cả đám ngựa cô chăn, đám chó cô dắt, đám chim đám bướm cô sờ cũng bu lại há hốc mồm xem. Khả năng biểu diễn hay tuyệt vời này cũng là xuất phát từ  bản tính từ ngày lọt lòng mẹ – mà xin nhắc lại: đó chính là tình yêu thiên nhiên bao la và tình thương động vật vô bờ bến. Đoạn quay người hét lên lộn 4 vòng qua đầu các anh đẹp trai chẳng hạn, đó đều là nhờ từ kỹ năng đuổi chó và bắt chim!

Kìn và nhóm nhảy đẹp trai nhất xã

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Cuối tuần, Kìn có kiêm thêm nghề làm mẫu báo. Những bức ảnh do cô làm mẫu có thời đã làm xôn xao khắp các tờ báo xuống tận thành phố. Một hình thức mẫu 0 phải cởi quần cởi áo,  mà vẫn sexy, mà vẫn khiến người xem phải trầm trồ. Đó là năng khiếu 0 dễ gì có được, đặc biệt là vào thời điểm thế gian hỗn mang, lòng dạ con người đổi trắng thay đen và mọi vấn đề đều trở nên phức tạp. Đến một bức ảnh chụp thôi mà người mẫu cũng  phải uốn éo mặt ngầu uốn vai đuỗn chân qwằn qwại.

Một tấm ảnh làm mẫu của Kìn đã được đăng lên trang bìa của tờ Người Yêu Nhân Loại.

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Đó là những nét sơ qua của một cô gái sắp sinh nhật tuổi 18 rưỡi. Nếu nói tổng thể, thì ngoài trái tim lớn vì yêu đủ thứ, đa tài đa năng. Cô cũng chỉ là một cô bé bé bỏng ưa chạy nhảy, thích chơi cầu trượt, thích nhảy tung tăng và sống cuộc đời của một thiên thần vô tư, người ta hay nôm na gọi là “cô tiên” đó.
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Kìn Ha: Cô gái của đam mê

Rồi, khi cô bước chân sang tuổi 17. Thế gian run rủi thế nào cô bất ngờ phát hiện ra được khả năng tiềm ẩn, sau khi chôm được một đống thứ dài dài tròn tròn của mấy cha nhiếp ảnh hay dí vào mặt cô mỗi lần cô đi làm mẫu. Cô nhận ra sờ vào đám đó còn thích thú hơn nhiều lần sờ chim bướm hái hoa hay thổi bồ công anh. Cô bắt đầu hiểu ra được đam mê thực sự của cuộc đời mình.

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Cô quyết định xuống núi, rời bỏ cuộc sống trên mây trên gió với ngựa, bồ công anh và chó – cô quyết định đi khám phá khắp thế gian. Cô vác theo hành trang là một đống tròn tròn dài dài trên người, cùng một ít bí kíp Cửu Âm Chân Kinh cô tự nghĩ ra. Đống tròn tròn dài dài đó rất kỳ diệu, công nhận là cứ dí vào mặt ai hay cái gì là thòi ra cái ảnh, mà ảnh rất đẹp mới tài! Hơn hẳn bọn nhiếp ảnh mà cô thấy suốt ngày đè các cô gái gầy tong teo mặt ngầu ra dí đủ loại dài ngắn vào mà ảnh vẫn xấu!
Từ khi xuống núi, cô gặt hái được thành công nhiều như hái hoa diệt bướm. Ước mơ được gặp chủ tịch Liên Hợp Quốc Kim Ban Moon của cô cũng trở thành sự thật:

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Những thói quen và tình yêu cũ của cô 0 vì thế mà thay đổi, vẫn vẹn nguyên như năm xưa. Vẫn yêu hoa, bướm, ngựa chó, chim….Thậm chí cô còn biết thêm nhiều loại chim bướm và càng còn cảm thấy yêu thiên nhiên hơn nữa!
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
(Ảnh này đúng là có tính chất minh họa)

Còn giờ thì, đã tới lúc tất cả chúc mừng sinh nhật cô gái 18 tuổi rưỡi của chúng ta. Nhanh quá, mới thế mà cũng đã hơn 18 năm rồi. Tuổi thơ đang thực sự qua đi rồi. Chỉ mong tuổi mới của Kìn Ha sẽ thật hạnh phúc, yêu đời thật nhiều. Kìn Ha có rất nhiều dự định, rất nhiều điều muốn làm, vậy hãy mong mọi mơ ước của cô sớm thành sự thật!
Kìn Ha muốn cảm ơn bố mẹ vì đã đem cô tới cuộc sống đẹp tuyệt là diệu này! Cô có linh cảm về một tuổi mới rất tốt đẹp. Happy birthday to me!



(Visited 3 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

41 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Thương Thương
Thương Thương
13 years ago

Cha mẹ ơi, đọc đoạn nào cười khùng khục đoạn ấy. Kin là cô gái rất yêu động vật, rồi cô giáo vặt mất tóc, làm mặt bạn ý nhăn nhó. hahaa.hahahaaha.Siêu phẩm quá Kin ơi là Kin .Đúng là giỏi giang quá đi thôi .Ai không yêu Em thì Em ứ chơi 😀

Thien Nguyen
Thien Nguyen
13 years ago

Hahaha, Kin thiệt là đáng yêu quá đi!
Àh, e Nam chụp hình chị Kin quá đẹp!

Chị Kim Thanh
13 years ago

Kìn ơi, ước có một đứa con gái giống em quá.
Lần này về VN là về lâu hay mau nhỉ? (Chắc ko có khái niệm về hẳn đâu, với cô nàng theo chủ nghĩa xê dịch này)

Kenny
13 years ago

Ha ha, mình thích cái entry “câu chuyện cún sủa” này quá :)) những mẫu chuyện thật là hài hước (nhất là zụ sờ chim) và hình minh hoạ thì thật là đáng yêu (hình phồng mang, trợn má, nhắm mắt, chu mỏ thổi trong khi em Botox gào thét “stop spitting at my faceeee”) Ủa, mà không yêu được, mình mà yêu thì mình là cún à @_@

Thuy Bong
Thuy Bong
13 years ago

Gớm, tôi chết mất thôi cô Kìn ơi :)) À, dưng mà chắc tôi k thể chết được. lát nưã tôi còn fải đi tìm mua quà Sn cho cái cô gái 18tuổi thích vặt hoa, đuổi bướm, bắt chym :-s. Viết tiếp cho tôi cười đeeee. Hnay dang strez quaaa 🙁

utdola
utdola
13 years ago

Ôi cái vụ hoa bồ công anh, sao em cả chị giống nhau thế, cứ nhìn thấy bông nào thò ra là tóm liền rồi thổi lấy thổi để, cứ như uống phải bùa mê thuốc lú ý, si mê là si mê!

louis
louis
13 years ago

ha ha ha…thik sờ chim và bắt chim…hi hi hi ((:

Phan Quang Minh
13 years ago

Nhặt sạn tý nhé, he he:
“Mỗi sớm mai – khi tiếng chim hót líu lo, khi những giọt sương mai còn đọng trên cành lá, khi những tia nắng đầu tiên cũng chỉ vừa mới nhú. Là lúc Kìn Ha thức giấc. Chưa kịp ăn gì là cô đã lao ra ra hít thở hương thơm trong lành của buổi sớm.”
Câu mở đầu của phần đầu này nên sửa lại. Tự nhiên lại chấm, sau đó “Là lúc …” lại viết hoa. Với cả thừa một chữ ra
Bài viết hay như những gì Kìn Ha vẫn viết :). Nhặt sạn tý đừng cười anh tiểu tiết nhé, hé hé

uyen
uyen
13 years ago

oi gioi doc cai khuc ma “thich so chim” buon cuoi the… chim gi the nhi?

Red
Red
13 years ago

Chúc mừng sinh nhật chị :X:X:X !!! Một đêm “sinh nhật trắng” ấm áp chị nhé, ấm áp bên gia đình và bạn bè cùng tất cả những người yêu mến chị :).
Em chúc cho chị sớm đạt được những điều chị liệt kê trong Wish List năm nay.
Sinh nhật hạnh phúc chị nhé :*!

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Happy-Birthday-N-Sync.IWZDCZWD.html

Dzúa
Dzúa
13 years ago

“Mỗi sớm mai – khi tiếng chim hót líu lo, khi những giọt sương mai còn đọng trên cành lá, khi những tia nắng đầu tiên cũng chỉ vừa mới nhú. Là lúc Kìn Ha thức giấc.”

Em cứ nghĩ đó là lúc em gái 18 tuổi Kìn Ha đi ngủ chứ =))

Ký tên: bé Dzúa 16 tuổi

hoanglan
hoanglan
13 years ago

Chúc mừng sinh nhật c Kìn Ha, em ko có hình cún múp míp, ko có nợ nần gì chị hết, mà ko biết tặng chị gì hết, chúc chị sinh nhật vui vẻ, ấm áp tràn đầy bất ngờ thú vị!

Meomatbu
Meomatbu
13 years ago

Đuối với chị luôn, sinh nhật vui nha chị, sao chưa onl để e tặng cún nè 😛

Meomatbu
Meomatbu
13 years ago

E bóc tem đoạn 2 nha…:P Iu chị nhiều, tuổi mới đi nhiều hơn, cười nhiều hơn, và hạnh phúc hơn.

Loan
Loan
13 years ago

18t chị làm được bao nhiều thứ, 18t chỉ là 1 con nhỏ vô dụng và bất tài:)) yêu chị, qua những gì chị viết, và trải nghiệm…

HaMay
HaMay
13 years ago

Thật là tuyệt,khi đọc và xem hình Cô thấy mình trẻ lại và vẫn cứ ước mơ ( ước gì mình 18 nhỉ )Cảm ơn chủ nhân KÌN HA nhiều nhiều !

An O Mai
An O Mai
13 years ago

oi gioi oi “co gai 18,5 tuoi cua toi oi!!! co tinh giet nguoi bang cai entry nay ah ha =))=))

Tiffany
Tiffany
13 years ago

Co nguoi bao la chi khong xinh khi lan dau tien ho thay chi tren blog nhung …sau khi doc xong may entry of chi ,em lai 0 the 0 phu nhan rang chi khong xinh,ma la wa xinh :).I love your beautiful soul inside,and it makes me love the outside of yours too.Happy birthday!

Le Miu
Le Miu
13 years ago

vẫn là Hà Kin của mọi người đây mà,có một tấm nhìn chị như con ếch ý hihi…Tuổi mới thật hạnh phúc chị nhé ^^!….muhhhhhhhh

Ca Giao
13 years ago

mới là fan của chị thôi, chỉ lặng lẽ đọc blog thôi, nhưng đọc entry này thì ko cầm lòng dc, rất đáng iu chị ạ, hình xinh lắm, thích quá đi, làm sao để học nghề chụp ảnh của chị Kin nhỉ?!

Nekochan
Nekochan
13 years ago

trời ơi, hnay nguyên 1 ngày quần quật, e đang đau đầu như điên, đọc xong thấy thoải mái quá XD còn được cười thật nhiều nữa chứ ^^ Cảm ơn bố mẹ chị Kin nhiều nhiều lắm í :X Chúc chị thêm 1 tuổi thật hạnh phúc nha 🙂

Nga phạm
Nga phạm
13 years ago

Haha …! Thiệt là đáng iu quá đi đó mà;)
Chúc bạn Kin bước sang tuổi mới càng xinh tươi và iu đời hơn!

LL
LL
13 years ago

Mình rất thích những bức hình (bạn Nam) chụp Kin cũng những hình Kin chụp hoa lá thiên nhiên trước đây, xem hình xong thấy rất yêu đời :D. Thắc mắc cái là bạn Kin mới 18 tuổi rưỡi thiệt hả???

LL
LL
13 years ago

Quên mất, chúc mừng sinh nhật Kin nha!!! Chúc cho birthday wish list của Kin sẽ thành hiện thực 😀 😀

Chị Tâm
Chị Tâm
13 years ago

Ôi yêu cái tấm Kìn Ha thổi bồcông anh với em Botox quá đi mất thôi! Khi nào Kìn Ha vào SGN chị dẫn Kìn Ha làm quen với em Milou nhà chị nhé, cũng họ hàng với chàng Botox đấy nhưng chỉ hơn 35kg thôi, ac ac ac

sachion
sachion
13 years ago

ôi dễ thương quá!

em Hạnh
13 years ago

HAPPY BIRTHDAY chị iu! Entry dễ thương và đáng yêu quá chị ơi. Chúc chị sang năm mới sẽ đi được nhiều hơn năm cũ 😀 Mặc dù năm cũ em thấy chị đã đi thuộc dạng vô địch rồi, hihi.

Ngân Thạnh
Ngân Thạnh
13 years ago

Cảm ơn bạn. Bài hát kèm theo rất hay. Hình rất đẹp..

zin
zin
13 years ago

du muon nhung minh van muon chuc Kin buoc sang tuoi moi co nhieu niem vui moi, iu minh nhiu hon .. nho ban va iu ban nhiu !! 365.hn.nk

Hai.Anh
Hai.Anh
13 years ago

Neu’ co’ nguoi hoi toi^ thich’ ai, toi se tra loi rang:”Ha`Kin”

Cam Anh
Cam Anh
13 years ago

Entry de thuong kinh khung <3 <3 Chi Kin that la awesome!!!

H
H
13 years ago

Haha cười chết mất vì bạn Kin nhà ta thôi. Vì bạn ấy mới xuống núi nên vẫn còn hồn nhiên thế cơ đấy. hahaha đọc câu chuyện vui quá. iu Kin nhiều muahhhhhhhhh…..:)) mau về nhận quà K này..

Poon
Poon
13 years ago

Vậy chưa 18 tuổi mà chị đã được nhận làm ở bộ ngoại giao?

Nga phạm
Nga phạm
13 years ago

Ôi, cô ấy còn đang mải mê hái hoa, bắt bướm và chăm sóc động vật, thú nuôi trong làng … nên cô ấy đã quên mất viết blog rùi sao^^!

tóc bím
tóc bím
13 years ago

chi oi,lau wa ah k thay entry moi cua chi,ngay nao click vo blog Ha KIn cung k thay bai moi,bun wa ah

Chip
Chip
13 years ago

Thích nhất trong những entries từng viết của Kin. Cười như con điên =)) Haha…

giangchau1
giangchau1
13 years ago

Cười vật vã lun í.Chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé ^^

otchuong
otchuong
13 years ago

Chị ơi, “mười tám tuổi rưỡi” là mười tám + một nửa của mười tám hở chị????
😀

Thủy Bông
Thủy Bông
12 years ago

Năm ngoái đã đọc và đã cười. Năm nay cũng không thể nào khác đi được! Vẫn luôn là giọng nhẹ tênh và dí dỏm thế! Chúc mưng Sn Kìn! Tuổi mới nhiều niềm vui và thành công mới nhé! 😡