#323: Tớ học được là….


ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Tớ học được là, bạn không thể làm cho người nào đó yêu bạn. Tất cả những gì bạn có thể làm là trở thành một người có thể được yêu. Những gì còn lại là phụ thuộc vào họ.

Tớ học được là, cho dù tớ có quan tâm tới cỡ nào nhưng nhiều người cũng chẳng thèm quan tâm lại.


ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Tớ học được là, nếu có ai không yêu bạn như cách bạn muốn cũng không có nghĩa là họ không yêu bạn với tất cả những gì họ có.

Tớ học được là, chúng ta có thể mất hàng năm để xây dựng lòng tin, nhưng tất cả có thể sẽ bị sụp đổ chỉ trong vài giây(đặc biệt là khi gặp phải tiểu nhân).

Tớ học được là, không phải những gì bạn có trong cuộc đời này là quan trọng, mà là những ai quan trọng trong cuộc đời bạn.


ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Tớ học được là, hoàn cảnh sống và sự giáo dục có thể ảnh hưởng tới con người chúng ta, nhưng chính chúng ta phải chịu trách nhiệm cho con người của chúng ta hiện tại.

Tớ học được là, chúng ta luôn phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm, cho dù cảm giác của chúng ta có thế nào đi chăng nữa.


ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Tớ học được là, bạn có thể kiểm soát được thái độ của mình hoặc chính nó kiểm soát bạn.

Tớ học được là, khi tớ tức giận tớ sẽ được quyền để tức giận, nhưng không có nghĩa là tớ được quyền bậy bạ và làm những điều độc ác.


ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Tớ học được là, sự trưởng thành liên quan nhiều tới những kinh nghiệm sống bạn có và những gì bạn học được từ đó chứ chẳng liên quan gì tới số lần sinh nhật bạn đã qua.

Tớ học được là, hai người cùng nhìn vào một vật thể nhưng họ nhìn thấy những thứ khác nhau hoàn toàn.


ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Tớ học được là, cho dù một người bạn có tốt đến mấy, rồi cũng có một vài lần nào đó họ làm bạn bị tổn thương và chúng ta nên tha thứ cho họ vì điều đó.

Tớ học được là, không phải lúc nào được người khác tha thứ cũng là đủ. Có lúc chúng ta phải học cách tha thứ cho bản thân mình.

Tớ học được là, không phải cứ hai người tranh cãi nhau nghĩa là họ không yêu nhau. Và, không phải bởi vì họ không cãi nhau, mà nghĩa là họ yêu nhau.

Tớ học được là, không bao giờ nói với một ai khác rằng những ước mơ của họ là kỳ dị và dở hơi. Thế giới sẽ không phát triển khi con người luôn tin vào những câu nói đó.


ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Tớ học được là, cho dù trái tim của bạn đau khổ cỡ nào thì thế giới này cũng chẳng dừng lại đển an ủi bạn.

Tớ học được là, anh hùng là những người làm những việc mà cần thiết phải được làm, bất chấp mọi hậu quả.

Tớ học được là, bạn vẫn luôn tiếp tục sống kể cả khi bạn hoặc bất cứ ai nghĩ rằng bạn không thể!


Hà Kin (translated and modifed from Life lessons)

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Người mẫu ảnh cho entry hôm nay: Bé Emma bé nhỏ. Cô Kin đến hôm nay vẫn quên tên Tiếng Việt của bé. Đi chụp bé mà về cô Kin toát hết mồ hôi hột. Ai nói là cứ phải tây hay con lai chụp ảnh nhìn mới đẹp nào? Bé Emma hẳn mắt một mí nhé, bé vẫn xinh 0 hề kém gì “bọn” nhóc mắt to nhé. Nghịch lắm, nhưng rất đáng yêu.

Cảm ơn bố mẹ bé lại đóng góp thêm một ít tiền vào ngân quỹ đi Nam Mỹ của Hà Kin! (0 biết cảm ơn lần mấy rồi, hehehe).

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(Visited 6 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

24 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kenny
13 years ago

Vừa đọc vừa xem hình Emma thấy hâm mộ bạn Kin quá! Ảnh đẹp quá, sao mà bạn ấy viết hay quá, đang tính chạy lại ôm hôn thắm thiết thì đọc thấy chữ “TRANSLATED” thế là thắng gấp, cháy cả dép, quyết định chỉ khen Emma xinh đẹp, đáng yêu thôi, thích nhất tấm Emma cầm chiếc lá giơ lên mà mắt tròn xoe ý 😡 còn cô Kin được khen nhiều rồi, hem có khen nữa ;;) (nghĩ thầm trong bụng: huhm, cái cô Kin này hư quá, tên của Emma mà cũng quên :|)

Trang
Trang
13 years ago

Từ khi quen Kin mình bị bệnh nhìn ảnh nào cũng thắc mắc ko hiểu nếu là Hà Kin chụp thì ảnh sẽ ra sao.
Em bé đáng yêu quá, khi nào có con sẽ nhờ cô Kin chụp, ảnh của con sẽ giống như con, là duy nhất trên đời.
Mình thích cả background music của Kin nữa, trừ mấy bài bạn ý thu ra còn lại toàn bài hay hehe.
P/S: ý mình các bài của bạn ý hát là rất hay 😀

Le Miu
Le Miu
13 years ago

bé đáng yêu quá,2 tấm cuối nhìn bé đáng yêu ghê ý,gửi đến bé ngàn nụ hôn muhhhhhhhhhhh…..cả Kin nữa hihih 😀

Nhím
Nhím
13 years ago

Thik nhất bức hình đầu tiên, trông tình cảm và yêu thương quá!

bui huong
bui huong
13 years ago

em đang rất cânf bài này … thật đúng thời điểm… merci au fond du coeur ma chouchou….:x

T.Hương
T.Hương
13 years ago

Nhìn ảnh bé cầm chiếc lá đáng yêu quá chị ah. Không biết bé khám phá được điều gì thế! Dường như người lớn “lãng quên” tính tò mò.

LuvAndMore
13 years ago

em đã học được rất nhiều ở đây, giúp em nhớ những người mình yêu thương hơn nữa….cảm ơn chị!

Anh Anh
Anh Anh
13 years ago

Sao ảnh minh họa lại ĐẸP thế này, và entry cũng tuyệt thế này 🙂

RubyHa
RubyHa
13 years ago

Each of your post costs a thousand second for reading books! Thank you (^-^)

Thuy
Thuy
13 years ago

Kin ơi bài viết hay quá, mình xin phép copy vào blog của mình nha!!!
Nhưng vẫn có chỗ mình nghĩ mãi hok ra “ớ học được là, anh hùng là những người làm những việc mà cần thiết phải được làm, bất chấp mọi hậu quả.” là sao nhỉ???

Minh Anh
Minh Anh
13 years ago

Oi oi hom nay em moi vao xem Blog cua chi, thay anh Emma dep qua. Bo me chau cam on co Ha Kin nhieu nhieu vi da chup cho chau nhung buc anh rat dep (vo gia day ah) chu nhu bo me chau thi chac chau chang co duoc kieu anh nao mat. Bo me chau con dang dinh nho co Ha Kin hom nao troi co la vang that thi chup ho chau 1 bo anh nua, nhung o tren dao thoi co nhe!!! Ma bo me chau cung cam on tat ca cac co cac chu danh cho Emma nhung loi khen ma bo me chau doc cu phong het ca mui y!!!

Hannah
Hannah
13 years ago

em oi em dung lense nao the? rat ro va dep!

hoanglan
hoanglan
13 years ago

Lúc trứơc chị có ông già ngồi ở bờ sông để nói chuyện, bây giờ em cũng ước gì có một người như vậy.
Em rất thích câu: “Tớ học được là, bạn không thể làm cho người nào đó yêu bạn. Tất cả những gì bạn có thể làm là trở thành một người có thể được yêu. Những gì còn lại là phụ thuộc vào họ.
Tớ học được là, cho dù tớ có quan tâm tới cỡ nào nhưng nhiều người cũng chẳng thèm quan tâm lại.” Một người bạn em rất quan tâm, rất thương. Nhưng cuối cùng cái em nhận là sự coi thường của bạn ấy. Tình bạn rồi cũng có lúc phải rời xa. Chúng ta không thể nắm giữ thì học cách buông tay phải không chị?

yenkhe
yenkhe
13 years ago

Yhích ngắm ảnh Kin chụp 🙂

thuỷ
thuỷ
13 years ago

hjchjc. thích chị Kin quá :X:X

Nekochan
Nekochan
13 years ago

mấy tấm ảnh xinh quá chị ơi :X chết mất !!!

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
13 years ago

Hi chị, chị ui! Em xin phép lấy 1pic trong entry này làm avatar FB nha. Thanks chị. ^ ^. Have a nice day!

My ĐN
My ĐN
12 years ago

Em học được nhiều từ chị Kin, cảm ơn chị vô cùng nhiều

Chelsea
Chelsea
12 years ago

Hay quá chị ơi ! Xin phép chị cho em chia sẻ bài viết của chị trên FB nha ^^ Thanks chj !

Aurora Ng
12 years ago

Cho mình xin phép share nhé. Cám ơn bạn

Suluong
Suluong
12 years ago

Tớ học được là Khi mình cư xử hết lòng và mong muốn điều tốt đến với người khác nhưng có khi vẫn bị coi là người nhiều chuyện.