#282: Những góc phố Hà Nội đêm

Đang viết một topic đặc biệt. Mà tốn nhiều nơ ron thần kinh quá, chả hiểu sao viết mãi vẫn chưa xong. Có những bài viết và câu chuyện đặc biệt, mà nó làm mình rất vất vả và đòi tiêu tốn rất nhiều cảm hứng và suy nghĩ.

Viết tới 4 ngày chưa xong rồi. Tự nhiên thấy…nhớ Hà Nội. New York mấy hôm nay mưa dầm dề, nhưng mà tớ đặc biệt thích thời tiết này. Bởi vì, khi mưa, ngồi trong nhà làm việc, thấy bên ngoài 0 đẹp, 0 cảm thấy hối tiếc. Nhưng có lẽ đấy cũng chỉ là một phần, còn một phần là khi mưa, trời mát dịu, thấy bình yên, và nhớ cái lạnh của Hà Nội. Chả hiểu sao đi bất kỳ đâu mà khi trời mưa cũng có cảm giác vậy.

Chợt nhớ có một video tớ quay bằng 5D một vài góc phố Hà Nội buổi tối mới đây. Tớ có một thói quen rất lâu rồi, và ai là bạn bè thân đều biết. Cứ buổi tối đi lang thang và lượn phố, bao giờ cũng kết bằng việc vòng lên cầu Long Biên mua hoa quả. Mặc dù hoa quả ở đây đắt, nhưng mỗi giờ đó thích mua và muốn ăn. Một thói quen xa xỉ vì phải đi xa tốn tiền xăng nữa. Nhưng đó là thói quen rồi, khó bỏ! Có hôm đi chơi với bạn 3h sáng, cũng phải vòng qua đó trước khi về!

Muốn thực sự đi vài đêm ở Hà Nội lắm. Chưa kịp thôi, nhưng mà chắc chắn sẽ thực hiện được thôi. Hạnh nhỉ?

(Visited 12 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

11 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
An O Mai
An O Mai
13 years ago

Bình yên lạ, cái video cứ bềnh bồng như cõi mơ vậy, hình như cái phố này có một ngõ trong đó bán miến trộn, lần đầu ra HN bạn chị dắt đi ăn món này, rất lạ miệng và ngon nữa, đặc biệt là cô bán hàng rất dễ thương, ăn nữa tô cô ấy cũng bán 😀

hà nhím
hà nhím
13 years ago

“một phần là khi mưa, trời mát dịu, thấy bình yên, và nhớ cái lạnh của Hà Nội. Chả hiểu sao đi bất kỳ đâu mà khi trời mưa cũng có cảm giác vậy”
em cũng có cảm giác như thế 🙂

hà nhím
hà nhím
13 years ago

“một phần là khi mưa, trời mát dịu, thấy bình yên, và nhớ cái lạnh của Hà Nội. Chả hiểu sao đi bất kỳ đâu mà khi trời mưa cũng có cảm giác vậy”
em cũng có cảm giác như thế :).. thấy nhớ hà nội vô cùng :X

Bi Mập!
Bi Mập!
13 years ago

hiiii, không biết có phải vì ngồi xe máy nên thấy hình rung ko? Nhưng kì lạ là cái rung lại rất… dễ chịu, cứ thấy rưng rưng dư lào ấy!
Màu vàng đêm đẹp thật!

Hạnh Trần
13 years ago

chị ơi, you should definitely make more of these beautiful videos!!! Em đang chờ cái video của hai chị em mình, hehe, hồi hộp quá 😀

Chi Kẹo
Chi Kẹo
13 years ago

Cảm ơn bạn Hà Kin đã đèo tôi đi những buổi tối Hà Nội gió mùa kia :))

Tiz
Tiz
13 years ago

em rất thích Hà Nội đêm. nhất là những ngày lạnh, lại càng tuyệt.

Hương
Hương
13 years ago

Bài hát cực hợp với video. love it 🙂

Mặt Trời bé con
Mặt Trời bé con
13 years ago

hồi bé hay ra Hà Nội, nhưng mỗi lần ra đều bị dí vô bệnh viện, vậy nên cái kí ức đẹp nhất của em về HN là chú chim sẻ nhỏ đậu trên bậu cửa gỗ ko có chấn song nhìn ra cả 1 vườn cây xanh um của bênh viện Thanh Nhàn, sau đó thì em lịm hẳn vì thuốc mê, hy vọng mùa thu năm nay sẽ đc ra hà nội, cứ hẹn mãi với 1 người ngoài ấy vậy mà chẳng khi nào ra đc 🙁