#247: Mình chụp mẫu magazine nhá.

_MG_17562BW, photo, hinh anh, upload,  download


Tớ khoe với mọi các thể loại hình ảnh tớ chụp rồi nhá; hình cưới nè, hình cảnh đẹp nè, hình macro nè, hình chếch chì nè, hình chụp….người nói chung nè…..Nói chung, mình còn nợ các bạn bộ ảnh cởi truồng (nude) và ảnh thời trang.

Hôm nay tớ sẽ up bộ thời trang, bộ cởi truồng tớ sẽ up sau cho các bạn, chỉ mong các bạn bình tĩnh!

Tớ thề với các bạn là bộ thời trang này là lần đầu tiên tớ chụp trong đời, và tớ mù đặc về thời trang và mọi thứ liên quan đến thời trang, về nhiếp ảnh thời trang thì tớ lại càng dốt tệ. Tớ phấn đấu năm nay sẽ vào magazine lớn để làm thực tập, các bạn cứ chờ đấy!

Bạn người mẫu của tớ sau đây có tên đầy đủ là Vildane Zeneli, mình cũng chả biết là phiên âm thế nào, hic. Bạn ấy là mẫu chuyên nghiệp và là hoa hậu Kosovo. Vildane có tên gọi ngắn hơn là Vicky. Vicky khi nhìn thấy mấy tấm hình của tớ chụp cho Minh Tú ở trên mạng thì tìm cách liên lạc với tớ và bày tỏ làm một bộ. (Có thể google tên bạn í thử coi)

Tớ thì chưa bao giờ chụp mẫu tây (mẫu xịn chỉ trên magazine í, chứ 0 phải là….người tây), và về phong cách thời trang hay magazine thì lại càng chưa, tóm lại là chả biết gì. Thế nên lúc Vicky muốn tớ chụp, tớ ngồi ngẩn tò te, vừa vui vừa lo. Vui thì tất nhiên là quá vui, vì đâu phải ai cũng được như tớ, mẫu xịn mò đến tận nơi xin được chụp như tớ, tớ có đi tìm chắc gì mà ra? Nhưng lo thì rõ là quá lo, bạn í là mẫu chuyên nghiệp, làm việc với toàn nhiếp ảnh gia nhất nhì trong làng thời trang rồi, tớ lại còn chưa chụp bao giờ, chả biết phải set up ánh sáng máy móc mọi thứ ra sao, chưa kể không có trợ lý. Tóm lại là tớ lo lắm. Nhưng mà rồi, như bản lĩnh Hà Kin trước nay vẫn vậy, chụp thì chụp, sợ gì bố con thằng nào, vừa làm vừa….nghĩ, đẹp thì tốt, mà 0 đẹp thì…..kệ.

Với tớ thì điều tuyệt vời nhất không phải là việc được tín nhiệm hay được tìm tới, mà là đó quả là một cơ hội thực tập hiếm hoi.

Đêm trước khi đi chụp ảnh cho Vicky, tớ mới chui xuống gầm giường đi tìm….tạp chí, lôi ra vừa hắt xì vừa xem ảnh, gọi là xem qua qua cho nó có khái niệm thế nào là chụp magazine. Rồi tớ chẹp một phát: Kệ, cứ chụp, sợ éo gì!

Hôm sau tớ lê lết vác bộ đồ nghề của tớ tỉ mẩn lê khắp phố để tới nhà của ông triệu phú (tớ xin ông í chụp ảnh trong nhà ông í). Vác tới nơi tớ lăn ra thở, vừa hay mẫu cũng theo địa điểm tới, bạn í đi o tô. Cửa mở, bạn í lôi đồ…….trong vòng nửa tiếng thì cũng lôi ra hết đồ chuẩn bị, đầy nguyên một căn phòng tầng một, làm tớ há hốc mồm miệng.

Lúc đầu nhìn Vicky khi chưa trang điểm tớ cũng hơi thấy chán, vì nhìn bạn ấy hơi xương xẩu và không đẹp lung linh như….trên mạng. Nhưng Vicky rất đáng yêu và nói rất nhiều, bạn ấy xin nửa tiếng trang điểm. Trong lúc V trang điểm, tớ lấy máy ra chụp thử và….giật mình.  Tớ không thể tin nổi là người trong ảnh và người đang trang điểm là một, hình Vicky khi vào trong camera khác hoàn toàn, một khuôn mặt cực kỳ chuyên nghiệp và hấp dẫn, mọi đường nét bên ngoài nhìn sắc và xương xẩu thì khi vào ảnh được nhấn và che đúng chỗ, phải nói là điển hình của sự ăn ảnh. Tới lúc đó thì tớ hiểu được cái cơ bản đầu tiên của mẫu ảnh là thế nào. Nhìn các bạn mẫu ở trên tạp chí lung linh vậy thôi, mà ra ngoài đời có khi không nhận ra. Mà ngược lại, có khi đẹp nức nở mà chắc gì lên ảnh đã đẹp. Công nhận là đẳng cấp là nằm ở chỗ này!


Chỉ nguyên buổi chiều mà Vicky thay tới 5 bộ và tự trang điểm, tự làm nhiều phong cách khác nhau, rất chuyên nghiệp và thuần thục. Lên ảnh, với những góc sáng và góc chụp khác nhau, cộng thêm phong cách tự diễn, mọi người sẽ tưởng đây là nhiều người mẫu chứ 0 phải là một người. Nói chung là tớ hoàn toàn bị cuốn theo. Bù lại, tớ phải liên tục vừa chụp vừa nghĩ, vừa chọn sáng, vừa tìm góc. Lúc về tối khi chụp trong nhà, tớ phải một tay cầm quả máy 3 cân, một tay cầm đèn và tự bấm. Đặc biệt là đèn xung quanh tắt hoàn toàn, vậy mà ảnh vẫn nét, ơ tớ phục tớ quá.

Chụp xong chỉ nghĩ chơi thôi. Vicky sau vài hồi chê lên chê xuống (rất chi là hữu ích cho tớ), thì ai dè ảnh này nàng í xin cho lên….tạp chí thời trang quê nhà đàng hoàng. Ôi chao mình lại phục mình quá!

Nói chung là tớ đã có một buổi cực kỳ thú vị, và giờ tớ bắt đầu có thêm vài mẫu nữa, cộng thêm cơ hội hứa hẹn được đi thực tập ở những nơi khá tốt. Đây là lần đầu tớ chụp thời trang, còn mắc nhiều lỗi lắm, lại không có trợ lý, stylist, 0 có kiến thức về thời trang, nhưng mà tớ thấy tớ có….năng khiếu. Tớ thấy tớ bịa cũng như thật. Kệ chứ, tớ thấy thích, hề hề hề hề….

Mọi người nhớ cho tớ những cái thủa ban đầu này nhá!

Mấy tấm này là mấy tấm chủ yếu do Vicky chọn và tớ làm chiều theo ý bạn í, chứ tớ có mấy hình tớ thích lắm, mà chưa có thời gian để xử lý. Một ngày đẹp giời các bạn sẽ thấy phần II. Có mấy tấm khủng lắm, mà tớ chưa có thời gian làm, haizz!

_MG_13722, photo, hinh anh, upload, download

_MG_1384.jpg picture by hakinkin123

_MG_1781, photo, hinh anh, upload, download

_MG_1502, photo, hinh anh, upload, download

_MG_1638, photo, hinh anh, upload, download

_MG_18672, photo, hinh anh, upload, download

Tải hình ảnh về điện thoại di động, dtdd, download photo, SMS

_MG_18162, photo, hinh anh, upload, download

_MG_17812, photo, hinh anh, upload, download

_MG_17782.jpg picture by hakinkin123

_MG_17562, photo, hinh anh, upload, download

_MG_14982, photo, hinh anh, upload, download

Thanks ox làm dùm cái video này á!!!!

(Visited 12 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

30 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Be meo mat bu
Be meo mat bu
14 years ago

Đúng là trước giờ coi, em cứ nghĩ là nhiều người…so great.

Jade Lê
Jade Lê
14 years ago

Chị ơi, hình nhìn cũng tuyệt lắm muh, hic hic, em cũng đang mò mẫm tập tành chụp ảnh, nhưng muh còn ngu ngơ lắm…

liendo
liendo
14 years ago

One word: GREAT!!!!chúc bạn Hakin sẽ có nhìu bộ ảnh đẹp hơn cả đẹp nhất như thế này:D

Dzúa
Dzúa
14 years ago

Wow nhìn ảnh chị chụp không thua gì trên tạp chí nước ngoài hết!

Mit
Mit
14 years ago

Chị ơi, em k biết chị về để rủ chị lên sa pa chơi, hix!

Mit
Mit
14 years ago

Ảnh thì quá chuẩn rùi!

minh triet
14 years ago

em xem ảnh và bài viết của chị Hà Kin từ lúc ở yahoo360, khi chị khoe mới mua canon 5D đến giờ, chỉ hơn 1 năm thôi thì phải, mà kỹ thuật chụp ảnh và trình độ photoshop của chị tiến bộ thấy rõ qua từng album, ngưỡng một chị Hà Kin thật °!^

LoiAN
LoiAN
14 years ago

Chúc mừng bạn Kin nhé!
Chắc chắn sẽ có nhiều mẫu đến nhờ bạn chụp nữa đấy. 🙂

ha@nh
ha@nh
14 years ago

OMGOsh~~!!! Co khi Obama doc magazines xong lai doi chi chup cho day ;))

ha@nh
ha@nh
14 years ago

OMGOsh~~!!! Co khi Obama doc magazines xong lai le let doi chi chup cho day ;))

Weijie
Weijie
14 years ago

Mình khâm phục Hà Kin!!!!!!!!
Ảnh thật tuyệt vời, xứng đáng lên tạp chí thời trang!

Lam Khê
Lam Khê
14 years ago

Chào Hà Kin.

Có thể em sẽ không đọc đến những dòng này của chị, một người mà em chưa từng quen biết nhưng chị vẫn viết cho em để nói lên suy nghĩ của mình. Đây là lần đầu tiên chị vào blog của em sau khi được một người bạn cho mượn đọc NYLS. Chị ấn tượng với cách kể chuyện nhẹ nhàng và đầy thi vị của em và rất tò mò chị đã lên mạng gõ tên Hà Kin và vào trang https://www.hakinkin.net. Cả ngày hôm nay chị chẳng làm được việc gì cả vì cứ đọc hết entry này đến entry khác của em, rồi xem những bức ảnh em chụp với một niềm say mê. Đặc biệt, chị vào conference sinh nhật em và nghe giọng em hát bài “Cô gái đến từ hôm qua”, được nghe giọng nói trong trẻo của em tự nhiên chị có cảm tình lạ. Nói thật với em, từ trước tới nay chị chưa bao giờ viết thư cho một người lạ như thế này, cũng có chút ngại ngần nhưng rồi chị vẫn viết. Để được nói với em đôi lời tâm sự, để được làm quen với một người mà chỉ mới biết mà thôi nhưng đã thấy mến thương. Có thể nói những lời đó vẫn là quá sớm đối với một nguoiwf lạ nhưng đọc qua những entry của em, đọc những comment của mọi người dành cho em, chị tin rằng em là người có một trái tim nhân hậu và một tình yêu cuộc sống. Trong đôi mắt của em lúc nào cũng ánh lên niềm vui dù cuộc sống có thế nào chăng nữa.

Vài lời gửi đến em như một lời chào hạnh ngộ. Một mùa xuân nữa sắp về, chị chúc em một năm mới gặp được nhiều niềm vui,luôn mạnh khỏe, đạt được những điều em mơ ước và đặt chân đến những miền đất lạ.

Minh Nhật
Minh Nhật
14 years ago

Tên của chị đã bay xa nhé, chúc mừng chị, quả là đáng khâm phục. Em từng coi một đoạn phim nói về Chương Tử Di chụp ảnh mẫu mà theo đó là cả một ô tô làm ê kip hóa trang, đèn, stylist, trợ lý mới chụp được Vậy mà 1 mình chị làm được hết.Ngưỡng mộ hết sức.

hoangngoc
hoangngoc
14 years ago

wow, ảnh nhìn đẹp quá, chuyên nghiệp thật, màu sắc cũng hợp với một tạp chí thời trang ko thua gì Vogue
mà cô này hay ghê, tự mình tìm đến nhờ chụp, kể mà ở VN thì em mẫu nào nổi tiếng làm gì có chuyện mò đến nhờ nhiếp ảnh chưa có tiếng tăm gì chụp cho

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Hihihi, mọi người khen mình làm mình nở mũi quá đi.
Ớ bộ này lượt view cao ghê, mà bao người xem cứ nhắn mail vói YM cho mình, khen thì cứ khen đi cái, sao cứ phải khen thầm làm chi.
Đông đông người khen thì mình mới sướng mà, nhờ, mọi người nhờ, hihihi

Trang
Trang
14 years ago

alo, ban Ha Kin check offline ho minh cai, hic hic T__T

Mai Hoang
Mai Hoang
14 years ago

Bo nay dung la bo em thik day ma. hehhee. Ma tu dau chi cho em xem e ko biet la 1 nguoi that, van cu tuong 2 nguoi. Cong nhan bo nay dep, ma chup 1 min`h thi` phe^ that T_T Hik hik. Ma chinh ra cang gay len hin`h cang nuot y. Minh beo u’ len hinh thi co ma quang cao son Nippon :((

hoangyen
hoangyen
14 years ago

ối giời ơi chị ơi, đẹp vãi hàng..
Hà Kin, tiến lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

@Trang: Chả biết offlines gì, bảo bạn rồi, có gửi thì gửi facebook hoặc email. YM thì chịu rồi.
@Mai Hoàng: Em ơi, béo chụp kiểu béo, mà 0 chịu béo thì….gầy đi. 0 gầy được thì khỏi chụp, hề hề.
@hoangyen: Tiến, tiến lên đây, mỗi tội 0 biết tiến lên đâu :))

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

Bạn Nấm lười thật đấy, bộ này chụp lâu ơi là lâu rồi, vậy mà giờ mới show cho bà con trầm trồ. Chị cũng giống một số bạn không biết là một người (mắc cỡ cho cặp mắt cận ghê hehehe). Àh còn chuyện tiến lên đâu ý hả??? cứ thẳng tiến vào mấy cái tạp chí thời trang nước ngoài nổi tiếng cỡ Vogue vậy thôi cưng nhỉ!

Kenjen
Kenjen
14 years ago

Uhm, uhm, chuyến này sao nhìn lại ko thích lắm nhỉ
Chắc có lẽ đã quen với 1 Hà Kin chụp ảnh “khoáng đạt”, nhẹ nhàng và bình yên rồi nên mình không thích bộ ảnh này lắm. Vẫn rất mong chờ những bộ ảnh sau của Hà Kin nhé

Hà Lê
Hà Lê
14 years ago

Đỉnh cao của chất lượng em ạ, ;P

B
B
14 years ago

Thực sự nhiều khi nghĩ mình là đàn ông con trai có nên khen Hà Kin không? Mà chả lẽ khen mãi?
Ba tớ là một nhiếp ảnh gia đã gần 40 năm nay rồi. Phải thực sự mà nói, tớ chưa thấy có một ai chụp ảnh toàn diện như Hà Kin, xuất sắc về tất cả mọi phong cách. Chúc Hà Kin sẽ sớm thành công, và chắc chắn là thành công rồi, tớ cược với Hà Kin đấy!

Van Anh
Van Anh
14 years ago

Choáng toàn tập cơ. Càng xem ảnh của Hà Kin càng thấy ‘thèm thuồng’ được theo cái sự nghiệp nhiếp ảnh. Học ở một môi trường chuyên nghiệp có khác, tớ thấy ảnh của Hà Kin tiến bộ lên rõ rệt theo thời gian. Nếu tương lai cậu có mở lớp đào tạo thì cho tớ đăng ký theo học nhé chứ nhìn mức học phí nơi cậu học tớ đã đủ ngất rồi. Hehe trước mắt tớ chỉ có mục đích chụp mẫu là con trai tớ thôi. Mục đích chuyên nghiệp thì không bao giờ mơ tới cả.

Chúc cậu ngày càng có nhiều bộ ảnh đẹp. Tớ vẫn đang hồi hộp chờ bộ sưu tập ảnh nude cậu chụp đây.

Khanh
Khanh
14 years ago

Qua tay Kin bạn Vicky quá đẹp, một mình bạn ý mà tự trang điểm và diễn hay quá! 1 mình bạn Kin làm ra bộ ảnh này thật đáng khâm phục!!!

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

@Dì Mai: Bạn Nấm còn bao nhiêu thứ nữa mà chưa up lên được, hihihi, nên dì Mai phải kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc chờ đợi kiếm mua quà gửi bạn Sơn ra cho bạn Kin đi, hí hí.
@Kenjen: Thế bạn nên tập quen với nhiều phong cách của Hà Kin đi nhé. Mình thì mình 0 thể chụp mãi một kiểu được, sống thế buồn chết!

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

@chị Hà: Chị về Vn chưa dzị chị?????? Khi nào YM nhá!
@B: Ủa, có phải là anh Bình không nhỉ? Hồi lâu có gặp anh qua, sao anh lại ngại khen nhỉ, hơ hơ.
@Van Anh: Hehe, cứ chụp con cậu đi cậu ạ, mẹ luôn là nhiếp ảnh gia vĩ đại nhất của con, hehe.
@Khanh: Cảm ơn bạn nhá!!!!
Xoxo,

Huong Anh
Huong Anh
14 years ago

Anh dep qua. Mau cung dep nua. Can’t wait to see more fashion shoots by you 🙂

phamquannet
14 years ago

Mẫu chuyên nghiệp có khác! Tự trang điểm và làm mọi phong cách khác nhau! Trình độ hoá trang và trang điểm của Vic đỉnh đó chứ!

Toan Nguyen
Toan Nguyen
13 years ago

Chao chi Hakin.

Bo anh nay em thuc su rat an tuong. Em vua biet den fb cua chi hom nay, va dang xem anh cua chi. Dang dinh chep mieng che bai : ” co tai nang, chup rat co cam xuc, nhung lam dung retouch va trinh do control anh sang yeu- loi dac trung cua cac tay may viet nam vi thieu do dac”. Mac du vay, sau khi xem album Vicky, thuc su thay ko khac gi anh cua cac tay may chuyen nghiep duoc dao tao tren dat My. Thang ban em, cung la dan chup, nhin qua ket luan 1 cau, anh nay chac chan la tay chup roi, va rat bat ngo khi biet album duoc thuc hien boi 1 tay may VN. Em cung bat dau chup hinh duoc 2 nam, toan tu hoc. Hi vong chi co the chia se kinh nghiem. Em cung dang o US, neu co thoi gian, hi vong 1 ngay nao do se duoc gap chi o NY.