#241: Mai Hoàng hát là….

http://img686.imageshack.us/img686/6162/img6137resized.jpg

Hehe, Mai Hoàng cái hôm bị lỡ mất birthday conference là ức chế lắm rồi. Nhưng mà kệ nó chứ, ai kêu mời lên xuống tới lui rồi mà còn không chịu tham gia, hehe.

Nhưng công nhận chat với MH đã thật, vì hiếm thấy ai nghĩ thật và nói thật được như nó, đôi khi mình thấy rất dễ chịu vì nó có nghĩ thật nó mới nói thế.

Mà mình buồn mình vui MH nó đều biết hết mới tài bạn Thủy Bông ạ. Hỏi khí không phải chứ có phải mình cứ buôn chiện gì với bạn Bông bạn Bông lại chuyển ngay qua bạn MH không thế?

Hôm nay mở mail thấy tặng chị Kin mấy bài hát tự thu, chỉ vì nó lỏm trên blog biết mình đang nhiều chuyện đen xì bùn thúi, cứ tặng cho mình vui thôi í, kêu mình bớt buồn, mình không được buồn. Hahaha, bạn Thủy Bông mà nghe gái của bạn giả nai pha trò tặng tớ đây nè, cười tít cả mắt, thế là bớt ức chế trong lòng rùi nè MH nè!!!

MH có hát bài BOF gì đó nữa, hát đặc Hàn Quốc mới tài, mà nó kêu nó thuê hẳn một cu Hàn đẹp chai quay clip đàn tặng cơ, nên là bài BOF tớ chỉ được nghe riêng thôi, khi nào có clip mới được post. Tớ đành chờ vậy í!

Nè, nghe này Thủy Bông này, gái có chồng rồi mà nghe cái giọng này…..

Hehe, tiếc là mấy vụ sắp tới ở nhà MH 0 có nhà để góp rồi. Thôi hẹn tháng 5 chị gặp em dưới trời London à nhé. Hun cái má phính và cái thân hình núng nính của MH dùm Long cún và….Thủy Bông!

Tiêu đề bài này MH đề là: Mai Hoàng xì tin tặng Hà Kin

mhoang_xitin_tang_hakin.mp3

Cuppy cake

Maihoang_cuppycake.mp3

3 bears

MaiHoang_3bears3.mp3

À, MH có còn làm cho tớ vụ nữa, nhưng vụ đó buôn riêng với bạn Bông thôi nhá, hehe!

Hehe, nhớ hồi xưa mình bùn, tự nhiên lâu lâu cũng nhận được cái thiệp hay cái gì đó tặng, không biết của ai, ơ thế là hết buồn cả ngày đó…..


(Visited 16 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

10 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Quên mất là, mình tuyệt đối không hiểu MH hát gì từ đầu đến cuối, từ bài này qua bài khác…..

Thủy Bông
Thủy Bông
14 years ago

=)) Tớ cười nãy giờ rồi í =))
bài 1 là nàng laý cảm hứng từ quả clip của chàng Don giả gái trên youtube. Bài 2 (chắc) là có zai Kún đứng sau bóp mũi nên nghe giống trẻ coan nhà kuê ngạt mũi hát =)). Bài 3 thì tớ nghe chả hiểu gì lun nên là ko còm được! Nhưng đại loại là …ngon, nhờ Kin nhờ! Buồn mà có đứa nó hát tặng mình thì còn gì bằng! Tôi cũng mún bùn quá đây này =)) (kêu bùn mà cười ằng ặc) =))

Thủy Bông
Thủy Bông
14 years ago

À à, mà còn vụ bí mật là vụ gì thế??? hóng quá đi :))

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

=)) =)) bài thứ ba là bài hát trong Ngôi nhà hạnh phúc của HQ

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Ơ, vụ đó quên rồi à, ối giời, thú vị thế còn gì!!!!

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

bài đó Song Hye Kyo vừa hát vừa nhảy cho nhà của Bi Rain (trong film) xem vui và dễ thương lắm

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

http://www.youtube.com/watch?v=peKpOtsfw-A đây gửi cho Nấm rồi em tự thay MH vào đây nha

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Ôi giời ơi em tưởng tượng, Mai Hoàng nó vừa nhảy, nó vừa hát thu tặng em. Chị phải nhìn thấy Mai Hoàng cơ, trời ơi…..

Cáu
Cáu
14 years ago

Hê hê, bạn Hà Kin vui nhỉ? Cho Cáu nhảm với đê! Hết buồn đi nhé HK nhé!

Mai Hoang
Mai Hoang
14 years ago

@Ha Kin: hahaha, thi luc truoc em da bao fai thu clip len con bun cuoi nua, nhung ma thoi :)) Ko kheo no ship em ngay vao trai thuong dien thi chet :))

@Thuy Bong: da giai thik roi ma cu khang khang la nha que. Co ma cau nha que thi co 😀 hehe Cau chua nghe ban goc a?