#216: My birthday’s wishlist!

_MG_4587, photo, hinh anh, upload, download

Mong anh về – Dương Cầm – Thủy Bông

ThuyBong.Mong-anh-ve.mp3

Khi đánh máy cái entry này thì mình vẫn chưa nghĩ ra là mình sẽ viết cái gì và muốn cái gì.

Bây giờ thì vừa đánh vừa nghĩ đây.

Nghĩ nhé, nghĩ đây nhé.

Tới giây này thì mình chưa nghĩ ra được cái gì cho sinh nhật. Chỉ biết chắc chắn là sẽ có một buổi conference hoành tráng đông vui như năm ngoái, mấy bạn cứ chuẩn bị sẵn tinh thần, hehehe.

Mình bắt đầu vừa đánh vừa nghĩ đây. Ở đây toàn gợi í thôi (có vẻ phần âm nhạc lấn át):


My 2 guardian angels: Giới thiệu một bạn giai thật đẹp trai cao to thông minh cho con làm người yêu!

Bé Nie: Ơ một cái gì đó tương tự kiểu năm ngoái, nhưng phần nội dung khác đi nhờ, chẳng hạn như là em í chụp ảnh hay đánh đàn gì đó cho mình gì í….

Chị Mai: Nghe nói chị ấy định hát tặng mình bài Mái đình làng biển mà má ơi 2 năm chưa thấy hàng về….Dù sao chưa kịp có thì mình gợi ý khoảng….2 quả sầu riêng….(kiểu kiểu thế)

Bạn Thủy Bông: Ơ như là hát tặng mình một bài hát nào đó í (như là bài Nhớ mùa thu Hà Nội í nhờ….)

Chị Sol: Như là chép cho mình cái bản nhạc mà mình kêu chị ấy nguyên năm chưa có í.

Bé Zúa: Cheese cake.

Anh Lập: Vé xem rock Hải Phòng và….một vài tỉnh thành khác.

Bạn Hạnh: Khao tớ ăn mọi nơi mọi chỗ ở Hà Nội.

Ni: Khao tao ăn mọi nơi mọi chỗ ở Đà Nẵng.

Em Ngọc: Em thông minh lắm, làm quà gì bất ngờ cho chị như hồi lâu tặng chị trước khi đi í, chị thích lắm í, hí hí hí.

Shin: 2 bản nhạc đã đăng ký.

Bạn Bông hồng thủy tinh: Nói riêng.

Chị Moon: Cái khuyên mũi nữa.

Hạnh – Huy: Đã có cái áo xin đểu rồi, phù.

Mai Hoàng: Nói riêng

Bạn Thanh: Có trách nhiệm làm xe ôm và dẫn tớ đi ăn khi tớ vào Sài Gòn.

Anh giai em (người cùng sinh nhật với em): Vé đi từ Đức sang Anh và giới thiệu bạn đẹp trai của anh cho em.

Hannah: Nói riêng.

Mjnicklove: Đã dặn rồi, và quà này là mình THÍCH nhất, hehehe!

Và có một số người nữa là riêng và 0 tiện mention ở đây.

May mắn cho ai mình giờ chưa nghĩ ra cho vào list. Quà của mình là mình sẽ nhận rải rác chứ 0 cần trong đúng ngày sinh nhật. Có lúc nào xào lúc đó, miễn là phải có, càng sớm sẽ càng tốt, không có là mình bêu riếu khắp mọi nơi!!!!

Tất nhiên, mình có một vài giấc mơ to tát mà mình chỉ có thể tự tặng mình thôi, như là cái ống 85mm 1.4, bộ đèn chụp…….và cả cái wish bí mật này nữa, hehehe.

Ngoài ra, “tự nhiên” mình có thêm quà gì đó, như là tranh ảnh nhạc nhẽo thơ văn đồ handmade (anything) mà làm riêng tặng mình và làm mình bất ngờ của bất kỳ ai, mình xin hứa là mình sẽ không ngại ngần nhận đâu í, hề hề hề….

À nói thêm là mình rất ghét tặng hoa vào ngày sinh nhật. Nhưng tặng hoa kiểu 12h đêm đứng trước cổng với 1000 bông thì mình cũng ok, hehehehe!!!!

Các bạn có khá thời gian để chuẩn bị!

Cuối cùng, những người sau đây chú ý:

–          Ni

–          Nie

–          Chị Mai

–          Chị Moon

–          Thủy Bông

–          Mai Hoàng

–          Coong

Tuần tới định mở conference TRƯỚC buổi conference sinh nhật, thử mic miếc vì sẽ có ca nhạc live của chương trình, định tổ chức vào hồi 10 h sáng New York, thứ bảy 12/12/09, tức 10h đêm ở VN,  11h đêm ở Trung Quốc, và….1h đêm ở Úc. Buổi này chỉ nói chừng tiếng thôi. Có rất nhiều điều hay ho và kế hoạch, mong các bạn tham gia, hề hề hề.

Còn buổi hôm sinh nhật, mình sẽ thông báo lại và lên giờ giấc và danh sách nhé. Lại làm quả sinh nhật online hoành tráng nhá!!!!

Ôi mình hôn mỗi người một vài cái không kể già trẻ gái trai, muah!

Note: Nhìn cái ảnh trên 0? Thấy tay cầm súng chân thì sứt sẹo 0? –> đầu gấu đó. 0 có quà đừng có trách!

Nghe bản nhạc luôn 0? Anh ở đây là Quà đó nhé!


(Visited 16 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

20 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
An Ô Mai
14 years ago

Cái này giang hồ ghê áh nha! mà xem ra không phải mình là con nợ duy nhất nhỉ híhí. thôi về đi thu âm vậy, tuần sau chị đi DN họp rồi, không biết có tg tụ tập với Ni không nữa. Ok sẽ có 2 trái sầu riêng, nhưng tiền ship hàng thì em chịu nhé! 😀

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

No, là em về tận nơi em ăn!!!!

TuanYen Nguyen
TuanYen Nguyen
14 years ago

Đúng như Mai nói, ảnh con chụp, chân bị sứt mẻ tay cầm súng trông rất là dân giang hồ, nhìn thấy sợ quá, bác mà đưa ảnh này cho anh chàng đẹp trai, cao, to thông minh chắc là nó chạy xa :))

Bình An
14 years ago

Hi hi… Lần đầu tiên thấy chị Hà Kin trong trang phục có vẻ sang trọng xa cách. Hồi giờ toàn thấy chị ăn mặc giản dị bình dân thôi. Mà cái vụ đòi quà này vui ghê, sinh nhật mình là bắt buộc mọi người phải có quà, lại quà độc nữa chứ. Nếu em có quà tặng chị, quà độc, chắc chắn, làm sao chị nhận nhỉ?

Nie
Nie
14 years ago

ôi giồi ôi… chị em công nhận thông minh và… đầu gấu nhất thiên hạ rồi! haha.. :”) à cộng thêm quá chu đáo nữa í chứ, hixx. tính luôn cả giờ của TQ và Úc eo ơi… đúng là trốn ko được rồi hihihi.. Nói thế thôi chứ e cũng háo hứng đc nghe giọng chị lắm, nhớ lắm rồi nè :*
Cơ mà chị còn nhớ quà của e năm ngoái ko đấy? hux.. quà đó e làm với sự vắt sạch sành sanh ý tưởng luôn rồi, năm nay thì.. ehèm.. e sẽ theo yêu cầu chị. Trời ơi, mà ngày 12 e đi chơi xa với cả trường nguyên ngày, mong là sẽ về kịp chị nhé!

P/S: ôi giồi ôi (thêm fát nữa), e yêu cái hình trên quá xá trời đất à! Yêu tất tần tật những gì có trong hình, quá hay quá hay chị à.

haivan
haivan
14 years ago

Chúc mừng sinh nhật chị Kin. Hy vọng sinh nhật của chị vui và hạnh phúc nhé. Người rất hay đọc web của chị và đã đọc NYLS với mong muốn khám phá một phần NY.

TuanYen Nguyen
TuanYen Nguyen
14 years ago

Úi, kiếm cho con một anh chàng thật đẹp trai khó quá điiiiiiii 😉

Dzua'
Dzua'
14 years ago

Cái phần trai đẹp này thì em đăng ký với Santa Claus bao nhiêu năm rồi thì vẫn chưa thấy….Em thấy dzụ này hơi khó khả quang đó chị.

Hehehe, okay. Em sẽ dẫn chị tới 1 chỗ cheesecake nổi tiếng nhất nhì NYC, được bình chọn lên NY Times nữa. ehehehe Nhưng em ăn thấy cũng okay thôi

Anh Giai
Anh Giai
14 years ago

O, cai co em gai nay.. The qua cua anh la cai gi day???
Con vu ve may bay, mai cha thay bao ngay o Duc sang Anh de mua ve truoc, dinh om de den luc gia ve dat, khua tui anh mot the ha em??

Con anh chang dep trai, nghe bac guardian angels cua em noi la kho thi anh biet tim sao. Lay dau ra mot anh Ryan thu 2(ma straight) day??

Ms Moon
Ms Moon
14 years ago

aaaaaaaa! em oi 10h dem VN ah!troi a danh do chi a?hic hic!

phamthaibaongoc
phamthaibaongoc
14 years ago

😛 Hmmmm, e se fai che’ mon’ wa nay vai lan moi’ ra ho`n dc hi’hi’

Ken
Ken
14 years ago

ko có mình he he

Giang Son
Giang Son
14 years ago

Ối giời ơi cái bản nhạc gì í nhỉ? Sao chị chả nhớ gì nhỉ?

Thủy Bông
Thủy Bông
14 years ago

Ờ ờ, tớ cũng chả biết bài mùa thu hà lội là bài lào lun í 😛

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

@Anh giai em: Thì anh thích quà gì anh phải nói cho em biết chớ, giống em nè, nghĩ hộ luôn cho mọi người đỡ phải nghĩ, hehee
@2 bác, chị Mai, bé Zúa: Vụ zai công nhận khó thật, thế nên mới bảo mọi người cố gắng đi, hihihihi, không thì mong làm chi!!!!
@Bình An: Thế quần lửng áo font được coi là trang phục sang trọng xa cách hả? Quà độc là quà gì thế? Có bị….ngộ độc không thế? Hihihihi, cảm ơn em!

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

@Chị Sol: Ôi giời chị, tất nhiên là chị không nhớ rồi, em nhờ chị xong, chị ố kề, yên tâm, xong rồi nó chạy đi đâu mất í mà. Trước giờ em nhờ ai cũng y vậy!
@Thủy Bông: Gái ơi, online là gọi tớ liền à nhá, có vụ này có vụ này, bí mất tớ với ấy thui!!!!
@Ken: Vậy về VN đèo chị đi chơi và đi ăn là được rồi, hehehehe.
@Ngọc và Nie: 2 bé có yêu cầu giống nhau, NGHĨ DDEEEEEEEEEEEEEE!!!!
Cảm ơn bạn haivan và những ai đang có nhã ý gì đó….hehehehe

Mythmom
Mythmom
14 years ago

Không có ý kiến gì khác ngoài việc giơ tay xin hàng. ak ak…

black panther 45
black panther 45
14 years ago

oh yeah ko có ý kiến gì nữa!:D

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Quên mất em Nie, hahaha.
Em í kêu là thích mọi thứ ở cái ảnh này. Mà trong ảnh có chữ Nam và có ảnh bạn Nam, vậy suy ra là thích bạn Nam đó hả? há há há

Bình An
14 years ago

Trang phục của chị ý em nói là màu sắc, kiểu dáng có vẻ sang trọng xa cách, lại thêm đôi kính nữa. Ha ha…