342. Những thứ quả lạ. Quả ấy và quả ấy!

OK, trước khi tớ kể tiếp cho các bạn phần II.

PHẦN I. NHỮNG QUẢ TÁO LẠ


Để hỏi thử mọi người đã, thế đây là quả gì? Đoán đi

(Sorry là tớ để quên quả í trong túi, lúc bỏ ra chụp thì nó hơi bị…héo, nên màu này là bị héo rồi, các bạn tưởng tượng dùm lúc nó…xanh hơn nhé?). Sẽ là một quả bất ngờ đấy. Chắc sẽ có bạn cũng từng nhìn thấy quả này rồi, nhưng mà….cứ đố xem sao!

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Đa phần các bạn đều đoán là quả dưa…gì đó, rồi tiếp theo là chanh, rồi táo. Những ai đoán dưa đều…trúng một nửa. Bởi vì:Đây là ảnh khi nó được bổ ra:


ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Bây giờ thì thấy nó giông giống….quả gì chưa?

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Xin thưa, nó là QUẢ DƯA CHUỘT.

Quả dưa chuột này bé đúng bằng quả chanh, kích cỡ và hình dáng cũng y hệt quả chanh, chỉ có vỏ và…ruột khác thôi.  Còn vị thì trăm phần trăm là quả dưa chuột. Nghĩa là cứ nhắm mắt vào ăn thì biết ngay là quả dưa chuột í, chứ 0 cần phải nhìn thấy là nó tròn hay nó….dài đâu í!

Hôm đó là tớ đi một cái chợ farm ở gần chỗ bạn Giao Chi ở – vùng Santa Monica. Chuyến đi nằm trong package Jetblue. Trời nắng ấm, đẹp, chợ đông vui và tíu tít. Đặc thù bên bờ Tây của nước Mỹ có khí hậu khác bên bờ Đông, nên hoa quả cũng phong phú và tươi rói hơn nhiều. Có những gian hàng bán đủ các loại cà chua, đủ mọi kích cỡ và đủ mọi mầu sắc. Nhìn vào rõ ràng chỉ là một thứ quả gọi là “cà chua” thôi, vậy mà quả to, quả nhỏ, quả xanh, vàng, tím, đỏ, hồng….thậm chí cả hơi trăng trắng nữa. (0 hiểu sao tớ 0 tìm nổi cái ảnh chụp, chán quá). Hay là qua gian hàng đủ các loại cùng họ với quả “ớt”, ở đây hay gọi chung là chili pepper, còn tên gọi riêng thì nhiều lắm. Loại quả cùng họ với ớt nhưng nó to đùng, ăn như là ăn dưa í. Nhớ lần đầu tiên tớ nhìn thấy cái quả này khi tớ mới sang Mỹ, tớ đứng nhìn như trời trồng. Trước giờ đời tớ chỉ nhìn thấy quả ớt bé tí thôi, chứ đã bao giờ thấy cái quả ớt to tổ bố thằng ăn mày thế này. Tớ viết thư cho bố, kể: Ở Mỹ cái gì cũng to bố ạ, quả ớt to bằng cả cái bắp tay của con đấy!

Thề là tớ 0 ngoa, hồi đó tay tớ to bằng đúng quả ớt í!

Giờ….vẫn gần thế!

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Nhưng mấy quả đó ít ra tớ còn ít ngạc nhiên. Xong đến lúc đi qua gian hàng bán cái quả tròn tròn nho nhỏ này. Tớ cũng tưởng là quả chanh. Nhưng khi lại gần, 0 thấy giống lắm. Thấy đề là: “Lemon cucumber”. Thế là tớ sờ soạng, hôn hít. Anh giai bán hàng chắc cũng biết tớ lạ, thế là….bổ luôn cho tớ ăn.  Tớ háo hức vô cùng tận, nghĩ là quả này bổ ra chắc là quả chanh, nhưng ăn giống quả dưa chuột.  Ai dè bên trong hoàn toàn là dưa chuột, và ăn cũng 100% dưa chuột luôn.  Tớ mua một túi cầm về, ăn thì chắc 0 dám ăn (đắt phết), mà là để về….chụp ảnh!

Vậy là kết luận rằng, trên trần đời này có quả dưa chuột….hình quả chanh. Chứ 0 có chân lý nào là “mọi quả dưa chuột đều dài”. Sở dĩ tớ phải nhắc tới vấn đề này là. Cách đây lâu lâu, khi tớ đăng status là: “Giờ giá có quả dưa chuột để ăn nhỉ?”. Ồi tớ chả nghĩ gì đâu, lúc đó tự nhiên thèm ăn dưa chuột chấm muối thì đăng cái status để “giải tỏa”. Vậy mà comments: “Ôi thế thích loại dài to hay dài bé?” “Sao 0 dưng thèm ăn dưa chuột vậy? “Nhu cầu cao quá….”. “Dưa chuột dài thì thích phải biết đấy….” Đấy…đấy…

Tớ chả hiểu các bạn nói gì cả í. Dưa chuột chấm muối ớt là món quả ưa thích của tớ, nên thỉnh thoảng tớ cũng thèm. Thỉnh thoảng đi chơi tớ có bất ngờ thốt lên: Ôi thèm ăn dưa chuột quá! Thế là “hic hic hic hic”, “hehehehhe” tiếng cười phát ra bốn xung quanh, toàn tiếng cười rất dê, rồi nhìn tớ đầy nghi ngờ. Má ơi. Thế nên tớ nghĩ, quả dưa chuột nó mà 0 dài và kích cỡ cũng…khác đi, thì chắc là cũng chẳng có comments với tiếng cười ấy đâu!

Giờ đã chứng minh là có dưa chuột như…quả chanh rồi. Thế nên là tớ có thể thoải mái đăng status mỗi lần thèm dưa chuột mà hem bị mang tiếng rồi. (Mà tiếng gì í nhở?)

Còn quả thứ hai, thì tớ đã nhắc tới mấy lần rồi. Đặc biệt là một bài khá dài về quả này trong cuốn “Không chỉ là blog, mà còn…” của tớ.  Đó chính là QUẢ NHÓT.

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Câu chuyện và những kỉ niệm cực kỳ thú vị về quả nhót, tớ đã viết trong đó rồi. Bạn nào có sách thì chắc chắn biết. Hôm nay tớ chỉ đăng thêm tấm ảnh về thứ quả “đáng iu” này thôi.

Quả nhót là quả mà hầu như chỉ có người miền bắc và miền trung biết tới. Còn nó khá lạ lẫm với người ở miền Nam. Bởi khi tớ post entry về quả nhót, rất nhiều người trong đó hỏi: Đây là quả gì? Ăn thế nào?

Quả nhót dài khoảng gần bằng ngón tay út (đấy là đang nói loại to í), còn to thì gấp rưỡi ngón cái. Khi chin nó đỏ mọng và có rất nhiều hạt phấn trắng ở bên ngoài lớp vỏ. Khi ăn thì phải cạo quả nhót vào cái vải gì đó để cào hết ra cái hạt phấn đó. Đến khi cả quả đỏ mọng lên và trơn láng thì ăn được (nên cũng hơi cực, nhiều khi chán ăn luôn cho nhanh). Vị nó thì thông thường là rất chua và hơi chat (má ơi viết tới đây phải nuốt nước miếng ghê quá). Loại nhót ngon nhất là loại nhót to, đỏ, ăn thì ngọt lịm. Có cái hạt dài ngoằng. Nói chung đó là một loại quả rất lạ và ngon, nhưng mà 0 được trồng đại trà thành vườn như những loại quả khác. Mùa nhót rất ngắn, chỉ trong vòng 1 tháng là hết!

(Ở ảnh này có 1 quả đã cào đó!)

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(Tóm lại là ai chưa được đọc bài về Quả nhót của tớ thì tiếc lắm nhé, hehe)

Khi đi sang đây, 0 bao giờ tớ nghĩ có quả nhót tồn tại ở trên đất Mỹ cả. Và…đúng thật, cái quả nhót to đỏ ấy làm gì có trên đất Mỹ. Nhưng ở đây có một loại cây mọc dại, có quả 100% là cùng họ với nhót, lá cũng giống, vị cũng giống, vỏ cũng giống, hạt y hệt, ăn….0 chết người. Chỉ có cái khác là, nó chỉ bé bằng 1/mấy chục quả nhót xịn ở nhà thôi.

Ở gần chỗ tớ ở, có cả một cây lớn, quả sai trĩu trịt thành từng cành đỏ rực, 0 thể 0 gây chú ý. Quả nhót mini này mọc thành từng chùm một. Quả có tròn hơn chứ 0 dài như quả nhót. Ngồi hái một chùm rồi gãi gãi cho ra hết cái phấn, thấy cảm giác y như quả nhót ở nhà ấy. Tất nhiên ăn nó chả bõ, vì một quả quá bé, hạt lại to, nhưng mà tớ thấy nó hết sức….thú vị! Thú vị đặc biệt khi lần đầu tiên tớ nhìn thấy nó, cách đây những mười mấy năm rồi! Mà tóm lại là, quả này nó cũng…tròn, chứ 0 dài nhé!

Quả nhót mini đó này:

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Cận cảnh hơn này (chùm này hái về cũng để quên nên nó cũng hơi héo tí):

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Bonus thêm ảnh 1 bạn diễn viên (khách hàng ảnh của tớ) làm mẫu dưới cây nhót Mỹ sai trĩu trịt này!

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Sai rũ cả xuống cỏ xanh kìa, hehehehe

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Hoa thơm quả lạ là một trong những niềm yêu thích của tớ, còn nhiều quả nữa lắm. Tớ hứa tớ đi du lịch nhiều, khám phá thế giới hấp dẫn này, tớ sẽ 0 bỏ qua…quả gì mà tớ có thể về kể lại cho các bạn nghe như thế này nhé!

(Visited 5 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

32 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Dương Dê
Dương Dê
13 years ago

chanh leo phải k ạ 😀

Ms Moon
Ms Moon
13 years ago

Chanh leo?

HoangAnh
HoangAnh
13 years ago

Ngộ quá chị ơi,càng nhìn càng thấy nó lạ quắc ah -.-

Hoàng Loan
Hoàng Loan
13 years ago

Đây là quả Chanh leo chị Kin nhỉ

An O Mai
An O Mai
13 years ago

chinh xac do be Mun, nhung SG chi goi la chanh da^y hehe

Heo Yumy
Heo Yumy
13 years ago

chanh leo ạ 😀

Quynh
Quynh
13 years ago

Trai ổi bị hư

Ly
Ly
13 years ago

Quả mơ hở chị ?

tóc bím
tóc bím
13 years ago

hay là wả ổi nhỉ?hjhj,ổi xấu xí

An
An
13 years ago

quả bưởi >”< kaka đoán đại đoán đại, quả bưởi lúc còn non =)) haha

hoanglan
hoanglan
13 years ago

em biết quả này áh, quả này là quả thật. hehe

Lanphuong
Lanphuong
13 years ago

Quả táo ta?

An O Mai
An O Mai
13 years ago

thế nó là quả quái gì Nấm? nhìn như trái chanh dây, để lụm một trái chụp cho em xem nha :))

em Hạnh
13 years ago

quả táo bị chị Kin và Nam vùi dập lâu ngày 😀 Có phải quả này chị và Nam lôi ra lúc đến nhà em không?

Vi
Vi
13 years ago

phải quả cà không chị?

Thủy Bông
Thủy Bông
13 years ago

Trông như quả ổi bị hỏng í 😀

An O Mai
An O Mai
13 years ago

thì ra là cái quả mình chưa thấy bao giờ, hèn chi ko đoán ra hahaha

Kenny
13 years ago

Chưa bao giờ thấy nên không thể đoán ra được, không nghĩ dưa chuột lại tròn và có mụn :”>
Hu hu, tủi thân quá, chưa bao giờ được ăn quả nhót xinh đẹp ở trên :((

Mai Dung
Mai Dung
13 years ago

Chị ơi, nhìn cái hình đĩa nhót mà nước miếng nó tứa ra, trời ơi là thèm!!!! Lại thêm cái tấm hình nó thế nữa chứ, nhớ có lần một ông anh miền Nam ra HN gọi điện vào hỏi thích cái gì làm quà, lúc ấy đang đọc cuốn không chỉ là blog của chị đúng bài quả nhót, thế là ngay lập tức gọi điện abc xyz với anh ấy, khốn khổ là lúc ấy cuối mùa nhót lại thêm anh ấy là người miền Nam chả biết mặt mũi cái trái ấy nó như thế nào cả, loanh quanh tìm mua mà đuối lun, nhờ vả bạn bè ngoài ấy chỉ dẫn… cuối cùng cũng mua đc, nghe tin là nuốt nước bọt ừng ực, mà đúng nhót chín y như trong hình của chị nữa, chỉ mỗi tội là lúc lên máy bay bị nhân viên máy bay ko biết bảo quản thế nào mà vào đến đây nó dập tơi bời, ôi, lúc ấy á, vừa muốn khóc vừa muốn chửi rủa cái bọn nhân viên hàng không, ngồi nhìn hộp đựng nhót mà xót xa ngậm ngùi … h nhìn lại tấm hình, nghĩ lại câu chuyện thấy tức cười :D.

Nga phạm
Nga phạm
13 years ago

Đọc tới đoạn tả quả nhót cũng nuốt nước miếng ừng ực í! Hehe …, nhót Việt Nam là hàng xịn, nhót của Mỹ là hàng nhái;)

Meomatbu
Meomatbu
13 years ago

Hì, nhìn mấy sọt rau củ, thích ghê

trungduc
13 years ago

lúc đầu nhình thì e tưởng là quả ổi, hóa ra là dưa chuột,
bên ấy ớt nhìn ngon ghê , nhiều màu sắc quá ^^. Cả quả nhót nữa chứ em tưởng tưởng nó giống như quả của cây trứng cá thêm mấy cái chấm vào:))

Le Miu
Le Miu
13 years ago

nhìn quả nhót đỏ chót…thèm,tò mo ghê ấy.Bữa nào phải đi tìm ở mấy quán bán đồ Hà Nội xem sao.Mà quả này thường có vào tháng mấy hả chị Kin

Thương Thương
Thương Thương
13 years ago

Tự dưng chui đầu vào thấy Nhót thèm rõ dãi.Lâu lắm rồi mình không ăn nhót 🙂 .

Conmeoracroi
13 years ago

Quả nhót này muốn ăn ngon thì chị Kin phải bóp cho mềm đều cả quả (sau khi chà hết lớp cám) như thế thì nó mới có vị ngọt. Còn cái hạt mà rang lên thì cũng ngon lắm ạ thơm thơm, dẻo dẻo, bùi bùi

Lương Thanh Trúc
13 years ago

Em thấy quả nhót ở miền Bắc sao giống trái bình bát ở miền Nam quá (ko phải loại bình bát màu vàng dằm đá ăn), quả nhót ở miền Bắc là cây thân gỗ hay thân leo vậy chị?

Thương Thương
Thương Thương
12 years ago

Quả dưa chuột dễ thương quá, thêm cái quả nhót chịu không nổi nữa. Bài này đọc thấy cứ yêu yêu sao ý bạn Kin ơi.

nấm nấm
nấm nấm
12 years ago

ôi….dễ thương quá!!! e nhìn thấy ng ta bán nhót ngoài đường cơ mà k dám ăn vì sợ chua í….mà cái quả nhót bên Mỹ nó dễ thương quá c ạ:x