#193: Giới thiệu giọng hát hay – Phần 1

Một trong những điều may mắn nhất của mỗi người luôn mong có được, đó là có những người bạn thật thú vị!!! Nhưng tất nhiên là để có bạn thú vị, thì bản thân mình cũng phải thú vị chứ nhờ, hehehe!

“Thú vị” của tớ thì sẽ bao gồm đủ cả,  bạn có khiếu hài hước cao độ, rồi bạn thích nhiếp ảnh, bạn thích đi du lịch, bạn biết đàn hát, bạn biết nhiều về…y học và tất nhiên là bạn…thích tặng quà cho mình, hehe, mà quà là của chính bạn ấy “làm” thì chẳng còn gì tuyệt hơn!!!!

Thế này, tớ có cô bạn tên Thủy, tựa là Thủy Bông (vì con bạn ấy là Bông), bạn ấy thì hát hay thôi rồi chứ, từ hồi bọn tớ học cùng trường ngày xửa ngày xưa đã là cây văn nghệ đình đám của trướng tớ rồi. Mà lạ là Thủy giấu nghề ghê cực, chẳng ai biết bạn ấy hay hát hay là hát hay, trong khi các bạn khác thì thể hiện tài năng hoành tráng cứ mỗi kỳ liên hoan văn nghệ trường, ai cũng nhớ mặt nhớ tên, thì chả thấy bạn ấy thể hiện cái quái gì. (Mà có thể hiện chắc cho ai gần gũi bạn ấy biết thôi, chứ như dân đen như bọn tớ thì sao mà biết)

Thế xong chắc rồi một ngày bạn ấy…bỗng dưng muốn hát. Tình hình là mọi người cứ tưởng tượng bình thường chả bao giờ nghĩ bạn ấy là “ca sĩ”, thế mà lúc cất giọng lên, cũng…chả giống mặt bạn ấy gì cả, mà chứ….hay ơi là hay, thì ai cũng giật mình. Bạn ấy hát một lần thôi là có một rổ fans, trong rổ ấy có bạn Hà Kin chứ!!!!

Tớ vẫn không bao giờ quên hồi Thủy tới nhà tớ dự sinh nhật cách đây gần 8 năm (hả, 8 năm cơ à? Huhu), chả là nhà tớ có karaoke, mà hôm sinh nhật tớ thì nhiều “ca sĩ” tới chơi lắm nhé, ai cũng hát mỗi người một tí. Bạn ấy đến muộn, xong rồi ngồi lần mò mãi mới ra một bài, mà tớ vẫn nhớ bài đó là bài: “Em về tinh khôi”, xong rồi bạn ấy hát thử vào mic, tớ với mọi người cứ ngơ ngác không biết là có phải tách tiếng chưa, vì nghe…chả giống ai từ nãy tới giờ hát cả. Ngờ ngợ, tớ bấm lại vào chỗ….có tiếng, thấy bạn ấy ngừng, tớ lại tắt tiếng đi, bạn ấy lại hát….chít thật, thì ra là đúng bạn ấy…hát, mọi người ai cũng há hốc cả mồm. Nó thành cái ấn tượng đến nỗi in sâu vào trong trí nhớ của tớ, cứ nhớ tới Thủy là tớ nhớ tới…”chuyện đó”!!!


Nếu ai chịu khó theo dõi blog tớ thời gian qua thì chắc chắn sẽ biết bài “Cô gái đến từ hôm qua”, được Thủy hát lại, đệm bằng guitar (cái bạn đệm guitar cũng là bạn gái luôn nhé). Bài hát ấy nổi thế, bao Sao hát rồi mà tớ chưa bao giờ nghe thấy lọt tai để đến mức phải nghe đi nghe lại hay là có cảm xúc sâu sắc với nó. Thế mà lúc Thủy hát xong và gửi tặng tớ, thì chứ….khác hẳn. Thấy bài hát có một luồng sinh khí mới hoàn toàn, có điều gì đó khiên phải nhắm mắt lại thưởng thức, và suy nghĩ, cảm nhận được lời và giai điệu của bài hát đó, và tất nhiên, sẽ được…replayed!!! Ôi bài hát này mà bật vào lúc sáng sớm nghe văng vẳng thì …không biết nói gì nữa!

Co-gai-den-tu-hom-qua-Thuy.mp3

Cô gái đến từ hôm qua

Sáng tác: Trần Lê Quỳnh

Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, và một ngày mai như hai người bạn.
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau, cùng năm tháng còn ấu thơ!
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ – của ngày hôm qua xa xôi tìm về.
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh … như chính em, cô gái đến từ hôm qua …

Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại …
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường.
Dường như là vẫn thế em không trở lại; và mãi là như thế anh không trẻ lại!
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng, trong khoảng khắc qua chúng ta …
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em; cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài!

Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại … như ngày hôm qua!

Rồi tớ gửi bài hát đấy cho anh Trần Lê Quỳnh nghe.  Gì chứ bài hát hay thế thì tác giả phải của nó phải được biết chứ. Và thế là anh ấy trả lời lại luôn là thích, thích lắm lắm, xong rồi dường như chưa đã, anh ấy lại gửi lại message lần nữa nhấn mạnh là “thích”.  Thế là tớ cho hai người connect với nhau để cho…thích luôn thể.

Tóm lại là bài Cô gái ấy tớ nhận được rất nhiều thư ngầm xin xỏ để download bài hát về, nên tớ rất biết độ hot của nó.

Đến đây thì dẫn tới sự xuất hiện một nhân vật thứ hai, là bạn Mai Hoàng cao to xinh đẹp. Mai Hoàng cũng là một người bạn khá lâu của tớ rồi, giữa tớ và nó thì có duyên nợ khá lớn, bởi vì nó và người yêu nó (giờ đã là chồng) chính là đôi thứ 15 trong tổng số hơn 20 đôi tớ giới thiệu….yêu nhau thành công. Hiện tại thì nó là người thứ hai đã..lấy được chồng nhờ tớ. Còn lại chừng gần 20 con người (tức 10 đôi) thì có khả năng đang chửi bố tớ lên. Tớ giới thiệu vợ chồng nó đến với nhau mà bọn nó vẫn chưa mời tớ đi ăn buổi nào, hứa lên hứa xuống, chưa kể nó lại còn bắt đền ngược lại là đòi tớ chụp ảnh cho bọn nó nữa chứ, ức quá là ức!

Mai Hoàng thì nổi tiếng là nhí nhảnh, hay cười, nói lắm, hát hay và…cao to (liên quan gì nhỉ?). Trông nó cứ tưng tửng vậy mà tớ có gì nó theo dõi tớ hết, nhất là cái gì…hay, và cứ gọi là hỏi lấy hỏi để.

Thế nên nó nghe bài Cô gái xong thì nó phê lắm, và nó cứ lần mò tớ, hỏi tớ xem là cái chị hát bài ấy là ai? Có….xinh không? Có…dễ thương không? Blah blah…

Thế là tớ lại được dịp lăng xê bọn nó với nhau: “Có, xinh lắm, dễ thương lắm…”

Để bớt lằng nhằng, tớ quyết định lại connect bọn nó với nhau. Trước khi bọn nó có nick nhau chat, bên nào cũng hỏi qua tớ xem bên kia có xinh không, dễ thương không, có chảnh không? Tớ lại phải: “Có, xinh lắm, dễ thương lắm, chảnh lắm ( à nhầm, không chảnh)….”

Mà đứa nào cũng có vẻ e ngại vụ người mới làm quen “tinh vi” hoặc…”không xinh”, làm tớ cứ phải hún vào, cứ như là lại đi làm mai không bằng.

Thế mà nó chỉ chat với nhau buổi đầu tiên đã nhảy điên đảo vào nick tớ khen nhau tấm tắc. Rồi bọn nó bụp một phát qua một thời gian tự nhiên thành bạn rất là thân. Thân tới mức blog Thủy lúc nào cũng MH MH, rồi là “đi gội đầu ở hàng cũng phải nằm cạnh nhau” Thủy nhắc tới MH bằng cái kiểu trìu mến: “Gái của tớ”, ôi nghe dễ sợ í!!!

Thế rồi tình cảm của họ ngày càng tiến triển, tới một mức đỉnh cao là…đi thu chung bài hát như ngày hôm nay. Suốt quá trình tìm tòi bài hát này nọ là Thủy hỏi nhờ tớ tư vấn, gì chứ hỏi tiếng Anh tớ còn nghĩ được chứ bảo tiếng Việt thì tớ chịu rồi!!!

Thế nhưng mà Thủy tin tưởng tớ lắm nhé, cứ mỗi lần hát bài gì, thích gì, ý định gì, tóm lại là cái gì gì là bạn ấy lại hỏi ý kiến của tớ, thấy mình quá là quan trọng đi. Cuối cùng Thủy và Mai Hoàng cũng gom góp với nhau ra được một sản phẩm, và nó chính là nguyên nhân để tớ viết entry dài ngoằng này ngày hôm nay!!!

Lại cũng như những lần trước, Thủy á, Thủy mà đã hát lại là tự nhiên câu được tai nghe khó tính (nhạc Việt) như tớ liền. Cái bài “Ngồi hát ca bềnh bồng” này tớ cũng đã từng nghe qua rồi, nhưng (xin lỗi anh Quốc Bảo), tớ chả thấy ca sĩ hát hay hay ấn tượng cái quái gì cả, nhớ được cái tên khá là lạ vậy thôi.

Bọn nó đi thu với nhau, từ lúc có demo, tới lúc tăng tông hạ tông là chuyển cho tớ theo dõi hết. Xong đến lúc bản “đẹp” cuối cùng được tung ra thì quả thật là bất ngờ, tự nhiên bọn nó lại làm tớ có thêm một bài hát tiếng Việt thật đáng để cho vào di động nghe!!!

Thủy không chỉ hát hay mà khả năng tự bè của bạn ấy thì…chuyên nghiệp không đỡ được. Lạ là một người không chuyên như Thủy lại có thể hiểu nhạc, sáng tạo và tư duy về một bài hát tốt như thế. Thôi cũng tốt, bạn ấy mà làm ca sĩ thì giờ chắc gì bận ấy là bạn của tớ, mà chắc gì là….thấy bất ngờ và yêu thích giọng hát của bạn ấy như thế này.

Bản này thì cả hai đứa hát đều hay, Thùy phụ trách toàn bộ phần bè, giọng Mai Hoàng cũng không hề kém cạnh luôn, mà nghe qua cái cách bọn nó hát là biết bọn nó đang yêu nhau cỡ nào. Í, nhưng mà tớ chả thèm ghen đâu nhé. Ngược lại thấy thật là vui vì đã giới thiệu được 2 người bạn mình yêu mến làm bạn với nhau, và lại rất thân nhau nữa. (Có thế tớ mới có quà như thế này chứ?). It’s good that I am paid back! Bạn bè tớ cứ chơi với tớ là chơi được với nhau, vì chỉ có người tính giống nhau mới tìm đến nhau mà (suy ra là bạn tớ ai cũng thú vị í, hihi)

Tớ lại gửi bài hát này cho nhạc sĩ Quốc Bảo như tớ đã gửi cho anh Trần Lê Quỳnh. Anh Quốc Bảo đã trả lời rất nhanh và lại…”thích”, và thế là tớ lại connect anh ấy với Thủy cho bọn họ…thích nhau cả thể!

Cuối cùng tớ vấn bảo lưu quan điểm là….bạn tớ hát hay nhất, dễ thương nhất. Các bạn ấy thật là thú vị chứ, nhưng mà…..sao thú vị bằng tớ, nhở, bọn ấy nhở????

Giờ thì tớ share món quà của tớ cho tất cả mọi người nhé!

Ngồi hát ca bềnh bồng

Sáng tác: Quốc Bảo

Ngoihatcabenhbong_ThuyMH.mp3

Bàn tay quen tìm níu chút yêu thương xa vời
Bàn chân quen tìm phố chia đôi
Vì một lần yêu mà dốc hết thơ ngây tâm hồn
Còn lại giấc mơ trầm buồn

Làn môi xinh mềm rũ ướp hơi mưa đêm về
Vùi trong gối lạnh giấc lê thê
Lòng chùng xanh xao nhìn nắng, nắng như đang phai dần
Để lại trống không một lần

Cơn yêu quá rồi còn tiếng hát cho em ru đời
Còn gót xanh mơn man cầu à ơi
Thơ ngây qua rồi còn ánh mắt bao dung em nhìn
Còn trái tim đâu ngờ em rất hiền

Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ
Rồi mai đây người sẽ vô tư
Và rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy
Tình lại thướt tha tràn đầy

Đời mênh mông chào đón những con tim an hòa
Nguồn đau thương lùi hết ra xa
Một lần yêu thôi về thắp nén linh hương trong lòng
Và ngồi hát ca bềnh bồng

Ấm nồng

Thuy_AmNong-1.mp3

Nhạc: Trần Viết Tân

Thơ: Đỗ Thị Thanh Bình

Xin anh đừng là mây bay
Suốt đời em không với tới
Xin anh đừng là con suối
Bởi nguồn sẽ đổ về sông

Xin anh đừng là vừng đông
Cho em chói loà đôi mắt
Xin anh đừng là khoảnh khắc
Để rồi tan biến hư vô

Anh đừng là ngôi nhà to
Để em đi qua ngần ngại
Anh đừng là bờ, là bãi
Đổi thay dâu bể cuộc đời.

Anh cứ là anh, thế thôi
Ấm nồng vòng tay thân thiết
Nơi em gục vào quên hết
Khổ đau cơ cực đời thường.

VÀ PHẦN II, TỚ SẼ GIỚI THIỆU HẲN….VÀI GIỌNG HÁT HAY NHÉ, TẤT CẢ ĐỀ LÀ CỦA ĐỘC. VÀ MỘT VÀI GIỌNG HÁT NÀY CHỈ ĐỂ HÁT MỘT BÀI HÁT THÔI: ĐÓ LÀ BÀI “GỬI”. TỚ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT (CÒN HƠN CẢ TÁC GIẢ GIÁNG SOL) LÀ CÓ NHIỀU DỊ BẢN CỦA BÀI HÁT NÀY NHẤT, TRONG ĐÓ TỚ CÓ BẢN CỦA CHÍNH TÁC GIẢ HÁT, VÀ CẢ….VIDEO CỦA BẢO NGỌC NỮA.

MỌI NGƯỜI HÃY NÍN THỞ NHÉ! TÈN TEN!

(Visited 11 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

58 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Đoàn
Đoàn
14 years ago

Trời ơi cái ảnh con chim đẹp quá, liệu có thể làm wallpaper được ko Hà Kin?
Tôi rất thích 2 bạn hát bài Ngồi hát ca bềnh bồng, nghe thấy có cảm giác bình yên và trong sáng, gợi nhớ lại thời học phổ thông trung học hay xao xuyến với mấy cô bạn lớp bên cạnh.
Thật may là bạn Thủy ko làm ca sĩ, nếu k thì chắc tôi thấy bài viết này k còn thú vị nữa.

Miki
Miki
14 years ago

Ui, ui.. “Ngồi hát ca bềnh bồng” hay quá đi mất. Tiếng hát vừa cất lên thì lông tóc gì của em cũng dựng lên hết. Nghe bài hát tự nhiên liên tưởng đến Noen, giọng nghe như hát thánh ca ấy.

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Cảm ơn bạn Đoàn.
Còn bạn nào khác đọc xong, nghe xong, thấy hay mà không khen bạn tớ hát hay một câu, thì đêm nay đi ngủ sẽ bị ái dầm, lêu lêu.
(Trừ các bác lớn tuổi, hì hì hì….)

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

@Miki: Lông tóc dựng hết à, ai kêu mua Nevea làm chi, mua Dove về lăn một phát, cái gì cũng mượt, nghe hết đêm cũng 0 có gì dựng được hết!

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

Nấm lùn tranh thủ quảng cáo cho Dove cả trong entry này àh, khen bạn Thủy Bông thì khen đến tết, giọng bạn ý nghe như họa mi ý nhỉ!!

Hoàng Liên
Hoàng Liên
14 years ago

Thanks Kin, bài hát Ấm nồng dễ thương quá!
Kin cũng thể hiện tài năng của mình đi thôi. 🙂

korn
korn
14 years ago

bạn Thủy nhả chữ cầu kỳ ghê, nhưng tớ thik giọng bạn Mai Hoàng hơn ^ ^

Miki
Miki
14 years ago

“Cơn yêu quá rồi còn tiếng hát cho em ru đời
Còn gót xanh mơn man cầu à ơi”
Kin ơi em nghe rõ ràng là ” Còn gió xanh mơn man…”
“Đời mênh mông chào đón những con tim an hòa
Nguồn đau thương lùi hết ra xa”
Ý, em nghé rành rành là ” Buồn đau thương…”

Hà Kin
Hà Kin
14 years ago

Lời cóp trên mạng mà em, có một tỉ versions, chị đâu ngồi chép lại lời đâu!

Miki
Miki
14 years ago

“..mua Dove về lăn một phát, cái gì cũng mượt, nghe hết đêm cũng 0 có gì dựng được hết!”
Dove có tác dụng phụ hả Kin?? Chết rồi tình hình nghiêm trọng nha, phải cảnh giác các bạn đã có chồng thì ko nên xài. Xài là.. chậc..chậc ..”hết đêm cũng 0 có gì dựng được hết!”

Hà Kin
Hà Kin
14 years ago

Trời ơi, 0 lẽ mua Dove về lăn cả cái chỗ …. nữa sao mà lo vậy?
Mà chứ, nghe nhạc Thủy hát mà, chứ có gì …cũng đâu cần dựng?????

Ms Moon
Ms Moon
14 years ago

Ơi giời ơi!viết hay wa Kin ơi!Hoá ra Mai Hoàng là bạn Kin rùi mới là bạn của Thuỷ Bông àh!hihi!Thật là thú vị!Phải công nhận Kin là người giàu có nhất thế gian này vì có những người bạn thật thú vị!!! ;)!

Hà Kin
Hà Kin
14 years ago

Thì cũng giống như chị biết Thủy qua em đó!!!
Bạn bè em connect với nhau hết, thích nhau cứ chơi với nhau luôn đi, em đỡ….trách nhiệm, hề hề

Hà Kin
Hà Kin
14 years ago

Mà em không giới thiệu Thủy cho chị thì chị và nó mãi mãi 0 biết mình là họ hàng của nhau, hahaha

Ngoc Ha
14 years ago

Hay quá, nhưng chị thích giọng Mai Hoàng hơn, mộc hơn và ấm hơn.

Làm thế nào mà chị down được mấy bài này về máy để nghe hả em? Hay là thôi, hôm nào cũng vào blog Kin rồi, vào đây nghe cũng được. hehe… Tks all.

Ngoc Ha
14 years ago

Kin ơi, up ảnh của hai bạn ấy đi?

Huong
14 years ago

Cám ơn Kin đã chia sẻ mấy bài hát rất hay nhất là bài “ngồi hát ca bềnh bồng” (mặc dù bài này hơi khó nhớ tên tý)

Comment ngoài lề chút xíu: Kin ơi chị muốn tìm đọc các entry cũ trong blog của em mà cứ thấy khó khó thế nào ý, tìm theo tháng thì phải click vài cái older entries thì mới đến cái entry muốn đọc, trong categories thì nhiều lúc k biết trong mục nào để tìm. Em làm cái list hoặc cho hiện số trang có được k?

Bangsu
Bangsu
14 years ago

Anh đừng là ngôi nhà TOOOO… ^_^.

olive
olive
14 years ago

😀 nghe mà mát hết cả lòng chị ạ. Hồi trước em nghe bên 360 với lại bên yobanbe rùi mà vẫn thik. Nhưng mà..chị joi thiệu ai thì joi thiệu còn chị nữa đấy…:-w hok được quên đâu

Mon map
Mon map
14 years ago

TUYỆT! Mình thấy ấn tượng mạnh với những bài hát được post lên đó! Một chút da diết, một chút tinh khôi, một chút ấm nồng…

Thủy Bông
Thủy Bông
14 years ago

Thik cái ảnh con chym quá! cả cái màu xanh mướt nữa! Nhìn bình yên nhỉ!
Không phải đọc lần đầu mà vẫn buồn cười chảy nước mắt vì cái giọng kể của Kin :D, với cả hơi xấu hổ nữa í :”>.

Tks ấy nhé, ko phải vì “năng xê” tớ, mà vì mấy vụ mai mối. Ấy hơi bị mát tay vụ này đấy nhỉ, đổi nghề đi =))

ĐỌc mấy quả comt của bạn Niki mà buồn cười quá =))

anthy
anthy
14 years ago

THÍCH

K.Trang
K.Trang
14 years ago

Tớ cũng thích Thủy Bông vì tớ cũng thích giọng hát của TB. hì. Giọng TB hay nhờ, phải nhấn mạnh cái nữa vì mỗi lần nó cho tớ nghe nhg bài nó thu, tớ cứ bị kiểu ám ảnh, nghe đi nghe lại mấy ngày liền :)).
Đọc đc bài cậu viết tớ rất cám ơn vì cậu đã nói hộ tớ nhg j tớ nghĩ mà ko biết diễn tả thế nào với TB vì tớ dốt văn lắm lắm ý 🙂
Chúc cho bạn chúng ta hay hát hơn nữa (dù trên thực tế TB nói là “chán” hát hò rùi) để tớ còn tiếp tục bị ám ảnh và cậu có nhg bài viết khác về bạn TB thân yêu.

maihuong
14 years ago

hx.cảm động quá!giọng mượt quá…………

maihuong
14 years ago

hx.sao lần nào e cm lên blog của chị cũng ko được vậy chị ơi.
hức,cảm động quá, giọng hát mươt quá…………..

Anh Thư
Anh Thư
14 years ago

Oài… hay quá. Cảm ơn Hakinkin đã chia sẻ. Lần đầu nghe mìn được nghe “Ngồi hát ca bềnh bồng” và “Ấm nồng”. Rất thích “Ngồi hát ca bềnh bồng của” Thủy và Mai Hoàng. Bạn ơi, lúc nào chia sẻ phần doawload cho tụi mìn với nhé.. 🙂

hoangngoc
hoangngoc
14 years ago

ôi hay quá, sao 2 chị này không đi thi Sao Mai nhỉ, giọng hay mà hát lại rất truyền cảm
mà chị viết lúc nào cũng tưng tửng, vui 😀

Kenny
14 years ago

Ôi! Vật vã quá! Hôm nào bạn Thủy Bông ra album đi thôi, mình sẽ ủng hộ!

TuấnYến
14 years ago

Giọng hát của Thuỷ và Hoàng nghe ngọt ngào và dể thương, con có những người bạn thật là ấn tượng

Quỳnh Giao
14 years ago

That’s what people called ‘artistic networking’ :-D. Từ bài hát, anh Quỳnh biết bạn Thuỷ Bông. Rồi cũng từ nó, bạn Thuỷ Bông biết mình.

Bạn Kin lăng xê bạn Thuỷ Bông ít ít nhé, hôm nào bạn Bông sẽ nổi tiếng hơn đấy :)).

Namt2k42
Namt2k42
14 years ago

Em HaKin oi, em cho anh xin cac bai hat nay ve nghe duoc ko? Hay qua!

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
14 years ago

chị chị chị chị chị, upload ngay bài “Ngồi hát ca bềnh bồng” để em download, he he!

Sunny
Sunny
14 years ago

Chi oi 3 bai hat hay qua, hay kinh khung luon hic hic. Chi oi phai lam gi thi moi xin xo de duoc down load ha chi ^ ^.

Huệ Minh
Huệ Minh
14 years ago

Nghe rồi thấy bềnh bồng như tên bài hát.Những mệt mỏi tan biến và thấy mình như bay lên với giai điệu, ca từ. Cảm ơn Kin.

Loan
Loan
14 years ago

Minh thich bai “Co gai den tu hom qua”. Minh co cach nao co ban copy cua bai do duoc khong Ha Kin?

LamNgan
14 years ago

Hai chi ay hat hay ghe!!!! 🙂

TuiNe
TuiNe
14 years ago

Minh thi’ch bai ha’t do’ qua’, nghe ba`i “Co Gai Den Tu Hom Qua” na`o gio thay chi. a^’y ha’t hay nhat do’ 😉 thank you

Sam
Sam
14 years ago

Con chim … xanh!!! Dde.p wo’a!!

Ba.n Thu?y Bo^ng ha’t ba`i “Co^ Ga’i De^’n Tu*` Ho^m Qua” hay nha^’t!!!

Thủy Lê
Thủy Lê
14 years ago

Hà Kin ơi, hai bạn hát thật hay, giọng hát thật dịu dàng và dễ thương. Những bài hát nữa, rất lạ, lời cũng rất dễ thương hợp với giọng hát nhẹ nhàng của TB & MH. Bài viết thì quá là…tếu, rất vui. Chúc Hà Kin luôn luôn may mắn, có thật nhiều “những người bạn thật thú vị!” ♥♥

Stacy Tran
Stacy Tran
14 years ago

Ha Kin oi, nguong mo Kin va ban cua Kin wa the. Minh thich bai “co gai den tu hom qua”. lau lam roi moi duoc nghe mot bai hat Viet hay den vay. Ca ngay hom nay du rat met roi, doc blog Ha Kin lam minh cuoi toet mieng nay gio, ma con duoc nghe nhac hay nua chu 😛

thuthuyqnm
14 years ago

Định nghe xong chùn luôn nhưng thấy mắc cỡ quá nên phải quay lại còm một phát. Phải công nhận là rất “hay”, hay theo cái kiểu mà người ta thường nói nhìn hay hay, hay theo cái kiểu khen hát rất hay… (là khen cho cả 3 người luôn đó, nên Kin có quyền nở mũi nhé).

Phải nói riêng với em Kin chút nhé: Nghe danh em từ thuở “Chuyện tình New York” còn nóng hôi hổi vừa thổi vừa đọc đó (chị là mem của Webtretho mà). Có rất nhiều bạn của chị hỏi chị là có đọc “Chuyện tình New York” chị vẫn trả lời ngọt lịm là không (vì tính chị chỉ thích xem hình chứ hổng thích đọc chữ). Vậy mà hổng hiểu trái trời trở gió sao mà mấy hôm nay lang thang và nhập vào cái chuyện mà coi như là đã nguội ngắt của em và đọc say mê. hehehe, giờ mà đọc thì đâu có buôn bán gì với ai được nữa, vì thế nên mò luôn ra cái blog của em dạo một vòng cho thỏa trí tò mò. Nói dông nói dài, túm lại là biện hộ cho lý do vì sao mà vào nhà em lần này nhé.

Thuy
Thuy
14 years ago

Em thay thich bai Ngoi hat ca benh bong lam. giong 2 chi hat rat nhe nhang va…benh bong. ^^

ha thu
ha thu
14 years ago

bai ” ngoi hat ca benh bong ” hay tuyet ^^

TN
TN
14 years ago

Hà Kin ơi, làm sao dl được bài cô gái đến từ hôm qua ?

keochanh
keochanh
14 years ago

Ôi hay quá. Mình ngồi nghe đi nghe lại 2 bài hát này ko biết mấy chục lần nữa. Hát hay và truyền cảm, có hồn hơn ca sĩ hát.
Hic hic Hà Kin ơi, bạn có thể cho mình xin download 2 bài này được k?

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

Quả nhiên là rất “hot”. May mà mình có rồi không thì cũng lại nịnh nọt xin xỏ bạn Nấm cho thỏa lòng yêu thích 😀

Loan Tran
Loan Tran
14 years ago

Kin ơi, cho tớ xin bài Ngồi hát ca bồng bềnh được không? Tớ thích bài này lắm, gửi qua email cho tớ nhé, nhé, nhé… 😀
Thanks bạn trước!

Ngọc Hân
14 years ago

Em ko nghe được bài Cô gái đến từ hôm wa, chị Kin ơi coi lại xem sao, nghe được có đoạn đầu hà.

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

@chị Hương: Chị ơi, khi nào em có thời gian em nghiên cứu vụ làm cái list entry. Nhưng nếu chị muốn xem theo tháng thì bên tay phải ở bên ngoài homepage có phần gọi là ARCHIVES, chị vào đó xem theo tháng được đó.
@chị ThuThuy: Em chào chị, hihihi, hồi trước em được mấy chị lăng xê ở webtretho hoành tráng quá, làm em ngượng chít toi, hihihi. Hồi đó có nhiều chị đáng yêu thật đấy, em có chuyện gì cũng bênh em hết lòng, nên em có ấn tượng tốt lắm. Chị không phải “biện hộ” vụ vào blog em đâu, chị cứ vào chơi đi, nhớ có gì mún nói nhớ còm cho em biết là được rồi, hihihi.

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

@Mọi người: Ôi mọi người comment cho blog tớ đông vui, thấy sướng quá. Thấy vào đọc cái blog nó cũng rôm rả và vui vẻ hơn, tớ cũng được chia sẻ cùng nữa. Cảm ơn mọi người.
Mà tớ cứ tưởng mọi người down được chứ nhỉ? Hihihi, thế 0 được à? Vậy để tớ nghĩ ra cái gì hay hay có thưởng để có cớ cho mọi người down nhé!!! Hahaha!