#290: Mình đã tới Paris!

Đến phút cuối còn bị bỏ bom từ Đức đi Paris – nhưng may lại có cứu tinh chứ. Mà tới giữa Paris mà 0 có một tí gì liên lạc với bất kỳ ai, ly kỳ lắm nhé, hehe. Nhưng kịp đi chơi đây rồi!

Chụp trộm từ rất rất xa, tình cờ nhìn thấy

Đi chơi cái đã nhe!

(Visited 19 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

10 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Bình An
13 years ago

Ôi chị ơi thích thế!

Bí Ngô
13 years ago

èo ơi, chị đi nhiều nhỉ:)

Thủy Bông
Thủy Bông
13 years ago

Đi chơi nhiều vào ấy ơi! Quay nhiều, chụp nhiều nữa. Bọn tớ đi du lịch ké từ cái blog này vậy! 😡

Thu Trang
Thu Trang
13 years ago

Uây, ảnh chị Kin đẹp ghê cơ! Xinh thí 🙂

DangDinhHiep
DangDinhHiep
13 years ago

Thế này nhé. Cho xin vài dòng tỉ tê cái.
Hôm đi vào Fahasa tìm mua” Nhắm mắt thấy Paris” của chị Dương Thụy, thật xui xẻo “Empty” ‘đập’ ngay vô mặt( sorry, mình nói hơi bạo lực nhưng when thế rùi, đang sửa). Thế là tẽn tò không biết phải làm gì khi mà mới vào đó với thời gian được chưa đủ để liếc em nào đó, ngại bước trở ra chỉ vì mấy ánh mắt ngưỡng mộ của mấy em 9x khi thấy một anh zai đi mua sách một mình. Nhưng thôi dẹp cái chuyện đó đã, trọng tâm của comment này là tớ nói lên sự tình cờ biết đến sách của Ms/Mrs? Ha kin cơ cũng là để sau đó ủng hộ những bài viết thú vị của chị.
Lân la tìm vài cuốn với thể loại ưa thích. Mình vô tình đọc cuốn Không chỉ là Blog, mà còn…Thế là đọc, đọc, càng đọc càng thấy thú vị và thực sự thú vị bởi cái cách thể hiện ngôn ngữ của chị. Thế là bất chấp ánh mắt không thân thiện từ phía mấy em nhân viên, kệ cứ Đọc, đọc đến khi các em mất hết bình tĩnh ra nói là đến giờ đóng cửa. Mình thản nhiên đặt sách trả lại quầy, và không quên quay lại cười,một nụ cười mãn nguyện vì không uổng một buổi tối( chả hiểu mấy em nhân viên có coi mình như một người thẩn thơ không????!)Thế là về phải investigate ngay ai là Ha kin và đã có câu trả lời mà chưa đầy đủ,để hiểu được chị là ai phải sở hữu và phải đọc ghiền hết cuốn đó mới mong tìm ra câu trả lời cuối cùng cho riêng mình. Lòng tự nhủ như vậy và đã làm như vậy nhá.
Cám ơn chị, người tác giả cuốn sách này! Chúc chị sức khỏe, vui vẻ và thành đạt.

Nga ngo
Nga ngo
13 years ago

Hà Kin ở ảnh này xinh quá cơ, duyên dáng lắm.

hoanglan
hoanglan
13 years ago

Chi Kin di lau ve qua, ngay nao em cung vao blog chi, nho qua, hic, hic

Cuopbien
Cuopbien
13 years ago

Giang hồ mê chơi “quên” update blog rùi

H
H
13 years ago

K ơi, mau về nhé. có nhiều chuyện muốn kể cho K nghe good trip.

HF
HF
13 years ago

chị ơi. đi 1 mình thì ai chụp ảnh cho mà đẹp đc thế ạ @.@