#100: hakinkin.net xin chào :)

[audio:https://hakinkin.net/wp-content/uploads/2009/09/Chairlift-Bruises.mp3]

Click PLAY – nghe xong là đọc xong!

Đã tới lúc lại bước sang một sự khởi đầu mới!!

_MG_9121, photo, hinh anh, upload, download

Quay ngược lại quá khứ đôi chút. Khoảng cách đây chừng 5 năm, khi adsl bắt đầu về làng về xóm, thời mà chat rất thịnh hành mà tớ vẫn kiên quyết chỉ viết email, thời mà thỉnh thoảng có đứa tương cho cái chữ “lol”, thấy cứ….bậy bậy và rất chi là ghét. Ấy vậy mà chat chưa thông thạo nhưng tớ đã vượt tới một “tầm cao” vượt bậc là tạo cho mình một cộng đồng riêng trên mạng với cái tên là hakinkin.com, và sau đó là hakinkin.net. Cái thủa ban đầu ngây thơ cả tin, dùng host của một cu cậu nhỏ tuổi hám danh và không biết suy nghĩ, sau khi thấy forum hakinkin.com hoạt động quá sôi nổi và có nhiều bạn gái …xinh, cu đã làm đủ trò để được nổi trội trong cộng đồng, bao gồm hăm dọa và chửi bậy và đỉnh điểm là xóa toàn bộ database của forum cả năm hoạt động (mà mình còn ngu hơn cu ấy, là cả không thèm back up dữ liệu), và kết cuối là forward hakinkin.com và một trang web sex. Tất cả chỉ hòng mục đích duy nhất là được gây chú ý. Không chỉ riêng cậu mà một vài cậu khác cũng tập tọng hack hiếp này nọ, thi nhau phá cái diễn đàn nhỏ xíu tội nghiệp. Bạn Hà Kin duy trì được 2 năm cho tới khi đi làm thì không còn khả năng ngồi canh giữ được nữa, và đành thả nổi hakinkin – để lại muôn vàn tiếc nuối với những thành viên trung thành. Vừa lúc 360 ra đời và chiếm vị trí độc tôn trên cả diễn đàn, bạn Hà Kin lại qua đó và lại…..số bạn ấy lúc nào cũng lềnh phềnh!

Bạn qua tới 360 một thời gian, lềnh phềnh ở đó một thời gian thì con nhỏ 360 nhiễm bệnh, chết từ từ, những triệu chứng giai đoạn “cửa sổ” bắt đầu bằng việc tự động đổi nguyên 10 cái ảnh theme của 10 entries của mình bằng duy nhất 1 cái ảnh – cái ảnh một cậu mông bự ngồi bán tiểu thuyết 3 xu trên vỉa hè. Hình ảnh bạn mông bự trải dài từ topic “những điều thú vị” cho tới topic “con yêu mẹ”. Rồi bệnh con bé 360 ngày càng nặng hơn….tới như thế nào thì chúng ta đã được chứng kiến.

Hà Kin lại chuyển qua Yobanbe với tinh thần, ủng hộ hàng Việt, dùng hàng Việt. Và từ lúc chuyển qua Yo là tớ đã chấp nhận mất rất nhiều độc giả, một phần vì 0 thể truy cập vào Yo, một phần vì kiên quyết….không dùng hàng Việt, và một vài phần thì…tìm mãi không ra. Cho tới bây giờ Yo bệnh đã khá nặng và cũng chuẩn bị từ biệt thế gian…. Hà Kin lại chuyển qua facebook. Facebook bắt đầu trở bệnh…những dấu hiệu đầu tiên của “giai đoạn cửa sổ”. Đỉnh cao là chuyển toàn bộ nội dung facebook của bạn Hà Kin…sang tiếng Nhật. Hà Kin khóc 3 ngày 3 đêm mà nó quyết không chuyển lại tiếng Anh….và nhiều lắm, ai đang dùng facebook giờ đều biết.

Nhưng đã là bạn Hà Kin thì không thể nào give up, và phải luôn luôn sống lạc quan. Tớ đã quyết định thống lĩnh một bộ hakinkin về tay mình, bao gồm:

Gallery ảnh: www.hakinkin.com

Blog ảnh tiếng Anh: www.hakinkin.net

Và giờ đây, tớ xin trịnh trọng thông báo, chính thức từ nay tớ sẽ làm một hệ thống blog riêng của mình, quyết không gây tổn hại đến một cơ quan tổ chức kinh doanh blog nào khác nữa.

Tớ viết blog trên một web riêng, từ nay nó sẽ là:

www.hakinkin.net

Từ sau entry này nó sẽ được chính thức ra mắt. Blog này sẽ được cải tổ, được chăm sóc kỹ lưỡng hơn, nội dung phong phú hơn, và mang đậm chất dấu ấn cá nhân hơn. Hiện giờ tớ đã có một kho tư liệu để nuôi nội dung cho blog, phục vụ anh em gần xa, bà con cuối phố….việc của mọi người chỉ là…chờ và ủng hộ mà thôi. Hiện tại tớ dang đi du lịch dài ngày, về nhà là gục mặt xuống gối mơ tiên, nên bài viết sẽ chưa có liên tục, nhưng bù lại ngay sau chuyến đi này sẽ là ngập tràn chuyện, ảnh, videos, complains…. Một phần lớn những bài viết được ưa thích và còn giữ lại được từ trước tới giờ tớ sẽ paste lại qua đây, chắc chắn rất nhiều người chưa đọc được những bài đó. Phần còn lại – những bài sẽ không được paste vào blog này, sẽ chính là một cuốn sách mới sắp ra đời, cuốn sách có tên là : “Không chỉ là blog, mà còn….”

Sẽ nói về cuốn sách sau, bật mí điều rất lớn là; Nó sẽ bao gồm 100 bức ảnh và được in màu, bóng hoàn toàn, cùng một cái bìa của độc và tuyệt đẹp! Mặc kệ ai coi blog là cái chỗ ảo, dở hơi, tốn thời gian, với tớ, nó đang đem lại cái gì, và tớ đã làm được gì, thì tớ và những người đọc hết entry này, đều hiểu!. Welcome mọi người tới ngôi nhà mới của mình.

Hãy nhớ rằng, blog này là nơi để chia sẻ, nếu thích thì tới chơi và luôn được đón chào, còn nếu không thích, cứ lẳng lặng ra đi và không bao giờ cần phải vào lại. Được quyền góp ý nhưng không bao giờ được ra điều kiện, văng tục hay bất lịch sự!

Mọi lời khen đều được chấp nhận! Xin cảm ơn!

Hướng dẫn:

Blog này sẽ được dẫn link theo các đường:

– Vào trực tiếp

– Qua Facebook Profile: www.facebook.com/hakinkin

– Qua Fanpage: www.facebook.com/hakinpage

– Qua status trên YM. Tuy nhiên, xin lưu ý, tớ để link đó và hầu như không bao giò chat – mong các bạn thông cảm!

Qua những trang hakinkin còn lại

Comments: – Tắt cả đều có thể comment và không cần đăng ký account. Chỉ cần để lại tên/nick, địa chỉ email (sẽ không hiện ra). – Sắp tới sẽ lắp plug in để có thể dùng account fb để comment tại đây !

Về nhà 3 hôm kịp khoe mấy tấm ảnh này.

Biển Caribbean xanh ngắt này _MG_8967, photo, hinh anh, upload, download

Bạn đồng hành của tớ đây

Caribbean tươi đẹp, vậy mà sau đó là cả một câu chuyện kinh hoàng….sẽ kể
Phố cổ San Juan…(nhưng mọi người phải chờ bộ ảnh về đêm của tớ cơ)
Tớ làm thuyền trưởng nhé
Còn bây giờ, tớ lại lên đường với những chuyến đi đây (để còn về kể lại cho bọn ấy nữa chứ!)

(Visited 9 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

54 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Truong
Truong
14 years ago

cang doc cang khoai c ha kin lam lam…iu c lam co

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Hehe, đã có comment rồi. Thanks nhé!

Hà NgọcNgân
Hà NgọcNgân
14 years ago

Ủng hộ tất cả các blog của chị Kin..hìhì. Chúc chị Kin đi chơi vui nha XD

phungthuy
14 years ago

chờ đợi những câu chuyện về những chuyến đi của chị! hihi!

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  phungthuy
14 years ago

@phungthuy: Will be 😉

Phuong
Phuong
14 years ago

Blog nay se la chon dung chan hang ngay cua minh day! 😀

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  Phuong
14 years ago

@Phuong:Nhớ nhé!

Mỹ Phụng
Mỹ Phụng
14 years ago

Rất vui vì đọc những dòng welcome của em…Hình chụp biển Caribbean quá đẹp, chị chờ xem việc gì đã xảy ra với em ở nới tuyệt đẹp này… mất passport hả?…

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  Mỹ Phụng
14 years ago

@chi MyPhung: Haha, dạ vâng, đúng rồi chị, mất passport, nhưng giờ thì tạm ổn rồi, chỉ hậu quả là tốn một đống tiền thôi!!!

NDTrang
NDTrang
14 years ago

Ai chà, cố gắng nhé, từ hồi *.net của em bị hư, tiếc quá. Chờ đợi đến giờ e cũng đã già hơn, hy vọng vẫn còn tìm được những câu chuyện thú vị ở đây.

Wish long exist nhé

FoOFoO
FoOFoO
14 years ago

cảnh đẹp quá,người cũng đẹp ^^”

Ly
Ly
14 years ago

Ahhhhhh, I love your pictures. And love your look without the bangs :))

Tui
Tui
14 years ago

chuc may man cho mot khoi dau moi nhe, dang don cho bo anh moi cua chi day!

Mai
Mai
14 years ago

Tóc mái của Kin dài hồi nào nhanh vậy nhỉ. Chắc tại mình ít cập nhật vụ xem ảnh rồi. Rất mến cách viết của Kin.

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  Mai
14 years ago

Tóc mài Kin để được 5 tháng nay rồi, sợ mấy hôm nữa lại cắt mất, hì hì. Thanks chị/bạn Mai nhé!

Tien
Tien
14 years ago

Hi hakin, cannon Australia dang co cuoc thi EOS photo5, chi vo xem thu di, tiec la` no’ chi danh cho Aust & NZ resident, nhung ma` co’ nhieu thu’ hay lam ah’

http://www1.canon.com.au/worldOfEos/photo5/

P.S: I love your photo

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  Tien
14 years ago

@Tien: Thanks em, chị lần mò xem đây, chả lẽ lấy anh chồng ở Úc để được tham gia nhỉ? hehe

Cỏ Mai
Cỏ Mai
14 years ago

Mến chào Hakin!
Mình rất rất thích đọc blog của HaKin, những cảm nhận, suy nghĩ, cách nhìn cuộc sống của Hakin đã viết trên blog. Mình cũng đã mua và đọc quyển “Chuyện tình New York” của Hakin khi quyển sách mới vừa xuất bản, mình rất thích quyển sách này. Bây giờ thì mình đã trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt rồi :).

À, mình có một vướng mắc nhỏ khi vào đọc blog của bạn, Hakin có thể giúp mình ko? Mình không thể đọc được nội dung bài viết trọn vẹn vì có rất nhiều chữ biến thành ô vuông không thể đọc được (mình nghĩ không biết có phải lỗi font chữ của máy tính của mình không nữa), không biết hỏi ai nên nhờ đến Hakin. Nếu biết, Hakin giúp mình với nhé. Cảm ơn Hakin nhiều nhiều.
Chúc Hakin luôn có cuộc sống tươi đẹp và thú vị như những gì bạn đang sống và trãi qua :).

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  Cỏ Mai
14 years ago

Chào Cỏ Mai,

Thanks Mai đã nhận làm fan cuồng nhiệt của Hà Kin nhé, hihihi. Hy vọng tương lai còn có gì hay ho nữa để show cho “fan” nha, hihihi. Mai thử làm cách này xem có đọc được tiếng Việt không: Lên chỗ thanh công cụ – Tools/Internet options/accessibility /click ô thứ 2. Nếu có thể thì Mai dùng Firefox thì sẽ chắc chắn hơn.
Thử xem có được không nhé. Have a nice day!

lannous
lannous
14 years ago

hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn… làm việc và chơi chăm chỉ nhe chị… nhớ dùm em vụ ảnh cưới ở Paris tháng 10 năm sau… 😡

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  lannous
14 years ago

@lanous: Haha, vụ đó có serious không vậy đó? Tháng 5 năm sau chị cũng được qua Germany chụp ảnh cưới nhé!

Trang
Trang
14 years ago

Tớ thích cách sống mãnh liệt và hết mình của Hà Kin. Luôn ở bên bạn.

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  Trang
14 years ago

Cảm ơn Trang nhiều!

Anh Thư
Anh Thư
14 years ago

Nhạc hay, hình đẹp, blog hay, cám ơn chị nhiều lắm. Yêu chị, chúc chị mạnh khoẻ, vui sống.

An O Mai
An O Mai
14 years ago

Nấm ơi cảnh đẹp quá mà câu chuyện xảy ra ở đây thì thật chán nhỉ! Nhân tiện seri ảnh mới này nhìn bé gợi cảm quá cơ, rất rất “phụ nữ” em hiểu ý chị ko nhỉ hehehe

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  An O Mai
14 years ago

@Chi O Mai: Hiểu chớ, mình đằm thắm và ngọt ngào hơn chớ giè!!!

Lan Hoang
Lan Hoang
14 years ago

hey chưa bao giờ thấy Hà Kin đẹp đến thế 🙂

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  Lan Hoang
14 years ago

@LanHoang: Ủa vậy ha? Thế thì càng già tớ càng đẹp rồi Lan ơi, hihihi

Kusa
Kusa
14 years ago

Ủng hộ chị Kin hết mình. Yêu lắm lắm 😡

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  Kusa
14 years ago

Muah!

Dì
14 years ago

Chúc blog tiếng Việt này sẽ ở lại…lâu lâu với chị Hà kin. Mỗi lần đọc blog hay nhòm thấy ảnh chị với nụ cười “hớn hở” là em lại thấy yêu đời hơn chị ạ. Thanks cái ngày adsl về với buôn làng để em biết blog chị ^^

Ha Kin
Ha Kin
Reply to 
14 years ago

Haha, chị cũng chúc em mãi mãi yêu đời nhé, muah!

Minh Nhật
Minh Nhật
14 years ago

Chúc mừng chị trở lại, ngày nào em cũng vào Yo mà không thể đọc được gì cả. Qua facebook thì chỉ đọc mỗi cái Title. Chị cố gắng có mỗi ngày một bài nhé, hihi.

Yesterday
Yesterday
14 years ago

Chào em chào em xinh tươi. Lại mò qua đây làm fan ủng hộ em đây và coi ảnh ké :))

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  Yesterday
14 years ago

@chi Yesterday: Chào chị xinh tươi của em, chị em mình đều có khởi đầu mới zồi!!! Muah muah chị!

kOpikO
14 years ago

Biển đẹp! Chị kin thì lúc làoo cũng tươi như thế!!
iem cũng thik biển cực, chụp nhiều vào nhá!! (để em coppy về làm theme ấy mà, hahah)

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  kOpikO
14 years ago

Hehe, nhiều ảnh lắm, chờ nhá!

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Oi moi nguoi oi, dang dung may tinh ma khong danh duoc tieng Viet co dau, nen khong comment lai duoc. Moi nguoi cho to phat nhe, khi nao vao may danh duoc dau to se comment hau ta lien!!!!

baotrung_iir
baotrung_iir
14 years ago

Anh dep that.

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Uhm, phải xem lại vụ reply comment này, nó để phần plug in reply từng người dưới tên từng người, xong khi hiện ra đây thì lại thành một đống comments chả liên quan. Haizz, thôi giờ dùng @tên vậy!!!
Cảm ơn tất cả mọi comments ủng hộ nhé!

Cỏ Mai
Cỏ Mai
14 years ago

Thanks Hà Kin nhé, mình đã đọc được tiếng Việt trên blog của Hà Kin rồi…iu Hà Kin lắm …hihihi

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  Cỏ Mai
14 years ago

@Cỏ Mai: Ấy dà, không có gì không có gì!!!

lannous
lannous
14 years ago

đương nhiên, tháng 5 chị qua Ger hả, thế thì chụp tháng 5 cũng được, em càng có thời gian làm album ảnh…hihihi

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  lannous
14 years ago

@Lannous: Đúng tháng 5 chị sang, em máu thì nhắn chị chi tiết nhé!!!

Miki
Miki
14 years ago

Đẹp thật! Kin để tóc mái nhìn xinh hơn. Tấm ở phố cổ trông duyên dáng quá đi mất ^^.

Miki
Miki
14 years ago

Để tóc mái, tức là để dài như trong hình ấy. Xinh quá!

Ha Kin
Ha Kin
Reply to  Miki
14 years ago

@Miki: Cứ khen hoài, hì hì

Phương mit
Phương mit
14 years ago

Chào chị, em đã đọc nhiều bài của chị trên blog từ rất lâu rồi, từ hồi 360 chưa die, hì, rất muốn có cơ hội được trò chuyện cùng chị! (nếu có thể chị hãy add nick YM của e nhé). Chúc chị luôn khỏe và vui!

Phương mit
Phương mit
14 years ago
HuongSu
HuongSu
14 years ago

c Kin o*i e ra^t” thick” ckuye^n. cua? c, nka^t” la` cuo^n” ckuye^n. tinh` New York i”. e ra^T” tka(c” ma(c” ve^` ke^t” cuc. cua? ca^u ckuye^n. Tke^” ckuye^n. cua? c vo*i” Ryan sao ro^i` ha? c

Thu Vo
Thu Vo
14 years ago

Hi chi,
Em doc mot news lien quan den NYLS cua chi va thac mac do la cai gi. Sau do, em search va biet do la story cua tac gia VN, hoi that vong vi da lau lam roi ko tim dc nhug tac pham hay tu cac tac gia nguoi Viet (chac tai minh lac hau). The la doc, va cug da rat lau roi minh moi lai co cam giac ko the dung de lat sag trag khac du da 4 am. Van phong that hay, ko co su trao chuot hoa my, chi la su moc mac, cam xuc chan that va mot cai dep rat that.
To mo, minh lai tim xem tac gia la ai. La mot nguoi an tuong, ca tinh, co 1 ly tuong song. Nhac nho minh con co rat nhieu nguoi thu vi nhu the.
Thanks.

Capu_hoangtu
Capu_hoangtu
13 years ago

Thân chào Hà Kin!

Vậy là hơn hai năm Capu không được gặp kikin ở bất cứ đâu cả.
Không ngờ ngồi buồn gõ 2 chữ hà kin trên google thì hiện lên trang này.

Đã vào đọc rồi không có lý do gì mà không để lại vài chữ?!

Không ngờ dạo này Kin ngày càng xinh hơn, không biết gần đây Kin có chia sẽ gì cho cộng đồng hay không (tại vì bỏ hết mọi BLog rồi). Nhưng đọc bài Kin thì rỏ là không lẫn vào đâu được cái chất giọng của cô gái này cả.

Ca Pu vẫn còn cất giữ cuốn truyện mà Hà Kin đã tặng cùng bút tích trên ấy. Lâu lâu thấy nó cũng thật là thú vị.

Chúc Hà Kin luôn có những hành trình khắp thế giới, đi đến đâu nhớ kể lại cho cộng đồng như CaPu được nghía ké cái nè.

Chúc Kin luôn có những chia sẽ thật thú vị, những cái nhìn nhận, phán xét thật hay để mọi người thưởng thức.

Minh Nhật.

P/S: Ah Capu vừa viết xong cuốn tiểu thuyết (Theo capu gọi thôi vì nó dài ý mà) Gồm 13 Chương.

Cho CaPu hỏi: Muốn in ấn thì quy trình của nó ra làm sao? Có thể hướng dẫn capu được không?

Mong Kin giành chút thời gian quý báu nè!
Có gì Email cho CaPu: [email protected]

Cám ơn Kin nhiều.

Jack Nguyễn
Jack Nguyễn
13 years ago

Chào chị!
Hôm nay em vô tình vào nhá sách thấy cuốn sách: “Không chỉ là blog mà còn…” tác giả Hà Kin.Đọc được vài trang em thấy thích quá!!!Thực ra lúc trước em có đọc một cuốn truyện hình như là : “Chuyện tình New york “thì phải.Nhưng đọc chưa có hết..hì.Chúc chị luôn vui và có nhiều thành công mới nhé