CỬA HÀNG ẢNH CƯỚI NÀY KHÔNG PHẢI LÀ CỦA MÌNH

IMG_2620, photo, hinh anh, upload, download

Nhớ hồi nào đọc cái Chuyện lạ đó đây – hay là Chuyện cười ra nước mắt vòng quanh thế giới: Về một vụ một anh đi kiện cái gì đó và Luật nói là vì anh ta chưa đăng ký tên của anh ta, nên là không kiện được. Nhớ hồi đó đọc xong cái mẩu tin đó mình cũng nhe răng ra cười chứ! Cái tên của mình mà cũng phải đi đăng ký, rõ là dở hơi biết bơi…..

Giời, xã hội phát triển chóng mặt,  chỉ một thời gian ngắn thì mình hết cả dám nhe răng ra mà cười, khi thấy cái chuyện cái tên mình cũng phải đi đăng ký cho cả thế giới biết nó là….của mình, là một điều hoàn toàn nghiêm túc và cần thiết!

(Ôi dân trí tăng nhanh dễ sợ, mới hôm nào còn cười bọn tư bản rỗi hơi….!)

Mà quả thật đúng là không ngờ một ngày mình cũng  buộc phải dở hơi biết bơi vì cái tên của mình như thế…..

Tình hình là, trong lúc tớ đang cắm đầu cắm cổ học hành và tu luyện nghề ảnh và video, để biết đâu tương lai sẽ có một sự nghiệp hình ảnh của riêng mình (thì tớ cứ mơ tiên thế),  tớ muốn cái tên Hà Kin không chỉ là một cái tên đơn giản là khác người, mà còn là một thương hiệu nào đó.

Ấy thế mà đùng phát có một sự trùng hợp xảy ra, sợ chết đi được.


Câu chuyện về cái tên Hà Kin của tớ, tớ sẽ kể lại sau, chỉ cần khẳng định một điều là cái tên đó không phải là một cái tên phổ biến như là Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thu Phương như một số bạn nói, và cái tên này đã có tuổi thọ bằng tuổi của tớ!

Tuy nhiên, lúc này hay lúc khác thì cũng có thể có người trùng  tên, dù sao tên mình cũng chưa độc tới mức như hồi vụ tin Pháp luật vnexpress đưa tin: có mấy ông bà đẻ con thứ ba thứ tư ra bị xã phạt, đặt tên con theo …mức giá tiền bị phạt. Thề chứ tớ mà là tên là Hà Hai Mươi Đô Năm Mươi Xen, tớ kiện ngay đứa nào mở cửa hàng Hà Hai Mươi Đô Năm Mươi Xen Wedding photography!!!!

Vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi lúc này lúc nọ có Hà Kin chỗ này chỗ kia, và ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, cái gì mà không phải là của tớ, không liên quan đến tớ, thì tớ quyết không nhận. Và tớ xin làm thông báo sau đây:

Cửa hàng ảnh viện tên là Hà Kin Wedding Studio, địa chỉ 50 Trần Nguyên Hãn, Hải phòng: Mới khai trương (nhìn ảnh) này HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TỚ (TỨC HÀ KIN – CHỦ NHÂN BLOG NÀY).

Tải hình ảnh về điện thoại di động, dtdd, download photo, SMS

Tải hình ảnh về điện thoại di động, dtdd, download photo, SMS

Hình ẩn

Chỉ từ ngày cửa hàng này mở cửa mà tới cả mấy chục người nhắn tin hỏi tớ xem tớ mở cửa hàng hay sao, rồi họ hàng tớ ở Hải Phòng nhìn thấy cũng hỏi han rối rít. Xét thấy về lâu dài nó có ảnh hưởng không ít thì nhiều tới tớ, nên tớ phải làm bài viết này để thông báo! Nhớ là thông báo rằng NÓ KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TỚ NHÉ!

Dù sao tớ cũng tháy VUI dễ sợ vì có người trùng hợp với mình dễ sợ, trùng từ cái tên, cho tới hình thức nghề nghiệp tương đồng, cho tới cả cái cách trình bày tên (chữ ký tớ không bao giờ viết hoa chữ k). Ôi đời kỳ diệu vãi linh hồn!

Đơn giản là tớ thông báo vậy, Theo kế hoạch thì khoảng 5 năm nữa chắc là tớ sẽ chưa có công ty riêng (mỗi ngày đứng đường xin tiền được có mấy chục xen lẻ vào ống bơ nên còn lâu mới đủ vốn), nên nếu giả sử từ giờ mọi người có thấy những thứ cũng tương tự như là:

–         Quán thịt chó Hà Kin

–          Cửa hàng thời trang Hà Kin

–          Công ty vệ sĩ Hà Kin

–          Băng vệ sinh Hà Kin

–          Nước hoa Hà Kin

–          Diễn viên đóng thế Hà Kin

–          Phu nhân tổng thống Guatemala Hà Kin (à cái này không chắc)

–          Hãng taxi Hà Kin….

Vân vân và vân….vân

THÌ KHÔNG HỀ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TỚ NHÉ. CHỈ LÀ TRÙNG HỢP THÔI – TRỪ KHI CÓ THÔNG BÁO KHÁC TỪ CHÍNH MIỆNG TỚ KHOE!

Nên nhớ là đây là thông báo chứ không có ai giành giật tên tuổi gì ở đây đâu nhé, mắc công các bạn cứ hiểu sai ý tớ. Mà tớ ngu gì đi kiện với các củ khoai!!!!!

Cảm ơn mọi người đã đón đọc và thấu hiểu!!!!!!

Bonus: TỚ ĐÃ ĐỔI CHỮ KÝ CHO BỚT GIỐNG. Từ nay, cái chữ ký xiêu vẹo, trẻ con và xí có mặt trên 3 trang web chính của tớ:

www.hakinkin.com

www.hakinkin.net

www.hakinkin.net

CHÍNH LÀ CHỮ KÝ SẼ THEO TỚ TỪ GIỜ TRỞ ĐI, VÀO MỌI SẢN PHẨM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TỚ. CHỮ KÝ TỚ TUY XẤU XÍ NHƯ CON CHÍ, NHƯNG CÓ MỘT ĐIỀU RẤT CHẮC CHẮN, NÓ LÀ SẢN PHẨM CỦA TỚ, VÀ NÓ KHÔNG GIỐNG AI. MỌI NGƯỜI ĐỪNG TƯỞNG THẤY XẤU MÀ BẮT CHƯỚC ĐƯỢC NHÉ! QUÊN ĐI!

TÊN TỚ ĐÃ ĐĂNG KÝ, TỪ NAY TRÊN ẢNH NÓ SẼ THẾ NÀY NHÉ!

(Visited 15 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

54 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ms Moon
Ms Moon
14 years ago

Công nhận cái design tên cửa hàng ảnh viện áo cưới kia sao mà nó giống chữ kỹ của em dễ sợ!Khiếp!Công nhận “trùng hợp” đến vãi linh hồn!
:D! Ai bẩu em nổi tiếng wa mà!hihi!

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

Chữ ký này đáng giá cả một ảnh viện áo cưới thế còn rên rỉ nổi gì hahaha… đứa nào chơi đểu em tui rồi, vài bữa có bạn ôm ảnh cưới xấu hoắc vào blog hoặc FB của Nấm bắt đền thì chết nhỉ! Tên chị ngày mai cũng đi đăng ký thôi hahaha….

Nie
Nie
14 years ago

oai oai … thích quá rồi, e chúc mừng chị iu nhé! Thế là từ nay ta vào “trung tâm” an toàn rùi, chị khỏi sợ bị giả mạo nữa, mà ko chừng biết đâu sắp có tiền… đi kiện ngta lấy cắp bản quyền thương hiệu nữa í chứ chị nhờ ^^

Miki
Miki
14 years ago

Chuyện zậy mà cũng nghĩ ra được, siêu thiệt.
Đọc xong bài này, ngồi lấy tờ tiền 2000 và 5000 ra soi mói. Thấy trên tờ tiền 5000 có in năm 1991, ra hỏi bà chị luật sư đó là năm in ra tờ tiền, hay là năm xuất hiện mệnh giá đó, bó tay, lên google kiếm ra trang NH nhà nước VN, tờ 5000 Ngày phát hành: 15/01/1993. Vậy năm 1991 in trên tờ tiền là ý nghĩa gì? Có ai biết không ta :”>

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

@Miki: Không hiểu ý Miki liên quan gì đến bài viết!
@Mọi người:
Trước đây, khi đăng status trên facebook, rằng có một cửa hàng tên Hà Kin và cửa hàng đó 0 LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MÌNH. Tại sao mình không thể hiểu nổi, cái ý chính rằng thông báo “0 liên quan đến mình” luôn bị một số người suy diễn thành: “Cái tên của chị đâu là độc nhất? Giống Mỹ Linh Hồng Nhung thì sao?”, hay “bạn đừng nghĩ bạn có một chút tiếng mà tên nào cũng là của bạn”, “nhỡ chỉ là trùng hợp thì sao?”……Bài viết này vừa lên nhận được nguyên 10 cái messages trên facebook kêu mình nên “nhìn lại mình”.
Mình phải nói với các bạn rằng, mình không NGU gì đi nói rằng cái tên là của họ đi mượn của mình, bởi mình chưa nói các bạn đã nghĩ vậy rồi, và cái mình cần nói thì các bạn không chịu hiểu cho, các bạn phải nghĩ XẤU đầu tiên đã. Một cái tên thì ai cũng có thể có và ai cũng có thể dùng được, tớ có phải không hiểu chuyện đâu mà nhiều bạn cứ thích gây chiến thế nhỉ? Mình ngu gì đi “nhận vơ” để các bạn có cớ vào phân tích, cãi nhau, dạy đời mình chứ!
Còn việc nó có đi mượn hay không, nó giống tới đâu, thì là do mỗi người tự nhìn thấy, tự nghĩ, tự cảm nhận.
Mình viết comment này và lại hy vọng trước khi có ai lại nhắn nhủ, comment phê bình mình thì họ chịu đọc dùm cái. Mà khổ là mấy người đó lại là những người không chịu đọc!

Yan
Yan
14 years ago

0.o Ôi, chết mất với mấy bạn models của Kin!! Xinh kinh hồn, huhu!! T_T
À mà bạn cuối trông giống Mia Kirshner quá, không biết phải không Kin nhỉ??

Chris
Chris
14 years ago

Haha, nói thế nào thì nói, mình vẫn thấy cái tên cửa hàng giống tới 80% chữ ký của Hà Kin. Cái chữ ký cũ của bạn thì chắc phải tới 90%, bởi vì chữ k cũng dính liền luôn chứ không tách như bây giờ.
Hay Hà Kin lấy mặt mình làm logo đi, cách đó thì không một ai trên thế gian này có thể bắt chước được!

Trần Ngọc Anh Thư
Trần Ngọc Anh Thư
14 years ago

🙂 Nổi tiếng cũng mệt nhỉ cưng 🙂 Về VN alo chị nhé ! 🙂 Have fun!

Minh Nhật
Minh Nhật
14 years ago

Hi chị, cái tên của chị thật ra không nổi tiếng với toàn xã hội nhưng mà chắc chắn nó nổi tiếng trong một bộ phận nhỏ, ví dụ như với em…hehe. Hai hình đầu tiên em rất thích nhìn rất trong trẻo, gợi cảm…Chị kiểm tra lại xem địa chỉ này có phải của chị luôn không nhé http://www.hakinkin.wordpress.com. Chúc chị chụp hình ngày càng “lên tay”.

Ha Anh
Ha Anh
14 years ago

Chất ảnh, chất văn, quả 5D và “con” N82, đặc biệt là mấy …tấm ảnh chụp chị Kin, thì đúng là Kin roày con j.
P/s: Ảnh chị nay lên tay nhiều lắm chị ạ! 🙂 Sorry vì cái còm chả liên quan j đến nội dung bài viết, dưng ló liên quan đến … cái còm bên trên! haha..

Miki
Miki
14 years ago

Xin lỗi vì hỏi không đúng nơi.

Hakin_studio
14 years ago

Hi Hàkinkin!
Tớ là chủ tiệm áo cưới Hà Kin đây.Và tên tớ là Hà Kin,ko sai 1 chữ.Và cái tên đó theo tớ 27 năm nay,hình như trước cả Hà kin kin nhi? Lúc mở tiệm tớ cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ có người nói tớ bắt chước tên của cậu,nhưng nghĩ lại đấy đúng là tên của tớ thì sao tớ phải ngại? Hơn nữa tớ chúa ghét những tiệm lấy tên tiếng Anh na ná nhau,nửa tây nửa ta chẳng ra gì. Nói thế để Kinkin biết đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và nói thật,tớ rất yêu cái tên mà bố mẹ và những người thân đã đặt cho mình,nên hơi bực khi cậu nói đến tiệm thịt chó Hà Kin và băng vệ sinh Hà Kin. Hài hước thì ok,nhưng đừng mỉa mai,được k cậu? Tớ cũng từng là 1 fan của “Chuyện tình New York”,và hi vọng mọi bàn cãi về cái tên sẽ chấm dứt ở đây. Tiện thể,để mọi người khỏi mất công so sánh,cái logo Hakin là mình lấy font chữ từ logo của kênh phim truyện Hallmark,chứ mình cũng chẳng rõ chữ ký của Hàkinkin như thế nào. Mọi người có thể tự nhìn và so sánh.

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Chào bạn Hà Kin tiệm ảnh.

Có mấy điều tớ cũng nói với bạn nhé. Tớ không biết tên bạn có từ bao nhiêu năm nay, vì cái đó mình cũng không biết được. Và việc ai có trước ai có sau thì cũng chả quan trọng. Quan trọng là Hà Kin nào ra Hà Kin đó.
Việc thứ hai, Hà Kin cũng là tên của tớ, chứ không phải riêng tên của bạn, nên việc Hà Kin nói gì về tên mình là quyền của mình, kể cả có “sỉ nhục” nó, thì cũng không có liên quan gì đến cái tên Hà Kin do “bố mẹ và bạn bè” đặt cho bạn cả. Và cũng không có ai có quyền kêu mình không được làm thế.
Và tất nhiên nói thêm từ điều này, việc băng vệ sinh hay thịt chó thì chả có gì là mỉa mai cả, tại sao lại coi đó là mỉa mai? Nếu sau này Hà Kin có mở cửa hàng thịt chó hay kinh doanh băng vệ sinh đi chăng nữa, thì chẳng có việc gì mà không được lấy tên mình ra kinh doanh cho sản phẩm của mình. Hơn nữa, thịt chó hay băng vệ sinh là dịch vụ và mặt hàng rất đỗi bình thường trong cuộc sống. Tại sao nói những thứ đa phần đàn ông thích ăn và phụ nữ nào cũng dùng là mỉa mai? Nếu là làm ăn chân chính và giàu có từ đó thì không có gì lả mỉa mai cả, kinh doanh tiệm áo cưới hay băng vệ sinh đều là những thành phần tích cực của cuộc sống. Chỉ có buôn ma túy, ăn trộm ăn cướp mới là sỉ nhục mà thôi!
Cảm ơn bạn Hà Kin đã phản hồi. Cái vụ tên tuổi này tớ nhắc lại là không có tranh giành và so sánh với ai hết. Và tên tớ là tên tớ, tên bạn là tên bạn, tớ có thể làm mọi thứ tớ muốn với tên tớ, và bạn cũng vậy!
Và tớ chỉ nhận cái gì là của mình mà thôi!
Chân thành, chúc phát đạt!

Sống để Cười
Sống để Cười
14 years ago

Hihi, chị Kin trả lời hay quá, về lí cũng đúng nữa . Em cũng công nhận là theo bài chị viết ý rõ ràng là: Cửa hàng này o phải của Hà Kin-tức là chị, thế mà còn có người gửi mail cho chị để chị ” Nhìn lại mình”, quả là thiên hạ lắm sự thú vị.
@ Em thích xem ảnh chị chụp lắm. Thích đọc blog của chị nữa, đọc xong là lại lên tinh thần mấy phần đó chị ^^

Chúc chị vui 🙂

Beecon
Beecon
14 years ago

Ôi chao, em qua facebook vào đây đọc ngay. Đã nghiên cứu xong comments rồi.
Ý kiến của em thế này nhé: 1/ Em cực kết cả bài viết và comments của chị Kin. Đọc thế nào cũng thấy hài hước và thâm thúy. Và em cũng ủng hộ việc kinh doanh cái gì từ mồ hôi công sức cũng là chính đáng, không nên phân biệt.
2/ Nhận xét về comment của chủ tiệm áo cưới Hà Kin. Thực ra chị Hà Kin timm cưới này có nói thế nào thì cũng không ai kiểm chứng được sự thật. Vậy thì cứ coi là cả hai cùng có tên và trùng hợp đến bất ngờ đi. Em chỉ nhận thấy chị Hà Kin tiệm cưới cứ cố phải gọi chị Kin là Hà Kin Kin (làm 2 lần), ra vẻ để phân biệt, thấy buồn cười thôi. Cuối cùng là vụ cái logo, em thì thấy đúng là giống chữ ký của chị Kin thật, nhưng mà em thấy có không phải mà lý do là lấy từ kênh hay đài nào đi chăng nữa thì cũng là đi…lấy chỗ khác. Tại sao không làm cái gì mà của mình, tự viết tự nghĩ ra chứ?
Em xin hết ý kiến ạ. Em không mồi lừa gì đâu, em chỉ nói gì em nghĩ thôi ạ. Mấy chị đừng có giận em!

Bernadette
Bernadette
14 years ago

Dear Chủ Tiệm Áo Cưới Hà Kin & Tác Giả Hà Kin (author of NYLS),

Đọc xong entry của tác giả Hà Kin và comment của chủ tiệm HK, khách quan mà cho thấy thì mình chỉ thấy vài điều sau đây:

1. Tác giả Hà Kin đã nhận rằng tên có thể trùng hợp, nên “không có gì ngạc nhiên khi lúc này lúc nọ có Hà Kin chỗ này chỗ kia, và ngày càng nhiều hơn.” Và tác giả đã nhấn mạnh vài lần, “Cái gì mà không phải là của tớ, không liên quan đến tớ, thì tớ quyết không nhận.” Thật ra điều này cũng rất cần thiết, chứ không phải “bàn cãi về cái tên” như chủ tiệm HK đã viết. Tác giả Hà Kin chỉ muốn rõ ràng cho mọi người biết cái gì là của mình hoặc không phải là của mình. Tác giả Hà Kin không lên tiếng nói rằng chủ tiệm HK đã “mượn”, mà chỉ quả quyết tiệm đó không phải là của tự mình kinh doanh.

2. Chính vì tác giả Hà Kin viết rõ “đó là sự trùng hợp mà thôi”, thì chủ tiệm HK không cần phải bị sỉ vả gì cả khi tác giả nêu ra những trùng hợp sau này mang tên “Hà Kin”, vì chính hai người đều mang tên đó.

3. Sự sáng tạo và chất lượng góp phần rất lớn trong sự thành công kinh doanh. Trên đất Mỹ, người ta đặt nặng trên quality (chất lượng). Vì vậy, tớ nghĩ ai thật sự có sự sáng tạo, chất lượng, sẽ thành công trên sự kinh doanh. Chất lượng gồm có sự thành thật, vì không có sự thành thật thì sẽ không có chất lượng. Chính vì vậy, tên tuổi thật của mình hoặc của một công ti kinh doanh thành công hay không, theo thời gian thì con người sẽ phận biệt được.

Chris
Chris
14 years ago

Bạn Bee và Bernadete comment hay quá.
Còn về phần C, C thấy bạn chủ tiệm cưới Hà Kin muốn nói về việc không được mỉa mai cái tên, có vẻ như mục đích muốn chứng minh rằng cái tên đó thực sự là của bạn và bạn rất “yêu quý” nó mà thôi. Chứ C nghĩ bạn áo cưới cũng thấy vô lý khi Hà Kin NYLS lại tự đi “mỉa mai” mình như thế chứ!

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

Yêu cầu bạn nào nhận mình là đã mang cái tên HàKin từ năm thìn bão lụt nào đấy thì phải chưng ra tất cả mọi chứng cứ liên quan có thể chứng minh được về việc sở hữu cái tên ý nhé! vì thông báo cho mọi người là tui đã đăng ký sở hữu trí tuệ cái tên này rồi nha! lạng quạng là tui kiện àh! tui không có nói giỡn đâu đấy 😀

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

àh gợi ý là nếu bạn đưa giấy khai sinh là Trần Hà Kin hay Vũ Hà Kin thì có khi tớ sẽ nghĩ lại mà không kiện hahahaha….

Vega
Vega
14 years ago

Ôi, từ một việc đơn giản là chị Kin tuyên bố chính thức việc tiệm áo cưới đó không phải là do chị í mở ra,lại bị xé ra thành việc “tranh giành thương hiệu”; thực khổ thân cho người thẳng thắn thích nói thật, hehe. Dù sao, chị Kin ui, nếu dự định trong tương lai thành lập tiệm ảnh hay gì gì đó có tên Hakinkin (chẳng hạn), thì bi giờ chị đi đăng ký bản quyền quách :p, nếu không lỡ một mai có ai đặt tên cửa hàng, công ty là Hakinkin trước khi cái của chị ra đời, thì có phải mất công chị phải nghĩ ra tên khác nữa ko ^^ Và lại mất công phải làm thêm 1 bài tuyên bố và nhận các comments sai lệch vấn đề nữa.
Chúc chị vui trên từng cây số ^^

Little Horsefish
Little Horsefish
14 years ago

Câu chuyện của chị Hà Kin mà em biết (hông phải chủ tiệm cưới nha) rất là thú vị. Em nghĩ, thời buổi công ước Berne đã đi vào cuộc sống thì không nên có những chuyện vô tư như kiểu này nữa. Không biết chị Hà Kin của em đăng ký bảo hộ thương hiệu như thế nào chứ nếu mà cái tiệm ảnh kia khai trương sau ngày đăng ký bảo hộ thương hiệu thì cho dù có đúng là tên của mình cũng không được rồi.

Còn kiểm chứng tên họ thì chắc không khó lắm đâu, thủ tục đăng ký kinh doanh luôn có lưu lại thông tin chủ sở hữu doanh nghiệp mà. Như ở Tp.HCM thì mấy cái thông tin ấy lưu công khai trên mạng của chính quyền thành phố, ai cũng có thể truy cập hết trơn á.

Dù sao cũng chúc cái chị Hà Kin tiệm cưới làm ăn phát đạt nhé. Hi vọng khi tiệm cưới trở nên nổi tiếng thì không bị trục trặc về bảo hộ thương hiệu. 😀

January26
14 years ago

tớ có xem wa blog của Hakin ( chủ blog này ) và cũng là 1 fan của NYLS.
khách quan mà nói thì khi đọc cái entry này thì Hakin cũng có vẻ ko dc vui khi thấy tên giống-như-mình được 1-người-cùng-tên sử dụng..thật sự thì cũng ko có gì là lạ.. 🙂 ở vn chưa có luật bảo vệ tên tuổi như ở các nước khác nên nếu nói về lý thì chắc cũng khó cho Hakin. Mình thích xem blog của Hakin vì mình cảm thấy ở bạn có 1 đức tính rất hay và mình nên học hỏi..đó là tính thẳng thắn. Nhưng thiết nghĩ nếu bạn dùng những từ ngữ nhẹ nhàng hơn trong entry này thì mình nghĩ mọi người sẽ biết đây chỉ là 1 sự đính chính từ Hakin hơn là cái mà ng ta gọi là ” tranh gianh thương hiệu ” như những cm ở trên.. ( chỉ là nhận xét của cá nhân mình thui 🙂 mong bạn đừng giận nhé )

p/s: mình rất thích các tấm ảnh chụp của bạn.. 🙂

Anh Hoàng
Anh Hoàng
14 years ago

Tôi mà như bạn Hà Kin áo cưới, tôi chỉ vào nói một câu: “Đấy là một sự trùng hợp, rất đáng tiếc.” Chẳng việc gì phải nói nhiều ra làm gì.
Còn tôi cũng khách quan đọc bài viết thì thấy Hà Kin không nói gì về việc tranh giành tên tuổi, từ ngữ cũng không có gì là nhẹ nhàng hay nặng nề cả, thấy hài hước.
Còn bạn chủ tiệm cưới lại vào phân tích và thanh minh về chuyện cái tên và ra vẻ chứng minh tên đó là thực sự của mình thì nó giống như là “có tật giật mình vậy”. Có ai nói bạn đi lấy tên của người khác đâu vậy?
Comment thành ra cũng lại chuyển sang toàn chuyện cái tên, trong khi Hà Kin có vẻ nói ngay từ đầu là “ngu gì” mà để cho mọi người lấy đó làm cớ rồi còn gì.

Phương Đào
Phương Đào
14 years ago

Hà Kin ơi, chị nghĩ chuyện này là chuyện quá nhỏ với em. Tương lai chắc chắn em sẽ là một người rất thành đạt và có những thành tựu không thể bị lẫn với bất kỳ ai, cho dù có một nghìn Hà Kin khác đi chăng nữa.
Chị sẽ theo từng bước chân của em.

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Lạy chúa chứ, mình đã nói ngay từ đầu không tranh giành tên tuổi rồi mà chuyện này vẫn cứ xảy ra, sợ quá đi mất!
Đọc một bài viết nó theo hướng gì là ở suy nghĩ của mỗi người, chủ định trong đầu người đọc nó muốn hướng theo hướng nào thì ý nghĩa của bài viết sẽ ra như thế. Nếu đọc xong chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một bài thông báo “Cửa hàng áo cưới đó không phải là của Hà Kin” thì bài viết sẽ rất chỉ đơn giản là thế. Nhưng mà đọc xong lại chỉ chăm chăm soi xét ý nghĩa câu chữ là: “Cửa hàng áo cưới này lấy tên của người khác” thì sẽ nghĩ ngay là mục đích bài viết sẽ là như thế. Vậy nên mới nói, cùng một câu chuyện lạc quan, nhưng có người đọc vào cảm thấy vui, có ý nghĩa, nhưng có người thấy những chi tiết lạc quan đó là bịa đặt, là hoang tưởng và cảm thấy khó chịu, tức giận.
Lựa chọn sự tích cực hay tiêu cực là tự ở trong lòng mỗi người thôi. Mình hết ý kiến rồi, cãi củ chuối thì Tết tây sao Hỏa mình mới thắng à!

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

À quên, em cảm ơn chị Đào. Comment của chị là một sự cổ vũ rất lớn. Em chắc còn lâu nữa mới thành đạt vì chắc em không có khiếu….chăm chỉ, nhưng nghĩ có những người quan tâm em như chị bây giờ, đó đã là một sự tự hào rồi!

CGĐL
14 years ago

Nổi quá há há…chắc fan của Chiện tìn Niu zóc hehe

LamNganLe
LamNganLe
14 years ago

Here’s my two cents on this:

Chu tiem cuoi Ha Kin: Cau tra dau tien cua response la thay rang anh/chi tra loi khong co tinh cach xay dung “Tớ là chủ tiệm áo cưới Hà Kin đây.Và tên tớ là Hà Kin,ko sai 1 chữ.Và cái tên đó theo tớ 27 năm nay,hình như trước cả Hà kin kin nhi?” O day dau co ai noi la ten chi khong phai la Ha Kin dau ma chi phai bien ho ngay tu ban dau. No one was attacking you so why do you have to be so defensive for. And from a business perspective, I don’t think it was a wise choice to choose a name that someone else has already been well known for. If you want to create a name of your own, why didn’t you come up with something else to eliminate the confusion? Although you did mention that you were aware of the problem when you decided to choose that name. I hate to reiterate but did you know that a brand of a product is VERY VERY important everywhere else in the world? Such as Gucci, LV, etc. etc. the moment someone mention one of those names, there is an automatic association to the products that that brand carry (why is there such assocation? because of the quality products that they produced) Did you know that Victoria’s Secret, in order to protect their brand, besides registered the name Victoria’s secret, they also registered anything that sound remotely like that, like Victor’s secret, or Vicky’s secret. Being said, i’m not sure about others, but for me, when I hear or see the name Ha Kin, I could only associate it with one person. But considering that you are a business person, I think you should be well informed, you must have given it much thought. I mean you couldn’t possibly intend to use the same name to get some publicity, could you? 🙂 And then you went on to say “Hơn nữa tớ chúa ghét những tiệm lấy tên tiếng Anh na ná nhau,nửa tây nửa ta chẳng ra gì” what does this have anything to do with anything?

Well, enough have said, please excuse my ignorance if I had offended anyone. And you’re free to add in the other 98 cents to make it an even dollar. And I wanted to write in Vietnamese but my comp isn’t equipped with VN fonts.

Ms Moon
Ms Moon
14 years ago

@Le: Bạn viết hay quá!!!Tiếc là bằng tiếng Anh mình sợ ít người hiểu hết được!Nếu có thể bạn tìm cách cài font VN thì tốt hiểu quả hơn nhiều đấy!;)

em Hạnh
14 years ago

Chị ơi, hôm nay em mới đọc được bài này (mới đi vegas về, không đụng đến cái máy tính luôn, hehe). Bài chị viết rất gãy gọn, súc tích, và rất là Hàkin. Em có cùng suy nghĩ với LamNganLe, and her English is impressive! Chủ tiệm áo cưới lập luận rất là không có thuyết phục. Nếu người đó đã rất hiểu cái tên Hàkin gắn với Chuyện tình New York, và được mọi người ở Việt Nam biết đến thì vì sao vẫn lấy cái tên đó làm tên của tiệm mình. Em nghĩ comment của LamNganLe rất sắc nên em viết nữa thì cũng vậy thôi.

Em nghĩ chủ tiệm áo cưới rõ ràng là không hiểu được sức mạnh của word-of-mouth, một method rất căn bản của marketing. Một người nhìn vào tiệm áo cưới sẽ nghĩ là của chị Hàkin, đến khi người ta phát hiện ra là không phải, người ta sẽ nghĩ là đã bị lừa, và sẽ không bao giờ bước chân quay lại. Tệ hơn nữa, 1 người đó sẽ quen khoảng 50 người, 50 người đó mỗi người lại quen 50 người, là 2500 người, cứ thế mà tính lên theo cấp số nhân thôi. Thiết nghĩ, nếu đã có tiền làm một tiệm áo cưới như vậy, sao không nghĩ đến một tương lai xa hơn và tính toán những cái risks mà sự trùng hợp gọi là ngẫu nhiên của tên đó có thể đem lại. Nếu bạn thật sự nhận thức được sự nổi tiếng của Hàkin với Chuyện tình New York, thì hẳn bạn cũng nhận ra bạn đang vô tình đánh lừa khách hàng của mình với cái tên đó. Có thể bạn sinh ra với cái tên đó, nhưng không ai biết đến bạn. Chị Hàkin là người xây dựng lên cái tên Hàkin. Bây giờ và cho đến sau này, cho dù bạn có thành công hay không thì bạn sẽ vẫn luôn núp bóng của Hàkin-Chuyện tình New York mà thôi.

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

“Nếu bạn thật sự nhận thức được sự nổi tiếng của Hàkin với Chuyện tình New York, thì hẳn bạn cũng nhận ra bạn đang vô tình đánh lừa khách hàng của mình với cái tên đó. Có thể bạn sinh ra với cái tên đó, nhưng không ai biết đến bạn. Chị Hàkin là người xây dựng lên cái tên Hàkin. Bây giờ và cho đến sau này, cho dù bạn có thành công hay không thì bạn sẽ vẫn luôn núp bóng của Hàkin-Chuyện tình New York mà thôi. ”

Ôi đây là cái com mà chị thích nhất từ đầu đến giờ, em Hạnh viết hợp ý chị nhất, iu em quá đi thôi. Bởi vậy mà chị lúc nào cũng ghanh tỵ với Nấm vì những người bạn thông minh sắc sảo như vầy.

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

I hate fame!
Don’t want to bother people and don’t want people to bother me!

Hakin_studio
14 years ago

Chào các bạn,chào bạn Hạnh!
Mình đã định ko nói về chuyện này nữa nhưng bạn bè của mình gọi điện nói mình vào xem cm của bạn Hạnh. Quả là thông minh sắc sảo quá đi thôi.Mình và Hakin cũng chẳng có gì căng thẳng,nhưng từ 1 thông báo của Hakin mà mấy người bạn của Hakin nhảy vào so sánh logo cửa hàng mình với chữ ký của Hakin giống nhau 80 roi 90%.Mình ko lấy chữ ký của Hakin làm logo thì mình phải phản hồi chứ?Mấy bạn đã quá ảo tưởng về cái tên hakin nên mới có suy nghĩ “bạn đã đánh lừa khách hàng của mình”.Bạn có biết lúc mình đi in card visit,đi in hóa đơn của cửa hàng,mình phải nói cả chục lần người ta mới viết đúng chữ Hà Kin,hầu như ai cũng nhầm là Hà Kim hoặc Hà Kiên. Vậy cái tên đó có nổi tiếng như bạn tưởng ko?Khách hàng của mình cả trăm người vào mới có 5,7 người hỏi mình có phải là Hakin Blogger ko.Phải chăng vì bạn của bạn trùng tên với mình,và nổi tiếng 1 chút thì mình mất đi cái quyền được lấy đúng tên của mình để đặt cho cứa hàng của mình?Ko ai có quyền cấm mình lấy tên đó,vì nó là tên của mình.Như bạn Hà Kin cũng đã nói,Hà Kin nào ra Hà Kin đó,ai cũng có quyền sự dụng cái tên của mình,thậm chí sỉ nhục nó.Nếu thế thì việc mình sử dụng cái tên của mình,dù nó có trùng với ai đó,thì cũng có gì là sai trái và khó hiểu đến nỗi bao nhiêu người phải nhảy vào tranh cãi nhi?Hà Kin ko nói mình bắt chước tên của Hà Kin,nhưng những người cm lại luôn có ý nói mình bắt chước.Đến lúc mình lên tiếng nói mình ko bắt chước thì mọi người lại quay sang bảo rằng mình giải thích,có tật giật mình?Hay là ở đây chỉ có bạn bè của Hà Kin mới được lên tiếng?Đây có phải là blog của Hà Kin thông minh,hóm hỉnh,luôn nói lẽ công bằng mà mình biết lâu nay?Mình là người kinh doanh,thực sự chỉ quan tâm đến lợi nhuận,và cũng ko muốn tranh cãi nhiều.Cũng nhờ bạn bè nói nên mình mới biết mà vào đây.Bạn Hà Kin kiên quyết ko nhận cái gì ko phải là của mình thì mình cũng vậy,mình kiên quyết ko nhận cái việc mà mình ko làm,đấy là “núp bóng của Hà Kin CTNY”.Mình cũng rất thích Hà Kin,nhưng cái bóng của Hà Kin chỉ phủ lên các bạn thôi chứ ko phủ lên mình và cũng ko to như các bạn nghĩ đâu,rất rất nhiều người ko biết đến cái tên đó.Các bạn yêu quý Hà Kin là 1 chuyện,nhưng đừng vì tình cảm đó mà nói những lời xúc phạm người khác.Hãy nhìn sự việc 1 cách công bằng,sự trùng hợp là bình thường,vậy tai sao các bạn lại ích kỷ và trẻ con tới mức KHÔNG CHO AI ĐƯỢC GIỐNG BẠN MÌNH?Hay vì Hà Kin đã nổi tiếng rồi nên mình phải “sợ” luôn cái tên của mình,ko dám lấy nó làm biển hiệu nữa?Các bạn hãy nhìn sự việc 1 cách khách quan,đừng nhìn nó dưới con mắt “bạn thân của Hà Kin”.Đây là vài lời mình muốn nói với các bạn,những người từ đầu đến cuối luôn có ý rằng mình copy của Hà Kin.Còn với riêng Hà Kin,mình nghĩ rằng mình và bạn ko có gì phải nói nhiều ngoài 2 từ “trùng hợp”.Những lời này ko nhằm vào bạn.Hi vọng bạn cảm thấy vui vẻ và thoải mái,như trước đây mình cũng đã thấy vui khi biết trên đời cũng có 1 Hà Kin khác nữa.

Lan Anh
Lan Anh
14 years ago

Em thì thấy chị Hà Kin áo cưới này không nên nói nữa. Ngay từ đầu chị nói đã là sai lầm rồi, chị còn nói thêm làm gì nữa. Mọi người đều ai cũng nhìn thấy vấn đề mà. “Bóng Hà Kin phủ lên các bạn chứ không phải phủ lên mình”. Chị ơi, thế chị nghĩ rằng sự nổi tiếng nó có “khoanh vùng” sao? Em thấy câu này thể hiện chị nói đúng, chị làm kinh doanh và chỉ quan tâm đến lợi nhuận thôi, không cần quan tâm gì khác.
Em nghĩ chị đừng nên nói hay thanh mình gì nữa. Mọi người đều đã hiểu và thời gian sẽ trả lời. Em cũng không phải fan của chị Kin đâu, chỉ thích mấy tấm ảnh chị ấy chụp thôi. Nhưng đọc vụ này em cũng thấy hơi buồn cười.

Cáu
Cáu
14 years ago

Gay cấn nhỉ? Tôi vừa ngó qua lại coi hình cưới của tiệm Hà Kin nọ, và kết một câu: Đúng là HK của “bọn mình” không thể không làm bài thanh minh!

Quỳnh
Quỳnh
14 years ago

Bạn Hà Kin tiệm cưới ơi, theo mình biết thì tên bạn cũng chỉ là Thu Hà thôi mà, đâu có phải tên khai sinh bạn đâu mà cứ phải đi tranh giành hoài vậy. Mình cũng nghĩ bạn đừng nên nói nữa, tập trung làm ăn đi, khi nào thành công thì bạn quay lại cười vào mặt bạn Hà Kin blogger đi!
Mà mình cũng vừa xem ảnh bạn rồi, chắc bạn phải nỗ lực và cố gắng nhiều đấy!

Dzúa
Dzúa
14 years ago

Ôi, mơi mốt em phải đăng ký bản quyền tên Dzúa. Kẻo mai mốt đuợc cái giải Nô Bèo sinh học hay y học, có người xài tên Dzúa cho nhãn hiệu cám lợn hay thuốc trừ sâu, diệt cỏ, hay bao cao su vì cụ tổ nhà họ sinh thời tên Dzúa….thì làm sao em còn vẻ quý phái, sang trọng mà…đi lấy chồng được???

Mặc dù không phải là dân kinh doanh, nhưng bạn Dzúa xin được góp mặt quần chúng. Cái gì không phải do mình nghĩ ra mà chỉ đi bắt chước thì không thể “sống lâu” được vì người tiêu dùng sẽ đánh giá. Đâu phải ngu hay khờ mà người ta bỏ tiền đi mua cái túi Louis Vuiton hay Gucci mấy ngàn đô thay vì mua đồ giả của mấy anh Trung Quả. Thay vì bắt chước hay núp bóng 1 thương hiệu nổi tiếng, hãy tạo cho mình một hướng đi. Dzúa nghĩ đó mới là cách làm ăn lâu dài để thành công. Thôi, nói phong long vậy thôi, mình đi an chocolate, đọc báo lá cải cho nó dzui đời 😀

IMU
IMU
14 years ago

Chào chị Thu Hà (Chủ tiệm chụp hình),

Thứ nhất, chị bảo là tên Hà Kin là do bố mẹ VA` người thân đặt cho chị, em chẳng tin đâu vì bố mẹ nào lại đặt tên con mình là KIN ?? híhi’h’i . Tên của chị kin là dùng 3 chữ tiếng anh ghép lại có ý nghĩ riêng với chị ấy chứ theo tiếng Việt Nam thì chữ kin chẳng có nghĩa gì cả, nghe lại thay kỳ kỳ :)) :)). Thứ hai, trùng một cái tên kỳ cục như vậy đã là một chuyện quá hy hữu rồi, đây chị lại dùng cái logo của tiệm giống 90% chữ ký của Hà Kin . Một người bình thường nhìn vào cũng thấy được là chị “mượn” tên của Hà Kin rồi (mặc dù Ha`kin ko bao giờ nói như vậy, nhưng em vẫn không nghĩ khác đi được 😀 ). Nếu chị là 1 fan của CTNY (như chị nói), thì chị chỉ việc nói cho mọi nguoi là “oh mình rất thích cái tên Ha`kin, nên mình mượn nó để xài cho tên tiệm mình .” Em nghĩ nếu chị thẳng thắn công nhận vay thì người ta còn thông cảm cho chi, chứ đằng này làm gì mà phải cãi chày cãi cối 😀 😀 . Mà theo em biết thì tên chị là Thu Hà kia mà. Tên Thu Hà nghe hay hơn Ha`kin nhiều, sao fai cãi để tranh giành 1 cái tên kỳ cục thế!!

Em chẳng có thù oán gì với chi, lại chẳng thân thiết gì với Hakin, em chỉ thấy sao nói vậy thôi . Chị đừng giận em nhé! Chúc chị làm ăn phát đạt :D.

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

@Bạn Hà Kin chủ tiệm cưới: Thành thật xin lỗi nếu bạn cảm thấy khó chịu vì những comment của mọi người. Sự thật là tớ cũng không tài nào kiểm soát được mọi người nói gì. Tuy nhiên, tớ không phải thích tranh cãi và ngay từ đầu đã nói thẳng ra là như vậy rồi. Có lẽ bạn cũng hơi sai lầm khi khơi gợi chuyện cái tên ra để mọi người bàn luận. Ngay từ đầu tớ không có ý định làm bài thanh minh đâu, nếu như không có chuyện mọi người cứ liên tục hỏi đó có phải là cửa hàng tớ hay không, thậm chí có người còn nói sẽ tới đó đặt hàng tớ chụp ảnh, và đỉnh điểm là khi chính đứa em họ ra nói chuyện rằng, họ hàng thấy chị có mở tiệm ảnh, sao chị không nói! Vậy bạn cũng nên hiểu và thông cảm cho tớ với chứ nhỉ?
Tớ nghĩ nó đúng là tên bạn, bạn làm đúng thì mặc kệ người ta nói gì bạn cảm thấy trong lòng đúng với lương tâm của mình, thoải mái mà kinh doanh và làm ăn chân chính, thì bạn cứ làm việc của mình, bạn cũng không phải nói nhiều với tớ hay với ai cả.
Tốt nhất là việc ai người đó làm và không có bị lẫn lộn. Lấy đó làm động lực mà chứng minh bản thân mình. Vậy thôi!
@mọi người: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Bây giờ thì không phải tranh cãi nữa, bởi cứ theo đà này thì Tết Sao Hỏa cũng chả xong.

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

Từ những comment của mọi người: Bạn chủ tiệm áo cưới tên là Thu Hà

và Từ những comment của bạn chủ tiệm áo cưới: tên mình là Hà Kin

==> thì si ra là ai tên Thu Hà sẽ đương nhiên được gọi là HàKin àh? phát hiện này hay ho nhỉ!!!

Hakin_studio
14 years ago

Chào các bạn.
Đây là lần cuối cùng mình nói về chuyện này,ko phải vì bạn Lan Anh khuyên mình đừng nên nói gì thêm,mà vì mình cảm thấy nói chuyện với những người cố tình ko hiểu vấn đề là 1 việc rất phí thời gian.Thứ nhất,từ Kin trong tên Hà kin của mình nghĩa là bé nhỏ,ko phải nghĩa là thông minh,tốt bụng…như của Hà Kin CTNY.Thứ hai,chuyên môn của mình là make up,mình ko biết gì về ngành ảnh và mình giao hoàn toàn lĩnh vực ảnh cho thợ chuyên nghiệp.Chuyên môn của mình là làm đẹp cho cô dâu.Mình cũng mới biết bạn Hà Kin cũng có chụp hình,vì lâu lắm mình ko update thông tin về bạn,trước đây mình nhớ bạn làm o FPT thì phải.Nên ko thể nói mình mượn tên Hà Kin để cửa hàng mình được nổi tiếng hơn.Mình là người làm kinh doanh,ko ngu gì bỏ tiền ra xây thương hiệu cho người khác.Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên,vì sự nhập nhèm tên tuổi chẳng mang lại lợi ích gì cho mình.1 người khách đến với cửa hàng mình vì hâm mộ Hà Kin,khi bước vào hỏi ra ko phải,họ vẫn sẽ ra đi,thậm chí còn bực mình.Đấy là điều mình đã lường trước,nhưng vì mình yêu cái tên của mình nên vẫn quyết định lấy nó làm tên tiệm.Anh David Minh Đức cũng từng muốn mời mình lấy tên của anh để làm biển hiệu,như thế mình sẽ ko mất thời gian xây dựng tên tuổi,mình sẽ có ngay thị phần ở HP.Nhưng mình đã từ chối vì muốn có cái gì đó của riêng mình,ko phải dựa vào tên tuổi của ai,và sẽ có nguồn khách riêng bằng chính uy tín của mình.Dù là cửa hàng mới mở nhưng tiệm của mình rất đông khách,dù trong đó ko có khách nào tưởng nhầm mình với Hà Kin CTNY.Nhưng mình cũng chẳng có ý định cười vào mặt Hà Kin như bạn Quỳnh nói đâu.Hà Kin nào ra Hà Kin đó,ai có việc của mình,và nhất là khác chuyên môn,khác lĩnh vực thì sao lại phải cạnh tranh? Thiết nghĩ những người ngoài cuộc chẳng nên nói ra nói vào để thêm căng thẳng,khó chịu,trong khi mình và Hà Kin CTNY cảm thấy sự trùng hợp này ko có vấn đề gì.

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

Mình vừa biết thêm một dân tộc mới, dân tộc “Chày” không phải dân tộc “Tày” nhé! ôi chán

IMU
IMU
14 years ago

HihihiHahahhohoho em vua biet them 1 tu tieng viet…:)) 😀 :D. oi oc em sao ma “kin” qua, not tu nhu the cung ko biet 😀 😀

EmCun
EmCun
14 years ago

Trời ơi có nhầm không đó, một người tên tuổi và uy tín như David Minh Ðức mà lại chịu đi dâng tên cho một cửa hàng vô danh và ảnh xấu òm như thế làm gì chứ? Then he would be an idiot, come on! Còn nghĩa từ kin thì giờ mới biết, hahaha.

EmCun
EmCun
14 years ago

Ủa, comment của mình sao vậy? Mean quá nên bị mất à?

Ha Anh
Ha Anh
14 years ago

Phải công nhận, khách quan mà nói, trên đây có vài cái comment dễ làm nóng mặt, nhất lại là nhân vật đc bài Entry đề cập đến. Tốt nhất đừng nên đả kích nữa, bạn còm-men ngay trên mình ah. 🙂 Còn lại, tớ có 1 ý kiến, biết đâu đấy sau này Hà Kin photoghrapher và Hà Kin make-up expert vô tình gặp nhau trong quán cà phê đèn mờ, nảy ra ý định lập 1 com-pàn-ny Hà kin “Bình Phương” nhỉ? Người làm đẹp người chụp ảnh, ôi nghe háo hức phết! Giống như kiểu Vụ Taylor Bình phương (Taylor Swift và Taylor Lautner ấy) It sounds awesome!!! Chúc mọi người vui! Nhân tiện, MERRY CHRISTMAS AND THE HAPPY 2010!!!

Ha Anh
Ha Anh
14 years ago

Hơ hơ mà nghe hơi khó, chị Kin có vẻ hok thích khung cảnh gò bó trong 1 studio. Thôi vẫn vui! Vẫn Háo hức!

Ha Anh
Ha Anh
14 years ago

Hik, lúc mình mới bắt đầu viết comment, thì ngay trên mình là bạn IMU, sau khi mình pose cái đã có 2 cái nhanh chân hơn mình rồi. Hè hè. Bạn IMU ơi, IMU là I love Mờ-U hả?

Dzúa
Dzúa
14 years ago

Ủa, hình như Hakin-NYLS, photographer là thương hiệu đã được xây dựng, có lực lượng fan, danh tiếng rồi, đâu cần ai “ngu” mà bỏ tiền ra xây dựng thương hiệu dùm.

@Chị ÔMai: em cũng mới biết có dân tộc này hihi

LamNgan
LamNgan
14 years ago

Thanh minh là thú tội