#48: À à à….

Mình lại vừa bị ngã.

Cứ đến mùa ấy, giờ ấy, chỗ ấy, và vẫn…lý do ấy, tớ lại ngã, ngã khổ ngã sở, ngã không thương tiếc, ngã rách cả quần, ngã méo cả xe…

Mùa ấy: Mùa này, mùa “con đường trơn ướt tiễn em đi chiều nay”

Giờ ấy: Vừa xong

Lý do ấy: Đấy

Chỗ ấy: CÁI CỐNG


Nhưng hôm nay có cái cống khác, lý do cũng khác….



Tớ đã cố gắng kiềm chế kỷ lục của mình kẻo Chuyện lạ Việt Nam của VTV có thể tới hỏi thăm tớ bất kỳ lúc nào, không kể, họ sẽ…bắt tớ diễn lại. Từ ngày có cái cống ấy, năm 2003, tớ lập kỷ lục năm đó ngã 6 lần. Năm 2004, tớ ngã lên 7 lần. Năm 2005, tớ ngã tiếp 6 lần. Năm 2006, thay xe, tớ ngã kỷ lục 8 lần. Năm nay, tới hôm nay, tớ đã “kiềm chế” chỉ ngã có 5 lần, định bụng sẽ giành kỷ lục năm ngã ít nhất.

Nhưng không, tớ đã ngã lần thứ 6, sáng nay, ở một CÁI CỐNG mới “xây dựng”.

Lúc tớ chạy ra lần hai lấy sách của một người bạn. Bạn ấy bảo: “Tao kể cho mày nghe một chuyện tham nhũng…thằng em mày vừa kể cho tao nghe”. “Thế hả, mày kể đi!”

Chuyện là thế này:

Năm ấy, một vị lãnh đạo cao cấp ở một nước Châu Phi rất nghèo đói sang viếng thăm Việt Nam. Ông ta tới thăm nhà “đồng nghiệp Việt Nam” của mình và tỏ ra vô cùng sửng sốt vì “trông Việt Nam nghèo đói là thế mà sao nhà bác lại đàng hoàng hơn, to đẹp hơn thế lày?”. Bác lãnh đạo Việt Nam bèn chỉ tay ra cửa sổ, về phía một chiếc cầu xa xa và nói: “Nhà bác có thấy cái cầu kia không?“. “Có thấy“. Bác Việt Nam gật gù: “30% đấy!“. “À à à…“.

Thế rồi bác Việt Nam lại được mời sang thăm chơi “nhà đồng nghiệp Châu Phi”. Đến nơi, bác Việt Nam mới thực sự sửng sốt vì căn nhà hoành tráng của bác Châu Phi, căn nhà ở Việt Nam của bác có mà đi bitis chạy Mercedes cũng chỉ hít khói. “Ối giời ơi, nhà bác to đẹp quá“. Bác lãnh đạo Việt Nam thốt lên. ‘Bác làm thế nào thế? Chỉ em với??“. Bác Châu Phi chỉ tay ra cửa sổ và bảo bác Việt Nam: “Nhà bác có thấy cái cầu kia không?” “Cái cầu lào, chả thấy gì?“. Bác Châu Phi gật gù: “100% đấy!“. “À à à…


Nó kể cái chuyện này đúng lúc mình lại đang ngồi đọc tài liệu chống tham nhũng của Việt Nam, kiểu Luật mà mình vừa đọc xong thấy không đi tham nhũng thì…phí quá. Lại cả chuyện cái cầu nữa, đọc xong nhớ ra có vụ cái cầu nào đấy…lớn nhât Việt Nam bị hạ thấp chiều cao vì do ăn bớt gì đó ấy….úi da úi da….


Thế là mình nghe xong mình buồn cười quá, mình lắc lư, trợn tuột ngã cái rầm phát nữa, rơi cả người lẫn dép vào cống….một cái cống (nhắc lại)…mới xây…


Ui ui ui,

À à à

Mình kể chuyện cười nha, không có phải chính trị, kẻo lại phạm luật mình tự đề ra….

À à à….

(Visited 5 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments