#421: Himalaya trip via Galaxy Camera – 1. India

(Ảnh: Đỉnh Everest)

Tớ đã có cả một chuyến đi tuyệt vời qua ba mặt của dãy núi Himalaya, và chỉ để thử nghiệm một chiếc máy ảnh mới: Galaxy Camera.

Trong quá trình post hình từ chiếc máy này lên Facebook, có rất nhiều bạn gửi message riêng hỏi về chức năng, cân nặng, độ tiện ích, giá cả….đủ mọi mặt về chiếc máy và thực sự tớ không thể trả lời hết được. Các bạn có thể đọc review về chức năng của máy theo link ở dưới. Còn lại ở entry  này, chủ yếu chúng ta sẽ ngắm sản phẩm từ chiếc máy ảnh này.

Vì đây chỉ là một chiếc máy du lịch (nghĩa là nhỏ gọn, vác đi du lịch là khỏe nhất), nhưng lại có khá nhiều khả năng có thể chụp được như một chiếc máy DSLR (đặc biệt là về khả năng xóa font), mà một chiếc DSLR nặng sụn vai gẫy tay nên trước hết đó là điều tớ đặc biệt hào hứng với nó!

Ngoài ra, chức năng khủng tiếp theo của máy đó là có bộ điều hành Android, có thể cài chương trình, lắp 3G, nhận wifi, hoàn toàn không khác gì một chiếc mini tab hay ipad để lướt web, làm việc văn phòng, chỉnh sửa… Ảnh chụp xong có thể shop ngay tại trong máy và up cũng ngay tại chỗ!

Khi tớ được nhận chiếc máy cùng chuyến đi, tớ không hề phải cam kết rằng mình sẽ phải viết bài review về nó, tớ chỉ cần chụp hình và cho mọi người cảm nhận thôi. Nhưng thực sự là…tớ không thể không viết cho dù không ai trả tiền cho tớ về những bài “PR” thế này cả! Đơn giản đó là một chiếc máy ảnh tớ thực sự thấy rất yêu mến và ưng ý!

Vậy tại sao không cùng ngắm ảnh và kể lại một phần cảm xúc chuyến đi Himalaya nhỉ? (Sau này tớ sẽ viết lại thành một hành trình chi tiết cùng rất nhiều ảnh và videos nữa)

Kolkata vào buổi sớm mai

201303090632010.jpg

Chặng đầu tiên khi đoàn của tớ (bao gồm tớ và 13 anh đàn ông đều là tay máy) khi tớ Ấn Độ, vì từ Bangkok không bay thẳng được tới Darjeeling (điểm đến tại Ấn Độ), nên bọn tớ phải nghỉ 4 tiếng tại sân bay Kolkata rồi mới bay tiếp. Lúc này, anh trưởng đoàn, một người cực kỳ dạn dày và kinh nghiệm với những chuyến đi xa đã không bỏ lỡ một cơ hội để “tranh thủ”. 4 tiếng cơ à? Chắc chắn đủ cho một chuyến đi nho nhỏ đấy. Cho dù Kolkata có lẽ chưa bao giờ là một địa danh nổi tiếng về du lịch!

Và quả là, 2 tiếng ngắn ngủi mà “đã” đến bất ngờ, thành một điều tốt đẹp mở đầu cho cả một chuyến đi quá tuyệt vời.

Tới Kolkata mới chỉ 5h sáng, trời vẫn còn tối mịt, thời tiết hơi ẩm thấp. Đi vào bên trong thành phố và nhìn những chiếc taxi kỳ lạ cùng những chung cư, xe kéo, xe điện, những chiếc ô tô cũ kỹ sặc sỡ như không thể nào cũ kỹ hơn được nữa. Ngay cả những bảng hiệu băng rôn quảng cáo ở những khu phố cũng y như tất cả đang bị một cỗ máy thời gian lùi lại vài chục năm của thế kỷ trước. Đèn đường loang loáng vàng và những chiếc xe kéo chạy qua, rồi những phiên chợ sáng ồn ào, tiếng mặc cả, tiếng cãi nhau, tiếng tò mò, rồi một chiếc taxi vàng vụt vèo đi qua (kiểu taxi như cái xe đồ chơi í)

Thành phố rồi sáng dần lên khi chiếc xe chở bọn tớ đi dần xuyên qua thành phố. Thật kỳ diệu, mọi sự nhếch nhác nghèo khổ và cũ kỹ ở đây đều ra những tấm ảnh rất cảm xúc và độc đáo. Mặt trời đang lên, những hàng cây kín đặc sương sớm ủ sát dưới mặt đất. Những cậu thanh niên chơi bóng và nô đùa trong lớp sương kín sát đất này, chỉ nhìn thấy bóng đen của họ bay bay trong sương mờ, trông vô cùng ảo diệu….thật sự không biết tả thế nào cho hết vẻ đẹp vô cùng độc đáo này.

20130309063009.jpg

Tớ nghĩ tấm ảnh dưới đây là một địa điểm nổi tiếng của Kolkata, nhưng sorry là tớ không giỏi nhớ tên địa danh cho lắm. Chỉ là khi tới đây, tất cả tự nhiên im lặng hết….để bấm máy, sự tương phản hoàn hảo của ngôi đền trên mặt nước khiến nó đẹp đến…chụp xấu mới là vấn đề!

20130309064351.jpg

Cả mấy tấm này đều chụp ở điều kiện ánh sáng buổi sớm mai, là thách thức với không chỉ máy du lịch mà còn với cả dòng máy DSLR có độ nhạy iso thấp. Nhưng có lẽ…ảnh thế này thôi chứ còn cần thế nào nữa nhỉ?

Trên đường trở về lại sân bay. Trời đã sáng hẳn, và một cuộc sống rất nhộn nhịp và sặc sỡ dần lên cùng ánh nắng mặt trời đã theo tớ cho tới tận lúc vào lại sân bay tạm biệt Kolkata

(Chụp qua cửa kính ô tô)

20130309073340.jpg

Địa điểm thứ hai bọn tớ đến là Darjeeling, vùng này nằm ở phía tây Bengal của Ấn Độ, gần sát với biên giới của Tây Tạng và là một nhánh của Himalaya. Đây là vùng miền núi, càng lên cao, con người có khuôn mặt càng lai về chủng Mongol, tức là mắt hí và da vàng, nhưng vì có gốc Ấn Độ nên nhìn họ khá thú vị, nếu giả sử có gặp họ tình cờ ở một nơi nào trên trái đất thì có khi cũng không đoán được họ là người Ấn Độ.
(Mấy cô cậu bé này có chút Ấn này, rất là thân thiện)

20130310100225.jpg

(Chụp qua ô tô, trời lại mưa mưa nhưng đứa bé nó lấp ló nhìn một cái xe ô tô với một đống máy ảnh chĩa ra trông rất ngộ nghĩnh)

20130309153300.jpg

Darjeeling là vùng đất nổi tiếng với trà. Trà Darjeeling là một trong những “fine tea” nổi tiếng nhất thế giới. Bọn tớ lên cao trên miền núi (và đường đi cực kỳ xoắn quẩy), trời cứ rét dần rét dần và có phần âm u. Thực ra ở đây tớ không chụp nhiều ảnh cho lắm, cảnh vật không phải là hoành tráng (mà đâu cần lúc nào cũng phải hoành tráng thì mới là để đi du lịch đâu nhỉ?). Tớ lại thích thú với việc ngắm nghía và cảm nhận cuộc sống của người dân thường ở trên miền núi này, xem họ khác thế nào với nhịp sống của những phố núi của những vùng đất miền núi khác trên thế giới và của Việt Nam mà tớ đã từng đi qua).
Đi qua những cánh đồng trồng trà xanh mướt thế này

20130311113337.jpg

Cô công nhân hái trà (để chụp chân dung và xóa font, hãy đứng xa và zoom lại hết cỡ (khoảng 21 lần), sẽ xóa được font luôn nhé)

20130311114658.jpg

Một ngôi chùa của người Tây Tạng, những màu sắc sặc sỡ trong nắng sớm thế này luôn làm cho tớ cảm thấy rất bình yên

20130310074758.jpg

Chú cún của nhà chùa (chú đang ngồi cạnh vị sư trẻ ảnh trên ấy). Nơi nào đi qua cũng thấy cún. Cún khắp mọi nơi, và tớ cũng chưa bao giờ từ chối vuốt ve những em ấy. Các em í cũng chả bao giờ từ chối một vài ánh mắt lim dim, hay liếm láp nhiệt tình lại bàn tay tớ và thậm chí cắn tóc tớ nữa nếu tớ cúi xuống cọ mũi

20130310074442.jpg

Dậy từ 3h sáng đi đón bình minh mà…bình minh xịt. Mây che hết cả mặt trời buồn ơi là buồn.
Được một anh đứng chụp từ xa này, trông vậy mà ngái ngủ lắm đấy (đoàn ai cũng có một máy nên bắn nhau mọi lúc mọi nơi)

20130310061041.jpg

Buổi chiều cuối cùng ở Darjeeling, trời đổ mưa và mọi người đã thấm mệt. Tớ đi dạo một mình ở chợ trung tâm của thị trấn, thấy giống y như chợ quê ở một vùng miền quê của mình í, rất gần gũi và thú vị, tính mua mấy quả trông như quả táo ta mà nhớ ra là không có tiền Ấn, vẫn tiếc đấy!
20130310160138.jpg
Kỳ sau, đất nước diệu kỳ Bhutan và…những anh chàng đẹp trai!

20130314100021.jpg

(Đọc review về cấu hình và chức năng của máy tại ĐÂY:

(Visited 14 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

9 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Thoa Nguyen
Thoa Nguyen
10 years ago

Hình đẹp quá chị ơi 😡

Minh Châu
Minh Châu
10 years ago

Cảm ơn chị.

mèo vàng
10 years ago

thanks bài viết của chị.
Mà e có 1 thắc mắc nhỏ là “xóa font” hay “xóa phông” ạ?
Em hay nghe mọi người nói đến từ này mà chẳng biết ghi sao là đúng cả ạ ^^!

HANH LE
10 years ago

Chi oi lam sao down duoc bai nay c hat ve duoc?

An Việt Nam
10 years ago

Tấm cuối đẹp quá chị!

Truong
Truong
10 years ago

Cái nhà đẹp đẹp soi bóng hồ nước đó là Victoria Memorial Hà Kin ạ!
Nghe nói bạn sắp sang Mỹ học, mình ở Michigan, hy vọng có dịp nào đó được tiếp kiến!