#406: Vietnam’s Got Talent – Hát Anh hay Việt? Và vì sao toàn là…”hát”?

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/390462_10150413093559631_101079614630_8282980_872893400_n.jpg

Trước hết tớ phải nói là nhờ có Vietnam’s Got Talent mà lâu, lâu lắm rồi ế….tớ mới…

…xem TV.

Và rất chi là ngạc nhiên khi thấy còn có cả VTV9 nữa.

Nói vậy không phải là tớ đang khen VGT nha. Nói vậy để các bạn biết rằng tớ vốn dĩ rất thích chương trình này, thích đủ tới mức…xem TV. Mà “này” ở đây 0 có nghĩa là chương trình của Việt Nam  –  Một chương trình tìm kiếm tài năng. (Và tớ đến vì cụm từ “tài năng”)

Tớ thích chương trình và tất nhiên tớ thích thì tớ sẽ có một “vai trò” nào đó ở cái tớ thích thôi. Cụ thể như là, cái trang fanpage của VGT và một số bạn thí sinh lúc nào cũng ngập tràn ảnh của tớ. Tớ thích thì tớ đi tớ chụp đấy ;;) ;;) (Cái này là để tớ giải thích thêm cho bạn nào hỏi tớ làm gì ở VGT, đem ảnh điẹp của các thí sinh tới cho các bạn)

VGT: Hát tiếng Anh hay tiếng Việt?

Tớ nhớ từ những ngày đầu đi xem VGT, thấy nhiều thí sinh hát tiếng Anh mà 0 hát tiếng Việt. Và đương nhiên thể nào cũng sẽ có yêu cầu từ BTC là: “Hát tiếng Việt đi xem nào”

Rồi tớ được nghe giải thích là: “Đây là một chương trình tìm kiếm tài năng CỦA VIỆT NAM, thế nên phải hát tiếng Việt chứ, thế thì 80 triệu người dân này mới hiểu, mới vote và mới là tài năng Việt chứ”.

Nhưng tớ í, không hề nghĩ vậy. Tớ nghĩ hoàn toàn khác!

Điều đầu tiên tớ khẳng định (mà cũng xét luôn từ chính kinh nghiệm cá nhân của mình đầu tiên í), rằng: Hát tiếng Việt và hát tiếng Anh, đó là HAI TÀI NĂNG HOÀN TOÀN KHÁC NHAU! Nó giống như là múa bale với nhảy hiphop ấy, cùng là chuyển động của cơ thể, nhưng diễn viên bale chắc gì nhảy nổi hiphop và hiphop sao múa như ballet?

Có một điều mà có khi phải ngay chính người có khả năng đó mới hiểu rõ nhất, đó là người hát được tiếng Anh hay chưa chắc hát tiếng Việt hay và ngược lại. Nhạc tiếng Anh và tiếng Việt, khác nhau về ngôn ngữ, cách phát ấm, cách nhả chữ, và giai điệu hòa âm phối khí…cũng khác nhau. Thế nên không có nghĩa là người ta giỏi cái này thì người ta sẽ giỏi cả cái kia nữa. Mà đã hát, cho dù bằng ngôn ngữ gì, cũng phải RÕ VÀ CHUẨN TIẾNG, là điều đầu tiên. Hát tiếng gì mà giọng có hay đến mấy mà phát âm sai bét cũng đâu còn cảm xúc cho người nghe nữa. Mà chưa chắc người hát tiếng Việt lại hát hay và nhả chữ Việt hay như tiếng Anh đâu nhé!

Và cái quan điểm như tớ được giải thích về chuyện tiếng Anh tiếng Việt của chương trình, theo tớ là không hợp lý trong bối cảnh phát triển và giao lưu văn hóa hiện đại. Đương nhiên hát được tiếng Việt thì hay quá, vì tới 80 triệu người dân có thể hiểu, nhưng mà hát tiếng Anh hay quá, có khi phần còn lại của cả thế giới sẽ hiểu thì sao? Bạn sẽ bảo là: “Nhưng đây là tài năng của Việt Nam mà, phải ưu tiên người dân mình đầu tiên chứ?”. Ấy, đã là tài năng, sao lại giới hạn nó ở một vị trí địa lý vậy?

“Vietnam’s got Talent”: Việt Nam có tài năng. Nghĩa là, tài năng này được Việt Nam tìm thấy, ở trên đất nước Việt Nam, là người Việt Nam, cho dù đó là bất kỳ tài năng gì. Chứ không có nghĩa là, tài năng ấy sẽ phải là tài năng hát giỏi tiếng Việt Nam.

Các “cụ”, những người thuộc thế hệ trước và không giỏi nhiều tiếng Anh như chúng ta thì không nói làm gì, đương nhiên họ sẽ khó chịu khi khi phải nghe một tài năng bằng một ngôn ngữ và kiểu nhạc mà họ không hiểu. Nhưng nhiều bạn trẻ thực ra họ cũng không hẳn chê bai tiếng Anh đâu, họ chỉ bị cái quan điểm  “đã là người Việt Nam thì phải là tiếng Việt Nam” nó rơi vào trong đầu mà còn thậm chí không cần hiểu là như thế là…thế nào. Và chuyện họ hiểu việc hát tiếng Anh và tiếng Việt là hai tài năng khác nhau thì lại càng không. Còn chính bản thân các tài năng, khi họ đã cất giọng hát bằng ngôn ngữ đó, họ cũng đã tự tìm cho mình đối tượng chịu nghe họ rồi, chứ họ không thể nào chiều hết được tất cả thiên hạ, bao gồm cả những người không hiểu ngôn ngữ và những người có quan điểm lạc hậu.

Việc một thí sinh lựa chọn hát tiếng Anh đâu phải vì họ “sinh ngoại”? Đầu tiên đơn giản là họ thích nó, họ nghĩ rằng bài hát cụ thể đó phù hợp với họ, và họ CÓ KHẢ NĂNG hát tốt được bài hát đó. Mỗi người đều có những môi trường, hoàn cảnh riêng để yêu thích, phù hợp với một vài sở thích và cả ngôn ngữ, cho dù họ ở trên cùng một vị trí địa lý!

Và cho dù là “cứ phải tiếng Việt” mới là tốt, thì thực tế có vẻ đang diễn ra thật “phũ phàng”:  Sự thật là hầu hết (tại 0 dám nói là tất cả) những hiện tượng gây “song gió” trên mạng, những tiết mục trình diễn (giọng hát) gây ấn tượng nhất, xôn xao nhất, lại tất cả tập trung ở tiết mục…hát tiếng Anh. Chỉ cần điểm danh 4 tiết mục mà “cư dân mạng” rõ nhất nhé: Võ Trọng Phúc, Tri Giao, Phương Anh, Hương Thảo…

Vậy thì…là sao? Ấy, tớ 0 nói là hát tiếng Anh ra sẽ hay và xúc động hơn tiếng Việt đâu kẻo “cư dân mạng” yêu nước lại ném đá tớ, tớ ngu gì! Tớ nói là, vậy hát tiếng Anh (hay bất kỳ ngôn ngữ gì), mà khiến cho mọi người thích, hâm mộ, xúc động thì tại sao…đi giới hạn làm gì?

Một trong những nguyên nhân khiến mọi người ưa thích một giọng hát tiếng Anh là vì: hầu hết các bài đó đều được những nghệ sĩ nước ngoài có ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ trình diễn rất thành công, cả thế giới phải biết đến họ rồi. Vậy mà chúng ta có một tài năng vừa “lôi ra từ xó nào đó” mà còn có khả năng hát, cũng nhấn nhá, phát âm, cũng “gần được như thế”, đó đã là điều hơn người rồi. Chưa kể, các ngôi sao đó họ hát bằng ngôn ngữ của họ, còn chúng ta, hệ thống phát âm hoàn toàn khác và chúng ta hát bằng ngôn ngữ bản địa của họ nghe “cũng chuẩn”, đó chính là một tài năng hơn người rồi đấy!

Mà đã là tài năng, sao lại đi phân biệt? Đúng không?

Không chỉ ở Việt Nam, mà ở bất kỳ nước nào cũng thế: Đức, Pháp, TQ, HQ, Ấn Độ, Philippine…những videos được viral nhiều nhất trên Youtube của một chương trình talents mà cứ về ca hát, hầu như cũng là một bài hát tiếng Anh. Và có vẻ như họ lấy đó làm mừng thay vì nghĩ các thí sinh nên hát bằng tiếng bản địa.

Còn tiếng Việt…là đã quá nhiều chương trình thi hát tiếng Việt rồi. Những giọng ca tiếng Việt xuất sắc, được đào tạo bài bản hay thậm chí là bẩm sinh, họ đều có sân chơi và đi nát hết cả rồi. Cũng đâu còn gì đáng để ngạc nhiên nữa!

Ngay như cái tên của chương trình: “Vietnam’s Got Talent”, các bạn trẻ cũng quen nói bằng tiếng Anh nhiều hơn là tiếng Việt. Thế thì…hội nhập đi, sân si quá làm gì?

Tài năng, sao cứ toàn là…hát?

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/389136_10150415287344631_101079614630_8288982_1123192695_n.jpg

Cũng có nhiều người tỏ ra bất mãn vì sao một chương trình tài năng Việt mà lại như là một chương trình tìm kiếm giọng hát vậy? Mà sao tài năng chả có gì xuất chúng như các nước khác vậy?

Ơ…đương nhiên rồi!

Thứ nhất, 0 chỉ Việt Nam mà các nước khác cũng thế thôi, tỉ lệ tài năng đi thi giọng hát LUÔN LUÔN CHIẾM ÁP ĐẢO. Giọng hát là thứ tài năng mà con người có được NHIỀU NHẤT. Giọng hát, cũng là thứ không cồng kềnh và có thể rèn luyện mọi nơi mọi lúc, tiện lợi nhất (thay vì đàn, sáo, nhảy, vẽ…). Giọng hát, cũng là hình thức dễ thể hiện trên sân khấu nhất. Và giọng hát cũng là thứ mà dễ cho khán giả bị…lay động nhất. Vậy nên, không có gì đáng ngạc nhiên khi tài năng mà ca hát chiếm tỉ lệ lớn, và khán giả nói thì nói hoài nhưng cuối cùng họ 0 biết rằng thực ra phần đông lại thích cái tài năng này nhất, và thế nên các tài năng đó cứ thế…dắt tay nhau vào vòng cuối!

Còn nói về việc vì sao chúng ta không có được những tài năng xuất chúng hoặc lạ kỳ như nước ngoài. Đó là vì rất nhiều lý do, trong đó đặc biệt là vì lý do môi trường và cả…quan niệm nữa.

Chúng ta không có đủ điều kiện để tập luyện những tiết mục nhảy hàng chục người đều chằn chặn từng mili giây như điệu nhảy kiểu Úc. Không đủ dụng cụ và sự an toàn để biểu diễn những tiết mục xiếc “không thể tin được” như ở Vegas… Chúng ta không có người được đào tạo đủ giỏi để tạo ra những màn diễn như Silhouette dance. Chúng ta không có những đứa trẻ được đào tạo bài bản từ thủa nhỏ cho xứng với tài năng của nó (thậm chí còn chưa ai đủ nhìn ra). Thậm chí, chúng ta không đủ cởi mở để tiếp nhận những tiết mục như “oánh rắm ra bài hát” hay “đánh đàn piano bằng cái ấy”….

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/318649_10150415284634631_101079614630_8288958_397267868_n.jpg

Và nữa, đây mới là mùa đầu tiên. Nhân tài còn chưa tìm thấy hết và ẩn nấp quanh đây. Nhiều người còn có khi chưa hiểu thế nào là “tài năng” là gì. Người thì không biết mình có tài mà đi thi. Còn người thì bấy lâu nay cứ ngỡ mình là tài năng….

Mà rất tiếc là trong số rất nhiều nhân tài “có chất”  ấy, không phải ai cũng đủ dân thần kinh vững để chịu đi thi và chịu nhận đá, tài năng của chọ cũng chỉ để người thân hay bản thân của họ thưởng thức mà thôi . Đặc biệt là ở trong cái xã hội đang rơi vào thời đại khủng hoảng báo chí và xã luận. Ở nước ngoài nổi tiếng từ reality show kiếm cả triệu đô, còn ở VN, người thường nổi chưa thấy được triệu nào mà có khi về nhà mẹ khóc bố buồn mẹ chồng đòi…đuổi!

Nói chung là…í, các bạn ạ. Chúng ta đã sang thời đại mới rồi, cởi mở hơn sẽ hiểu biết hơn và mọi thứ nó mới…đi lên được. Ngay cả một bài hát là tiếng Anh, thay vì khó chịu là tại sao tao chằng hiểu gì cả, thì…đi tìm hiểu nó đi. Có Google kìa, có cả google dịch luôn rồi kìa. Mà hiểu xong, là bạn lại vừa học xong được một thứ mới rất hữu ích đấy!

Sở dĩ tớ nói câu chuyện này hôm nay, là vì tớ đó là những gì tớ nghĩ và nhận thấy bấy lâu qua, và muốn được chia sẻ quan điểm. Nữa, để cho bạn nào đọc, nếu hiểu, sẽ cởi mở và dễ chịu hơn với cái nhìn gọi là “tài năng” nước  nhà.

Còn với các thí sinh, tớ biết sẽ có một phần trong số họ lại tiếp tục hát tiếng Anh trong vòng chung kết, bởi vì đó là THẾ MẠNH CỦA HỌ, LÀ TÀI NĂNG CỦA HỌ. Và có thể tới lúc đó các bạn sẽ thấy thoải mái vì chuyện này (thêm một vài người hiểu đã là tốt rồi), ngay cả các thí sinh cũng thấy thoải mái hơn chuyện này vì vừa có thêm vài người hiểu họ. BGK và mọi người cũng bớt “áy náy” hơn vì nếu muốn chấm cho một tiếng mục tiếng Anh…giải  nhất! Và đằng nào họ chả hát tiếng Anh, mà hát phải cho thoải mái chứ!

Còn việc hát tiếng Anh là còn để “vươn ra ngoài biên giới” Việt  thì tớ chả nói gì đâu. Vì cái chuyện đó thì cũng không nên mơ gì. Ngoài kia, ngoài thế giới í, người GIỎI NHIỀU LẮM, họ tài lắm các bạn ạ. Đến mức chúng ta không thể hiểu được luôn. Chúng ta có khi chưa và chả là cái gì đâu hết. Nhưng nếu tớ là một thí sinh, nếu tớ đã được vào vòng cuối cùng, và giả sử tớ hát tiếng Anh rất tốt mà BTC có không thích, tớ sẽ vẫn làm cái mà tớ giỏi, cái mà tớ tài năng. Vì tớ nghĩ, xét cho cùng, mình có đi thi, là để THỂ HIỆN TÀI NĂNG CỦA MÌNH. Cho dù là thắng, hay là thua, nhưng ít nhất đã được một lần thể hiện đúng tài năng của mình. Còn thiên hạ chấp nhận hay không, đó là chuyện khác! Được gây ấn tượng với thiên hạ bằng tài năng của mình, cho dù chỉ là 1 lần, cho dù chẳng được giải gì. Đó đã là một cách bạn tri ân cho khả năng của mình, thứ ông trời ban cho bạn và bạn lên quý lấy chúng!

Các bạn cũng đừng có ngạc nhiên va quá khắt khe khi cái vòng chung kết đặc hát là hát, và có khi giải nhất cũng là hát, vì đó đơn giản là những tài năng được ưa thích nhất mà thôi! Mà đã là tài năng và đi thi, đâu còn là để cho một mình mình nữa đúng không?

Có một số bạn còn comment và hỏi tớ là: Sao HK thích VGT thế, mà bao nhiêu lùm xùm, dở hơi ăn cám hấp của chương trình HK chả nói gì cả?

Thì tớ trả lời là: Tớ không có phải làm PR cho ct, 0 có ai trả tiền cho tớ để đi PR cho cái chương trình này. Tớ đến vì tớ thích nó, tớ thích BẢN CHẤT của chương trình. Tớ trân trọng và quý mến những tài năng tớ gặp. Chứ còn những chuyện ngoài lề, lùm xùm, nó 0 ảnh hưởng tới những tài năng và bản chất của cuộc thi, nên tớ 0 có care. Và hơn nữa, ct bị tổ chức lởm thế nào các bạn cũng hưởng và chửi đủ rồi còn gì, đú thêm làm chi nữa?

Tớ vốn dĩ ít ăn theo sự kiện, ít phát ngôn gây sốc vì tớ ngại ồn ào lắm! Tớ là toàn chẳng may “ồn” thôi!

Bài viết này chắc sẽ không gây ồn ào, vì nó không đánh vào vấn đề nào hot cả. Nhưng chia sẻ với các bạn để chúng ta cùng nhìn vấn đề cởi mở hơn, hy vọng sẽ có thêm “đồng minh”

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/422753_10150642739854631_101079614630_8979815_1613517360_n.jpg

(My Anh, 11 tuổi. Tự đàn tự hát. Tớ rất thích bài tiếng Anh cô bé chọn, nghe live rất hay, nhưng có lẽ bé chưa đủ may mắn)

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/420872_10150649138029631_101079614630_9004005_649300851_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/424327_10150617647044631_101079614630_8902573_410628369_n.jpg

(Anh chàng thầy giáo đẹp trai Võ Trọng Phúc – thôi khỏi phải giới thiệu nhể?)

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/421214_10150630681264631_101079614630_8942853_630030622_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/426988_10150635362814631_101079614630_8957767_1170789203_n.jpg

(Tri Giao, cô bé vẽ đẹp tuyệt vời, đàn điêu luyện và giọng hát bé bỏng trong veo, được ví như “thiên thần”. Bé quốc tịch Việt Nam đàng hoàng, có chăng nhỏ được ở nước ngoài nên nói tiếng Anh tốt hơn tiếng Việt. Mà một cô bé 9 tuổi hát, nói cả Anh và Việt đều giỏi thì là điều tốt, có gì đâu mà nhiều bạn “xoắn” ghê gớm :))

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/432303_253733274715101_117375175017579_552554_1446526204_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/431476_249359605152468_117375175017579_541923_1838509511_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/424877_252968541458241_117375175017579_550508_853660844_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/431253_10150642545934631_101079614630_8978888_1032631704_n.jpg

(Ảnh tớ chụp)
Vũ Song Vũ hát tặng Mẹ nhân dịp 8/3. Vài ngày trước khi diễn ra bán kết 2 tại TP HCM. Bé là một trong những người hiếm hoi mà HK thấy hát cả Anh và Việt đều hay và tình cảm. Vậy nên, Vũ có tới 2 hai tài năng liền 🙂

(Visited 7 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

11 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Duy Khánh
Lê Duy Khánh
12 years ago

Vô tình “kiêm” cố ý đọc bài này do tò mò từ sự “giới thiệu” của “phụ thân” chị. Cảm nhận đầu tiên của em đó là một cách viết rất “teen”, chắn chắn rồi, cũng phải tự mình làm trẻ mình chứ nhỉ, nhưng ẩn giật sau cái teen đó là một tư duy rất mở, rất mới, rất … độc đáo của một người đã sống ở 2 xã hội khác nhau hoàn toàn về bản chất và phong cách.

Chị hiện thực, ký tự hóa một điều dễ hiểu (nếu chịu hiểu) nhưng không phải ai cũng hiểu và sẵn sàng hiểu về chuyện hát tiếng Anh, tiếng Việt. Đương nhiên rồi, mỗi ngôn ngữ có đặc điểm khác nhau, mà con người thường không toàn diện, mà người giỏi nhất thường chỉ giỏi tập trung ở một mặt thôi, chứ biết nhiều chắc gì đã giỏi đâu. (các cụ nói rồi!)
Rất điển hình là việc so sánh giữa đọc rap tiếng Anh và tiếng Việt đó (cho mấy ca sỹ nhạc rap nổi tiếng thế giới học mệt nghỉ tiếng Việt để đọc được một bài rap tiếng Việt chưa chắc đã đọc tốt được chứ đừng nói tới hay nhá)

Còn về việc hát hò, mặc dù xem một số chương trình nhưng em thấy rằng đại đại đa số các bài hát là nhạc nhẹ, nhạc trẻ, các nhạc thính phòng hầu như không có (chắc tại khó quá hoặc là chưa được xem), có lẽ cách nghĩ của những người hát nhạc thính phòng hay khác xa so với những người giỏi nhạc nhẹ. Vì tất nhiên rồi, xã hội có nhu cầu với nhạc nhẹ đang có xu hướng ngày càng gia tăng, trong khi đó nhạc thính phòng có phần lép vế trong giới trẻ hiện nay; mà người xem, người vote, người bình luận, người … trên mạng hay các diễn đàn lại đại đại đa số là giới trẻ chứ chẳng phải là các bác thế hệ 6x, 7x. Nhạc thính phòng đã vậy, dân ca nhạc cổ truyền còn hiếu hoi hơn gấp bội. Bởi vậy em cho rằng ngay trong việc các ca khúc thể hiện tại VNGT cũng đã không toàn diện rồi. Một nhận xét rất đúng được đưa ra đó là nhiều người có tài năng thật sự “chẳng thèm đi thi” hoặc cách sống của họ khiến họ “chẳng biết đến cuộc thi” – như em chẳng hạn – cho đến khi chương trình lên sóng(đến nỗi đứa bạn làm cộng tác viên cho chương trình nói thích đi xem thì nó dẫn vào không cần vé mà còn hỏi đó là chương trình gì). Có vậy mới nói, tài năng đi thi đâu đã phải là tất cả, đó mới chỉ là một bộ phận những người năng động và có điều kiện để đi thi thôi(chủ yếu là người trẻ – lớn tuổi chẳng có mấy), vậy mong gì “khui” ra được những tài năng lớn thật sự. Chắc ở đây phải có tầm nhìn 2 – 3 năm nữa, khi chương trình trở thành thương hiệu và được mọi người quan tâm chúng ta mới hi vọng rằng VNGT sẽ có những tiết mục đặc sắc như thế giới được (lúc đó người ta mới biết nhiều mà luyện, mà đi thi chứ). Hình tượng hóa ra thì VNG năm nay mới chỉ giống như một chiếc Boeing 777 mới bay từ Mỹ về Hạ Cánh ở sân bay dã chiến ở Việt Nam thôi!

Còn việc xã hội nói nọ nói kia, Tây ta lẫn lộn thì cũng chẳng có gì quá lạ, thế giới ngày càng mở, internet lại là thế giới mở gần như không giới hạn thì việc la o, bình xét là việc đương nhiên, ai thích nói gì thì nói, có ai thèm quản họ nói gì đâu. Chỉ khổ 1 nỗi là mọi người hiện nay lại rất quan tâm đến sự phản ứng của cư dân mạng. Mà cư dân mạng là gì – là chẳng là ai vì đơn giản có ai đăng ký thường trú trên đó được đâu cơ chứ, mà hơn nữa, với kiểu đặt tip để thu hút mọi người thì một hiệu ứng mang “tâm lý đám đông” là khó tránh, do đó tạo dư luận hiện nay chẳng có gì dễ hơn là tạo dư luận trên mạng.

Quay lại VNG, em ủng hộ quan điểm là phải biết phát huy thế mạnh của mình, mình mạnh hơn người khác ở 1 mặt – dù chỉ 1 mặt duy nhất thôi nhưng vượt trội đã là tài năng rồi. Thế nên hát nhạc Anh hay Việt thì cứ hát, miễn chinh phục được khán giả là được! Phải không nhỉ!

Bé Min
Bé Min
12 years ago

Đọc xong bài này em mới biết là có mấy bạn xoắn cả những chuyện như vậy nữa đấy @@.

lilyconstancy
lilyconstancy
12 years ago

VNGT là một chương trình hay. Tất cả mọi người đều đã được thưởng thức những tiết mục talent. Nhưng bên cạnh đó lại có những tiết mục gọi là thảm họa. Không hiểu tại sao đám bạn em cứ thích xem mấy cái đó như xem một chương trình hài rùi vào vòng trong lại không xem nữa vì toàn là talent thực sự. Thật là đáng buồn! Nhưng em thì lúc nào cũng ủng hộ những giá trị đích thực, những tiết mục mang đúng nghĩa là talent. Hát tiếng Anh hay Việt thì cũng chẳng sao cả nó cứ thực sự hay và được hát bằng chính niềm đam mê là được!

An
An
12 years ago

Chào Hà Kin. Mình thấy Hà Kin hay bức xúc hỉ, bức xúc những cái mà không đáng để mình bức xúc!
Hát tiếng Anh hay tiếng Việt thì quan trọng gì, mình có quyền gì mà chê bai sự lựa chọn của người khác. Tùy vào cảm xúc, hiểu biết mà mỗi người nhận định một bài hát (hay tác phẩm)là hay hay dở. Điều quan trọng là mình phải trung thực với cảm xúc của mình, hãy nói những điều mình nghĩ, đừng có ném đá lung tung.
Tiếc cho em My Anh, xem em biểu diễn như một nghệ sĩ thưc thụ vậy, điểm này em ấy hơn hẳn em Vũ Song Vũ.

An
An
Reply to  Ha Kin
12 years ago

:), mình cũng đồng tình với quan điểm trong bài viết của Hà Kin mà. Chắc tại mình dùng từ không có được chuẩn (“bức xúc”) nên có thể Hà Kin hiểu sai, :).
Chúc Hà Kìn luôn tìm thấy những vấn đề đáng để viết, để chia sẻ với mọi người.

Nguyen Thi Minh Khue
Nguyen Thi Minh Khue
12 years ago

Vietnam’s Got Talent chỉ có 1 cái sân khấu và vài phút trình diễn, thì đương nhiên hát là phần trình diễn dễ thuyết phục nhất. Tưởng tượng thí sinh mà bò toài ra sân khấu để vẽ chân dung ban giám khảo hay sáng tác thơ thì làm sao mà đủ thời gian thuyết phục được khán giả và ban giám khảo là mình có tài ?

Mình xin phép có vài quan điểm như thế này :

1- Hát tiếng Anh : Có thể bạn khôn ngoan khi chọn thể hiện 1 bài hát tiếng Anh để hát cho người Việt nghe, vì nếu giai điệu bài hát đó đẹp và bản thân bài hát đó nổi tiếng thì đã là 1 lợi thế rồi, thêm nữa số lượng thính giả thông thạo tiếng Anh cũng ít hơn so với số lượng thính giả thông thạo tiếng Việt nên sự xét nét về phát âm ca từ cũng ít hơn. Tuy nhiên, ở đây sự truyền đạt cảm xúc sẽ giới hạn, vì có nhiều thính giả không hiểu được nội dung của bài hát bởi có sự hạn chế về thông hiểu ngôn ngữ, và đặc biệt họ sẽ so sánh bạn với bài origin ngay lập tức !

2- Hát tiếng Việt : cũng là 1 khôn ngoan khác khi bạn chọn thể hiện 1 bài hát tiếng Việt, vì gần 100% khán giả là người Việt nên nội dung và cái hồn của bài hát sẽ được truyền đạt trực tiếp đến họ. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ bị họ so sánh với bài origin !

Điểm chung của việc thể hiện các ca khúc là mọi người sẽ ngay lập tức so sánh bạn với phiên bản gốc, đây là điều đương nhiên như hơi thở, trừ khi bạn tự sáng tác bài hát cho phần trình diễn của mình. Tuy tránh được so sánh nhưng vì nó quá mới nên phải nói đó là 1 sự mạo hiểm để được mọi người chấp nhận là nó hay. Nếu nó hay thì đương nhiên bạn là 1 tài năng, không bàn cãi !

Như vậy, hát tiếng Anh hay tiếng Việt hay tiếng nào khác không quan trọng, vấn đề chốt yếu vẫn là : 1 là bạn có truyền đạt được cảm xúc của bài hát cho khán giả ở mức độ nào ? và 2 là bạn phải không được là 1 phiên bản (copy) tệ hơn phiên bản gốc.

Nói chung, bạn phải có chất giọng hay (quí hiếm thì chưa hẳn là hay vì đôi khi nó dày vò lỗ tai người khác !) và truyền được cho mọi người “lửa” của-riêng-bạn !

Ở 2 tiêu chí này, tớ thấy duy nhất Vũ Song Vũ làm được rất tốt trong cả nhạc Anh và nhạc Việt. Còn bạn Võ Trọng Phúc, cá nhân tớ chỉ mới thấy cậu ấy copy ở người khác 1 cách tạm chấp nhận được, và vẫn loanh quanh trong phạm vi tiếng Anh, còn tiếng Việt thì vì cậu ấy chưa thử nên tớ chưa dám chắc. Vì thế cho nên (tính đến giờ phút này thôi) Vũ Song Vũ vẫn là nhất, xét về mặt thể hiện, đa ngôn ngữ, và cả ở độ tuổi nữa !

Thêm 1 tiêu chí rất rất quan trọng nữa là : NGOẠI HÌNH. Bạn đừng xem thường nhé, nghe hay là 1 chuyện, còn phải mãn-nhãn cơ ! Đừng bảo khán giả hay ban giám khảo khó tính, ai cũng như thế cả ! Con người thích nhìn ngắm và có cảm tình với cái đẹp là lẽ đương nhiên ! Có thí sinh vừa bước ra đã được thích, vỗ tay rần rần, tuy chưa biết em ấy sẽ làm trò gì. Đây là 1 lợi thế rất to lớn, rất trời cho, cám ơn ông trời, cám ơn cha mẹ !

Mình thích bạn Hương Giang vì bạn ấy biết khéo léo che đi đôi mắt ti hí và đôi cánh tay khẳng khiu của mình để bước vào vòng chung kết. Mình tiếc cho cô bé “chim họa mi” vì ước gì cô ấy có 1 vẻ đẹp ngoại hình tốt hơn hoặc ít nhất có ai đấy giúp cô trang điểm tốt hơn để che bớt sự quá khác biệt về ngoại hình, vì thật ra rất phũ phàng là người ta nghe cô ấy hát mà người ta phải nhìn cô ấy đăm đăm suốt cả bài hát chứ ai lại nhắm mắt quay mặt đi mà nghe được ?.. Và 1 trong những lý do tại sao Susan Boyle phải nhường giải quán quân cho nhóm nhảy kia, là vì họ diễn thật đẹp – mắt !

Ở đây cũng giải thích luôn tại sao bạn Hà Kin lại luôn thích trai đẹp Vũ, Phúc, Hoàng nhé, hehe.. và tại sao bạn Hà Kin thích chụp ảnh nữa cơ !

Chụp ảnh đẹp và viết văn hay, 2 cái tài trong 1 cô bé nhỏ nhắn, với số lượng fan hâm mộ đáng nể, bản thân Hà Kin cũng là 1 tài năng của Vietnam đấy !

Thêm nữa, bạn quảng giao và đi lại nhiều, nên tầm nhìn và kiến thức, nhận thức của bạn luôn được trau dồi và cập nhật. Mình kính trọng bạn vì điều này. Đó cũng là lý do bạn kiên định và luôn có lý với những quan điểm của riêng mình. Sức hút và cái duyên của bạn cũng từ đây mà ra !

Chúc bạn 1 ngày tốt lành !

Nguyen Thi Minh Khue
Nguyen Thi Minh Khue
12 years ago

À, thêm 1 điều nữa là tại sao lại là “Vietnam’s Got Talent” bằng tiếng Anh ? không phải vì bệnh “sính” Anh ngữ, mà đơn giản nó là format chung cho game show này thôi, bất kỳ nước nào muốn mua bản quyền và chơi trò này thì vẫn phải áp vào cái tên chung “quốc gia’s + Got Talent” thôi. Thêm nữa, 2 MC Quyền Linh & Chi Bảo bữa nào cũng phải luôn miệng dịch thêm sang tiếng Việt là “Việt Nam Có Tài Năng” rồi còn gì, chắc ai cũng hài lòng, hehe..

Riêng có cái phần màu nền mang hơi hướm Rejoyce quá, hơi phô trương và lạc điệu, mình ko thích tí nào, hihi..

Chim lợn
12 years ago

hì, chuyện hát hò Anh Việt lâu lắm ròi cũng khiến em đây băng khoăng.
Em thì thik ngâm nga nhạc Anh, học guitar thì cũng chỉ đàn được dăm bà bài tiếng Việt yêu thik, còn đa phần cũng là tiếng Anh không thôi. Chúng ạn có đứa bảo sính ngoại. Em thì thích bào nào đàn hát bài đó vậy thôi. Chả đụng chạm tới ai, họ nói gì kệ họ. Em vẫn thích nhạc Anh như thường
Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại phải tùy hoàn cảnh. Hôm nhà có tiệc, em đàn hát the only exception của paramore làm cô cậu cứ mắt tròn mắt dẹt. Họ vẫn thích nghe nhạc Việt hơn… Vì nó… dễ hiểu.

Lê Duy Khánh
Lê Duy Khánh
Reply to  Chim lợn
12 years ago

Bạn đưa 2 luận điểm:
1. Hát nhạc Anh hay Việt không quan trọng, cái quan trọng là mình thích nhạc Anh
2. Hát nhạc Anh khiến người thân không hiểu, khiến họ ngỡ ngàng (không dám nói là không thoải mái)
Điều đó cho thấy: “Hát gì thì hát nhưng cũng phải hợp bối cảnh nữa đấy” 😀
Việt Nam got talent là môi trường quá mở (mở đến nối chẳng hiểu tiêu trí bình xét tài năng của họ là gì nữa), nhưng thực tế cuộc sống cũng chứng mình là không phải chỗ nào cũng mở như thế (điển hình là gần gũi như gia đình mình).
Giống như thời chiến ý, đố ai dám công khai sáng tác, nghe hay hát mấy bài nhạc chữ tình ở khu công cộng đấy (miền Bắc thôi nhé)! Hoàn cảnh chính trị nó quy định mà!