#398: Ah, nụ hôn…

Nếu hỏi tớ trong tình yêu mà tớ thích nhất điều gì thì tớ sẽ nói rằng tớ thích được hôn nhất, sau đó là đến nắm tay (quên tạm sex đi các bạn!).

Tớ là người rất thích được hôn và vậy nên thường tớ hay bị hấp dẫn bởi những anh chàng có cái miệng đáng yêu hoặc (thế nào đấy với tớ) nhìn rất hấp dẫn và có thể …hôn ngay được (mặt ngượng). Tớ có người yêu thì tớ có thể hôn cả ngày í. Nhưng đó chẳng phải là bí mật gì mà không được tiết lộ cả!

Còn nắm tay thì khỏi phải nói. Bất cứ khi nào khi tớ ở ngoài đường mà có đi cùng bạn trai hoặc chả cần là bạn trai, một anh chàng nào đấy mà tớ yêu mến, là tớ rất thích được nắm tay, bất kể lạnh hay nóng, nắng hay là mưa, hehe…

Để kể cho mọi người nghe những chuyện về hôn thật, trước khi tới chuyện tớ kể cho các bạn vụ..hôn ảo nhé!

Có một số facts rất thú vị về nụ hôn, như thế này:

  1. Theo như thống kê của các nhà nhân chủng học, tới 90% con người trên thế gian này biết hôn (10% còn lại là em bé đúng không nhỉ?). Nhưng “nụ hôn” không có nghĩa là giống nhau cho tất cả. Mà “hôn” cũng có rất nhiều thể loại hôn, không phải cứ má với môi mới là hôn đâu nhá!

Ví dụ, các bộ tộc châu Phi có thói quen là hôn…xuống đất, vào bất kỳ nơi nào mà các “lãnh tụ” của họ đi qua. Nghĩa là cứ ông tù trưởng đi đâu thì có một đoàn người sẽ bò dưới đất đằng sau hôn. Hôn lên má của nhau cũng là một hình thức chào hỏi rất phổ biến trên thế giới. Còn người Eskimos và người Ai Cập lại có kiểu “hôn” nhau bằng cách dụi mũi. Kiểu hôn này nổi tiếng với tên gọi: “Nụ hôn Eskimo”

http://fc09.deviantart.net/fs71/i/2010/173/9/a/Eskimo_Kiss_by_Green_Raincoat.jpg

2. Thời xưa, vụ hôn hít rất chi là ngặt nghèo. Vào thế kỷ 16 ở Naples, hình phạt cho việc hôn hít “không đúng chỗ” là tử hình. (Tớ mà sống vào thời này chắc chả cần tử hình tớ cũng buồn chết quá)

3. Ngay cả thời bây giờ hôn hít cũng phải cẩn thận à nha. Ở một số nơi trên nước Mỹ hôn không đúng lúc đúng chỗ thì sẽ là…phạm luật nhá. Chẳng hạn ở Cedar Rapids, bạn Iowa, hôn người lạ là một tội ác. Ở Indiana, đàn ông mà có ria mép thì sẽ không được phép “thường xuyên hôn người”. Còn ở Hartford, Connecticut, chồng mà hôn vợ vào chủ nhật là…trái phép. Thôi kết lại là suy nghĩ về nước Mỹ thật là…ĩ (0 biết ĩ là gì).

4. Một nụ hôn trong một phút sẽ tiêu hết 26 calories.

Một nụ hôn bình thường qua loa chỉ vận động hết 2 cơ trên mặt, nhưng một nụ hôn kiểu Pháp thì cần vận động tới 32 cơ trên mặt.

Thế nên cứ tha hồ mà ngồi ăn hết cái bánh ngọt ấy đi, đừng sợ đừng sợ. Ăn xong rồi đè thằng đó hoặc con đó ra hôn. Xem lúc nãy nạp thêm bao nhiêu calories thì cố đè ra hôn hết cho từng đấy thời gian nha!

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/320657_10150396060769631_101079614630_8229543_1332348901_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/318628_10150298953534631_101079614630_7704508_4722408_n.jpg

5. Giang hồ đồn đại rằng, nếu hôn tảng đá Blarney Stone (http://en.wikipedia.org/wiki/Blarney_Stone) sẽ gặp rất nhiều may mắn. May mắn đâu chưa thấy nhưng đã có một người vì cố hôn tảng đá này mà mất mạng.

Tóm lại là phải hôn như thế này: Một người thì giữ chân, hai tay giữ chặt vào thanh giữ, đầu bạn thì phải lộn xoay ngược lại cho tới khi nào mà môi chạm vào được tảng đá thì thôi, rất chi là đơn giản. Đây, nhìn hình thì biết. Nhưng nhớ là 0 ai đảm bảo cho bạn về sự may mắn đâu nhá!

http://thewondrous.com/wp-content/uploads/2010/08/The-Blarney-Stone.jpg

Và thêm một vài facts ngắn về nụ hôn :

Mỗi người sẽ mất tổng cộng 2 tuần của cuộc đời chỉ vào việc hôn. (Ít nhỉ???? Ước gì với mình là cả tháng, hehe)

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/321182_10150289963914631_101079614630_7631705_3870441_n.jpg

Người Roman hôn nhau vào mắt hoặc môi để chào nhau

Một nụ hôn chuẩn chào nhau của người châu Âu là một nụ hôn lên cả hai má, mà nếu máu chiến thì hai nụ, hoặc bốn nụ….(nên có ai hôn bạn lâu quá cũng đừng sợ hay đừng…tưởng bở)

 Tên khoa học cho cái chuyện hôn này là “philematology” (Tớ phục cái vụ khoa học này ghê ta, cái quái gì nó cũng có tên được)

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/294895_10150359145794631_101079614630_8044371_280268200_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/305389_10150347082704631_101079614630_7979673_343429830_n.jpg

Nụ hôn đầu tiên trên phim: John C Rice hôn May Irwin trong bộ phim tên là…”Nụ hôn” (1896)

Nhiều nụ hôn nhất trong một bộ phim – 127 nụ hôn trong bộ phim “Don Juan” (1927). Một mình John Barrymore hôn hết từng đây nụ hôn cùng với 2 diễn viên nữ Mary Astor và Estelle Taylor.

Bộ phim dài nhất trong phim – 3 phút và 5 giây giữa Jane Wyman và Regis Tommey trong bộ phim “You’re in the Army Now” (1941). (Mình chưa xem phim này nhưng minh thắc mắc là với hơn 3 phút này thì âm nhạc hình ảnh các thứ ra làm sao nhỉ? Chứ cứ đứng hôn vậy thôi í hả?)

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/316959_10150300282894631_101079614630_7718411_1816047_n.jpg

(Tiến trình dẫn tới một nụ hôn tốn 32 cơ trên mặt)

Còn bây giờ là tới vụ “hôn ảo”.

Thế thế nào là “hôn ảo?”. “Hôn ảo” nghĩa là…không phải hôn thật. Nhưng mà vẫn được…hôn? Vậy nghĩa là thế nào?

Tóm lại là thế này =)). Có phải là bọn mình có thích được hôn nhau hay xa hơn là thích được hôn một người nào đấy mà 0 phải lúc nào cũng hôn được đúng không? Thế nên, “bọn nó” (mà tớ 0 biết bọn nó là bọn nào) đã nghĩ ra cái trò hôn ảo này, kể cũng là một sự sáng tạo dễ thương, fun fun cho các bạn dùng chơi! Mà cũng cơ hội cho bạn nào được một lần có ảnh hôn với người (hoặc vài người) mà bạn bấy lâu nay mong muốn? =))

Hôn kiểu này thì chắc chắn là bạn sẽ 0 bị phạm tội, 0 bị nhốt vô tù, nhưng cũng rất tiếc là cũng 0 tốn cơ hay calories nào cả. Bù lại là nó rất chi là…vui!

Vào cái web này xem “Bộ sưu tập” mà tớ cũng suýt té ghế vì ảnh của mình “nghịch dại” trong đó. Tớ còn nhìn thấy 2 bạn mà tớ quen xí xớn “hôn nhau” trong này nữa. Ngày thường nhìn thấy các bạn ấy uýnh nhau ầm ầm mà vào đây thấy hôn nhau thấy…kỳ quá á!

Ý tưởng của các bạn lập ra cái trò này là mỗi người sẽ hôn kiểu “tự sướng”, tự mình chu mỏ lên hôn (bằng webcam), sau đó gửi cái ảnh ấy bằng email tới một vài người nào đó khác và kêu mấy bạn đó chu mỏ ra…hôn gió lại. Xong rồi up lên web thì hai đứa tự sướng sẽ được ghép lại với nhau. Thế là các bạn hôn được nhau cho dù khoảng cách về địa lý hay khoảng cách…chân tay. Cặp nào sáng tạo, hôn khéo thì trông như French kiss í, cho dù có 0 tốn calo nhưng xem cái ảnh cũng tốn nơ ron thần kinh phết đấy (thì tớ nhìn cái ảnh “nghịch dại” của tớ tớ cũng hơi tốn nơ ron thần kinh).

Các bạn vào đây và thử chơi xem, máy nào có sẵn webcam ấy nhé. Click vào mục “Gửi ngay nụ hôn thơm mát” và nghịch thử phát nhé!

www.yeulanoi.com

Khi nào mà “đối tượng” chấp nhận nụ hôn của bọn ấy và được đăng lên web thì nhớ kiếm ai vào vote cho cái ảnh nhé, vì 100 cái ảnh được vote nhiều nhất sẽ được cặp vé đi xem chương trình MTV Gala night VMVC.

Nhưng tóm lại là xét về con mắt nhiếp ảnh của tớ thì các bạn có tham gia nhớ chụp cái ảnh nào nhìn nó thật hoặc…buồn cười tí nhé, cho đời nó vui. Nếu chỉ ghép 0 thì chán lắm!

Chúc các bạn hôn nhau vui vẻ nhá!

Phần 2 ngày mai tớ sẽ giới thiệu cho các bạn tới mục “Shout out loud”, hôn xong thì tới…hét nhé. Tớ sẽ kể một câu chuyện khác =))

(Visited 11 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

7 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
hoanglan
hoanglan
12 years ago

Kiểu này chắc mấy người mập nên hôn nhiều cho ốm bớt há chị!

wildlotus
wildlotus
12 years ago

cái j nhỉ? “philematology”- =)) chết cười mất! khoa học thật là đáng yêu! :x! ;x!

Quang Minh
12 years ago

Vậy em gầy nhôm, chắc hôn là 1 việc tối kỵ ùi!

vesau
vesau
12 years ago

Ôi thỉnh thoảng buồn vào đọc bài của chị thấy vui hẳn :).
Cảm ơn chị nhiều nhiều, lần đầu cm cho chị đấy :S

hồ yến phi
hồ yến phi
12 years ago

chỉ đơn giản là nụ hôm mà cũng thú vị quá hen chị Kin

Lê Duy Khánh
Lê Duy Khánh
12 years ago

Ô la la! Xem ra em phải thử cái vụ hôn hít này tí à nha! Ông thầy bói nói 2 năm nữa vụ tình duyên mới khởi sắc. Mà đợi 2 năm nữa thì lâu lắm lắm (vốn rất rất là ghét cái vụ chờ với đợi), nhưng suy cho cùng cũng chẳng biết dùng cách gì để xúc tiến nó luôn! He he!