#354: Thông báo chuyến đi Châu Âu mùa hè!

(Miền Nam nước Pháp – hè 2010)

Các bạn thân mến,

Hôm nay Hà Kin lại lên kế hoạch cho một hành trình mới vào mùa hè này tại châu Âu, kết hợp cùng đi chụp ảnh làm việc. 0 biết lại có bạn nào có nhu cầu đặt hàng chụp ảnh, đi chơi và tiếp đón tớ như chuyến châu Âu mùa hè năm ngoái đây nhỉ???

Năm ngoái đã nghía qua được Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Anh. Năm nay Hà Kin đang nhắm tới Đông Âu mà đích đến đầu tiên sẽ là Budapest, Hungary.

Ngoài ra HK sẽ có một khoảng thời gian kha khá ở Thụy Sĩ. Ít nhất là có hai sô ảnh tại đây là Genève và Zurich (nghĩa là 2 thành phố này sẽ chắc chắn có mặt để hành nghề).

Khoảng thời gian tháng 7, ngoài chụp 2 sô ảnh ở Thụy Sĩ sẽ là khoảng thời gian di chuyển tự do của tớ (vì từ tháng 8 tớ mới đi chơi Đông Âu).

Tóm lại trong tháng 7, nếu các bạn ở châu Âu và rơi vào những trường hợp sau đây:

– Có nhu cầu đặt hàng tớ chụp ảnh (ảnh cưới, ảnh gia đình, trẻ con….) thì có thể đặt hàng tớ từ bây giờ. Ít nhất là chắc chắn tớ có mặt ở Thụy Sĩ trong tháng 7.

– Có thể host tớ ở bất kỳ đâu trong châu Âu trong phạm vi visa Schengen (cũng có thể tớ quay lại Đức).  Có bạn nào ở Áo, Tây Ban Nha, Thụy Điển….nói chung cứ nói tớ biết xem tớ có khả năng tới được chơi không, hehehe.

– Rỗi rãi và muốn dẫn tớ đi chơi đâu đó cùng…hoặc mời tớ tớ tớ…không từ chối đâu, hihihi.

……

Còn tháng 8, tuy là tớ chưa lên lịch cụ thể ở Đông Âu nhưng Hungary thì là chắc chắn. Bạn nào có nhu cầu đi chơi và đặt hàng chụp ảnh cũng đăng ký luôn nhé!

(Bức tường Berlin – Đức, hè 2010)

(Pisa – Ý, hè 2010)
http://www.facebook.com/album.php?aid=180794&id=101079614630 (Ảnh chuyến đi)

Tớ chỉ đi chơi trong hạn tiết kiệm có thể vì đang dành tiền đi học. Nhưng ở đâu có gì hay ho, có người đáng yêu dễ thương thú vị hay…đẹp trai, và…không tốn kém thì chắc chắn tớ sẽ có mặt, hehe!

Rút kinh nghiệm chuyến đi Nam Mỹ Hà Kin đi cùng với một partner không hợp và vì thế đã phí mất hơn nửa chuyến đi. Nên chúng ta có đi chơi được với nhau cứ thẳng thắn ngay từ đầu, và nếu cảm thấy hợp thì hãy đi chơi hay host HK nhé, còn nếu không thì phải phăng teo ngay lập tức! Mà tớ nghĩ trường hợp này họa hoằn lắm mới xảy ra mà thôi.

Đừng ngại ngần email tớ nhé. Nếu 0 có duyên gặp được nhau lúc này, sẽ có lúc khác, và có thể thành những người bạn ít nhất qua fb, đúng không nào?

Có thể lịch sẽ có thay đổi nhưng trước mắt thì là thế này đấy!

Email của tớ đây: [email protected]

Còn bây giờ, hồi hộp quá, hihihihi!

PS: Đặc biệt, nếu bạn giới thiệu cho mình một anh chàng lai Á-Âu (Nhật là ưu tiên) đẹp trai và available mình sẽ tới tận nơi chụp ảnh miễn phí  cho bạn, hihi haha!

(Visited 7 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

13 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Chị Kim Thanh
13 years ago

Một kế hoạch thật đúng chất Hakin. Mà ảnh đẹp ngơ ngẩn, nhất là bức cuối ý.

An O Mai
An O Mai
13 years ago

Haizz mình đọc cho nhanh để đến phần PS, thì ra là đăng tin tìm giai đẹp lai Nhật :)), chúc cho chuyến hành trình của cưng thành công, và thành công nhất là phần PS để chị còn có cơ hội hóng hớt =))=))=))

PS: Tấm ảnh xanh ngắt, chắc là của mình 😀

quyviolet
quyviolet
13 years ago

em đã email cho chị, đang hồi hộp chờ hồi âm.
Em cũng đang tích cực tìm zai đẹp, cơ mà không quen ai là lai hết, toàn thuần chủng Á hoặc Âu thôi :))

tóc bím
tóc bím
13 years ago

ôi nghe câu cuối mà em ganh tị với zai đẹp wa chi ơi,huhuhu,zai đẹp dc chi ưu ái wa di ahhhhhhhhhhhhh ^____^

fathao
fathao
13 years ago

tấm ảnh cuối là cảnh ở đâu vậy chị, em thích quá!

Thuỷ
Thuỷ
13 years ago

Tháng bảy này mình đi châu âu đây…mình làm quen nhe

Trang
Trang
12 years ago

Chị ơi, em làm secret supporter của chị lâu rồi, thấy entry này mới nhảy vào phát biểu ^^

Em ở Pháp, gần Paris. có thể host chị nếu chị muốn quay lại Pháp 🙂
Em đang mò mẫm chụp ảnh nên chỉ mong đc đi chụp cùng với chị thôi ^^ (ko ăn ảnh nên ko dám chui vào ảnh đâu)

Btw, em quen 1 bạn giai xinh xắn dễ xương Pháp lai Việt, chụp ảnh, máy số và polaroid ^^ hí hí 🙂

thiên
thiên
12 years ago

Chị HK thân, em vừa ngưỡng mộ, vừa phục mà lại ghen tị với chị quá, hic. đời em chưa bao giờ đi đâu ngoài VN cả. chỉ có làm với ăn mà cũng không nên hồn nữa, toàn là thất bại thôi, vì thế theo dõi blog của chị lại càng thấy mình nhỏ bé… em theo dõi HK từ lâu lắc rồi, sau khi đọc và rất tâm đắc với NYLS. Chắc là không cần phải khen chị nhiều hơn đúng không? (tất nhiên không phải cái gì cũng thích nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, nói chung em thích ảnh hơn là văn của chị, ngoại trừ NYLS). Chỉ muốn nói 1 chút thay lời cảm ơn 1 trong những người tạo passion cho em, em sẽ cố gắng hơn, dù không còn sớm nữa, để … siêu như chị, có tiền đặt hàng chị chụp ảnh và còn đi du lịch overseas nữa chứ 🙂

Trang
Trang
12 years ago

Mấy anh giai chụp ảnh thì em có quen, dưng mà toàn VN thôi ^^ Chị muốn 1 anh giai Pháp lai Việt biết chụp ảnh thì em chịu, he he 🙂 Cơ mà bạn này cũng kool lắm 🙂

Em ko định đi Thụy Sỹ chị ạ, vì hè này em thực tập nên ko đi chơi xa được. Nếu chị sang Pháp thì em sẽ dẫn chị về ngoại ô thăm thú, ngắm nghía, hít hà không khí miền quê ở đây 🙂

^^.
(Háo hức háo hức :D)

Dung
Dung
12 years ago

Chào bạn,
Mình tên là Dung
Mình đang tìm thông tin về Hungary nên tìm thấy trang này của bạn, nhưng mình cũng đã biết đến bạn qua Chuyện tình New York cách đây khoảng 3-4 năm
Mình có một chuyện muốn nhờ bạn như sau:
Ba mình ngày trước đã từng học ở Hungary, và cụ luôn mong muốn được quay lại Hung một lần, nhưng vì nhiều lý do (cả về lý do tài chính) nên đến nay vẫn chưa đi được
Cuối tháng 7 này mình có một người bạn đi Thụy Sĩ, vì chồng bạn ấy học đang ở Thụy Sĩ nên đã có sẵn nhà và tiện cho ba mình ở nhờ và tình nguyện đưa cụ đi tham quan ở Thụy Sĩ, chỉ tốn tiền vé máy bay HN – Thụy Sĩ mà thôi nên mình quyết định mua vé cho ba mình qua Thụy Sĩ cùng bạn ấy khoảng 8 ngày. Trong thời gian ở Thụy Sĩ, bạn mình sẽ mua vé cho ba mình qua Budaspet chơi khoảng 3 ngày, bạn mình bận việc riêng nên không đưa cụ qua Budaspet được. Ba mình không biết tiếng Anh, còn tiếng Hung thì học lâu rồi nên bây giờ chỉ nhớ lõm bõm, mà cụ cũng đã cao tuổi (60 tuổi) nên để cụ đi Budaspet một mình mình cũng không yên tâm. Vì vậy, mình muốn hỏi bạn và xin bạn là nếu bạn đi Budapest trong khoảng đầu tháng 8 (trước 10/8), thì có thể cho mình gửi ba mình đi cùng với bạn được không?
email của mình là [email protected]
Rất mong nhận được phản hồi của bạn
Cảm ơn bạn