#339: Chuyện của bạn Kìn Ha và bạn Nam

Chuyện như thế này xảy ra là cơm bữa, là hàng ngày, là trong từng câu nói. Nhưng tự nhiên hôm nay tớ hứng khởi ngồi chép lại một vài đoạn tớ nhớ, khi đọc lại một cái document cũ có lưu mấy đoạn hội thoại rất dễ thương với ông và bố mẹ. Trong lúc vừa chép vừa dụ bạn Nam buông lời để làm….tư liệu. Y như rằng….

Tớ là tớ hận bạn í lắm, nhưng mà tớ nhường í, tớ nhớn hơn mà. Chứ 0 như hồi nhỏ, khi tớ chưa có….ý thức là mình phải….thương em (để nhờ vả ấy), tớ sẵn sàng đá bạn ấy lăn lông lốc và bấu véo cho đến khi nào bạn ấy kinh hãi và hứa 0 mách mẹ là tớ vừa làm vỡ hai cái bát vì ăn vụng thì thôi….Hay ghê, tới giờ vẫn chưa dám mách đó!

(Ảnh: Ngày xưa bạn Nam là con lai mà, trắng xinh lắm. 0 hiểu sao càng lớn càng hết lai, giờ thì giống y chang chị Kìn Ha của bạn ấy rồi. Hồi bé mà có báo chí rầm rộ như bây giờ. 2 chị em cũng được lên mục chuyện lạ Việt Nam đấy. Vì 2 chị em 2 màu da chủng tộc khác nhau. Tại cái ảnh này nhìn 0 rõ thôi)

Topic này tặng cho các chị em đang có….các cháu, để thấy con mình có hục hặc cũng đừng lo nhe :)) :))


Hội thoại:


1

Nam (đói khát lục tủ lạnh): Sao chị ăn miếng hot dog thịt bò duy nhất của em?

Kìn Ha: Còn 1 miếng, tao ăn nốt.

Nam (gào lên vì quá đói và ức): Nhà còn bao thùng các tông sao chị 0 ăn, lại ăn hot dog của em?

2.

Kìn Ha: Chị lo quá Nam ạ, cứ đi chụp ảnh vất vả thế này, thì ngày càng lùn còi và xấu thôi.

Nam: 0 thể có chuyện đó được.

Kìn Ha: Thế hả? Uh chắc 0 đến nỗi chứ nhỉ?

Nam: Vì chị 0 thể nào lùn, còi và xấu hơn được nữa đâu.

3.


Nam và bạn Nam ngồi nói chuyện nhân tình thế thái.

Bạn Nam: Chẳng hiểu sao tôi thấy mấy người ăn nói khéo léo và khôn ngoan đúng là toàn dân gay thôi nhé.

Nam: Ừ nhỉ, đúng rồi đấy, tôi cũng thấy thế. Công nhận, lần nào gặp ai nói chuyện khéo léo là y như rằng đúng là gay.

Kìn Ha (chen vào):  Uh nên khẳng định đúng là cả 2 thằng này 0 thằng nào gay!

4.

Kìn Ha: Sao tìm nhạc cho entry càng ngày càng khó nhỉ? Chẳng có bài nào hay. Chán thế.

Nam: Thế nên là mình phải tự sáng tác thôi!

(Thế nên các bạn chờ nhé!)

5.

Kìn Ha (trước mặt là ảnh bản thân in đầy trên bàn để ngắm): Công nhận chị xinh thật đấy nhỉ? Lại còn tài năng nữa, thích thật….

Nam: Em còn thiên tài nữa cơ…

Mẹ: Tội cái thân tôi quá….thiên tài đi rửa bát ngay, còn hoa hậu dọn sạch sẽ cái phòng với máy móc lủng củng đi!

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

6.

Nam (đang chúi mặt vào màn hình): Hahahahahahahah

Hahahahahahahaha

Hahahahahahaha

Kìn Ha: Mày cười cái gì đấy? Tao xem với, cười với….

Nam:  Em đang xem mấy cái ảnh chụp chị họ post lên mấy trang truyện cười í mà.

!!!!

7.

Kìn Ha (đang xem thế giới động vật): Con gì lúc bé cũng đáng yêu mũm mĩm xinh nhỉ?

Nam: Trừ chị!

(Còn nhiều, hem nhớ hết, nhớ mấy cái xảy ra trong ngày hôm nay thôi). Còn đây là 2 mẩu bất hủ có lưu lại trong document. Hồi đó nghĩ lại buồn cười quá nên chép lại làm kỉ niệm!


8.

Đây là khi Kìn Ha đang phải làm luận văn tốt nghiệp đại học, bị tẩu hỏa nhập ma cộng thêm bệnh đãng trí thần kỳ!

Kìn Ha: Alô, Mẹ ơi, con bảo mẹ này, dạo này con phải làm nhiều việc quá, con lại thêm bệnh đãng trí nữa..

Mẹ:  Ừ mẹ bảo con này…

Kìn Ha:  Suốt ngày dán mắt vào máy tính, việc riêng, sách, báo, vẽ vời.  Con hâm tới mức đi ra đường còn không nhớ nổi Mai Dịch Cầu Giấy ở đâu, đứng ngay trước cổng trường Thương Mại còn hỏi là trường Thương Mại đâu, hỏi xong thì không nhớ́ nổi là mình cần vào trường Thương Mại làm gì, hóa ra là mình cần vào trường múa. Bởi vì trường múa ngay cạnh Thương Mại mà. Con hỏi Thương Mại là để ra trường múa thôi. Lúc nãy con định đi…

Mẹ: Mẹ bảo này…

Kìn Ha: Con định đi cắt tóc mà điên tới mức con ngồi xong, chị ta hỏi con làm gì con lại nhớ là uốn tóc, thế là thay vì cắt tóc con uốn tóc, giờ nó như mì gói úp chảo, con bị điên…

Mẹ:  MẸ BẢO…

Kìn Ha: Mà con đặt chuông đồng hồ qua di động, đáng nhẽ phải đặt 14h chiều có việc thì con lại đặt thành 2h thế là 2h sáng nó réo, mà bây giờ hình như cái gì nó khen khét (khịt khịt)…con điên thật rồi.

Mẹ: RỒI CON ĐIÊN, MẸ BẢO…CÁI NỒI THỊT MẸ BẢO CON TẮT CÁCH ĐÂY 15 PHÚT CON TẮT CHƯA?

Huhuhu..

9.

Đây là khi Kìn Ha bất ngờ trở thành ngôi sao vì  “Chuyện tình New York”

.

Kìn Ha: Ông ơi, bố ơi, Nam ơi, con sắp nổi tiếng rồi.

Ông ngoại: Cháu ông nổi thế nào?

Bố: Con của bố nổi thế nào?

Kìn Ha: À, con có một truyện dài đăng trên blog giờ sắp thành sách, mà cuốn sách này con đầu tư rất nhiều để nó phải thật độc đáo hay ho và ăn khách, hứa hẹn lắm. Bây giờ blog của con được nhiều người biết đến cực kỳ luôn, mặc dù con chả xinh, chả phải người nổi tiếng, con được nhiều người khen kinh khủng, thích ơi là thích.

Ông ngoại: Ôi xế cơ à?

Kìn Ha: Vâng, xế đấy ông ạ, cháu ông hoành tráng lắm. Mà ông biết blog là cái gì không?

Ông ngoại: Không!

Kìn Ha: Ôi kệ, cháu kể cho ông nghe, cháu còn được phỏng vấn ở trên báo ở trên mạng hôm qua nhé, xong rồi các bạn khen cháu trả lời hay, thông minh. Thích lắm! Ngày mai cháu lại đi lấy chục tờ báo được tặng về nữa, vì cháu phụ trách cả chuyên mục trên đó mà. Hôm nọ cháu đi chơi, mà đến bạn của bạn cháu bảo cũng biết cháu chứ, cháu …cháu…cháu…

RẺ TIỀN!

Đố biết ai chen vào đây nữa đó, huhu. Mọi người cứ thử áp dụng cái từ cảm thán đó cho bất kỳ ai hay nổ xem, thiên nga cũng thành shít hết, huhuhu


PS:

Kìn: Chị đăng mấy câu nói đáng đánh đòn của Nam lên mạng nhé?

Nam: Ví dụ như đoạn nào?

Kìn: Ví dụ như là…

Nam: Ơ thế tưởng là câu nào cũng đáng bị đánh đòn chứ?

….

Bao gồm cả câu này!

Bép, bép….

Chọn nhạc minh họa:

Kìn Ha: Lấy Tây Du Ký minh họa entry chị em mình đây.

Nam: Sao chị lại làm thế? Đành rằng là nhìn chị giống Tôn Ngộ Không rồi, nhưng em đẹp trai hơn Đường Tăng cơ mà?

Haizzzzz

(Visited 4 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

25 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyet
13 years ago

Đọc ngộ quá cứ như thấy hình ảnh nào đó của mình thời thơ ấu

Nghi
Nghi
13 years ago

vừa đọc vừa cừi khùng khục :))

Thien Nguyen
Thien Nguyen
13 years ago

Bép bép, cái ni bên nhà anh nè 🙂

An
An
13 years ago

Sáng sớm dậy đọc entry này cười tỉnh cả ngủ =)) hehe

HF
HF
13 years ago

vui thật. đọc xong làm em nhớ em trai quá. k ở nhà mà nghe nó múa may những câu này.

Thuy Bong
Thuy Bong
13 years ago

Chị em nhà này đêủ quá đi mất! :))

LamNgan
LamNgan
13 years ago

Tuyet

Chị Tâm
Chị Tâm
13 years ago

Hà Kin ơi, cả tuần nay chị có chuyện buồn, vào blog em cho khuây khỏa, đọc được entry này cười khùng khục ấy, thank em! 😉

Ms Moon
Ms Moon
13 years ago

haha!đấy là lý do vì sao chị đã luôn mong có một đứa em giai…!

Kenny
13 years ago

Mới vô entry nghe “te tè te te té te tè” là đã buồn cười rồi, đọc xong thì ôi thôi ngoác cả miệng, chị em nhà này thiệt là tình cảm dạt dào quá :)) Thích cái câu “Nhà còn bao thùng các tông sao chị 0 ăn, lại ăn hot dog của em?”, “Con gì lúc bé cũng đáng yêu mũm mĩm xinh nhỉ? Trừ chị!” và câu cảm thán “RẺ TIỀN” chen vào thiệt là đúng lúc gây cấn, ha ha =)) Bạn Nam cũng nên lập câu lạc bộ quạt đi thôi >:)
Cái hình minh hoạ độc quá, râu không mọc ở mép mà mọc trên chóp mũi, hình này phải cho vào trang hahaviet.com thôi, bảo là Hằng Nga của Tân Tây Du Ký xem có ai tin không nào, ha ha!

Kenny
13 years ago

@Chị Mun: Em vẫn tiếp tục nhận chị nuôi nè chị ;;)

An O Mai
An O Mai
13 years ago

nha chi thi cung rua, nhung chi ko the tham nhu em hehehe
@ Kenny: chi cung thich dung may cau day ;))

Ms Moon
Ms Moon
13 years ago

Kenny:welcome em nhiet liet!:))

Le Miu
Le Miu
13 years ago

vui nhỉ,2 chị em phải nói…cứ khoái dìm hàng,chặt chém nhau thế =]].Cái này trích ra làm chuyện cười được đấy chị Kin

Hoa Mi
Hoa Mi
13 years ago

I love you,Hà Kin!

Nga phạm
Nga phạm
13 years ago

Đang giờ nghỉ trưa, đọc entry này cười khùng khục. Ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn, vui quá! Cảm ơn Kin, hehe …

hoanglan
hoanglan
13 years ago

hjhj

kiNa
kiNa
13 years ago

ui, chuyen ngay xua cua c dang’ iu thieet c a. !!! 😡

Hannah
Hannah
13 years ago

uoc gi minh co thang em sai vat nhu vay, de dau khau den luc tuc hoc mau thi thoi, da no lan long loc 😛

Hoàng Giang
Hoàng Giang
13 years ago

Vui quá chị ui! 🙂 Em cũng có nhỏ em gái nhưng mờ nó mới 7 tuổi thôi (em 19) hic, nên cũng không chảnh chọe nhau là mấy! 🙂

Bí Ngô
13 years ago

Em phì cả cà phê vào màn hình máy tính vì cái entry này của chị, đau bụng quá :))

zan
zan
13 years ago

Thich cai khong khi gia dinh trong moi loi ke ve ong noi, me va em trai. Thich cai giong van chan thanh pha chut hai huoc, va ca hinh anh doi thuong gan gui am ap lan hon nhien cua Ha Kin.

Thương Thương
Thương Thương
13 years ago

hhaaaa…

Giang Nguyen
Giang Nguyen
13 years ago

Giong y xi em va thang em em chi ah. No cung ten Nam, hoi be no cung trang xinh y nhu ban Nam em chi i. Con em thi den nen bi goi la Jenda (la da den ay ah). Nhung cang lon thi nguoc lai, em trang ra con no thi den di nen bay gio mau da cua 2 chi em la bang nhau.hihi…cam on chi vi cau chuyen vui vui nay. ^_^

Hanh Thao
Hanh Thao
13 years ago

Hi hi, chi lam em nho den thang em cua em qua. Em va em trai em cach nhau 7 tuoi ma van cu danh lon deu deu ay chi. Hai dua deu bi can nen moi lan danh nhau xong la ba me phai dan di thay kieng =)).