#311: Cô dâu Sài Gòn

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Hôm nay entry của chúng ta sẽ là cô dâu Sài Gòn.

Cô dâu ấy rất đặc biệt, bởi vì là người bạn duy nhất trong số những người bạn thân của tớ mà tớ…chụp ảnh cưới. Tất cả những người bạn khác của tớ vì vội vã muốn cưới chồng nên là 0 ai chờ nổi tớ về để chụp cho bộ ảnh cưới. Ôi sao mà…may quá, hehehe!

Cô dâu là bạn thân từ hồi năm nhất đại học cho đến tận bây giờ của tớ. Nhớ hồi đầu đi học năm nhất, trong lúc đang tập quân sự. Lúc đó tớ còn chả nhớ là lớp mình có những ai, mà tớ thì hay…ngượng á, chả dám làm bạn với ai. Thế rồi trong lúc mải đi tìm cái dép tớ ngồi bẹp rồi 0 biết để đâu mất (mà đi một chân 0 dép 0 nhớ ra), thì tớ ngẩng mặt lên thấy một bạn gái xinh ơi là xinh, yêu ơi là yêu. Mà lúc bạn ấy cất giọng lên nữa thì mía cũng phải chảy thành đường (tự nhiên nói đến đây thèm mía quá).  Bạn ấy có giọng Lâm Đồng nhưng mà lại lai chút xíu với giọng bắc, nhẹ như sương mà lại rất ngọt. Tớ gọi cái giọng ấy, là giọng mẹ mìn!

“Mẹ mìn” của tớ làm cho ai gặp cũng phải thấy yêu, vì cái chất giọng và cái khuôn mặt rất…ăn khớp với nhau, và đều đem lại những cảm giác rất nhẹ nhàng. Đám con trai thì mê mẩn và chết liểng xiểng, còn đám con gái rỉ tai nhau: Trời ơi mình là con gái mà còn mê, nữa là bọn con trai dại gái!

Bạn ấy tuy tên là Ngọc Hà, nhưng mà từ lâu lắm rồi tớ chỉ gọi là Ngọc thôi, cũng giống như Ngọc gọi tớ là Kin. Ngọc và Kin, bọn tớ thành một đôi bạn thân…không cùng tiến lắm. Tố chất của Ngọc rất chăm chỉ và cực kỳ thông minh, trong khi tớ thì rất lười và cứ động đến học hành là tớ…không được thông minh cho lắm!

Tớ rất quý mến Ngọc, không phải vì bạn ấy có khuôn mặt xinh ơi là xinh và cái giọng thì như mụ mẹ mìn, mà vì bạn ấy là một người bạn rất đáng yêu và tuyệt vời. Bọn tớ đặc biệt hợp nhau ở khoản buôn chuyện, cứ gặp Ngọc là chả hiểu sao bao nhiêu chuyện tớ cũng…nghĩ ra được. Ngọc có nhà ở HN, nhưng cách nhà tớ cả nguyên…một vòng thành phố, vậy mà tớ toàn phóng xe mò tới đó chơi. 12h đêm mới mò về, và đi từ đầu thành phố bên này sang đầu thành phố bên kia hết có…15 phút xe máy (đường vắng mà). Tớ bảo Ngọc: 12 rưỡi gọi điện 0 thấy nhấc máy thì là Kin tỏi giữa đường rồi nhé! Thế mà bạn ấy gào lên suýt khóc, yêu 0 chịu được!


Sang năm 3 đại học thì lớp của tớ bị tách, tuy rằng Ngọc và tớ cùng về một lớp khác, nhưng tớ bị chán, nên học một thời gian thì tớ quyết định bỏ đại học một năm đi chơi rồi về…học lại. Đó là lúc tớ chia tay Ngọc. Tớ nhớ bạn ấy lắm luôn, nhưng mà tớ…0 ngừng đi chơi được. Cho tới lúc tớ trở về thì Ngọc đã tốt nghiệp và đã Nam tiến. Tớ mất một người bạn thân ở bên cạnh, nên hồi đó buồn lắm, đến nỗi hồi đó mà cứ thấy ai giống Ngọc là tớ sán vào…chơi!!!!

Suốt thời gian chơi với Ngọc, tớ được chứng kiến bao nhiêu màn si tình của đủ các thành phần các bạn giai dại gái mê mẩn và tìm cách cua cẩm Ngọc, đủ các phương thức và thể loại. Dữ dội cũng có, dịu dàng cũng có, mà dở hơi ăn cám hấp và dai như đỉa cũng có. Nhưng điều tớ hâm mộ nhất ở Ngọc, đó là ẩn sau nụ cười mê hồn, khuôn mặt khả ái và giọng nói mẹ mìn ấy là một con người cực kỳ kín đáo và quyết đoán. Đã không là không, mà đã có là…có thể có!

Và hôm nay, đều không thể ngờ được và gây sốc với tất cả mọi người, đó là bạn ấy có một…chú rể tây. Ai biết Ngọc đều không bao giờ nghĩ bạn ấy sẽ lấy “tây”. Mà hầu như mọi người chưa bao giờ được nhìn thấy mặt ý trung nhân của Ngọc từ trước tới giờ, chỉ đến khi…đám cưới mà thôi. Mà mọi người cứ đồn thổi và kháo nhau anh này anh nọ suốt ngày, rầm rộ (người đẹp mà, lắm tin đồn), vậy mà tới cuối tất cả vẫn cứ ngã ngửa. Tài thật!

Tớ rất yêu bạn ấy. Yêu đến nỗi hồi vừa rồi tớ về Việt Nam, tớ bay vào SG đúng một đêm để mừng sinh nhật của bạn ấy để rồi hôm sau lại bay đi lang thang tiếp.  Và mấy hôm sau trở lại để tặng nàng một bộ ảnh cưới!

Nhớ hôm đi chụp đám cưới cho Ngọc xong, bọn tớ đi ăn món nướng ở cái quán nào đó, giời ơi quên mất rồi (sẽ update tên quán). Mà ở trên tầng thượng và hôm nào cũng có mục hát “Happy birthday” ấy. Hôm đó cái quán đó láo, gọi món, chờ nguyên cả tiếng 0 thấy món ra nhưng mà “tiểu nhị” cứ hồn nhiên ghi vào trong bill. Tới lúc tính tiền, một đống món 0 hề có mà cứ bắt phải trả, lại còn có cư xử rất thô lỗ.  Hôm đó thật sự lần đầu tiên tớ được nhìn thấy một Ngọc rất quyết đoán của mình, tới mức ngạc nhiên. Số tiền phải trả oan không phải là lớn, nhưng thái độ và sự phục vụ tồi tệ của quán mới khiến mọi người rất bực mình. Lần đầu tiên tớ thấy một Ngọc với cái giọng “thiên thần” ấy nói chuyện rất “người lớn”, rất ra dáng, và rất quyết liệt, thẳng thắn vì cái thói phục vụ không cần khách và vô trách nhiệm như vậy.  Chú rể cũng ngạc nhiên và đầy tự hào về nàng. Ôi tớ nhìn Ngọc của tớ thêm hâm mộ! Trời ơi ai bắt nạt tớ tớ cũng chưa dám bao giờ dám “vùng dậy” như vậy.

Bộ ảnh này được chụp ngay sau Tết, khi cô dâu chú rể còn chưa cả định ngày cưới, nhưng tranh thủ bạn Kin trước khi bạn ấy lại bay đi đâu mất. Bọn tớ cũng chả biết phải làm gì, chụp gì. Cô dâu chú rể thì thích một bộ rất truyền thống, vừa có nét cổ điển Việt Nam mà lại quý phái của Anh (chú rể Anh quốc mừ). Bộ ảnh sẽ điều hòa phong cách của hai nền văn hóa. Nhưng mà cuối cùng thì bọn tớ không tìm nổi một địa điểm nào để chụp phong cách như vậy. Cuối cùng đành phải chọn…Thảo Cầm Viên, và chỉ xếp lịch chụp được một tí xíu buổi chiều thôi. Lần đầu tiên tớ được đi Thảo Cầm Viên, là lá la la….

Cô dâu của tớ xinh ơi là xinh, thế mà hôm đó đi trang điểm bị bôi cho đầy mặt. Tớ vừa nhìn thấy cô dâu khệ nệ mặc áo dài, cùng giỏ hoa và bó sen tới. Việc đầu tiên là tớ bảo: Lau ngay cái mặt đi. May mà hôm đấy có tớ một trợ lý cực kỳ thông minh và năng động. Bạn ấy không chỉ là người giúp…cầm đồ, mà còn kiêm luôn…lau hộ trang điểm và đi theo cổ vũ tinh thần. Kèm theo bạn ấy là một trợ lý đặc biệt khác, cô dâu Đà Lạt của tớ! Cảm ơn hai bạn nhìu nhìu nhé!

Tớ còn có trò đang chụp ảnh cô dâu thì có bạn qua chơi. Mà vào trong Thảo Cầm Viên phải mua vé. Thế là tớ lại bỏ cả cô dâu chú rể và 2 trợ lý ra đứng buôn chuyện với chàng í. Một người đứng trong, một người đứng ngoài qua hàng rào…sóat vé tâm sự. Vài hồi tớ lại…tung tăng bỏ chàng vào chụp ảnh tiếp!

Sài Gòn cũng giống như Hà Nội, chả còn cái gì để mà chụp ảnh đẹp nữa. Vào tới Thảo Cầm Viên là thấy các cô dâu đang đứng xếp hàng “chỗ đẹp” đứng chụp ảnh rồi. Tớ cũng đau đầu là vì tớ chả thấy…chỗ nào chụp được cả. Thực ra cô dâu chú rể thì cần ảnh rất đơn giản. Áo dài comple trước chùa chiền hay cỏ xanh là được rồi. Mà lại còn muốn rất nghiêm túc nữa. Nhưng mà rồi sau một lúc, sau những tấm hết sức “nghiêm túc”, tớ bắt đầu thấy chán và tính kế quậy.  Thế là vài hồi họ bị cuốn theo, cười nói không ngớt và cũng không còn ngại ngần nữa, tình yêu bắt đầu được bung ra và thể hiện từ đây. Thực ra cô dâu và chú rể ngại ngần lắm đấy, và tất nhiên có ai biết gì mà diễn. Chú rể thì lần đầu tiên có cái kiểu…chụp ảnh cưới thế này. Cô dâu thì lại là người cũng…lần đầu tiên đứng trước máy ảnh…to như thế.

Bộ ảnh này có chất diễn, nhưng mà cái diễn của họ rất hồn nhiên. Cứ nhìn ánh mắt cô dâu và chú rể nhìn nhau là biết ngay chỉ có người yêu nhau mới nhìn nhau được như vậy. Và nụ cười thì chắc chắn không thể là diễn. Cô dâu có nụ cười rất đẹp, và nàng đã không ngại ngần cười tít hết cả mắt. Có khi chỉ nhìn thấy cái mặt tớ mà nàng cũng lăn ra cười được! Nếu 0 phải là tớ chụp cho Ngọc, thì chắc Ngọc và chú rể không có những nụ cười và ánh nhìn thoải mái tới như vậy! (Tớ nghĩ thế, bởi vì tớ nhớ tớ làm thợ ảnh rất đáng yêu mà, hihihi).

Trước khi kết thúc bộ ảnh sau 3 tiếng vật lộn trong Thảo Cầm Viên. Tớ lại kêu cô dâu chú rể thực hiện phong cách classic mang signature của tớ, đó là đi trên phố, lúc đó cũng giờ cao điểm. Tớ kêu hai người phải đi lại trong làn xe cộ tấp nập. Và kết quả là gần như tớ 0 catch nổi ảnh vì cô dâu chú rể…không thể cười nổi khi qua đường, thậm chí 0 dám quay lại nhìn thợ ảnh luôn. Quay lại nhìn chắc xe máy tông cho bay lên nóc nhà.  Tớ hét lên inh ỏi, và thế là….bọn mình có ảnh để xem này!

Chúc cô dâu xinh đẹp và chú rể sẽ luôn luôn hạnh phúc nhé. Chờ tớ về nhé, lần này tớ quyết vào SG sống, để ở gần bạn í! (Ám)


Mặc dù thời gian 0 nhiều và 0 hề có bất kỳ dụng cụ hỗ trợ sáng nào. Nhưng đây là một trong những bộ ảnh tớ rất ưng ý. Chắc tại yêu cô dâu á!

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Haha, iu chết đi được!
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Rất classic! Nhưng đúng cái nhìn đang yêu nó rõ quá!
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Haha, bị tớ dụ cho tới mức quậy thế này này
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Thích nụ cười này lắm!
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Quậy một tí nữa
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Bức ảnh tớ thích nhất đấy. Thế mà nàng í 0 cho up lên. Cứ up. Yêu nhau mà, hôn nhau chứ. Có làm sao! Hơn nữa ,đó là MỘT BỨC ẢNH RẤT ĐẸP!
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Nhìn ánh mắt đầy tự hào của chú rể này
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Chú rể thật phong cách
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Có bạn hỏi trên fb, ngụ ý của bức ảnh này là gì. Thực ra thì đâu chụp vì ngụ ý gì đâu. Chỉ đơn giản là hình ảnh một chú rể tây trong nhịp sống của Sài Gòn thôi!
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Cảnh đẹp của Thảo Cầm Viên, hihihi
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Nụ cười tình yêu trong hoàng hôn
ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Và đây, thợ ảnh ngày hôm đấy, do bạn H chụp. Gầy tong teo, nhưng mà vác máy hoành tráng lắm đấy!

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
(Visited 13 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

41 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
An O Mai
An O Mai
13 years ago

chị cũng rất thích bộ ảnh này, chắc tại cũng thích cô dâu xinh đẹp như Nấm hihi. Bộ ảnh nhẹ nhàng và dễ thương như cô dâu ý!

Chúc bé Ngọc mãi mãi hạnh phúc nhé! giống như truyện cổ tích hay viết ấy “and they lived happily ever after.”

Bé Min
Bé Min
13 years ago

Cô dâu, chú rể nhìn yêu quá ko chịu đc :x. cô dâu xinh, chú rể đáng yêu. Tấm ảnh hai người hun nhau đẹp quá 😡

Cỏ Dại
13 years ago

Bộ ảnh thực sự ấn tượng và rất nhiều cảm xúc.

em Hạnh
13 years ago

Bộ ảnh đẹp quá chị ơi. Có những hình rất phong cách, rất lạ, rất là chị, hehe. Ghen tỵ quá, cô dâu xinh, chuyện tình giữa chị và cô dâu rất chi là cảm động, hihi. Cô dâu chú rể nhìn như người mẫu chị ui ^^

Pin Cut
Pin Cut
13 years ago

Ôi dễ thương quá !!!
Cô dâu chú rể thật dễ thương í. Nghe chị bảo là quyết vào Sài Gòn sống cũng thích nữa 😡 !!!

hienhq
13 years ago

đẹp đấy tác giả ạh, nhiều ý tưởng!

LamNgan
LamNgan
13 years ago

Em thi van “ke^’t” tam anh cuoi cung nhat…… kekekke

Khong biet Kin ma lam co dau se ra sao ta?????

i’m thinking…. i’m thinking…. i’m thinking…. 😀

HD
HD
13 years ago

Cô dâu xinh đẹp quá (đương nhiên cũng phải nhờ cả người chụp đẹp nữa :))
Chúc cô dâu chú rể hạnh phúc hoài hoài nè.

Lan Anh
Lan Anh
13 years ago

Hà Kin ơi, ảnh đẹp quá, có hồn quá.

Bí Ngô
13 years ago

Híc, chị gầy quá >” 😛 Happy Wedding!!! 😛

Kenny
13 years ago

Đi học về là phải nhào vô đọc entry và xem ảnh cưới liền, he he!
Thật là ngưỡng mộ tình yêu nồng cháy của bạn Kin dành cho cô dâu và cũng thật là tội nghiệp cho mấy bạn bị bạn Kin sán vào…chơi chỉ vì giống cô dâu (nghe không được trong sáng cho lắm, người đặc biệt như cô dâu thì làm sao mà ai có thể thay thế được chứ)
Mình gặp bạn Ngọc từ hồi ra mắt sách của bạn Kin, tuy chỉ gặp có một lát nhưng mà nghe giọng “mẹ mìn” của bạn ấy, cách bạn ấy nói chuyện với mọi người, chạy tới chạy lui giúp bạn Kin, trễ kiếng đọc sách rồi cười một cách phóng khoáng và cuối cùng là sự xinh đẹp của bạn ấy thì mình dám chắc là bạn ấy rất đặc biệt (bạn Kin phải mê mệt còn gì). Nhắc tới sự xinh đẹp thì mình phải khẳng định là bạn ấy xinh đẹp mà không cần trang điểm và bạn ấy là một trong những cô dâu xinh đẹp nhất mà mình từng được thấy!
Mình đặc biệt thích tấm thứ 3 từ trên xuống: cô dâu Việt Nam vừa xinh đẹp, dịu dàng vừa thông minh và cá tính!
Mình cũng thích cả tấm cô dâu và chú rể nhắm mắt hôn nhau, hết sức chân thành và tự nhiên!
Mình thích cách chú rể nhìn cô dâu, người ta bảo đó là “cái tình trong ánh mắt”, tình yêu thực sự thì không bao giờ có thể dấu nổi!
Nói tóm lại là bộ ảnh này tấm nào mình cũng thích cả và nếu không nói trước thì mình cũng không biết là ở Thảo Cầm Viên, bạn thợ ảnh này là ai mà tài giỏi thế không biết? À thì ra đó là cô bé Tốt Tô Kin ôm chân trên bãi cỏ!
Có khi cô dâu chẳng nhớ mình là “đứa nào thế không biết” nhưng mà vẫn muốn chúc cô dâu lúc nào cũng xinh đẹp rạng ngời như thế, chú rể lúc nào cũng nhìn cô dâu “tình” như thế, cô dâu và chú rể sẽ luôn hôn nhau chân thành và say đắm như thế, dù cho có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa thì cô dâu vẫn sẽ cười thả ga và cùng chú rể làm xấu như thế!

Bác sĩ Rùa
13 years ago

Bộ ảnh cưới này tuyệt quá, rất tự nhiên và tình cảm, ánh sáng cũng rất đẹp nữa. Không hiểu sao mình rất bị hút bởi những bức ảnh đen trắng nhé, yêu lắm :X
Quán nướng mà Hà Kin nói trong bài là quán 3T trên đường Tôn Thất Thiệp thì phải, ngày xưa quán này phục vụ rất tốt và nổi tiếng 1 thời gian thì bây giờ chất lượng kém đi nhiều

Dang Tam
Dang Tam
13 years ago

Hi em,
Uhm, co vao check blog ma u*’ co doc email chi roi reply mot tieng dau! nguoi dau ma hom nay xau tinh the!!
Chi TAM

SeA
SeA
13 years ago

Quán trên tầng thượng chắc là quán “3T” đó Kin. Ở dưới là quán kem đúng hem.
Bộ ảnh đẹp quá. Cô dâu xinh lung linh… Ước gì mình bị “xinh” như cô ấy… hehehe…

SeA
SeA
13 years ago

Hahaha… giờ mới đọc hết các cm bên trên. Có người biết cái quán đó trước roài… Và quán đó có bà chủ or quản lý gì đó rất ư là “dữ”, còn đuổi cả khách mà… hic… dù mình chưa bị đuổi bao giờ, nhưng chứng kiến rồi… phải nó là “dữ kinh khủng khiếp”

Nga Phạm
Nga Phạm
13 years ago

Hí, bộ ảnh dễ thương quá Kin ơi! Cô dâu thực sự mang một vẻ đẹp rất thuần Việt, và có quả giọng đúng chất “mẹ mìn”, đảm bảo ai nghe giọng cô dâu xong cũng bán nhà theo ^^! Chúc bạn Ngọc và chú rể trăm năm hạnh phúc …
P/s: mọi người ít comt không phải vì tiết kiệm mà đôi khi đọc blog của Kin thực sự xúc động,có những điều quá tuyệt vời và không chỉ diễn đạt bằng từ đẹp hay đại loại như vậy nữa,cái này gọi là xúc động không nói được bằng lời …! Đang tìm một từ nào cao siêu hơn để bộc lộ cái gọi là cảm xúc í! Chỉ có thể vô đọc hoài, đọc mãi thui;)

ÚtUyên
ÚtUyên
13 years ago

Em thích ảnh kề cuối…ngược sáng rất đẹp Kin ạh!!!
Chú rể tây trông iuu phếch ^^

Nguyễn Thị Bình An
13 years ago

Không hiểu sao em ấn tượng với thần thái của chú rể quá!

LamNgan
LamNgan
13 years ago

O Kin….. hoi de nhac kheo ay ma….. Em dang phan dau de duoc co danh sach trong 4 ca’i NGU!!!!! kekekek

mau len mau len

quynh anh
quynh anh
13 years ago

Oi Kin chup anh dep va nghe thuat qua.Khi nao to cuoi co khi nho Kin chup anh nha. Nhin Ngoc Ha dao nay khac qua to ko nhan ra, xinh hon nhieu. qua day to cung chuc ban Ha tram nam hanh phuc nhe

Guy
Guy
13 years ago

Shame that such an attractive woman is married to such an ugly bloke.

Mèo Ác
13 years ago

ảnh này là ảnh b2 the scene hay là ảnh album lun zạ kin?
Đẹp, thích,

anh trinh
anh trinh
13 years ago

khong the noi nhieu hon… DEP!
thich tam chup photpgrapher nua. very cute! very KIN!

Le Miu
Le Miu
13 years ago

chỉ biết mỉm cười thôi chị àh.Tuyệt.
Tấm cô dâu chú rể cười mà tít mắt…méo miệng ấy sao mà “hồn nhiên” đến thế.Em đang tưởng tượng bộ ảnh cưới của Hà Kin tương lai sẽ sao nhỉ ? Chắc sẽ hấp dẫn và kịch tính gấp mấy lần ảnh cưới chị chụp nhỉ.Yêu Kin quá đi ^^.

Cuong
Cuong
13 years ago

wow hình bạn chụp đẹp quá đi
love cái tone hình của bạn process

beautiful and elegant

Con gái Đất Thép
Con gái Đất Thép
13 years ago

Cô dâu rất Việt Nam, còn chú rể thì rất Tây. Dù 2 màu da nhưng họ thật đẹp đôi!
Những bức ảnh chị chụp thú vị quá! 🙂

hoanglan
hoanglan
13 years ago

Rất cảm ơn những bài blog của chị, không phải mọi người không muốn cm, mà vì thật sự muốn nói gì đó nhưng đều sợ thừa thãi. Blog của chị là nơi em vào mỗi ngày, vào đầu tiên. Và sẽ đọc mãi mãi đến khi nào chị Kin thôi viết blog mà thôi.

trinalyly
trinalyly
13 years ago

Hi Ha`Kin ,
Xem bộ ảnh cưới :”Cô dâu Sài gòn ” bạn Ngọc xinh tươi & chú rể tây do phó nhòm Hà Kin chụp ấn tượng lắm nhé, ngạc nhiên vì góc máy zoom rất lạ , dù biêt set ảnh cưới là quà tặng of Hà Kin dành cho cô dâu khả ái
Cô dâu mặt mộc xinh ra phết chả cần make-up đâu Kin à , thanks HKin nhá .
Còm thế thôi , mong rằng Kín sẽ có thêm những album ảnh đẹp cho bà con fb xem nhé & cả các ẻn mới nữa , fan ái mộ âm thầm !
trina

Daoquynhchi
Daoquynhchi
13 years ago

1 tình yêu đẹp, 1 tình bạn đẹp! Xem ảnh, đọc entry xong mà thấy sao cuộc đời lại đẹp vậy!

H
H
13 years ago

bộ ảnh thật đẹp, không biết dùng từ nào ngoài từ này. hehe!!! cô dâu chú rể cùng đẹp. quậy cũng đẹp luôn. chúc cho chị Ngọc và chú rể mãi hp nhé. (nghe nói là chị đã cưới rồi. và chúc cho Kin ngày càng xinh đẹp hơn.

Y Nhu Nguyen
Y Nhu Nguyen
13 years ago

KIN ơi, chị Ngọc Hà là minh họa đúng nhất cho câu “dữ dội và dịu êm”, phải hok?
Ủng hộ KIN vào Xì-Gòn, nhưng mà khi nào???

Loan Tran
Loan Tran
13 years ago

Đẹp quá chị Kin ơi..
Màu của ảnh cũng đẹp quá chừng
Làm thế nào để “đặt” được chị Kin chụp ảnh đây ah? 😀 Hay chị chỉ chụp cho bạn bè và ng thân thôi ah? hic

Michelle Vy
13 years ago

Hi chị Kin,
Đọc xong entry của chị, tự dưng em cảm thấy rất tủi thân, vì ngay chính bản thân em cũng chưa từng có 1 tình bạn đẹp như vậy…
Hình chị chụp rất đẹp, tấm nào cũng đẹp, đẹp về nội dung lẫn phần nội tâm… 🙂
Gửi đến cô dâu xinh đẹp của chị lời chúc mừng Trăm Năm Hạnh Phúc chị nhé.

Bắp Koi`
Bắp Koi`
13 years ago

Chị Kin ơi, lúc nào em cưới, chị làm cho em 1 bộ ảnh được không?. Mê chị 😀

Phuong Anh
Phuong Anh
13 years ago

đơn giản nhưng rất ấn tượng, thu hút & mộc mạc

Nhi nhuc nhich
Nhi nhuc nhich
12 years ago

Ha Kin oi, to co the xin phep dung 1 vai tam anh cua ban de lam minh hoa cho bai present trong lop to ve “intercultural marriage” ko? (Vai tam trong bai nay va 1 tam ve may nhoc con lai nua). Cho y kien cua ban. Cam on ban nhieu nhieu nhe! (Co the email cho to neu cau dong y?!)
By the way, to …rat thich style chup anh cua Kin cho dam cuoi nam toi cua to. To co the email cho Kin cho de trao doi ve viec nay duoc khong?

HA
HA
12 years ago

Dear chị Hà Kin, không biết chị đã nhận được mail của e chưa ah? Có thời gian chị reply nhé.