#279: Hành trình Jetblue: PR. P5. Nắng vàng, biển xanh, và rất…nhiều anh….

HÀNH TRÌNH JETBLUE  – CLICK

Hôm nay sẽ là một topic rất chi là tươi mát, để dành vụ diều vào entry sau, hehehe!

Như tớ đã từng nói, San Juan và ĐN – Hội An có cực kỳ nhiều điểm tương đồng.

San Juan có cả một khu phố cổ kính  nổi tiếng, được gọi là Old San Juan (đơn giản là San Juan cổ).

Phố cổ San Juan nằm ở phía cuối của thành phố San Juan. Ở đây có pháo đài El Morro nổi tiếng. Ngay gần San Juan, có rất nhiều địa điểm du lịch, và đặc biệt cũng có một kiểu tour y hệt Cù Lao Chàm (mà Cù Lao Chàm thì lại rất gần phố cổ Hội An). Đó là đi thuyền/canoe lướt trên sóng xanh mát, được lặn ngắm san hô và nhảy nhót trong cát trắng trời xanh và biển trong, và tới những hòn đảo hoang vắng tuyệt đẹp.

Nhớ lần đi Cù Lao Chàm, tớ đã cực kỳ ngỡ ngàng vì vẻ đẹp hoang dã, những bãi cát trắng, những hòn đảo như trong poster, và cả làn nước biển trong và xanh đến bất ngờ. Sự thật là tớ vẫn nghĩ những nơi nổi tiếng trên báo đài như là Bali hay Phuket gì đó mới có vẻ đẹp như vậy, nhưng tớ 0 ngờ VN mình có những bãi biển và những hòn đảo tuyệt vời tới như vậy. Vấn đề là PR và dịch vụ du lịch kém hơn họ nhiều mà thôi!

Chính vì đã từng được tới Cù Lao Chàm, nên tớ không ngạc nhiên lắm trước vẻ đẹp Carribê này nữa. Nhưng mà vẫn phải thốt lên là….chao ôi đẹp. Nước biển ở đây có màu xanh khác với nước biển Cù Lao Chàm, mặc dù đều rất trong. Biển Cù Lao Chàm có màu xanh da trời còn ở đây có màu xanh lục.

Tớ và Nam sau 1 ngày vui chơi ở phố cổ San Juan, và về có tin tốt lành rằng, có khả năng hộ chiếu mới sẽ đến vào ngày thứ 3 hoặc thứ 4, thì phấn khởi vô cùng (mọi người có thể xem ảnh để mà hiểu).  Tóm lại là vui chơi bét nhè, và chịu chi mua tour cho vụ đi đảo lặn san hô là tới $98/1 người (mà á, về sau biết là mua đắt í). Nhớ hồi đi Cù Lao Chàm, hết khoảng 350 nghìn mà được đi sung sướng, được ăn bữa trưa hải sản cực ngon nữa, hehe!

Tour biển ở SJ này sẽ bao gồm xe tới tận khách sạn đón, xong rồi lên một cái thuyền rất dễ thương, lướt sóng khoảng tiếng đồng hồ tới một vài hòn đảo: Ăn một bữa buffet ngon trên tàu, nước uống thoải mái, bơi lội và ngụp lặn thoải mái. 5h chiều về. Nói chung là đắt một tí nhưng mà thôi, đủ một ngày sung sướng theo đúng nghĩa, là điểm nhấn của chuyến đi PR lần này. Thú thực là hôm đó tớ hơi ốm, ngất ngây gà tây, cộng với việc phải dậy sớm để đi nữa, nên là long thể cũng hơi bất an. Tuy nhiên, tớ vẫn quậy tưng bừng khi tới đây. Phải mỗi cái tớ không thích mặc đồ bơi để bơi ở biển, nên tớ để bạn Nam bơi và lặn, còn tớ bò ven biển đi bắt cua bốc cát bắt chim. Vài hồi bạn Nam lên bờ, tớ chạy tán loạn làm bạn Nam bấm máy theo không kịp, hehehe!!!

Đi mấy cái dịch vụ và tới mấy vùng biển này, thường có 2 đối tượng: Một là các đôi trẻ đang yêu nhau thắm thiết, hai là các đôi…già, cũng maybe đang yêu nhau thắm thiết. Chỉ có mỗi hai chị em thì là đối tượng chưa từng xảy ra mà thôi , hehe.  Công nhận cảnh quá đẹp và lãng mạn, ít nữa tớ với người yêu tớ nếu 0 có cơ hội đi lại những vùng biển Caribe này, thì hàng năm tới Cù Lao Chàm là mãn nguyện lắm rồi, hehe.

Bây giờ thì thưởng thức biển Caribbean cùng bé Nam và bé Hà Kin nà. Biển xanh, cát trắng, rất nhiều anh, mỗi tội là các anh đều bị các em khác đang ôm chặt cứng thôi, hahahahaha.

Trước khi lên tàu ra khơi này, 0 biết đang nhăn cái gì, hehe:

_MG_8842, photo, hinh anh, upload, download

2 chị em, nhờ một ông chụp hộ

Cảnh trên biển này

Rồi đây, bé bắt đầu quậy tưng bừng





Quên mất là khi tàu neo đậu. Nó đậu ở khá xa bờ. Nếu muốn vào bờ, thì phải…bơi, hoặc chí ít là ngập đến đầu. Vậy mà các bạn biết sao, tớ lội được vào bờ với cái balo máy ảnh trên tay. Tớ nhớ là lúc đó tớ sợ gần chết, cái balo mà trượt tay rơi thì coi như đời tớ đi hẳn, mà 0 nhớ là Nam lúc đó làm gì, có việc gì đó nên 0 giúp tớ được. Nhưng phải nói là giỏi và liều, hehehe.

Đó, các bạn thấy 0, nước chảy đầy chân đó, hahahahaha

_MG_9001, photo, hinh anh, upload, download

Nơi này là nơi lặn ngắm san hô đây

Vài hồi tớ lên thuyền, chụp từ trên thuyền xuống này

Trời xanh

Một lúc sau, tớ phải thay quần áo, và có chuyện xảy ra sau vụ thay quần áo này:

Mình làm thuyền trưởng à nhá

Chuyện xảy ra sau vụ bộ quần áo là gì, ồ vâng, hồi sau sẽ rõ, hehehehe!
(Visited 9 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

11 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
lynhynguyen
lynhynguyen
13 years ago

Humm, lại đặt “độc giả” vào tình cảnh tò mò rồi đây! 🙂 Mình rất thik mấy tấm hình của Kin, đang “thèm” đi biển mà ngắm mấy tấm hình này, thật là “nóng trong người” quá đi!^^

Minh
13 years ago

đẹp quá 🙂 nhìn HK tươi tắn xinh xắn làm nổi bật cả nền biển xanh 😀

Thu Trang
Thu Trang
13 years ago

Cảnh đẹp cùng người đẹp —> Ồ vâng, Hakin No1 😀

Nguyen Thi Binh An
13 years ago

(Chi Kin dung xoa comment nay cua em nha, vi Vietkey co van de nen khong danh duoc font tieng Viet)

Nguoi ta noi “Di mot ngay dang hoc mot sang khon”, con em day chi can luot blog chi Kin cung hoc duoc ca sang khon! Hi hi… Cam on chi vi anh dep, nguoi dep, canh dep, ca cau chuyen hay va gay to mo nua!

TuanYen Nguyen
TuanYen Nguyen
13 years ago

Chắc thế nào cũng phải đi PR thôi….

min_nguyen
min_nguyen
13 years ago

Ảnh đẹp quá chị Kin, thích nhất tâm đầu tiên từ khi bé bắt đầu quậy tưng bừng ;;)

Uyen
Uyen
13 years ago

hic, nhiều ảnh mà tưởng đâu nhiều anh, chị làm em mừng hụt hi’ hi’…chỉ thấy….hình đẹp ghê luôn ..vui qua’ , ganh tị quá đi thôi

An O Mai
An O Mai
13 years ago

Đọc blog của bạn Nấm quá chừng người muốn đi PR, chứng tỏ bạn Nấm truyền tải rất chi là hiệu quả về vẽ đẹp và sức hấp dẫn của những nơi bạn ý đến.

Vì vậy chị khuyên là bạn Nấm nên chuyển nghề đi thôi, làm PR cho bất cứ sp hay người nào có như cầu hahaha =)) bảo đảm sẽ càng kiếm dc nhiều tiền đi du lịch hơn nữa, biết đâu có nền văn minh xa xôi nào ngoài kia mời Nấm PR cho hành tinh của họ 😀 lúc đó du lịch vũ trụ luôn chứ nhỉ hehehe

Kenny
13 years ago

Tớ mới đi Nha Trang về mà nghe pi-a zụ Cù Lao Chàm và xem hình thì lại muốn xách ba lô đi nữa, hic hic! Đẹp cứ như là thiên đường ý 😡 Bạn Kin cũng xinh nữa ;;)

hoanglan
hoanglan
13 years ago

Bộ đồ mới thay đẹp đấy, nhưng không biết có chuyện gì nhỉ?