#272: 0 chỉ là blog – Free PR

KHÔNG CHỈ LÀ BLOG, MÀ CÒN…NHỮNG CÂU CHUYỆN LIÊN QUAN!  CLICK

Topic này bắt đầu từ mẩu chat giữa tớ và Thủy Bông. Tự nhiên bạn Thủy chạy vào và nói là, bây giờ mới bắt đầu đọc sách và thấy yêu tớ hơn rất nhiều, nói chung là bạn ấy nói câu gì đó rất yêu thương, đầy xúc động mà…của nợ, tớ quên 0 save message archive nên 0…chụp lại được làm bằng chứng. Nhưng may là, dường như bạn ấy không đã mấy lời yêu thương đó, vẫn tiếp tục đổ bộ lên facebook, như thế này:

Thế nên bạn ấy đã làm nguồn cảm hứng để tớ tạm dừng jetblue và viết topic này ngày hôm nay, hehehe.

Tình hình là cuốn sách mới này của tớ không có PR rộng rãi khắp các phương tiện đại chúng. Bởi vì thứ nhất nó được sinh ra như là một sản phẩm đánh dấu mốc “những giai đoạn cuộc sống” (thì nghe cho nó to tát), thứ nhì còn quan trọng hơn, là quà dành tặng cho gia đình/bạn bè hoặc những ai thích hoặc quan tâm tới những gì tớ chia sẻ. Thứ ba, tớ biết là việc quảng cáo rầm rộ nó sẽ không cần thiết, bởi vì nếu đã đọc, nếu đã thích, thì tự nhiên tớ sẽ có những sự Free PR một cách rất tự nhiên và thật lòng. Mà đó mới là bản chất của cuốn sách. Nói chung ai đọc rồi thì…sẽ hiểu, hehe.

Cho tới hôm nay thì tớ nhận được kha khá phản hồi từ nhiều nguồn, và 100% là phản hồi tốt (là tớ nói nội dung), chứ còn lại vụ sót lỗi chính tả và một vài lỗi ảnh 0 theo ý tớ thì đành…xử lại sau này. Có một điểm chung trong tất cả những phản hồi, đó là ai cũng được những trận cười rất sảng khoái. Trời, chuyện….tớ mà lại, hihihihi….

Mấy Free PR tớ cóp nhặt được từ hôm ra mắt sách tới giờ. Mà có người đọc rồi, có người chưa đọc, nhưng  mà, họ đều…tự nguyện à nhá, tớ không xui à nhá, tớ cũng 0 bắt ai pose à nhá…cứ hỏi thử Thủy Bông đi, hehehe….


Free PR của em T nhé. Hôm ra mắt sách ở SG, em í dẫn hai bạn đẹp trai tới, rồi mua ủng hộ mỗi bạn một cuốn, mặc dù chắc chả đọc đâu í, nhưng mà còn chụp ảnh quảng cáo cho tớ như thế này mới ghê:

Mà 0 biết cận hồi nào

Biểu cảm dễ sợ

Giờ đến bạn Kenny, bạn ấy đáng yêu một cách dữ dội, lâu lâu lại tag tớ một phát thế này


Bạn ấy rất quan tâm tới tớ và…sách của tớ, nên có gì liên quan đến tớ là chụp ảnh share cho tớ liền. Ảnh này chụp ở Hội sách TPHCM. Đâu có ai đi qua thấy sách chụp lại về đăng lên fb rồi gọi cho tớ biết như thế này.

From the album:
“HaKin 2nd Book” by Kenny Ho

Added March 15 · ·

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Quốc Tuấn

Bua nao cho muon doc coai!!!!^ ^
March 15 at 11:28am · Report

Kenny Ho

Kenny Ho

@Tủn: Mua sách ủng hộ bạn ý đi!!!
March 15 at 10:43pm · Report

Đây là bánh của em Nhung mua tặng nhé

In this photo: Hà Kin (photos | remove tag)
From the album:
“Smt special!” by Nhung Poza

Còn đây, là tấm tranh vải đặc biệt của một nhà thiết kế tương lai. Tớ được tặng chỉ vài tiếng trước khi bay, nên quyết định cầm qua New York luôn, dù gần như không còn chỗ nào để nhét nữa!!! Giờ nhà đầy tranh tặng nhé, thích lắm nhé, hehehe.

Còn cô bé này, em vợ của…bồ/bạn trai tớ, đang tính đạp xe sang New York để đòi chữ ký của tớ vào sách. Lâu lâu tớ vào update tớ lại thấy một cái status của em í đầy phấn khích, tớ tranh thủ chụp vội ấy, chứ em í cũng 0 cần biết tớ có biết đâu à nhá:


Xinh tươi thế này mà đạp xe bị cảnh vệ đuổi, tớ nhìn thấy cuốn sách của tớ trong giỏ



Tiếp theo, là video Ngọc Khuê hát tặng. Buổi chiều hôm trước khi tớ đi, tớ có qua tặng sách cho Khuê, và để “đền bù” cho buổi ra mắt sách Khuê đã 0 thể có mặt, cũng như để chúc tớ sẽ ra đi nhiều thành công và may mắn, bạn ấy đã ngồi đàn và hát tặng bài “Đợi”, hôm đó tớ có mời anh CMIV làm vị khán giả duy nhất enjoy những giây phút thú vị này.

Thế rồi, tối hôm đó, tớ đem sách qua tặng cho đôi vợ chồng bạn thân của tớ. Anh đánh piano trong này chính là người đệm đàn cho đĩa CD NYLS cuả tớ đấy. Và thằng bé trong này cũng là đứa dứt khoát đợi bố nó làm nhạc xong cho tớ mới chịu ra đời. Trong thời gian tớ và anh ấy ngồi đánh đàn và hát cho đĩa, luôn trong tình trạng phập phồng vì đúng dịp “tới hạn” nó cần được hít thở khí oxy….ngoài đời. Nhưng rồi, quá ngày rồi mà nó vẫn chưa chịu ra, xong đúng cái đêm tớ và anh ấy xong track cuối cùng thì sáng hôm sau anh ấy gọi: “Vừa bế con sáng nay”! Nó được đặt nick là Hà Mã.

Thế nên tớ yêu thằng nhỏ này vô điều kiện, vì nó và tớ có duyên với nhau từ khi nó sinh ra. Bây giờ nó đã lớn và chạy khắp nhà, đẹp trai, cực kỳ thông minh và đã biết đánh đàn. Nó lớn thế nào thì NYLS cuả tớ sẽ già bằng vậy.

Tớ mang sách tới và tặng cho Ly, mẹ của Hà Mã. Và ngay lập tức Ly ngồi đọc say mê, bố của Hà Mã lại say mê ngồi đàn, và Hà Mã thì chạy khắp nhà. Bất kỳ bạn bè nào mà tớ rủ tới chơi với gia đình nhỏ này, đều thấy ghen tị vì sự hạnh phúc và thú vị của họ. Đây là những hình ảnh rất tự nhiên và bình thường của nhà họ, không có diễn diếc gì ở đây đâu đấy nhá, chỉ là tớ chủ nghĩa cơ hội thôi.

Vâng, và cuối cùng là sự PR nhiệt tình nhất, cuồng nhiệt nhất của bạn Nam. Biểu cảm còn dữ dội hơn tất cả những Free PR trên. Đội ơn bạn Nam ạ!

(Còn tiếp và còn nhiều)

(Visited 6 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

21 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Tiz
Tiz
14 years ago

em vẫn chưa có thời gian ngồi ngâm cứu sách của chị được, nghe hấp dẫn quá ít hôm nữa phải tranh thủ mới được :d. mà sao lại có một đống cái ads kia là thế nào hả chị, ở đoạn ngay trên cái clip của chị Khuê ấy, mà clip ấy em cũng ko xem được. :-/

Nguyen Minh Thu
Nguyen Minh Thu
14 years ago

Tu dung to muon cam quyen sach tren tay doc qua.

Tiz
Tiz
14 years ago

em thấy nó thế này :

Tiếp theo, là video Ngọc Khuê hát tặng. Buổi chiều hôm trước khi tớ đi, tớ có qua tặng sách cho Khuê, và để “đền bù” cho buổi ra mắt sách Khuê đã 0 thể có mặt, cũng như để chúc tớ sẽ ra đi nhiều thành công và may mắn, bạn ấy đã ngồi đàn và hát tặng bài “Đợi”, hôm đó tớ có mời anh CMIV làm vị khán giả duy nhất enjoy những giây phút thú vị này.

…..
(Hà Kin đã xóa bọn ads láo toét)

Tiz
Tiz
14 years ago

em xem được clip rồi, bài ấy tên là Chờ mà chị viết là…Đợi, hehehe. vui nhỉ. cafe ấy là quán nào vậy chị, nhìn không gian hay phết. ^^

Lan Quách
14 years ago

Ối giời ơi là giời =))) em mà đạp xe sang New York thì có mà… kỷ niệm 2000 năm Thăng Long 😛

Thu Trang
Thu Trang
14 years ago

Entry này hay thế, hay nhất là tấm hình cuối của Nam 😀
Cái khung ảnh ai làm tặng chị cũng đẹp thiệt!
Em đang đọc lượt 2 của “Ko chỉ là blog……..”

Kenny
14 years ago

Ôi! Xun xướn!!! Tớ lại được vào entry của bạn Kin 😡
Ngọc Khuê hát hay quá!
Bố của Hà Mã đánh đàn điêu luyện thế, Hà Mã đáng yêu phết 😡 Mà sao lại tên là Hà Mã? Có liên quan gì tới… Hà Kin hông?
Bạn Nam PR thật là sành điệu ;;)

Thủy Bông
Thủy Bông
14 years ago

Đây đây, tớ đây, hé hé 😀
Ừ, sự thật là tớ chưa nhận đuợc đồng xiền nào của Kin cho công PR đâu nhá. Mà thật ra tớ cũng ko expect điều đó vì “hữu xạ tự nhiên huơng”, cái gì hay, tốt rồi sớm muộn gì cũng sẽ đưcc mọi người biết đến đón nhận và chia sẻ thôi!

Sự thật là tớ bắt đầu đọc cuốn sách từ lúc 7h tối và phải cố gắng lắm lắm mới đặt được nó xuống để cho bạn Bông ăn sữa (hic hic, ko phải bà mẹ tốt lắm nhỉ?!). Tớ đã rất say sưa với những câu chuyện Kin kể, từ ngôi nhà ở Ô Chợ Dừa, đến ngôi nhà ở Cầu Giấy, đến quê nội, quê ngoại, đến bố, đến mẹ, đến những người bạn, những con cún con mèo ngộ nghĩnh…. Có những lúc vừa đọc vừa xúc động, rồi có lúc lại cười sằng sặc 1 mình. Tớ đặc biệt thích bài “mẹ dạy tớ” và 2 phần kể về em Tuti!!!
Ôi cái giọng văn của bạn Kin, buồn cười ko đỡ đuợc! =))

Quả thật, mọi thứ trong sách Kin viết đều hết sức đời thường, giản dị, mộc mạc. Và dù là về chủ đề gì đi chăng nữa, người đọc cũng luôn thấy những tình cảm chân thành, những bài học nhẹ nhàng nhưng…ngấm.

Sự thật là mỗi lần đọc xong 1 bài, tớ đều chỉ muốn lao lên Yahoo gọi Kin để gào lên là “ối zời ơi, tớ buồn cười quá!” hoặc là “hic, tớ thấy thương người này, người kia quá!”. Tớ đã rất ghen tị đấy (xấu tính ghê í :”>)khi thấy bạn Kin của mình sao mà được nhiều nguời yêu quý, chiều chuộng thế! Tớ cũng thích được như thế cơ, oa oa :((

Nói túm lại, tớ thật sự enjoy quyển sách. Tớ chỉ hơi tiếc cho những bức ảnh :-s. Giá mà chúng được phóng to hơn nữa, trên những chất liệu tốt hơn nữa thì độc giả sẽ có cơ hội thấy rõ giá trị của chúng hơn, được “rửa mắt” với “mùa thu trong mơ” hơn!

Và rồi, tớ thấy yêu bạn Kin của tớ hơn! và cả tự hào nữa! (sến quá! :”>)
Chúc mừng Kin, vì cuốn sách đã/đang và sẽ nhất định chinh phục được người đọc và về những tình cảm đáng quý mà người thân, bạn bè đang dành cho ấy!!! 😡

P/s: Ôi anh gì bố của em Hà Mã oánh PIALO^ kinh khủng thế :-O

pe' thanh
14 years ago

That su e rat sr chi. Kin . Vi` e da~ doc quyen sach cua chi r` .

…Nhung khong phai e mua ve` doc , ma` la` doc ke’ trong nha` sach’ :p

Hehe , chi viet cuon sach thu 3 di . E se~ mua 😀 ( Bi. ghien` r` 🙂

An O Mai
An O Mai
14 years ago

Entry lên ngay chiều thứ 7, ngồi chờ dài cả cổ và hát hết mấy lần bài “con cò bé bé” thì bài mới lên trang nên là đọc xong chuồn về luôn hôm nay mới com.
Còn nhớ ngày xửa ngày xưa, cách đây mấy năm (có 3-4 năm gì thôi mà nói thế cho thấy lâu 😀 ) đúng lúc mình đang buồn buồn thì vớ được em Nấm lùn trên mạng, cũng chả nhớ ra là đã theo đường link nào mà mò thấy nàng, kệ dù sao thì cũng cám ơn in tờ nét cho tui một mối thân tình thú vị đến thế. Mình vớ được blog nàng, mình say sưa mê mãi moi móc cho kỳ hết các entry của nàng, đọc hết, chả sót cái nào cả, nói lòng vòng dài dòng như thế để nàng biết rằng “Không chỉ là blog…” mình đã đọc từ rất lâu, từ trước khi nó hiện hữu bằng giấy, trước khi nó được mọi người say mê hí hửng đọc lấy đọc để trong buổi giới thiệu sách ở quán cfe Phương Nam(không có nói thêm đâu đấy nhé! mục kích sở thị đàng hoàng). Nhớ lại lúc nàng nói với mình : “chị ơi em làm sách nữa nhé!”, rồi đến lúc nàng nhờ mình đọc lại những lỗi chính tả, (vì viết blog thì khác với xuất bản sách) mình thú thực là chỉ chăm chăm ngồi đọc, chả thấy lỗi chính tả gì cả, vì đâu có để ý, chỉ bị cuốn theo mạch văn của nàng mà thôi. Đến khi nàng hỏi:” chị ơi đến đâu rồi?” mới giật mình đọc lại lần nữa hehehe…
Đến ngày hôm nay khi bao nhiêu người chuyền tay nhau đọc “không chỉ là blog…” đã là cả một hành trình dài với bao chuyện cười ra nước mắt, mấy chuyện này mọi người cứ đợi, một ngày đẹp trời nào đó Nấm lùn sẽ ra một phụ trương “Chuyện bên lề khi bạn Hà Kin làm sách” =)) trong đó sẽ đầy các câu chuyện có thật mà như đùa & hay ho phải biết. Thủy Bông nói đúng “ hữu xạ tự nhiên hương” chả cần PR gì cả, vì mọi người đều có thể tìm thấy một chút gì của mình trong cuốn sách của Nấm, là những thần tượng lúc bé (khiếp bé xíu mà bày đặt iu đương), là những kỷ niệm về ông bà cha mẹ, là những trò nghịch ngợm chọc ngoáy bạn bè thời đi học… chị đã đọc và sẽ còn đọc lại nhiều lần nữa, vì mỗi lần đọc là một cảm xúc khác nhau. Cám ơn em vì những ký ức dễ thương, cám ơn em vì đã chia xẻ, cám ơn em đã nhiệt tình và quyết tâm thực hiện cuốn sách này, chị biết rằng rồi em sẽ còn có nhiều cuốn sách nữa, nhưng mỗi một cuốn sách sẽ có một giá trị riêng, không lẫn vào đâu và vì vậy chị vẫn thích “Không chỉ là blog…” .
Note: hôm thứ bảy ăn cơm tại cty, mấy anh chuyền tay nhau tờ báo mới, có ảnh của em chụp Bà Nà, chị khoe bạn chị chụp đấy, ngạc nhiên không tả là anh ấy hỏi “ ủa Hà Kin này giống Hà Kin viết sách vậy?” chị nói vâng là một đấy, thế là anh ấy nói “oh em Mai có bạn nổi tiếng” nghe mà hãnh diện ghê nơi hehehe… hãnh diện không vì quen với người nổi tiếng mà hãnh diện vì em nổi tiếng cả với lứa của các anh ấy (6X hahaha…) mà lại là dân kỹ thuật nữa chứ 😀

chị Kim Thanh
14 years ago

Đọc đến đoạn Thi béo là mình hơi ghen tị một tí, hic, tính xấu quá. Sao cái đứa đệm đàn NYLS nó lại được tặng sách mà đứa đọc free lại chả được tặng, được mỗi lời hứa tặng thôi chứ nhỉ, hic… thật bất công.
Dưng mà thôi, dù sao chị cũng đã mua sách và đã rất vui lòng đọc lại những entry từ blog, và dù đọc lại chứ không phải đọc lần đầu, nhưng quả thực những cảm xúc trong đó vẫn tươi mới như lần đầu tiên vậy.
Chúc mừng em lần nữa. Và cảm ơn em, vì đã viết ra những điều khiến cuộc sống đẹp hơn.

Be meo mat bu
Be meo mat bu
14 years ago

Suong nhat chi Kin

Nekochan
Nekochan
14 years ago

Hìa hìa, e cũng mới triệu tập đc mấy đứa bạn PR về quyển Không chỉ là blog mà còn … của chị nì ^^ đương nhiệm chức chủ nhiệm luôn =)) (vì tụi nó phát hiện ra cái clip “vừa đọc ráp vừa run” of e =)) ) Bi h c có 1 fan club của 1 fan của c luôn rồi đấy 😀 (là thế nào nhỉ ? Đại loại là fanclub 2 tầng ^^’ )

Huong
14 years ago

Mình cũng đã mua quyển sách này, với những người vợ bận rộn với công việc gia đình cả ngày thì quyển sách này thật hữu ích bởi mình có thể tranh thủ 30 phút rảnh rỗi duy nhất trước khi đi ngủ để đọc sách. Riêng quyển sách này mình lại k thích đọc từ đầu đến cuối mà mình đọc những topic mà mình thấy có cảm hứng trước.
Đợt lâu lâu vào blog Hà Kin thấy có bài về xe đạp, ông già và cầu lông (có thể viết k chính xác) nhưng mình k đọc vì thấy cái tít nghe k câu khách lắm 😀 Nhưng hôm vừa rồi cầm quyển sách, đọc xong truyện đó thì ôi thôi, chồng con k hiểu mình bị làm sao. Đến lúc tắt đèn đi ngủ tôi om rồi mà vẫn còn nằm rinh rích cười một mình. Cám ơn những câu chuyện của Hà Kin nhé.

Hà Kin
Hà Kin
14 years ago

Ôi Thủy Bông ơi, ôi chị Mai ơi, ôi chị Thanh ơi……mình, mình…chả biết nói gì hơn, mình iu mọi người, hic hic hic hic….

Thúy
Thúy
13 years ago

chị ơi, bản nhạc ( Piano) trong track 6 cua ” chuyện tình New York ” có tựa là gì vậy? Em tìm hoài không ra,

biscuit
biscuit
11 years ago

chị ơi, mấy tấm hình chị post lên blog này, chị còn post ở đâu nữa không? e đọc từ đầu blog đến giờ, đa số không coi được hình, cái nào cũng chuyển qua zing me gì ấy :((( .Đến blog này thì ức chế quá rồi!!! Muốn coi hết hình quá đi mất! :'(