#265: Thông báo về chuyến đi châu Âu

_MG_3803, photo, hinh anh, upload, download

Lại một thông báo cho một chuyến đi.

Sau chuyến đi Jetblue vòng quanh nước Mỹ bằng máy bay nghẹt thở, tớ lại làm một thông báo khác, cho một chuyến đi rất dài và còn phiêu lưu hơn nữa.

Lần trước, khi đi jetblue, tớ có làm một thông báo để tìm bạn đồng hành và host. Và kết quả là tớ có một loạt hosts và friends mới cực cực kỳ tuyệt vời í (thề chứ tớ chả biết dùng từ gì hay hơn cái từ này). Được các bạn quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng hết cỡ (họ sẽ được nhắc tới và kể lại trong bộ tường thuật Jetblue của tớ). Tới 70% trong số những người tớ gặp là đều chưa từng quen biết, và chỉ biết tớ qua blog và facebook mà thôi.

Vừa xong, chuyến đi 2 tháng lang thang ở Việt Nam, tớ cũng gặp được rất nhiều bạn bè mới và những hosts mới.

Tất cả đều cực kỳ thành công và để lại những ấn tượng cực kỳ tốt đẹp cho cả tớ và những bạn đã gặp along the way. Một thời gian nữa mọi người sẽ được thấy những chuyến phiêu lưu của tớ.

Thế nên lần này,  khi đang chuẩn bị cho chuyến đi châu Âu vào tháng 5 tới. Tớ lại làm một thông báo mới,  vừa để tìm hosts, vừa để tìm bạn đồng hành, lại vừa để tìm những điều thú vị mới!!!!

À, ngoài ra, nếu bạn thấy có thể có mặt đoạn nào trong những đoạn hành trình của tớ và có nhu cầu chụp ảnh, cũng có thể đặt hàng tớ, hehe!

Lịch trình của tớ (tới bây giờ là fix, vì phải đặt vé sớm mới có giá rẻ, nên fix). Xem ai có thể join cùng không nhé? Rất dày đặc, và hầu hết thời gian là tớ đi một mình.


THÁNG 5:

–          Từ  12 tới 15 :  Amsterdam và đi chơi công viên hoa  (ủa, công viên gì nhỉ, quên rồi, chốc update lại)

–          Từ 15 tới 19:  Berlin.

–         Từ 19 tới 23: Quanh Frankfurt và Koln.

–          Từ 24 tới 28: Paris

–         Từ 28 tới 30: Valence (miền nam nước Pháp).


THÁNG 6:

–          Từ  1 tới 3: Venice

–          Từ 3 tới 4: Verona.

–          Từ 4 tới 6: Como – Milan.

–         Từ 7 tới 10: Florence – Tuscany – Pisa.

–          Từ 10 tới 18: London.


18 hoặc 19 sẽ quay trở lại New York.


Trở lại New York là tớ sẽ bay đi Ohio lập tức vì có người đặt hàng ảnh cưới.

Rồi từ Ohio tớ bay thẳng tới Atlanta và bắt đầu chuyến hành trình 5 tuần vòng quanh nước Mỹ bằng ô tô.

Và về lại New York, nghỉ vài hơi, tớ lại một hành trình lớn khác. Nhưng tớ sẽ…từ từ kể sau.

Lần này sang châu Âu là tớ được mời sang để chụp hình. Tuy nhiên có kha khá chặng là tớ tự lựa chọn và tự bỏ tiền túi, có chặng tớ được anh giai tớ tài trợ. Nhưng thế nào thì tớ cũng….sướng. Có một số chặng tớ có bạn đồng hành là em họ của tớ. Nhưng hầu hết là tớ hoàn toàn đi một mình và sẽ cả ngủ lại sân bay. Nói chung sẽ là một chuyến phiêu lưu mới với mấy chục kg máy trên cái thân hình nhỏ bé gầy còm của tớ, hehe!

Lịch trình của tớ đã fix, vé đã đặt và không thể thay đổi. Nếu có tình cờ gặp ai đó trên đường, nhớ gọi tớ một câu nhé.

Và có bạn nào thích đi cùng, gọi một câu nhé!

Bạn nào muốn book chụp ảnh, cũng gọi luôn cả thể đi, hehehe.

Nếu có những ai ở những vùng như Paris, Venise, Florence, Pisa thích đi chơi cùng hoặc có thể host tớ thì thật là…tuyệt, hehe!

Email: [email protected] (recommended).

Hoặc nhắn tin vào facebook: www.facebook.com/hakinkin

Còn những bạn khác, thì cùng phiêu lưu với tớ qua blog và ảnh đi nhé!


Bây giờ thì kể chuyến jetblue trước nhé!


_MG_0251, photo, hinh anh, upload, download






Không hiểu sao một số ảnh màu bị sai profile khi up lên mạng, chứ màu gốc của tớ còn đẹp hơn nhiều. Thôi, tinh sau, hehe!
(Visited 5 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

25 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kieu
Kieu
14 years ago

Oi, nhin hinh ma thay me nhi. Cong nhan, em chi muon co dc cuoc song nhu chi. Lam nhung dieu minh thich, tan huong nhung thu vui do minh tao ra. Nhung de dc nhu the, cung la ca 1 van de…thich wa’. Lai bat dau mo mong day 😀
Chuc c 1 ngay vui ve nhe’ !!! 🙂
P/s : ng` moi, lam wen nhi ? 😀

thuỷ bông
thuỷ bông
14 years ago

đời chả ai sướng bằng ấy. Qua London là gặp Mai Hoàng roài, hehe. Di nhieu, chup nhieu, quay nhieu cho bọn tớ đồng hành qua blog ấy nhe!

Tuấn Anh
Tuấn Anh
14 years ago

Em mà có khả năng có mặt trong chặng nào của chị, hay thậm chí gần đó thôi cũng được. Em không cho chị thoát khỏi tay em đâu!

Dung
Dung
14 years ago

Ui, cuộc sống như chị thích quá đi mất, đáng để nhiều người ganh tỵ… Ước mơ nhiều nhưng cái thực tế trần trụi nó cứ đánh thức mình dậy k thể làm j khác hơn, đành để cuộc sống CN này kéo mình theo cái vòng xoáy vô vị của nó, nản!…
Mà em ngưỡng mộ chị thật đấy! Chỉ biết bó gối ngồi nhà mà mở rộng tầm mắt qua những hành trình của chị à…Chúc chị luôn gặp nhiều hạnh phúc và may mắn. Have fun!^____^

Tuấn Anh
Tuấn Anh
14 years ago

I love you. You know that, right?

Lan Anh
Lan Anh
14 years ago

Chị ơi, cổ em dài lên 3 mét vì ngóng jetblue của chị đó. Mà làm thế nào để coi ảnh màu gốc trên máy chị? Màu thế kia đã đẹp lắm rồi còn đẹp hơn nữa là sao?

Dinh Tran
Dinh Tran
14 years ago

O the bao gio co ke hoach Uc chau du ki ban Ha Kin oi?

Nhung
Nhung
14 years ago

Chi Kin oi, em o giua Frankfurt va Köln, tu cho em di len frankfurt va Köln deu mat 1h30 :D, khong biet co tien cho chi khong nua :D,

Em co kinh nghiem di Amsterdam, chi nen muon xe dap nhu vay se tien loi ma di duoc rat nhieu cho :D, nhung phai can than khong bi mat cap:D

Em nghi vuon hoa Keukenhof chi di trong 1 ngay la ok, nhung em thay lich di cua chi hoi tre vi dau thang 5 no se dien ra chuong trinh dieu hanh dac biet ngay tai keukenhof, it is more interesting at that day 😀

Em se hoi thu ban em, neu chi ay con o Berlin cong tac se lien lac voi chi de o chung nha.

Muon tham gia cung chi ghe ah, thich ghe!!!

Have a nice day, Ha Kin Kin!

Minh
14 years ago

Hà Kin đi chuyến này trật lịch của tớ rồi, vì tháng 5 tớ về VN mất đến tháng 10 mới quay lại, nếu không tớ sẽ tham gia đi lòng vòng Pháp Đức và Amsterdam và cho HK ở lại nhà tớ ở Paris. Uổng quá, hic hic, thôi dành hẹn dịp khác vậy 🙁

evolon
evolon
14 years ago

Càng đọc blog của chị càng thấy yêu chị và phục chị
Chị giúp em thêm quyết tâm và tự tin hơn vào mỗi lựa chọn của mình
Cảm ơn chị nhiều lắm ý
Thật tiếc là chưa có cơ hội gặp chị
Ah em thích ảnh chị ở trên ghê, trẻ dã man, nhìn yêu lắm ý

bùi hương
bùi hương
14 years ago

em Bùi Hương đây, chị qua paris ngủ ở đâu chưa??? em đã lên lichj cho chị rồi, nhưng tiện nhất là chị ngủ luôn ở nhà em đê, như thế dễ hơn, chỉ sợ ko biết chị có thích un petit studio ko thôi??? chị xuống valence có đi côte d’azur ko??? em lên tour cho, có thể em sẽ đi cùng chị xuóng sud đấy, mà chị ơi mùa chị sang đi scadinavia cũng thích ghê lắm, xem lại tour italie rồi thêm stoclkom vào vì đi Ý mùa này nóng điên rồ luôn đó!!!

Thu Trang
Thu Trang
14 years ago

Ảnh đẹp quá, đặc biệt là tấm ảnh đầu.
Lịch trình của chị dài nhỉ, đi bao nhiêu nơi, thích nhất chị đấy. Hà Kin thật là “siêu sao” :))
Chờ cùng phiêu lưu với chị qua blog và ảnh vậy thôi…

Mabu
Mabu
14 years ago

Lich gi ma day dac the thi lay dau ra suc ma di ha may? Di xong roi ve lai gay quat queo, thuong lam 😛

Thu
Thu
14 years ago

Thiet da man qua! Lam nguoi ta ganh ty. Chuc Ha Kin co 1 chuyen di vui ve, an toan, quan trong dung de bi moc tui nha. Dong hanh voi ban tren …facebook. 🙂

Nie
Nie
14 years ago

Oa oa .. ảnh đẹp tuyệt vời, mê ly, ngất ngây… như con gà tây, nên ngta đi Tây wá trời nè hehe… E đùa tí, nhưng mà đọc xong lịch trình của chị xong em muốn ngất luôn vì quá hoành tráng. Hì.. ganh tị thì e ko ganh tị với chị yêu đâu, vì e đc xem ảnh đã đời du lịch khắp nơi qua màn ảnh sướng vậy còn gì nhờ chị nhờ ^^. E cũng đang bận viết luận văn quá, nên cứ có tgian là cập nhật blog chị ngay.
Thôi thì e chúc chị và những ng đi cùng chị trong suốt cuộc hành trình luôn tràn trề sinh lực làm đủ hết việc mình thích, thuận buồm xuôi gió, và luôn gặp nhiều may mắn. Chị nhớ cẩn thận coi chừng đồ đạc, có ham chộp hình thì cũng nhớ giữ thân mình ko bị thương nha.

E gửi cái ôm gió và cái hun gió bay nửa vòng trái đất theo từng bước chân chị nha. Yêu! :X

P/S: chị nhớ, có gì hay ho update ngay cho em gái êu này đó nha ^^

Bi Mập!
Bi Mập!
14 years ago

Hey! Lại chuẩn bị lên đường rùi huh?
Lần này về VN chả vụ nào dự tính thành công nhở? huuu! Chiều nay em đi ăn tiết anh ngan đây, thèm ko? Heeeeee!
Thôi, đi vui, tìm được nhiều điều kì thú, và nhiều người kì thú như Kin, nhé.

H
H
14 years ago

ui, thích quá đi mất. Sao mà Kin đi nhiều Thế? H cũng thích đi nhiều mà chẳng có cơ hội. huhu, K ui K ah. nhớ update thường xuy6en cho bạn bè thưởng thức nhé. chậc… thèm được như K quá đi mất

Be meo mat bu
Be meo mat bu
14 years ago

Ui, màu như vậy mà em xem muốn thèm nhỏ nước í tùm lum đây nè, bao giờ em mới có được những tấm ảnh như vậy nhỉ?

Precyous
Precyous
14 years ago

Co lich trinh cho 5 tuan vong quanh My bang oto chua Kin?

Nga Pham
Nga Pham
14 years ago

Hic,ước gì mình được như cô ấy!
Thích quá, Kin ơi …^^!