#198: Vì sao yêu và ghét “Chuyện tình NY” ?

Hình ẩn

IMG_8566, photo, hinh anh, upload, download

Tặng mọi người bài hát: “Câu chuyện tình tôi” do Thủy Bông hát tặng tớ.

Bởi mấy câu mở đâu của NYLS được bắt đầu từ những lời của bài hát này

Cau-chuyen-tinh-toi_THUYBONG.mp3.mp3

Vậy là trọn người thứ 10 gửi tớ cái link này ngày hôm nay rồi đấy. Hình như là bài viết này mới có đúng không?

http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2009/11/3BA15B25/

Nhớ khi nào NYLS được vinh dự đứng đầu trong top 10 cuốn sách bán chạy nhất của tác giả trẻ năm 2007. Thấy bạn ấy lại là người duy nhất không phải là “nhà văn” chuyên nghiệp hay đại loại là thậm chí “cây bút” nào cả. (Nghĩa là trước giờ chả bao giờ viết văn viết thơ nữa cơ). Và cũng có vẻ như đó là cuốn sách duy nhất trong list chẳng liên quan gì đến…..sex cả.

Thế nên tới hôm nay 3 năm rồi, nó vẫn được nhắc đến nóng hổi, bởi vì nó có rất nhiều khía cạnh “không bao giờ già cỗi” để khai thác.

Sự bí ẩn luôn đem lại giá trị bền lâu.

Tớ tự hào về bản thân đó, mọi người thấy buồn cười thì….cười đi, tớ kệ, hehehe!

Hôm nọ cô nhỏ Nguyễn Miền Biên Thùy có viết một cái note có tiêu đề là “Thật hay Giả” , có trích một đoạn nội dung như sau:


“Một chuyện nho nhỏ như thế này, chắc nhiều người biết tới “Chuyện tình New York” – thuộc hàng Best seller tại VN, tác giả là Hà Kin. Bạn bè biết tôi chơi với chị Hà Kin nên thi thoảng có người hỏi tôi rằng “Chuyện tình NY” đó có thật k, tôi cg chưa bao giờ hỏi chị Kin câu chuyện đó có thật hay k, với tôi , đó là một câu chuyện HAY, vậy thôi! Và khi chị Kin định tặng cuốn đó cho tôi, tôi k nhận, tôi mua vì nó đáng đc mua, đáng đc đọc. Tôi là độc giả và tôi thik câu chuyện đó, vậy thôi! (E hèm, mục đích hèn hạ của đoạn nè là…nếu tớ có xuất bản sách thì nhớ mua nhá hị hị)

Khi bạn đc đọc một câu chuyện mà bạn thấy hay, bạn nên trân trọng nó, chứ k phải tọc mạch vào câu chuyên và tác giả. Và tại sao bạn lại hoài nghi một câu chuyện HAY thì k có ở ngoài đời? Cuộc đời còn có quá nhiều những câu chuyện quá HAY và quá ĐẸP đấy! Đừng hoài nghi và mất lòng tin quá như thế nhé!”

Và sau đó có một cái comment  tớ rất thích:

Benboxala HoàngNhững chia sẻ trong câu chuyện này rất hay! Hiện nay người ta luôn quan tâm quá nhiều đến đời tư của tác giả và sự thật giả về cuộc sống của các nhân vật trong các tác phẩm mà quên đi những thông điệp, những điều mà tác giả muốn gửi đến những đọc giả thông qua nội dung các tác phẩm..

Khi tớ đọc bài viết của độc giả nọ trên vnexpress. Một ý rất hay và mấu chốt của bài cảm nhận. Đó là sự giải thích cho việc vì sao có người thích NYLS, có người lại không? Đó là bởi vì những ai đã từng trải qua, những ai có chuyện tương tự, những ai tìm thấy một phần của mình ở trong đó, sẽ hiểu và thấm được nhứng thông điệ trong NYLS. NYLS chả phải “đại diện” để gửi gắm điều gì cho ai cả, chỉ có ai cảm nhận được nó sẽ tự lấy ra những điều họ muốn. Và đó luôn là những thông điệp rất tích cực.

Còn những ai 0 thấy thích, 0 cảm được, cũng bình thường thôi. Mỗi người có một gu cảm nhận, hoàn cảnh và lý tưởng sống khác nhau, chẳng có gì là cho tất cả vừa lòng hết. Nhưng chỉ điều là, khi thích hay 0 thích một điều gì, hãy cố tìm hiểu xem vì sao mình 0 thích mà người khác lại thích và ngược lại, thay vì cho rằng gu của mình mới là nhất và tìm cách chà đạp sở thích của người khác. NYLS đã từng bị các bác phê bình văn học và các fan “văn chương” cùng anti fan Hà Kin đập cho tơi tả, vậy mà nó không chết!  Lý do vì sao, đã nói nguyên phần trên đó.

Cảm ơn độc giả Candy Xuan vì những cảm nhận tốt đẹp dành cho NYLS, và đó là một bài cảm nhận thật hay. Hay ở đây 0 phải ở bất cứ sự khen ngợi nào dành cho NYLS, mà là những cảm nhận rất hiển nhiên mà không phải ai cũng nghĩ ra được để mà nói. Những điều hết đỗi thường tình của cuộc sống mà mọi người phải cứ mãi lăn tăn!

(Visited 6 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

26 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Hoài
14 years ago

Đúng là sở thích nói chung và gu đọc nói riêng thì không ai giống ai cả. Bản thân em hồi ấy chỉ là vô tình mà thấy một đoạn truyện “Chuyện tình NY” và cứ thế là bị cuốn vào thôi (vì em thích giọng kể tự nhiên nhưng lại có tình tiết bất ngờ, cuốn hút của truyện). Sau đọc truyện xong mới dần tìm hiểu về tác giả là chị. 😀 Đến khi được xem ảnh chị chụp thì lại càng khâm phục hơn nữa. Cảm ơn chị rất nhiều.

Nicky
Nicky
14 years ago

Tớ yêu cuốn truyện của nàng 🙂 Và nhiều người cũng thế…Trên đời luôn có những kẻ ghen ăn tức ở. Và lý do mà nhiều người ghét NYLS, theo tớ nghĩ, là vì họ không được là nhân vật chính trong đó và câu chuyện quá đẹp đó đã ko xảy ra với họ. Thế thôi :p

Truong
Truong
14 years ago

day la lan thu 3 e comment o blog c du hom nao cung doc blog c het tron…moi hom cu lam bieng zoi lai cu thay nhieu ng comment trong blog c wa nen cung thay ngai…e bik den c truoc khi doc chuyen tinh new york do cuon sach nay cung hoi bi on ao luc e con o vn nhung cung ko wan tam lam do e cung ko thik doc sach…sau do may nam lang lang the nao lai vo trung chuyen tinh new york roi doc 1 mach ko an ko uong het veo trong vong 1 buoi sang…cam jac cua e luc doc may trang dau la “o…cai ‘ba’ Ha Kin nay (sorry c nho) dau co j dep dau minh thay hinh tren blog roi ma…sao trong truyen mieu ta lung linh the nhi”…sau do e google anh chi roi confirm la “dung roi cai ‘ba’ nay co dep dau”…nhung doc het mot mach chuyen tinh new york roi xem lai anh c thi ” chi nay ko dep nhung cung…hay hay nho”…the la tu nhien thay chi dep hon luc chua doc chuyen tinh new york hehehe…dung la cuon sach c powerful du doi…sau do e co recommended cho 1 chi ban roi bay to uoc muon gap Bryan zoi Lavender thi chi i bao ” em thay hinh Ha Kin chua”…”roi”…”co thay nhu trong truyen mieu ta ko”…”ko giong lam”…”vay thi Byran zoi Lavender cung zi…cu lay tri tuong tuong cua roi tru di…9 phan…la ra”…hehehe…e thay cung…dung…
em nghi co nhieu nguyen nhan khien ng ta nghi cau chuyen chi viet la hu cau…ban than em cung ko thay no that lam boi qua nhieu nhan vat dac biet xuat hien trong 1 khoang thoi gian gan nhu la cung luc…roi moi nguoi lai co moi quan he rat phuc tap…noi chung em ko nghi la se co ng nao do co cau chuyen dac biet nhu vay…nhung biet dau…ko phai luc nao suy nghi cua em cung dung…va em thay la chi that may man vi gap nhiu nguoi ban dac biet den nhu vay…
Anyway…du that hay hu cau…em van thik chuyen tinh new york ko phai vi em thay ban than minh trong do ma vi em thay la minh ko ko ko the nao viet duoc 1 cau chuyen hay den nhu vay…
Ma doc blog chi em thay ganh ty lam day…sao ma co nguoi nhieu tai nang den nhu the…lam em thay minh thiet la nho be
Chuc chi luon manh khoe va lam em ganh ty dai dai….:))
(Sorry chi vi em ko go dau dc…xai may tinh tren truong nen ko co unikey)

Thủy Bông
Thủy Bông
14 years ago

Giống như Biên Thùy, tớ cũng đã từng được khá nhiều người hỏi về cái thực, cái hư của câu chuyện này khi họ biết tớ có chơi với Kin.Thường thì câu trả lời của tớ là “ko biết” Và chắc Kin cũng nhớ, tớ chưa bao giờ thắc mắc điều này với bạn. Tớ thật sự không care tới những gì ở phía sau câu chuyện. Hãy để tác giả giữ những riêng tư đó cho mình. Hãy enjoy nó vì nó hay và vì mình có thể đồng cảm phần nào với những nhân vật trong chuyện. 🙂

YếnTuấn
YếnTuấn
14 years ago

Hà con, bài hát này Thủy hát hay quá, lâu lâu con lại đưa ra một bài. Hôm nào con gởi hết những bài của Thủy hát cho Bác nhe. Con có được một người bạn thật tuyệt vời.

xveta pham
xveta pham
14 years ago

http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2009/11/3BA15B25/
Đọc bài “Yêu ghét khi đọc ‘chuyện tình New York'” trên vnexpress sao…thấy mùi quen quen. Hình như giọng văn này mình hay gặp trong các bài viết của HàKin thì phải.

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Quen là đúng thôi, bởi vì người hợp nhau thì sẽ viết giống nhau.
Sách lâu rồi, 3 năm rồi, quá nổi rồi, còn tự nhiên giờ ngồi viết bài PR lên đó làm gỉ? Nhỉ?
Chưa nhắc tới chuyện là tớ chả bao giờ đọc mục Tâm sự của Vnexpress. Bạn này đa nghi quá!

Beecon
Beecon
14 years ago

Em chưa bao giờ hỏi chị là NYLS có thật hay không. Em không bao giờ hỏi, tại sao lại hỏi nhỉ? Em nghĩ sẽ là ngớ ngẩn nếu cứ đi hỏi như vậy, quan trọng là mình có thích câu chuyện đó hay không thôi.
Em không thích kiểu comment như bạn Xveta bên trên. Đó là một kiểu suy nghĩ suy bụng ta ra bụng người. NYLS của chị quá nổi để mà phải mất thời gian đi viết một cái bài viết như vậy. Mà em đọc cũng chả thấy giống gì chị viết cả. Mà kể cả có là chị viết, bài tâm sự ấy cũng quá đúng, chả có gì phải chối cãi.

xveta pham
xveta pham
14 years ago

Ô hay! Sao tôi cứ bị chụp mũ thế nhỉ. Tui có nói gì đâu nhỉ? Tại sao cứ bị suy bụng ta ra bụng người chứ.
Đọc lại comment của tui xem. Tui chẳng hiểu tại sao lại bị chụp mũ là đa nghi nữa

xveta pham
xveta pham
14 years ago

Tôi có nói là Hakin đã viết bài đó đâu? Đúng là yêu ghét tùy người mà

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Bạn không nói là tớ viết, nhưng cách bạn nói làm ai cũng nghĩ vậy, bản thân tớ cũng nghĩ vậy. Vậy bạn xem lại cách bạn nói thôi, nếu không muốn bị hiểu nhầm, không có gì căng thẳng cả!
Còn lại bạn hay ai nghĩ vậy thật đi chăng nữa thì cũng chẳng phải là vấn đề lớn với tớ. Chả sao hết, quan trọng đó là một bài cảm nhận hay với tớ. Hết!

xveta pham
xveta pham
14 years ago

Ha Kin bắt đầu nổi nóng rùi. Mình vẫn nói là thích nhất là bạn nổi nóng mà. Nhưng dù sao như bạn đã nói vấn đề này có hay không thì cũng chẳng phải là vấn đề lớn. Mình cũng nghĩ vậy. Vậy thì mình có cần phải thanh minh lại để đỡ căng thẳng không?
Không phải pháp luật vn cho phép tự do ngôn luận đó sao.
Hiểu theo ý nào là quyền của mỗi con người. Tôi viết vậy mỗi người hiểu theo một ý khác nhau.
Dù gì thì mình vẫn thích những lúc HaKin nóng mặt.
Dù sao thì mình vẫn nói những gì mình muốn mà chẳng sợ vì đơn giản mình không phải là người nổi tiếng.

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

Đúng, người hợp nhau thì sẽ viết giống nhau, viết giống nhau thì hay tìm về với nhau. Như chị em mình Nấm nhỉ!

Định không com gì trong entry này, nhưng com của bạn Xveta làm mình phải viết vài dòng
1. Bạn viết thế này: Đọc bài “Yêu ghét khi đọc ‘chuyện tình New York’” trên vnexpress sao…thấy mùi quen quen —> chả ai nghỉ là bạn ám chỉ gì
2. Bạn lại viết thêm thế này: Hình như giọng văn này mình hay gặp trong các bài viết của HàKin thì phải —> thì không phải là bạn ám chỉ hay đa nghi mà bạn hướng người đọc đến kết luận luôn rồi.

Một entry tâm sự, chia xẻ đúng ra không nên ngồi so đo nhau câu chữ, nhưng bức xúc vì cách bạn xem thường người khác (bạn viết thế mà ko ai hiểu thì hóa ra chúng tớ ngu đều hết àh!) nên mới dài dòng thế này. Không hy vọng chiến tiếp.

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Ủa, mình nổi nóng hồi nào vậy ta?
Còn luật có cho tự do ngôn luận, nhưng blog của tớ, tớ thích gì vẫn được cơ mà!
Có gì bạn đọc lại comment của hai người bên trên, một bạn tớ, một người tớ chưa bao giờ quen xem họ cảm nhận thế nào. Tớ còn chưa “nóng” bằng họ đó!

thaonguyenxanh
thaonguyenxanh
14 years ago

hix

thaonguyenxanh
thaonguyenxanh
14 years ago

có thế thôi mà cũng cãi nhau…hakin thì sao mà ko phải hakin thì sao? Xveta bảo cảm nhận thấy giống thì là cảm nhận của Xveta….chả có gì đang phải nói đi nói lại thế này nhở ^.^

Ms Moon
Ms Moon
14 years ago

Nói đến NYLS thì hầu như ai bít mình là bạn Kin thì đều hỏi là thế bây giờ HàKin và Ryan thế nào rồi?Có còn liên lạc với nhau nữa ko?Chứ chưa gặp ai hỏi là chuyện này có thật hay ko?:|!Còn về chuyện có phải Kin viết bài trong Vn kia ko thì mình có thể nói chắc chắn là ko,vì nếu ko nhầm thì chắc là mình người đầu tiên gửi cho Kin cái link về bài báo này:

Nguyet Anh Nguyen (11/16/2009 11:10:51 AM): http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2009/11/3BA15B25/
Nguyet Anh Nguyen (11/16/2009 11:10:55 AM): doc cai nay chua em?
kin kin (11/16/2009 11:13:42 AM): khiep
kin kin (11/16/2009 11:13:50 AM): sao chị tìm ra được mấy cái này
kin kin (11/16/2009 11:13:51 AM): =))
Nguyet Anh Nguyen (11/16/2009 11:13:57 AM): tinh co
Nguyet Anh Nguyen (11/16/2009 11:14:05 AM): chi vua vao vn doc
Nguyet Anh Nguyen (11/16/2009 11:14:09 AM): thi thay cai nay
Nguyet Anh Nguyen (11/16/2009 11:14:11 AM): heheee
kin kin (11/16/2009 11:14:34 AM): để em đọc
Nguyet Anh Nguyen (11/16/2009 11:14:39 AM): uhhh
Nguyet Anh Nguyen (11/16/2009 11:14:40 AM): hihihi
Nguyet Anh Nguyen (11/16/2009 11:14:44 AM): chi cung dang doc day
kin kin (11/16/2009 11:15:29 AM): đọc hay phết đấy
Nguyet Anh Nguyen (11/16/2009 11:15:37 AM): uh hhihii
Nguyet Anh Nguyen (11/16/2009 11:15:42 AM): dang blog luon
Nguyet Anh Nguyen (11/16/2009 11:15:43 AM): hihihi
kin kin (11/16/2009 11:15:53 AM): bạn này viết hay ghê
kin kin (11/16/2009 11:15:58 AM): ôi thích quá.

*Mọi người đọc đoạn chat trên chắc sẽ biết sự thật là thế nào nhỉ!

Liti24
Liti24
14 years ago

Thôi mà bà con, sao phải phân bua làm gì. K thích comment của ai thì kệ thôi 🙂 Hồi xưa thì mình cũng thích đọc NYLS, đọc mê mải, cũng khoái em Hà Kin, em nhỉ. Nhưng mà mình cũng nói thật là cũng tò mò k biết có phải chuyện thật hay k? Ai nói là k tò mò thì mình k tin lắm đâu, nhưng mà tin hay k cũng k quan trọng. Ý mình là mỗi người 1 ý, mình tò mò thì cứ tò mò, còn Kin giải đáp sự tò mò của mọi người hay k là việc của Kin, đúng k?

Yesterday
Yesterday
14 years ago

– Có những người đọc bài người khác hình như chẳng bớt ra tí óc mà cảm nhận cái thông điệp, cứ phải chổng mông lên xiên xiên xéo xéo, đám này đi đến đâu mất vui đến đấy Xveta Xvetiec gì đấy ạ. Để đầu làm việc có ích tí đê.
– Còn nói thẳng ra blog nhiều người thích đọc chẳng việc gì phải PR, nội chỉ rung đùi trả lời comment cũng hết ngày, không ai công đâu phải đi viết bài PR thêm cho mệt. Thiếu gì người thích NYLS, như chị chẳng hạn Kin ạ. Văn chương chẳng của riêng ai, không thích hay thích là tùy mỗi người nhưng nói năng cho nó dễ thương tí.

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Hây da, blog mình lúc nào cũng có lửa hết í. Nhất là cái gì liên quan đến NYLS dù bé tí hay to đùng, thế mới tài.
Thảo nào 3 năm rồi vẫn “hót” nguyên, khà khà khà
@chị Moon: Ôi giời ơi, thanks chị nhưng muh hok đến mức phải làm thế đâu, haizz…Cứ để cho có người nghĩ em viết người nghĩ 0 phải em viết nó mới bí ẩn và hấp dẫn chứ!!!!!!

xveta pham
xveta pham
14 years ago

Thua rồi. Xin phất cờ trắng. He he

Huyen
Huyen
14 years ago

Cậu ơi tớ thích bài hát này của Thủy Bông hát quá, nghe mượt mà êm ái, tớ nghe đi nghe lại ko biết chán hic hic.
Còn về giả hay thật thì thú thật là tớ rất thích nếu NYSL là thật, một câu chuyện đẹp như thế, với một người thú vị như cậu mà không thật thì phí lắm.

nguyencaonguyen
nguyencaonguyen
14 years ago

Cau chuyen cung binh thuong thoi,nhung cai hay cua no la nguoi viet da lam cho no tro nen khac thuong boi nhung tinh huon,nhung con nguoi tu tu xuat hien trong do…..va dat biet la cai đẹp,Hakin da mieu ta cai dep that tuyet voi,dep tu canh vat,cho den nhung con nguoi….toi thich nhat canh ong gia ben bo song,canh co gai va chan trai…cai dep o day lam nguoi doc muoj duoc den do duoc chim nguong mot lan cho thoa man….va tinh yeu cua ho cung that de thuong….toi doc newyork love story 2 lan roi do……

Chi Nguyễn
14 years ago

Đọc NYLS đã ba lần rồi, vẫn thấy mình nổi da gà như ngày đầu tiên đọc nó. Đọc truyện hoàn toàn ko nghĩ gì đến việc đó có phải là một tự truyện hay ko, chỉ cần biết mình thật sự thích nó và nó làm e vui. Ít khi đọc một câu chuyện nào đó mà em lại có thể ngồi cười hạnh phúc khi Hakin và Ryan bên nhau, và ứa nước mắt khi Hakin biết mọi điều về Ryan! Liệu có quan trọng về nguồn gốc của truyện đến thế ko? Chỉ cần nó đã nuôi dưỡng tâm hồn mình lớn lên vs những điều tốt đẹp là được mà

Kiều
Kiều
14 years ago

Ôi dào, nói năng cũng nên để ý đến câu từ chứ bạn. Nói chuyện về cuốn sách của ng ta mà cứ như khiêu khích. Bạn hok thích có quyền chê vì bạn có chê thì tac giả cũng có ji` đâu, vẫn còn đấy hàng ngàn lời khen ngợi đấy chứ. Ấy thế mà đừng có nói giọng đấy. Đây là public nhé !!!
Hehe, em hơi 8, quên mất chào chị Hà Kin :))

Phuong Uyen
Phuong Uyen
13 years ago

Gan thi ma hom nay em cam dau cam co doc cho xong chuyen tinh New York. Hap dan that! Co 4 dieu ma em muon chia se o day, do la thu nhat em cu thay tiec lam sao khi cuoi cung hai nguoi chia tay, chot nho den cau hat: Tinh chi dep khi tinh dang do…, ko biet co dung ko nua.
Thu hai, cung nhu mot so nguoi, em ko dam tin tat ca nhung dieu tot dep do la su that. Co the noi em hoi mat niem tin, nhung ko dam tin cung la de ban than minh khoi hut hang thoi ma.
Thu ba, tu nhien doc xong thay tinh yeu la thu ko the thieu, ko ep minh ko duoc yeu nua. Tuy nhien em bat dau noi voi ban than minh rang tinh yeu thuc su no phai dep va thieng lieng hon nhung gi minh da trai qua.
Thu tu, ko nhu loi binh luan nao do noi rang chi co nhan vat nu chinh chinh la dac biet, con cac nhan vat khac nhu Ryan thi binh thuong, chi dc cai dep trai va biet choi dan, em nghi nhan vat Ryan cung rat dac biet vi moi nguoi da so deu co vai moi tinh nho nho, doi khi la say nang truoc khi yeu tham thiet ai do. Ryan thi ko (boi vay anh ta moi tuong minh gay), ko chi su au yem ma nhung lo lang cho Ha Kin chung to anh ta yeu Kin rat sau dam. Do chang phai mau nguoi da ko yeu thi thoi, yeu la yeu het minh do hay sao? Rat dang quy.