#188: Dùng chai lăn nách là để….chụp ảnh đẹp.

Tiếp theo KỲ TRƯỚC – CLICK

Đọc kỳ trước thì đọc kỳ này mới hỉu nhé

Thế vì sao bạn dùng chai lăn nách?

– Lý do đầu tiên và hơn tất cả, đó là vì nó…thơm, và nó khử đi mùi khó chịu trong người, cho dễ tán gái, cho dễ cua trai, cho chồng thích hôn cho vợ thích sờ, cho sếp yêu cho bạn mến!

Nhưng mà lăn nách đâu chỉ là cho thơm…..mà còn là để chụp ảnh đẹp….nữa đó ;;) ;;)

– Đây là khám phá mà tớ cũng…mới ngộ ra và tớ rất đặc biệt quan tâm.  Đó là vùng da dưới nách hay bị chị em phụ nữ dùng nhíp nhổ hoặc dùng dao cạo nên nó…không được mượt mà cho lắm. Mà thường cứ nghĩ cái gì giấu đi thì không cần phải quan tâm đúng mức, chứ tớ nghĩ đó là sai lầm lớn. Tớ thấy cái gì càng giấu đi thì thiên hạ càng…thích nhìn thì có. Mà á, đa phần khi tớ đi chụp ảnh, tớ rất khổ sở mỗi lần chụp hình cho ai mặc áo hở nách, vì sau đó về nhà ngồi vài tiếng…là da nách cho đẹp đẽ lung linh tới ê hết cả mông. Mà người đẹp hay người xấu thì nách cũng….xấu như nhau. Kỳ dễ sợ!


Cái này thì là mới à nha, vì trước giờ mọi người chỉ nói tới chuyện mua lăn nách để về cho thơm, chứ chưa nghĩ tới việc là mua về còn là để…dưỡng da nách, để chụp ảnh cho đẹp!

Nói đến ý thứ hai, cuối cùng tớ cũng tiết lộ cho mọi người biết sản phẩm tớ đang quảng cáo, đó là bạn DOVE, bạn này nổi tiếng với quote: “Chứa ¼ hàm lượng kem dưỡng da”. Để cạnh tranh với những bạn khử mùi khác cũng có mùi hấp dẫn không kém, bạn Dove đã chứng tỏ ưu thế cạnh tranh khác biệt của mình, kết hợp với tuyên ngôn signature và sự khám phá theo ý thứ hai tớ vừa nói bên trên. Đó là: Dùng lăn nách không chỉ là để khử mùi, mà còn là để….dưỡng da!” Điều đặc biệt mà bạn DOVE mới tiết lộ cho tớ mà tớ cũng mắt tròn mắt dẹt, đó là trong chai lăn nách, các bạn ấy có thêm thành phần….kem dưỡng da mặt và ¼ hàm lượng kem dưỡng ẩm. Việc cho thành phần kem dưỡng da mặt và kem ẩm vào mục đích là để cho da nách….mịn màng như da mặt và không bị nhăn nheo xấu xí, khô thoáng cả ngày và không bị thâm sì… trời ơi tớ viết quảng cáo hay quá! Gì chứ, phải người nghịch ngợm như tớ, tớ 0 mua về lăn nách mà có khi tớ lăn…mặt thử coi sao, biết đâu vừa thơm vừa mịn vừa trắng ra (trời ơi nói vậy đừng bắt chước kẻo mụn nhé, hehehe).

http://img40.imageshack.us/img40/9230/deocoregalileo.jpg

Vậy nên,  từ giờ tới lúc tớ về Việt Nam hoặc tới lúc gặp bạn nào đó thích tớ chụp ảnh, các bạn dùng thử hộ tớ coi xem thế nào. Nếu vừa thơm vừa đẹp thì tuyệt vời quá, tớ sẽ bớt phải mất vài tiếng Photoshop mỗi ảnh, các bạn chụp ảnh cũng không phải e lệ giấu nách đi chỗ khác. Và nếu thực sự hiệu quả, từ giờ tớ sẽ yêu cầu tất cả những người mẫu của tớ có nhu cầu chụp ảnh mặc áo hở nách dù ba lỗ, bốn lỗ hay năm sáu lỗ đều phải dùng khử mùi lăn nách dưỡng da của Dove trước khi gặp tớ vài tuần. Ít nữa tớ nổi tiếng nên thời gian của tớ ngày càng eo hẹp để sửa da nách, mọi người giúp dùm nhen!!!

Nhìn quả ảnh ví dụ này nhé, rồi hiểu sao tớ cực khổ:

http://img190.imageshack.us/img190/4084/128720537357164243.jpg

Câu chuyện chưa dừng tại đây, truyền kỳ lăn nách của tớ còn phần ba nữa cơ, đó là một câu chuyện tình yêu lãng mạn gay cấn nhờ dùng chai lăn nách của Dove nhé, hahahaha.

Bonus cho mọi người quả ảnh…nách này, nhìn nó…ấy tới mức mà tớ không dám “chiếu” lên đây, haha, nhưng mà phải công nhận là tớ lại nhận ra một điều, công nhận là cái nách nó đúng là chỗ nhạy cảm thật vì….hahahahah

http://www.bloggaville.com/wp-content/uploads/2008/04/armpit.jpg


(Visited 21 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

21 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Phan Quang Minh
14 years ago

He he, quả này phải dùng thử xem sao

Đoàn Dự
Đoàn Dự
14 years ago

Đọc xong ngất lên ngất xuống, nhìn cái ảnh cuối nóng cả mặt. Ờ mà công nhận trước giờ mình không dể ý cái chuyện nách xấu thì chụp ảnh cực khổ đâu nhỉ? Mà sản phẩm này chỉ cho phụ nữ thôi à?

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Đàn ông cũng dùng được chứ sao, 0 dưỡng nách thì ít cũng thơm mà, hề hề

An O Mai
An O Mai
14 years ago

Hahaha quảng cáo cho chai lăn nách hay quảng cáo cho dịch vụ chụp ảnh đây trời pó tay với Nấm lùn luôn.

HueLinh
HueLinh
14 years ago

chi’ li’ chi’ li’ hehehe

Anh Vu
Anh Vu
14 years ago

Đọc bài này, em mắc cười quá chừng =)) Nhưng mà chị nhận xét chí lí lắm 😉

Zoe
Zoe
14 years ago

he he đúng là lúc nào chụp ảnh mặc áo hở nách thì cực cực khổ đấy ạ

YếnTuấn
YếnTuấn
14 years ago

Ối giời ạ, yêu cầu con delete cái ảnh cuối cùng đi nhé. Sáng sớm click vào cái hình đó thì mất khẩu vị ngay lập tức, thế là cả ngày hôm nay sẽ không ăn ngon miệng. Cái ảnh đó ám ảnh dài dài, thật là ngu dại bấm vào 🙁

Lona
Lona
14 years ago

hahaaa… kinh quá đê !!! đọc xong muốn ngất 😀 cái ấn tượng vì quảng cáo thì chưa vào đâu mà bị cái ảnh dọa hết hồn 😐

Phù Thủy Min
Phù Thủy Min
14 years ago

Lần sau sẽ đọc blog của Kin vào buổi xế xế, không đọc vào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối vì lâu lâu gặp một quả ảnh thế này là nghẹn lồi cả mắt ra. Nghẹn vì nhìn kinh quá, nghẹn vì thèn thẹn nghĩ thầm, biết đâu những lúc mình õng ẹo bán dáng ngoài đường, cũng có đứa độc mồm chê mình nách xấu. Kỳ tình là mình cũng dăm ba lúc dùng nhíp để khai phá, chinh phục “rừng Taiga” …
Đang nhâm nhi canh rong biển, tự dưng mất cả ngon.
Hu hu hu …
Khóc ai oán …
Mai đi mua quả Dove về săn sóc sắc đẹp cho nách … Hu hu hu

Yesterday
Yesterday
14 years ago

Bé này, đọc cả hai bài viết về những điều tế nhị và khó nói của cái nách rồi. Để chị kể cho bé nghe chuyện có thật nhé, từ hồi chị còn làm ở văn phòng du lịch. Chắc em biết á hậu áo dài Thu Nga phải không, cô ấy ở ngoài xinh cực, da trắng như sứ, tóc dài. Lúc đó Thu Nga làm Marketing Manager cho Rex, là khách sạn của ông chú, đến công ty chị ký hợp đồng. Hôm đó Nga đi cùng một anh trợ lý. Mẹ ôi, lúc người đẹp lướt qua bàn các nhân viên, bọn chị suýt ngất vì mùi hương khó nói. Mùi hương ấy tỏa nồng nàn theo từng bước đi của người đẹp. Bọn chị cứ trố mắt ra nhìn. Lúc Nga ký hợp đồng xong, quay lại thấy tụi chị dòm chằm chằm, cô nàng sải bước vù vù, đi thẳng ra xe, lần này là mùi hương nước hoa tuyệt hảo. Thằng cha trợ lý thấy Nga đi nhanh, cũng vù vù đi theo, hương nách ngây ngất. Bọn chị cười bò, bảo hoa hậu sao lại đi thuê anh chàng “hách từ trong nôi” để giờ đi đâu cũng một là mang tiếng, còn nếu không, phải chạy sút cả quần để không song hành với anh í 🙂
Vụ thứ hai là vụ đi ăn phở, bọn chị đi ăn phở ở Đinh Tiên Hoàng. Cô vợ anh chàng bán phở khá xinh, chỉ tội dưới vùng tay eo ôi hoang sơ, rậm rạp. Cô ấy có nhiệm vụ giơ cái vợt ra cho chồng gặp phở vào rồi cô ta đem trụng bỏ vào tô. Nói dối phải tội, bọn chị nhìn thấy nước ở nồi phở bốc lên nghi ngút, lâu lâu nó đọng lại dưới cái tay, lung linh dưới chùm lông rồi lại nhỏ xuống nồi nước lèo. Thế là hàng phở đông như kiến, khách phải xếp hàng (mà xếp hàng mới trông được toàn cảnh như thế), bụng đói như cào, bọn chị vẫn chuồn. Sau này tự dưng chị ngại ăn phở đấy. Thôi, cứ khuyến cáo thiên hạ xài Dove đi nhỉ, để lỡ có cái gì rơi vào nồi phở, còn được an ủi là không bị pha phải thứ nước nách nguyên chất. Hí hí :))

Thuong Thuong
Thuong Thuong
14 years ago

Ha Kin oi la Ha Kin, cai gi cung viet len Blog ca. To cung vua moi mua tang Sep to mot cay lan nach day.Ly do cung te nhi nhu Ha viet day.hihi.

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Trời ơi chị yes ơi, còm của chị còn đáng giá hơn cả bài của em, em đọc xong em cười lên em lại cười xuống, giời ạ. Để em bình tĩnh cái :))

Miya
Miya
14 years ago

Yesterday’s comment has made Kin’s post more valueable 🙂 and made readers more enjoyable no wonder Kin encouraged ppl to write for her. Anyway, after reading this entry I will always focus in models’ armpit in pix first hahhhaha
*Tks for fixing the wallpaper link

Ms Moon
Ms Moon
14 years ago

hazza!Nói đến “viêm cánh” thì đùng là nhiều chuyện để kể lắm ý!Ở cơ quan chị cũng có một anh nổi tiếng vì “viêm cánh”. Anh này còn trẻ nhưng rất giỏi, chỉ mỗi tội đi đâu, thì ở gần nhức đầu còn ở xa thì phảng phất!hazza! Thế mà tí nữa thì anh ý chuyển về phòng chị làm Sếp đấy. Ui cha mới nghĩ thôi đã hãi rùi!:D! Còn về vụ dùng lăn nách, thực ra thì chị nghĩ là ko nhất thiết bị “viêm cánh” mới phải dùng lăn nách, kể cả người bình thường dùng vẫn tốt chứ sao! Cho nó thơm!hihi! mà lại còn dưỡng da như Dove nữa chứ!Hay nhỉ!^^!

Weijie
Weijie
14 years ago

Hakin has recommended Dove. Must try! 🙂

Weijie
Weijie
14 years ago

Đây là một chủ đề tương đối tế nhị và chỉ có Hakin mới có thể viết một cách hài hước mà thực tế như vậy. Mọi người nên coi lăn nách như một bước trong việc vệ sinh cơ thể hàng ngày. Tuy nhiên, ai cũng phải công nhận rằng đây là nơi khó “chăm sóc” và chỉ với Dove không thôi thì khó có thể có được làn da trắng mịn như mong muốn mà cần đến sự điều trị ở thẩm mỹ viện. Cho nên Hakin chắc chắn vẫn cần đến Photoshop rồi:))

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

@Phù Thủy Min: Đọc comment của Phù Thủy, tự nhiên cũng làm Hà Kin nhớ ra một điều. Cái vụ nách cái ảnh cuối đó, không hiểu có lúc nào có bạn nào có quả nách….gần giống thế sẽ làm cho một số người bị nóng mặt không nhỉ? Há há
@Chị Yes: Thề chứ comment của chị là vui nhất cái blog em. Cái vụ á hậu nọ còn đỡ được chứ cái vụ lông nách chấm nước phở của chị thì chân tay em hứng cả nguyên bốn thùng phở cũng không nỡ được luôn. Nhưng mà hình như nhiều phụ nữ thích để lông nách hay sao đó, nghĩ đó là sếch xì, hahaha, chứ không nghĩ là….ăn phở hổng nổi.

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

@Miya: Haha, hope you understand how difficult it is for a photographer like me too :))
@chị Moon: Chị lần sau mua Dove luôn nhé, không chỉ đỡ mùi của sếp mà nách sếp cũng đẹp lun, nhá, hahaha.
@Weijie: Hehe, nói chung mấy đồ bôi ngoài thì cũng chỉ là đồ dưỡng thôi. Mà tới thẩm mĩ viện tớ cũng chả tin là có thể làm người ta trắng ra được lun, hehehe. Thôi xấu quá thì…che đi vậy :))

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

Chính xác, dùng Dove cho nó thơm tho trước đã, nếu trắng mịn màng thì ok, còn không thì “đẹp khoe xấu che” và nhờ bạn Kin PS vậy.

Nhưng thơm tho để đừng bị cú “hiểu nhầm Hoa hậu” như chị Yes là đã ok rùi nhỉ 😀

Trang Le
14 years ago

ôi giời ơi, em còn nhơ’ á, hồi trước em đi bus. Ngồi cạnh 1 anh bị hôi nách… mùi nó ngào ngạt quá em phải quay mặt sang bên kia… trời xui đất khiến kiểu gì mà bên kia cũng 1 anh chàng hôi nách nốt… đã thế cái anh ik còn cứ thích giơ tay xong đứng ngọ ngoậy… :((thế là ô nhiểm hết cả bầu không khí nói ra thì ngại cho mink` ngại cả cho anh ik em ngồi cố nhưng không nổi phải xuống ngay bến sau hxhx