#179: Vì sao chúng ta nên ủng hộ quảng cáo khử mùi lăn nách? – P1

Ai nói hôi nách không…bớt được mùi nào? Ai nói hôi nách không có…kem dưỡng da nào? Có có!!!!

Mọi người có thích hôm nay tớ viết quảng cáo cho thay đổi không khí không? Viết thì viết, sợ gì mà không viết, mà viết hẳn quảng cáo khử mùi lăn nách hẳn hoi nhé. Tuy nhiên, trước khi tớ viết quảng cáo sản phẩm lăn nách nọ, tớ viết hẳn một entry bày tỏ luận điểm của mình về việc ủng hộ quảng cáo sản phẩm này. Tuy là bài viết này tớ không được hứa đổi lại….hai mươi chai lăn nách, nhưng mà biết đâu sự nhiệt tình và ý chí của tớ lại khiến cho hãng sản xuất khử mùi lăn nách đổi lại cho tớ cái gì kiểu như là…. chuyến đi du lịch miền Tây chụp ảnh thì sao? Và hơn nữa, với người như tớ, tớ đã tìm thấy được lý do nó có liên quan tới….nghề nhiếp ảnh!

Bình thường mọi người cứ cười rinh rích khi nhắc tới những quảng cáo liên quan tới khử mùi chân tay nách miệng hay….bất kỳ chỗ nào… có mùi. Ca sĩ diễn viên nào mà đi quảng cáo lăn nách hay ghẻ lở hắc lào là về có biệt danh liền. Nhưng mà thế này nhé, chắc chắn chúng ta phải thú nhận một điều là chắc cỡ phải 4/5 dân số thế giới luôn phải cần dùng những thứ như vậy để khử mùi.. một số bộ phận trong/trên cơ thể. Nghe mấy từ như là “hôi”, “mùi”, “nách”…thì công nhận là nó cũng…tế nhị phết, nhưng mà rõ ràng từ “thơm” thì nghe thật là đáng iu, mà sẽ thật đáng iu biết bao khi con người chúng ta sẽ càng thơm càng tốt. Nhà nhà thơm, người người thơm, thơm từ miệng cho tới chân. Mà muốn thơm thì chỉ có….khử mùi để…thêm mùi! Đáng iu biết bao! Đồng ý ngay đê!

Tất cả những luận ý trên đều là để tớ khẳng định một điều rằng, việc nhắc tới đồ khử mùi và sử dụng nó không có gì là phải né tránh hết, thích và cần thì dùng đi thôi chứ. Cuối cùng thì tớ cũng phải thú nhận một bí mật nhỏ, rất tiếc là tớ không có cơ hội để để được dùng đồ lăn nách nhiều (vì người tớ hầu như không bao giờ ra mồ hôi), nhưng tớ cũng có lúc táy máy bôi trát trộm một vài lần mỗi lần tới nhà vệ sinh..nhà bạn chơi, đơn giản là vì tớ…thích mùi thơm của bọn nó. Phải công nhận là đồ khử mùi nó…thơm thật, vì không thơm thì sao khử được mùi?

Bây giờ thì mọi người nín thở đi, bởi vì phần quan trọng là tớ đang….quảng cáo sản phẩm lăn nách nào, sản phẩm này khá đặc biệt (vì không đặc biệt thì còn lâu tớ mới quảng cáo nó), nó liên quan gì tới….nhiếp ảnh và…da mặt của bạn ra sao, sẽ được tiết lộ vào PHẦN II. Cực kỳ hấp dẫn!

PS: Tớ rất thích viết quảng cáo, sản phẩm càng độc, thiên hạ càng né tránh, tớ càng thích!

Bonus cho mọi người hai cái videos tớ vừa lượm được trên youtube với google, cười…ra cả mồ hôi. Bonus này cũng là bonus bổ sung thêm tiêu đề bài viết – tính chất giải trí cao! Ai nói quảng cáo hôi nách mà không tinh tế và “hay ho” nào?



(Visited 11 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

12 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

Hahaha 2 cái video clip coi cười gần chít, đúng là dù đàn ông hay phụ nữ mà nặng mùi quá thì cũng không ổn chút nào nhỉ!

Tình hình rất là tình hình, chị không hề phản đối khi Nấm quảng cáo cho khử mùi lăn nách, vì chị thích một thế giới thơm tho, thề chứ đẹp trai như Tom Cruise hay Brad Pitt mà có mùi thì cũng nghỉ mê đi em ơi.

Rồi lỡ may mà lấy phải ông chồng không có thiện chí cải thiện “ô nhiễm môi trường cục bộ” thì có khi còn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình chứ chả chơi nhỉ! Nói có sách mách có chứng luôn là ở trên VnExpress còn đọc được những tâm sự của một chị ngại iu vì chồng quá bẩn nữa cơ đấy :))
http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2009/09/3BA137B6/

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Hic, đẹp giai cỡ nào mà:
– Hôi (bất kỳ chỗ nào)
– Lói ngọng!

Chết cũng 0 thích nổi!

Mythmom
Mythmom
14 years ago

Em ơi, Mày bị xoang thế nên ngồi cạnh ai nặng mùi thì đúng là ko khổ ải nào bằng. Gì thì gì thơm vẫn là từ dễ chịu hơn. Mà có vấn đề gì đâu cầm theo 1 chai khử mùi chứ. Nói chung là với Mày chức năng của nó chẳng khác gì 1 chai nước hoa, đó là chưa kể đến giá thành hơi bị ok của nó.
Nói chung là, ko khuyến khích mọi người công khai “tôi bị hôi…” nhưng vẫn luôn ủng hộ cả 2 tay 2 chân cho hành động giảm tải “ô nhiễm mũi” cho mọi người xung quanh.

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Hồi lâu, đã say xe thì chớ, đi xe về Hải Phòng, ngồi cạnh một giai nồng nặc, trời ơi, nôn lên nôn xuống, nghĩ lại giờ vẫn thấy khiếp đảm, huhuhu

Mythmom
Mythmom
14 years ago

Hồi sinh viên đi xe bus cũng thế. Trời thì nóng, đứng chen chúc đã vậy các anh các chị cứ hiên ngang giang te he cả 2 tay rất chi oại phong. Chỉ khổ cái mũi của mọi người thôi. Có lẽ đó cũng là 1 trong những nguyên nhân cái bệnh xoang khốn khổ của mày bây giờ đấy.

Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
14 years ago

Em cũng chỉ thích mấy người thơm thơm thôi, nên trong toillet cũng có chai khử mùi, vì :”cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác khó chịu” các chị nhỉ

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

Ờ ờ mấy đứa nói đều đúng cả, ủng hộ một thế giới thơm tho (cho dù phải dùng chai lăn nách 🙂 )

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

“Cái gì mình 0 thích thì đừng làm người khác khó chịu là sao?” :))

Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
14 years ago

Là em không thích gần mấy anh “hách từ trong nôi” áh chị Kin dù là đẹp trai đến đâu đi nữa như mấy chị nói áh!

Tám chuyện ở đây mới nhớ lát về phải ghé siêu thị mua chai lăn nách, híhí … em dễ thương em ko có hách hehehe

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Lần sau tính nhờ em Quỳnh Hương viết quảng cáo hộ chị!

Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
14 years ago

Dạ cám ơn chị Kin đã tin tưởng nhưng mà em ko có khiếu viết văn chị àh! chỉ là chị đã khơi nguồn đúng chuyện mà bấy lâu “ai cũng ngán, mà không ai dám nói” hé hé

YếnTuấn
YếnTuấn
14 years ago

Xem 2 videos mà cười cả ngày. Nhớ ngày xưa khi còn bé, có một bà dì rất dể thương nhưng chỉ tội là bà có bệnh hôi nách. Nhà không có phòng riêng cho khách nên mẹ lại sắp xếp “đươc” ngủ chung với dì (chắc nghĩ là con nít không có khả năng đánh mùi). Cả đêm cứ trằn trọc mãi vì cái mùi khá nặng ấy cứ hoành hành cái mủi non nớt của mình, làm sáng thức dậy bị bịnh luôn. Phải chi hồi xưa ấy có cái chai lăn nách thơm tho như bây giờ thì mình thế nào cũng phải mua tặng dì thân yêu và mình cũng không phải khổ sở trải qua một đêm kinh hoàng như thế :)) Ủng hộ hai chân hai tay sản phẩm quảng cáo lăn nách của Hà Kin. Mại dô bà con ơi “mua 1 tặng 1 trả tiền 2” hehehe