#176: Ảnh cưới Hannah and Hiếu – P2.

Entry chuyển từ blog cũ qua!

IMG_4703, photo, hinh anh, upload, download

Phù, dạo này chính xác là đúng mỗi ngày máy tính của mình đổ vào ít nhất là 4G ảnh. Tình hình này lại phải thửa thêm cái ổ 2TB nữa, không thì chả chú nào đỡ được hết, vì phải cái mình chụp toàn raw, lúc bấn quá mới đổi lại qua jpeg! Mà sang tháng thì phải sắm thẻ 8G hoặc 16G, chứ 2 cái thẻ này thấy ít quá rồi!

Hôm nay up tiếp phần II của bộ ảnh cưới hôm bữa. Bộ lần này phong cách và mọi thứ khác hẳn bộ ảnh cưới trước – (click). Bộ trước thì tập trung vào chân dung của cô dâu và chú rể (còn nhiều ảnh lắm mà tớ không khoe hết cho mọi người được) – tiêu chí của bộ đó là: Đơn giản, nhưng mà phải đẹp. Chí ít là….cô dâu phải thật là đẹp.

Bộ đó thì chụp vào lúc nắng gắt không thể nắng hơn, mệt không thể mệt hơn!

Còn bộ này thì ngược lại, chụp vào lúc mưa to gió lớn, và…rất chi là dư giả về thời gian và tinh thần. Chú rể cũng đẹp trai hơn hẳn chứ!

Vì sự dư giả về thời gian và tinh thần, nên bộ này tớ quyết tâm cho nó thoải mái và phóng khoáng một chút, không tập trung vào chân dung của cô dâu chú rể mà có thêm rất nhiều cảnh, và cảnh không là cây cỏ hoa lá mà là nhà cửa và đường phố. Chỉ tiêu của bộ này là:

Phóng khoáng, tự do, nhưng….vẫn phải đơn giản và…đẹp (ít là cô dâu chú rể không được xấu, hehehe!)

Chỉ là lúc mở đầu vụ chụp ảnh, bị một vụ bực hết cả mình. Số là, ven bên bờ bên kia sông Hudson (phía Queens) nhìn qua Manhattan, từng nhà cao tầng trải dài dọc sông đẹp mê ly – hồi sau Tết có một lần tình cờ cùng mấy người bạn đi qua chụp chơi và phát hiện ra một góc chụp rất đẹp (có thể xem lại entry weekend photos – click) – một cái công viên công cộng nho nhỏ, có đường dẫn đi ra một góc sông và nhìn sang phía bên kia Manhattan – nên lần này Hannah quyết định sẽ quay lại chỗ đó để mở đầu cho bộ ảnh chụp. Ai dè đang chụp vui vẻ hớn hở thì 4 chú security nhảy vào hạnh họe, thấy cô dâu xinh và…máy ảnh to, hỏi lấy hỏi để là chụp vì mục đích gì? Cả lũ xúm vào là chụp chơi với nhau thôi, bạn bè đi chụp mà, không có tiền nong gì đâu. Bọn nó lắc đầu và kêu, không được, nhìn thế này đích thị là chụp vì mục đích thương mại, mà nếu thế thì phải……xin phép, mà chả biết xin phép ở đâu. Nhưng vấn đề rất vô lý là, nếu dùng powershot chụp thì rất ok, nhưng máy trông to to thì không được, và ăn mặc mà xinh xinh điệu điệu một tí cũng….không được chụp. Tóm lại là một luật hoàn toàn dựa trện vẻ bề ngoài của người được chụp và…cái máy ảnh. Hơn nữa, khắp nơi đều không có một cái biển nào nói là cấm chụp ảnh quay phim hay bắt phải xin phép cả. Tất cả chỉ là nói ra từ mồm của mấy chú an ninh, chạy cái xe chạy golf lăn lung tung bốn phía soi mói. Các chú này nói là đây là luật của Bang, chứ không phải luật của nhà nước. Điều này làm tớ chợt nhớ tới ngày trước hay đọc trên báo, mục: “Thế giới đó đây” , những luật của chuối nhất thế giới – có Mỹ chiếm phần lớn, đều là luật của Bang, chẳng hạn như là có luật gì chụp mọi thứ đều được trừ…con nai, hay đi ngủ không được cởi truồng, hay bang khác thì nếu ngủ cởi truồng thì lính cứu hỏa không được vào….cứu (khi có hỏa hoạn)….Hồi trước tớ cứ tưởng báo bịa chứ giờ tới được nước Mỹ rồi thì….tin!

Nhưng cũng may là bọn tớ chụp được bao nhiêu rồi thì mấy chú mới phát hiện ra, nên là lúc đuổi cũng được một tá rồi. Sợ nhất là lúc cả đoàn đã kéo nhau đi ra đường rồi, tới chỗ để xe ô tô đi tiếp rồi, cô dâu hứng lên muốn chụp một kiểu ở bên xe ô tô, mà vừa giơ máy lên bấm một phát, 2 cái xe golf 2 hướng lao ra đến huỵch và dọa nạt đủ kiểu. Tớ choáng tới mức hỏi lại: “Chụp ở đây, cái xe của em mà các zai cũng 0 cho em chụp sao?” Các zai bảo: “Không được là không được, blah blah blah….”. Cô dâu tức lắm, suýt thì nhảy vào Karate với các zai, may mà chú rể ngăn kịp, không thì các zai í lại sướng âm ỉ cả đêm đến bỏ cả nghề đứng canh…thợ ảnh!


Tấm này là đệ tử đẹp chai của tớ chụp à nhá, đó, cái view đẹp xế mà nó 0 cho chụp chỉ vì người xinh và máy to.

Còn đây là tớ:

IMG_4160, photo, hinh anh, upload, download

IMG_4121, photo, hinh anh, upload, download

Thế là phải rời cái chỗ đó đi trong akay chim cú- theo lịch trình tới một khu nhà cũ bỏ hoang toàn graffiti kín khắp cả con phố. Đi qua thì màu sắc sặc sỡ, hình vẽ cao tận trên tầng 5 tầng 6, không biết mấy chú làm cách nào mà trèo cao vẽ nhiệt tình thế. Đi qua đoạn phố thấy có mấy chú thanh niên đứng xịt lấy xịt để, tai nghe hai cái headphone to tổ bố và lắc lư đầy hứng thú.

Thế là phải làm một bộ ở đây, nhiều ảnh đẹp cực luôn, cô dâu chú rể nhảy tán loạn, ngã, trèo, đấm, đá…và cả diễn kịch. Cô dâu xinh, lại mặc bộ váy trắng đep, nên đi đâu cũng được mọi người nhìn và quan tâm. Một hồi có một bạn zai tình nguyện chạy ra vẽ tặng tên của 2 người lên tường, hai chữ HH to đùng.

Thế rồi, đang tính sẽ đi lên cầu Brooklyn chụp ảnh thì vừa tới chân cầu, mưa đau mưa đớn, kế hoạch được chuyển thành…đi mua bánh mì ăn. Và ngồi trong xe ô tô lại được thêm vài kiểu nữa, tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Chú rể mua mấy cái bánh mì liền, lại còn chu đáo mua cả chè nữa, thế là có bữa…ăn chiều trong ô tô, rồi ngồi đếm từng hạt mưa rơi cho thời gian trôi qua….

Ngồi chờ chú rể đi mua bánh mì về đấy

IMG_4282, photo, hinh anh, upload, download

Xong rồi mãi chả thấy nó ngừng mưa cho, vấn đề là chụp trong mưa thì cũng ok, điên một tí chết con nhà ai đâu, mà chết…thì thôi – nhưng mà nếu mà ướt hết thì không có đồ thay vì còn chụp nhiều chỗ nữa. Cuối cùng, thấy hơi hửng một tí là phải phóng liền – kiếm được một góc dưới chân cầu, và cũng chịu khó ướt nhoe ướt nhoét để diễn với cái ô xanh mà đệ tử đẹp chai kiêm trợ lý ảnh của mình cầm theo.

IMG_1324, photo, hinh anh, upload, download

IMG_1442, photo, hinh anh, upload, download

Lúc lên trên Brooklyn Bridge là lúc vui nhất. Cái cầu này là cái cầu nổi tiếng về vẻ đẹp, sự cổ kính và độ hoành tráng ở đất New York, nên đôi nào cưới cũng…phải ra đây chụp, cứ như là Đường Lâm ở nhà í. Không chỉ các đôi đám cưới mà khách du lịch và….người yêu đời đông, nên vừa bước chân lên thì rộn ràng tiếng trống tiếng hát, tiếng mọi người hớn hở, tiếng các cô dâu nhìn nhau cười và chúc mừng. Cô dâu xinh, ai đi qua cũng xin chụp lấy chụp để rồi chúc mừng làm cả đôi cảm ơn mỏi hết cả mồm. Tội, dù gì cũng được cái cảm giác…sắp cưới, y như là cách đây….3 năm!

Tấm cô dâu lại huýt sáo này thì do đồ đệ đẹp trai chụp

IMG_1565, photo, hinh anh, upload, download

Nhưng cuối cùng thì hay nhất chính là lúc về đêm khi ra Times Square để chụp. Lúc này thì là địa điểm cuối nên cô dâu chú rể đồng ý ướt hết và sẵn sàng diễn hết mình có thể. Times Square cũng là khu du lịch, nên vừa bước chân ra đó thì ai cũng nhìn, cũng cười, cũng chúc mừng và…xin chụp ảnh. Chưa kể thành phần yêu đời rợp phố phường, nên ca hát, nhảy múa vây quanh cô dâu chú rể như hội. Nói chung là chỉ bật đèn xanh với tớ một tí thôi, là tớ sẽ hành mẫu ra trò. Tớ có ý tưởng là cô dâu chú rể phải lao ôm hôn nhau giữa đường giữa phố, giữa tất cả xe cộ và người qua lại. Mà chứ, tớ cũng hiếm thấy có đôi nào hiểu ý tớ, diễn hay và nhiệt tình như vậy. Chính có đầy đủ những yếu tố đó thì mới ra được bộ ảnh để đời được chứ, chứ ngại thì thôi, về…studio mà chụp, nhờ?

Mà đừng tưởng chạy một phát, ôm một phát, hôn một phát là xong, vì trời tối, lắm người, và mưa khá to, nên là ảnh tớ cứ nhoe nhoét và…mất nét. Kết quả là, họ phải chạy đi chạy lại, chạy mãi không thôi, chạy xong, ôm nhau giữa đường trong sự la hét, huýt sáo và vỗ tay điên đảo của cả khu phố thì sẽ lại phải…chạy lại và…ôm lại. Cứ thế, cứ thế, một hồi lúc tớ bắt đứng hôn nhau và phải….im thin thít, chắc cô dâu chú rể chúp miệng vào nhau và ngủ quên mất tiêu luôn.

Rồi bọn tớ cứ chạy, cứ nhảy, cứ múa, cứ hát tóe loe khắp cả bốn dọc Times Square, có nguyên một đoàn thanh niên yêu đời cứ nhảy tán loạn theo cô dâu chú rể lê từ góc phố này qua góc phố kia. Tớ cứ cho họ thoải mái vui chơi, nhiệm vụ của tớ là rình đúng lúc và…đứng đúng chỗ. Nói chung là….vui không đỡ được!

IMG_4584, photo, hinh anh, upload, download

IMG_4618, photo, hinh anh, upload, download

IMG_4565, photo, hinh anh, upload, download

IMG_4554, photo, hinh anh, upload, download


Cuối cùng thì bộ ảnh tớ cũng xong, tớ hài lòng hơn hẳn bộ trước, vì bộ này nó đúng là cái gì mang dấu ấn của tớ hơn, đúng ý tưởng của tớ hơn (nói luôn là lúc nào tớ cũng kiêm luôn stylist, hic, vừa chụp vừa….nghĩ), nói chung là cứ…loạn loạn một tí thì nó mới đúng là tớ -> con bé dễ thương dịu hiền 18 tuổi!

Bộ này thì mỗi tấm tớ cho một màu và cũng chẳng cần phải liên kết hay có câu chuyện chi hết, cứ tự do mà muôn năm!


(Visited 44 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Chi Nguyễn
14 years ago

ảnh đẹp lắm chị Hà Kin, trước giờ xem nhiều ảnh chụp của chị, nhưng thích nhất vẫn là bộ này, tình yêu và hạnh phúc hiện lên rất rõ trên từng nét mặt, thấy mình cũng vui lây 😀

Lương Thanh Trúc
13 years ago

Em mới đọc cuốn “Không chỉ là blog mà còn…” của chị, em kết chị luôn :”> Em còn tìm ebook “Chuyện tình New York” của chị đọc nữa cơ. Em ngồi đọc blog chị say mê, đến entry này mới comment vì… ảnh đẹp ko đỡ được. Em rất thích style chụp ảnh cưới của chị, ảnh cưới đẹp thì đầu tiên phải thấy được niềm hạnh phúc của cô dâu chú rể, xem bộ ảnh này, em dám chắc cô dâu và chú rể rất yêu nhau và hạnh phúc 🙂