#231: Bộ lịch 12 tháng tự tặng và….Happy birthday to me….

Lúc nào cũng là để tặng cho em và Anh giai của em – who has a same birthday with me!

Bộ lịch 4 mùa 12 tháng này – còn để dành cho những ai mình “tag” nữa đó nhé!!!!

Và tất nhiên – cho những ai gửi cho mình những lời chúc tốt đẹp.

(Nhắc nhở một số bạn về cái gọi là “conference” đó nhé!)

Vậy là đã một năm tớ ở đất New York này rồi đó nhé. Một năm có quá nhiều chuyện xảy ra, dữ nhiều lành ít.

Đã có những giây phút khó khăn tưởng như không thể vượt qua được.

Đã có những đen đủi ập xuống tới mức không thể hiểu được.

Đã có những điều bất ngờ xảy đến còn chưa từng nằm trong tưởng tượng.

Đã có rất nhiều người xấu

Nhưng đã có rất nhiều tốt.

Đã có rất nhiều thứ bị mất đi…

Có bạn mới, vẫn giữ nguyên bạn cũ.

Đã có những chuyến đi bão táp….

Đã hiểu được một góc rất nhỏ về nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Đã có những tấm hình đến chính bản thân cũng phải bất ngờ.

Đã có lúc thật cô đơn và thất vọng….

Nhưng rồi, tới bây giờ, thấy trong lòng thanh thản, cuối cùng thì tồi tệ tới mấy, rồi cuối cùng bây giờ cũng lại ổn đó thôi.  Đen đủi cũng đã qua, khó khăn cũng đã thoát, vết thương tai nạn cũng đã gần lành, người xấu cũng đã bị lộ mặt, những thứ mất mát hóa ra lại giúp củng cố cho những sự khởi đầu mới….

Có 2 thứ lớn cho năm mới bắt nguồn từ năm nay:

– Cuốn sách, cuốn sách vật vã suốt nửa năm và trút bao tâm sức, trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cũng đã bắt đầu chắc chắn và đi vào những giai đoạn cuối trước khi ra mắt.

– Và cuối cùng, mình cũng đã được gửi lời chào tới 5D mark II, để làm một trời kế hoạch mình mong muốn.

Còn nhiều lắm, chả nhớ được gì nữa. Mình nhớ năm nào mình cũng viết gì đó trên blog vào mỗi dịp sinh nhật. Mọi người tổng kết mọi thứ vào năm mới, còn mình tổng kết vào ngày sinh nhật. Năm nào của mình cũng có điều gì đó để viết.

Mình tự chúc cho mình một năm mới hạnh phúc, may mắn và nhiều niềm vui. Mình chúc cho những dự định mình làm sẽ thành công. Tất cả mọi dự định!!!! Mình chúc cho mình sẽ không có ai làm mình buồn nữa!

Đây là bộ lịch 4 mùa – Đã được in để tặng bố mẹ và ông bà. Bộ lịch kỉ niệm 4 mùa mình đã ở đây!

Bộ lịch quê cũng đã được in để tặng ông bà.

Còn bộ lịch nude và mẫu magazine – sẽ dành cho người bất ngờ.



Tháng 1 – Tháng của cô đơn.

Tháng 2 – Lạnh lẽo

Tháng 3 – Vẫn rực rỡ trong giá lạnh

Tháng 4 – Hoa đào đã nở

Tải hình ảnh về điện thoại di động, dtdd, download photo, SMS

Tháng 5 – Nắng ấm – hoa nở – thảnh thơi

Tháng 6 – Cây cối rực rỡ

Tháng 7 – Bình yên

Tháng 8 – Mùa xanh ngắt

Tháng 9 – Mùa táo non trên cành…

Tháng 10 – Mùa thu rực rỡ – lá cây đã chuyển màu

Tháng 11 – Bắt đầu lạnh lẽo mờ sương

Tháng 12 – Ngày sinh nhật – Cần bình yên

(Visited 13 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

35 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
An Ô Mai
14 years ago

Chúc mừng sinh nhật Bé cưng nào, chúc bé ngày nào cũng vui như ngày sinh nhật nhé! Nhớ ngày nào vừa biết nhau, mà nay đã mấy năm rồi, nhanh thật, nhưng không nhanh bằng tình thân chị em mình đã có bé nhỉ! Chúc cho Bé năm nay thật nhiều quà nhé! lại làm một Entry khoe khoang như hàng năm, lại để bao người ganh tỵ vì gia tài mà bé sỡ hữu 😀 (trong đó lúc nào cũng có chị hehehe…)

Chúc cho Bé tuổi mới gặp được nhiều điều may mắn và không còn tiểu nhân nào có thể giấu mặt trước đôi mắt đẹp của bé iu. Moah

Thủy Bông
Thủy Bông
14 years ago

Ôi đẹp quá ấy ah!! Đẹp lắm lắm lun, hehe! Trừ 2 tháng đầu, vì băng tuyết lạnh lẽo và ảm đảm, còn lại tháng nào tớ cũng thích!!! Đặc biệt thích tháng 8 và tháng 10 bởi màu sắc tưng bừng, tươi vui!
Chúc mừng Sn ấy! Chúc mừng vì 1 tuổi mới đang khép lại với sự bình yên trong lòng ấy! 😡

Mythmom
Mythmom
14 years ago

Chuẩn ko cần chỉnh, đỉnh không cần sửa. Đẹp lắm em ah. Mày thích câu “Nhưng rồi, tới bây giờ, thấy trong lòng thanh thản, cuối cùng thì tồi tệ tới mấy, rồi cuối cùng bây giờ cũng lại ổn đó thôi. Đen đủi cũng đã qua, khó khăn cũng đã thoát, vết thương tai nạn cũng đã gần lành, người xấu cũng đã bị lộ mặt, những thứ mất mát hóa ra lại giúp củng cố cho những sự khởi đầu mới…” Tự nhiên thấy yên tâm lạ. yêu em!

Giaochi
14 years ago

happy birthday nguoi dep nhe

Ha Le
Ha Le
14 years ago

Chuc mung Sn chi. Sn am, chi nhe 🙂

Ms Moon
Ms Moon
14 years ago

Phải công nhận 1 năm vừa qua Chị Mai luôn là người ở bên cạnh lúc Kin cần và cũng phải công nhận là chị đã có thời gian ko thể update thường xuyên thông tin về Kin(vì lý do chính đáng Kin cũng bít rùi đừng trách chị nhá^^)nhưng chị cũng luôn tự hào đây là lần thứ 3 được chúc mừng Sn Kin với tư cách là một trong người bạn thân.Và năm nay chị sẽ lại tiếp tục tặng Kin cái khuyên mũi theo như wishes của Kin nhá!:-*!

*Bộ lịch này quá ấn tượng!!!Chị copy về làm lịch trên desktop nhá!

An Ô Mai
14 years ago

Nè bạn Mun, không được đổ thừa đổ thiếu thế chứ, bạn Mun vừa có bé bi thôi mừ, còn lúc trước không có bạn Mun cũng toàn lơ là đấy thôi hehehe, chat với đồng bọn mà nhiều khi còn ngơ ngơ kìa :))

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Thôi mà, đừng tranh nhau em mà…..chốc lại có Ni và Nguyên vào tranh em nữa thì em mệt lắm í….hí hí hí

Mythmom
Mythmom
14 years ago

Em ko có ý kiến gì các chị ơi. Chỉ thấy năm nay chị em mình bên nhau là vui rùi.

Beecon
Beecon
14 years ago

Trời ơi, em xem xong thì em té ghế vì đẹp. Em save làm desktop hết rồi chị ơi. Chị ơi, sao chị lại…giỏi thế nhỉ? Em không hiểu nổi nữa. Em mong tuổi mới của chị ngập tràn hạnh phúc và mong tất cả những kế hoạch dự định của chị đều thành công xuất sắc. Bởi vì em biết tất cả những người như em sẽ được hưởng lợi. Em yêu chị lắm, chị không cần yêu lại em đâu. Em yêu chị!

Phan Phuong Thanh
Phan Phuong Thanh
14 years ago

Chúc bạn luôn hạnh phúc.

Ms Moon
Ms Moon
14 years ago

Nè chị Mai nhá^^!Em đâu có đổ thừa cơ chứ!Lúc trước chưa có bé nữa thì lại vì công việc nữa mà!Mà chị cũng đáng trách nhá! Ra HN ngấm ngầm,chắc chắn là đang có bí mật…vớ vỉn thời gian nữa chị Mai lại có cớ để đổ thừa ý chứ Kin ạ!:))!

Duy Huynh
Duy Huynh
14 years ago

Đây có lẽ là lần đầu tiên em comment trên website của chị nhỉ. Lúc trước trên facebook thì dễ dàng hơn nhiều cho em để viết comment cho chị ^^ Chúc chị một tuổi mới sẽ có nhiều điều may mắn hơn năm cũ, và ngày càng xinh đẹp, mạnh mẽ và sớm sớm có người ấy nhen ( mà có chưa nhỉ???). Em rất trông đợi sách của chị nhưng chẳng biết Newyork và Cali có thể đến được với nhau không nhỉ, hu hu. Lúc nào nhìn vào những bức hình của chị cũng thấy tươi mới và nhẹ nhõm hết. Cám ơn Hakin nhiều nha

Anh Giai
Anh Giai
14 years ago

Cam on em gai nhieu nhe. Hy vong hom qua em co mot conference de doi..Chuc em mot ngay 28 that yen binh, hanh phuc.
Thinking of you with love!

Tuanyen.nguyen
Tuanyen.nguyen
14 years ago

Những điều tốt đẹp nhất thì mọi người đã chúc hết cho con rồi. Chúc con năm 2010 tới đây sẽ có được tất cả những gì con mong muốn. love

Út Trang
Út Trang
14 years ago

chúc mừng sinh nhật chị Kin, hép pi bớt đây người đã (vô tình) mang đến những niềm vui giản dị cho mình 🙂

Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
14 years ago

Chúc mừng sinh nhật chị Kin nha! Chúc chị đạt được những điều chị mong muốn! Thế là phởn lém rùi! Nhanh nhanh về VN để, làm ăn gì cho em làm với keke!

thuytinh
thuytinh
14 years ago

Hi, chúc chị sinh nhật vui 😀

Be meo mat bu
Be meo mat bu
14 years ago

Happy birthday chị yêu…luôn hạnh phúc và mãi thành công chị nhá.Câu nói “NẾU KHÔNG AI LÀM MÌNH VUI, MÌNH SẼ TỰ LÀM MINH VUI” của chị vẫn luôn là phương châm giúp em sống vui đó chị. MẶc dầu không còn trò chuyện với chị thường như trước nữa nhưng em vẫn nhớ những kỷ niệm cùng chị…Nhớ chị nhiều.

Jade Lê
Jade Lê
14 years ago

Chào chị HaKin!!!
Cho em gửi đến chị lời chúc sinh nhật muộn chị nhé. Mong rằng chị sẽ luôn vững vàng để đón nhận thêm nhiều bất ngờ trong năm mới này, và mọi dự định của chị sẽ đều thành công!
Bên cạnh đó, em xin gửi thật nhiều lời cảm ơn đến chị, từ những bức ảnh chị chụp, từ những bài viết hóm hỉnh của chị, em như được truyền thêm ngọn lửa đam mê chụp ảnh,ngoài ra, em học hỏi được rất nhiều từ chị, một người dám nghĩ dám làm, không ngại bất cứ điều gì! Em rất quý chị! Fan của chị.

Jade Lê
Jade Lê
14 years ago

Chị cho em xin bộ ảnh 12 tháng của chị nhé! Cám ơn chị nhiều!

ngố
ngố
14 years ago

chúc mừng sinh nhật chị kin nhé
bộ lịch thật đúng là tuyệt vời chị ạh
màu sắc,khung cảnh,con người đều tuyệt hết

Trang
Trang
14 years ago

Chuc mung SN Ha Kin nhe, co uoc mo gi thi cung deu dat duoc nhe.

EVOLON
EVOLON
14 years ago

Thích ảnh, thích cả lời văn trong entry này.
Tự nhiên có thêm động lực để phấn đấu, đạp lên những khó khăn của năm qua.
Cảm ơn chị nhiều
Chúc chị luôn hạnh phúc, thật ghen tỵ vì chị lắm bạn bè tốt ghia. Hihi
Ah khi nào mới được ngắm bộ ảnh cưới của chính chủ nhân nhỉ
Mong quá cơ ý. hí hí

Mabu
Mabu
14 years ago

Mê quả tháng 6, tháng 7 thế!!!! Lịch này có in ra thì gửi sang Canberra cho trẫm 1 bộ nhá :D.
Chúc mừng sinh nhựt và chúc mừng năm mới mày! Sodi về vụ conference, nhắc khéo thế :((

Hien Luong
Hien Luong
14 years ago

Chúc bạn sinh nhật nhiều may mắn, cô gái đáng yêu!

chị Kim Thanh
14 years ago

Chúc mừng sinh nhật muộn nhé. Chúc em tuổi mới nhiều niềm vui mới, thành công và may mắn thật nhiều, luôn bận bịu và được mọi người “tranh giành” như thế này. Chị K.Thanh.

Mju_Mju
Mju_Mju
14 years ago

e bík đến Chuyện Tìnk New York hơi muộn.nhưng e thật sự bị cuốn hút bởi nó.e rất hâm mộ chị và chuyện tìnk yêu của chị.chúc chị luôn vui vẻ và hp.Rất vui khi đc biết chị ^^

Mju_Mju
Mju_Mju
14 years ago

Dù muộn rùi nhưng em vẫn Chúc mừng sn chị.thần tượng mới trong lòng em ^^

Huyen
Huyen
14 years ago

Happy Birthday Hakin! Chuc tuoi moi nhieu may man va thanh cong hon nua. Cam on ay da post bo lich nay len, to copy ve in ra mot bo nhe.

Cuopbien
Cuopbien
14 years ago

Minh thuc su rat nguong mo Kin. Hay luon chia se voi tui minh nhung trai nghiem song cua ban…Thanks for all

Minh Nhật
Minh Nhật
14 years ago

Chi, bộ lịch thật đẹp. Chúc chị mùa xuân mới tươi đẹp như những bức hình chị đã chụp. Mong cho mọi chuyện xui xẻo của chị đã kết thúc, để đón năm mới hạnh phúc. Em chờ đợi quyển sách mới của chị.

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Trả lời không kịp rồi….xin cảm ơn tất cả nhé 🙂
Let’s hope for a new wonderful year!

vietlinh
vietlinh
14 years ago

Không bao giờ là quá muộn để nói lời yêu thương. Biết là lời chúc này đến chị muộn nhưng em vẫn muốn gửi đến chị mong muốn những điều an lành, hạnh phúc nhất sẽ đến với chị trong tuổi mới. Chúc chị một năm mới trong veo và lấp lánh niềm vui. Chị ơi, chị cho em save tháng 1 trong bộ lịch của chị nhé, em sẽ coi đó là món quà của chị vào tháng sinh nhật của em. Many thanks for your sharing in my soul!

Miya
Miya
14 years ago

Ha Kin, i can’t see the calendar. Could y pls repost? tyvm! I really want to see those pics.